Thằng cha nhà báo này không biết có ăn cái giải gì ở đây ko mà nịnh hết cở: Sinh con thì gọi là sinh con, hà cớ gì mà gọi là sinh quí tử Đúng là thứ lá cải Hồ Ngọc Hà sinh quý tử http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/06/3BA1D434/
Quí tử là đúng rồi bác, mẹ sợ hư dáng nên kiêng khem chỉ lên có 10 ký mà đẻ con tới 3k1 là quí tử còn gì ?
Báo chí bây giờ đọc nhạt lắm, viết vớ vẩn theo kiểu "xe cán chết chó" như vậy mà cũng viết được, hay thật! P/s: Đâu phải ai viết báo cũng thành nhà báo đâu bác, tay này chắc chỉ là phóng viên tập sự thôi!
Lãng xẹt,có gì đặc biệt đâu mà báo chí ì xèo tùm lum.Đầy người vừa tài giỏi lại xinh đẹp gấp bội có cố tình gây sự chú ý như vậy đâu
2 năm nay em chẳng còn đọc báo gì nữa rồi.Trước hay đọc thể thao văn hóa ,nhưng về sau thì thấy báo này từ ngày tăng đầu bản cứ nhạt dần .Thể thao thì sa đà vào mấy vụ chỉ trích ,văn hóa thì nặng tính lăng xê .Các báo khác thì quanh quẩn mấy chuyện cướp ,hiếp ,giết ra thì là các chuyện ca sĩ hở cái nọ cái kia .CHÁN
Bác cũng nên thông cảm cho những người làm báo, họ cũng bí cũng mót lắm nhưng ko..... đi được :wink: . Thôi thì vì miếng cơm manh áo mà phải phóng bút nhăng cuội vài điều đã đc gạch đầu dòng. Viết đến đây em chợt nhớ chuyện Trạng Quỳnh, ổng cũng ác quá khi cho người ta ị nhưng lại cấm tè, khổ lắm đấy bác ạ :mrgreen:
Em thấy cũng không nên đổ lỗi hết cho những người viết này (gọi họ là nhà báo em thấy ngài ngại). Họ chỉ viết những gì số đông thích đọc. Mà hiện nay ngoài những chuyện cướp híp giết, lộ hàng, scandal ra thì công chúng cũng ít để ý đến những chuyện khác. Có cầu thì thành ra cung theo. Mà vấn đề đâu chỉ mấy báo mạng. Hàng ngày em xem trên truyền hình thấy đủ các thứ chướng tai những vẫn được tương lên đó. Đầu độc cả trẻ con lẫn người lớn những chuyện nhảm nhí. p/s: Em đang post thì thấy bác Xin Zep, cũng trùng nhau nhưng lỡ type rồi nên vẫn submit
Thế kỷ 21 rồi các bác ạ, nên rộng lượng với Hà Hồ một chút, nhóc con cấp 2 bây giờ đã biết hết mọi thứ rồi, miển là Hà Hồ và Cường Dollar thưông nhau thì con rơi cũng thành quý tử thôi
Đọc cái này giải khuây còn hơn xuốt ngày TV, đài báo nói nay đại hội này mai hội nghị kia... đại hội nào cũng "thành công tốt đẹp"...
Em cũng hơn 2 năm rồi không tốn tiền mua báo sáng ra có vào đây đọc gì thì đọc và nghe nhac thư giãn thôi. Còn báo chí trong nước thì để bu nhà nó nấu canh giải nhiệt hay sào cũng tốt :lol: :lol: :lol:
Ai dè bác Teablue cũng dày công sưu tầm nhể ! Toàn chủ để hấp dẫn và nhạy cảm ko à ! Cho em xin đường link nhé ! :lol:
Em thì em ghét cái kiểu đặt tựa bài kiểu như:kinh hoàng ,rùng mình,giật mình...để gây sự chú ý cho độc giả .Nhưng nội dung bài viết thì chả có gì ghê gớm lắm,chỉ toàn là lừa,mà lại là lừa hợp pháp. :lol: .Lại còn như thế này mới kinh: tai nạn giao thông kinh hoàng,49 người chết và bi thương,nhưng đọc vào thì mới vỡ lẽ chỉ 1 người chết còn lại 48 người bị thương. :evil:
Báo bây giờ e chỉ còn đọc TTVH cuối tuần thôi,còn có vấn đề gì mà mìnhko biết thì vào Vnav hỏi,ngon bổ rẻ
Sự xu nịnh, vuốt đuôi nói chung em nghĩ là thời nào, ở đâu cũng có. Nhưng hiện nay các phương tiện thông tin sẵn lại làm cho bệnh này càng nặng do nhu cầu của người đọc. Em xin lấy vài ví dụ, một bác cầu thủ có (tai) tiếng nọ một hôm chán con xe khủng nên rao bán thấp hơn giá gốc 20k. Thế mà cùng ầm ĩ lên, khóc lóc kể lể đúng là nhảm nhí. Còn báo chí thì ra điều thương tâm lắm. Em tự hỏi những người đang chạy thận nhân tạo kia thì xe đạp còn kô có mà bán, họ kêu ai? Báo nào đăng? Hoặc về một bác đại gia về địa ốc, thương mại dịch vụ chẳng hạn. Bỏ ra 1 số tỉ đồng tài trợ xây cái cổng chào cho thủ đô mà chả biết đi qua có ai có cảm giác được chào không. Vậy cũng tương lên trang đầu của 1 loạt báo mạng. Người đọc đâu có để ý thực ra quảng cáo tên mình trên những công trình vĩnh cửu thì giá như thế là quá bèo. Quá vớ vẩn, thế mà bao nhiêu người đọc. Trong đó có em Một công trình thế kỉ suýt bị thông qua, đến phút chót "được" bác bỏ. Báo chí lại ầm ĩ lên nào là "sự dũng cảm", "sự kiên định..." đã chiến thắng. Thế mấy bác vẽ ra chuyện tốn kém này đâu cả rồi? Lại ngồi vẽ những thứ khác? Rõ là thấy người giàu (chưa chắc đã sang) thì công luận ta thích quàng vào người. Còn những phận nghèo hèn thì ai biết đến? Em đang lo mấy hôm nữa báo chí lại đăng những tin kiểu "Quí tử của HNH đã biết chọn xài bỉm hàng hiệu". :x
Tại người nghèo cứ mơ mình sẽ giàu, chứ chưa thấy người giàu nào mơ mình sẽ nghèo, cũng như ko có người nghèo nào mơ mình sẽ cứ nghèo mãi thế này, báo chí nắm trúng tâm lý đó nên cứ viết về người giàu (kể cả không sang) bác tai à