http://www.yan.vn/noi-dau-tan-cung-cua- ... 38191.html E đọc bài báo này ko cầm lòng đươc. Gia đình có 4 người ,anh mất do TNGT,rồi đến bố mất do Ung Thư dạ dày. NAY NGƯỜI THÂN NHẤT CÒN LẠI CỦA E LÀ NGƯỜI MẸ CŨNG BỊ ƯNG THƯ DẠ DÀY UNG THƯ DẠ DÀY CỦA MẸ E CÓ THỂ PHẪU THUẬT ĐƯỢC.NAY E VIẾT LÊN ĐÂY KÊU GỌI LÒNG HẢO TÂM CỦA CÁC ANH,CÁC CHỊ ,CÁC BÁC GIÚP GIA ĐNHF KHÓ KHĂN NÀY Văn e ko hay có điều gì chưa đúng mong các bác thông cảm Em xin ủng hộ 300k CÁM ƠN CÁC BÁC
Có bác nào ở Cẩm Giàng qua tiền trạm được thì tốt quá. Rồi sau đó anh em sẽ tính. Dù rất xúc động em vẫn muốn thông tin được kiểm chứng. Tránh hiệu ứng số đông và bất công với nhiều người khác.
Giờ các cụ toàn chém trên Face vù vù. Hạn chế của diễn đàn là "tính thời sự" khó đến "tai, mắt" được nếu như ko chui vào đọc. Do đó, thôi cứ chạy kiểm cơm như cụ Nguyễn Hải Nam đã quẳng link này sang CLB Hải Dương rồi ạ
em đã tới thực tế và hoàn cảnh là có thật.tình trạng cô mới đi viện về còn rất yếu,theo lời kể thì cô hoàn toàn có hy vọng các bác ạ.con của cô còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp.em đã dò hỏi rất nhiều trước khi vào nhà , mọi người đều xác nhận trường hợp này. có 2 tấm ảnh không thể thật hơn chụp về post cho các bác.có video nhưng không chuyên nghiệp nên em ngại ạ. http://s1099.photobucket.com/user/dinhh ... w.jpg.html http://s1099.photobucket.com/user/dinhh ... w.jpg.html