Vâng, rất đơn giản, đơn giản tới mức khi con CD3 này > 1200USD - E còn chưa hoàn hồn đã bị ai múc mất rồi. Trên 4r bi chừ có nhiều thợ săn thượng hạng với kiên thức audio uyên thâm nên có gì ngon - mất ngay sau đó - :mrgreen: :mrgreen:
Cẩn thận nhầm lẫn "đơn giản" với "sơ sài" đó các bác. 8) Nội thất CDP châu Âu, với em, chỉ nói lên một điều là các hãng sx audio châu Âu ăn lãi rất nhiều trên một đơn vị sản phẩm. 8)
Em cũng có em này, cứ tưởng bác up bác chụp lên hóa ra cũng down trên net. Bác dùng lâu rồi tháo ra up hình thật lên cho em chiêm ngưỡng với, của em vẫn còn bảo hành nên không tháo được. :mrgreen:
Các bác post tiếp đi ạ, còn nhiều đầu CDP lắm mà, đối với em việc chụp lại ảnh hệ thống mình đang sử dụng cũng là một niềm đam mê, em cứ tháo ra lắp vào liên tục, chụp chưa ưng lại tháo ra chụp tiếp, thích lắm cơ các bác ạ, em chụp không đẹp nhưng cứ máu chụp là được, đúng là hát hay không bằng hay hát các bác nhỉ. Em còn mấy con CDP cỏ nữa đã sở hữu qua nhưng giờ tìm lại ảnh bay đâu hết cả, em post lại cụ thể con CD80 đang dùng nghe nhạc vàng, các bác cho vài bình luận nhé, thanks: Vung này, rất nặng các bác ạ, và dày nữa: Toàn cảnh từ trên xuống: Cơ và nguồn này: Mạch giải mã này: Giải mã 1541S1 Single Crown: Tụ lọc nguồn Cerafine: Volume này: Mời các bác tiếp tục.
Em có con CD cùi ghẻ Rotel RCD 911hóng hớt các bác tý cho nó đỡ tủi phận.em chụp bằng điện thoại nên ko được đẹp lắm
Pioneer PD-5000 ??? :shock: Đã bẩu là đặt 1 xe gạch rồi mà sao bác lại post lên trên này thế... Mắt tèo thì rút lại 1/2 xe gạch nhé.... :lol: Nhìn ruột gan cứ đỏ au au thế kia..chả trách con CDP còi của em...tủi thân
Con này bệnh lạ thế này Bác ạ,đĩa copy thì đọc còn đĩa gốc thì chẳng chịu nhai.Chán quá! Bác rút hết gạch đi Bác ạ,có PD-T07HS hoặc PD-T09 chơi luôn nhé Bác.