Tiếng hơi nhô, muốn nhỉnh hơn con denon S10III của em luôn mà giá chỉ có chưa tới 2/3 8) HÌnh như con CDP này là gớm nhất của bản hãng sansui hay sao ấy nên họ chắc cũng cố hết sức mà làm để để lại cho đòi chút ơn, ơn ấy em nay xin nhận :lol: :mrgreen: :wink:
Em biết trong này rất nhiều bác hiểu và yêu quý con CDP của mình, nếu post con các bác đang dùng, nếu được các bác cho xin chút phân tích và vài nét sơ bộ về chất âm thì quý hoá quá.
Em mới đi chợ về, vác được con Wadia cdp. Chiều nay rỗi rãi về mở ra coi chơi, share các bác ngó và ném đá. Đặt em nó lên giường và cởi áo Em nó như nhộng rồi đây
Ko hiểu sao em rất khoái nội thất của T-07A.Chất âm thì thuộc loại có số má trong tầm tiền.Chúc mừng bác Dm2r có em CD đẹp tuyệt.
Cám ơn các bác. Bác paul à, em là em nghe theo bác đấy! http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=7&t=16320
Nội thất em này khiếp quá, trông cứ như được dát thêm đồng, vàng vào ấy nhỉ. Bác nào có cd Naim tháo ra post ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng nhỉ?
Chả biết thế nào cứ cậy đồng ra bán cũng khối xèng các bác nhỉ :lol: . Ruột gan trông đỏ au, chưa nghe đã thấy phê :mrgreen: .
Em không những đọc, mà còn đọc đi đọc lại và hạ quyết tâm bỏ thời gian, chờ đợi để rinh bằng được em nó đấy bác. Cám ơn bác. Em thật sự hài lòng (Cho đến thời điểm hiện tại) bác ạ.
Cu (đồng) mà bác. Như bác Phidiep nói đấy: "Chả biết thế nào cứ cậy đồng ra bán cũng khối xèng các bác nhỉ."
Bên Nhật họ có loại đồng lá mỏng có dính 1 mặt đem dùng để nâng cấp các loại thiết bị hay dán vào tụ, IC ... khi dán vào nhìn có vẻ khủng khiếp nhưng không có gì, nhiều cái CD sau khi dán băng dính đồng đỏ ối và thêm dòng reference
Vâng,chúc mừng bác.Nếu trong tầm tiền thì bác cứ yên tâm mà dùng em nó ạ PS.em thì cứ CD hay amp nào mà nội thất nặng và gấu là em khoái rồi.Còn chuyện chất âm hay dở thì xin miễn bàn.Mỗi người một gu,một sở thích và thậm chí tai nghe và cách nghe cũng khác nhau.Khó nói được lắm.
Chả hiểu sao em cũng mê nhưng CDP bê nặng, con 880J của em cũng 11,5kg, con LHH200R cũng 12kg, đến con CD80 này thì khủng quá tận 15kg, bê không cũng sướng. Đúng là cái thân làm tội cái đời. Các bác còn không, mang lên cho anh em rửa mắt với.