Nụ hôn vĩnh biệt hay Dòng sông Kanda

Discussion in 'Âm nhạc' started by mtbc, 22/11/13.

  1. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Tối qua nhờ các bạn Nhật mà em biết được tên gốc của bài "Nụ hôn vĩnh biệt" là bài "Dòng sông Kanda - Kandagawa" do cô học trò Minami Kosetsu hát thời những năm 70s. Vậy mà trước giờ em cứ tưởng là nhạc Hoa :p



    và lời Việt



    Trích:
    Cái thời trẻ trung ấy, chẳng có gì làm em sợ cả.

    Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, em lại sợ sự dịu dàng ở anh đến thế...?

    Nội dung:
    Bài hát là lời một cô gái, nhắc lại những chi tiết rất nhỏ trong những kỷ niệm với nguời yêu cũ của cô. Kandagawa là tên một dòng sông, sông Kanda ở Tokyo. Cô gái và nguời yêu đã có một căn phòng rất nhỏ ở ngay bờ sông ấy..

    "Chắc là anh quên rồi, quên cái ngày, chúng mình, tay trong tay, khăn quàng cổ màu đỏ, cùng nhau đi tắm ở nhà tắm công. Em bảo anh "Mình cùng ra 1 lúc nhé.." Thế mà, bao giờ em cũng phải đợi anh. Anh, mái tóc còn uớt và thấm lạnh tận chân tóc, tay cầm miếng xa bông nhỏ cứng kêu lách cách, chạy ra và ôm lấy em, anh nói "Lạnh, em nhỉ?"

    Cái thời trẻ trung ấy, chẳng có gì làm em sợ cả.

    Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, em lại sợ sự dịu dàng ở anh đến thế...?

    Chắc là anh đã vứt đi rồi, hộp bút chì 24 màu ấy. Em mua, và bảo anh vẽ khuôn mặt em đi. "Vẽ giống vào, anh nhé" em nói thế, nhưng anh lại vẽ ai đó chẳng giống em chút nào. Anh nhớ không, căn phòng nhỏ xíu ấy, phía dưới là sông Kanda, chúng mình ngồi với nhau, anh cầm bàn tay em, ngắm những ngón tay em và hỏi "Em đang buồn à?"

    Ôi, cái thời trẻ trung ấy, chẳng có gì làm em sợ cả

    Vậy mà, chỉ duy có sự dịu dàng ở anh, em lại sợ..
     
    Tags:
    uydo likes this.
  2. giatoyota

    giatoyota New Member

    Joined:
    19/11/13
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    quá hay... sao bài này có trên youtube mà mình không thấy ta ?
     
  3. binhthanhaudio

    binhthanhaudio Advanced Member

    Joined:
    17/10/13
    Messages:
    61
    Likes Received:
    2
    Location:
    558/8A2 Bình Quới P28 Bình Thạnh HCM
    Chân thành cám ơn bác về tư liệu !
    em đã nằm lòng bài này suốt 18 năm nay với ca sĩ Ngọc Hương !
    Cám ơn một lần nữa !
     
  4. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Em lại lôi lên sau khi nghe lại mấy bài của ca sĩ Ngọc Hương. Một giọng hát thật đặc biệt!
    Cả mấy chị em cùng bè thì nghe rụng rời luôn

     
    TrueHD likes this.
  5. TrueHD

    TrueHD Advanced Member

    Joined:
    7/5/19
    Messages:
    1.200
    Likes Received:
    1.494
    Ngọc Hương cũng là giọng hát đạt chuẩn hiếm hoi của Nhạc Việt, tiếc là đa số bản ghi âm chất lượng rất kém, tiếng vỡ tan nát. Em thấy Ngọc Hương hát mấy bài kiểu J Pop thì hợp rồi. Chất giọng pha chút nũng nịu nữ tính, sau này có thêm Quỳnh Lan nhưng QL là giọng trầm nên sâu lắng hơn nhưng ko sexy bằng.

    Em chỉ lưu mỗi bài Đường xưa, dù chất lượng thấp nhưng chưa thấy cả sỹ nào thể hiện tốt hơn. Bác chủ có bộ sưu tập Ngọc Hương thì chia sẻ cho ae với :)
     
  6. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    703
    Likes Received:
    110
    Thanks bác Huy chia xẻ, ngày trước mình cũng hay nghe bài này, và cũng nhầm là nhạc Hoa.
    Bài nhạc hay, nên nghe qua youtube cũng phê như thường !
    Happy weekend !
     

Share This Page

Loading...