Nữ ca sỹ Lê Dung đã vang bóng một thời,mặc dù cái thời ấy âm nhạc chưa có "thị trường" như bây giờ...Tài năng của cô đã giúp cô thỉnh thoảng vẫn còn lấp lánh trên các kệ CD ở các trung tâm băng đĩa nhạc hiện nay,và ở những người nghe nhạc luống tuổi. Các bạn hãy cứ thử nghe 1 vài đĩa của cô và cảm nhận ,tôi thấy giọng ca của cô rất hợp với âm ly đèn... Và hiện tại, theo cảm nhận của tôi thì chưa có nữ ca sỹ nào có thể sánh giọng với cô.
Giọng ca được giới trong nghề mô tả là quý hiếm như "vàng đen". Em đã từng ngây ngất nghe Khúc mùa thu của Phú Quang từ giọng hát này - bài hát được phổ từ bài thơ của chồng cũ của bà, Hồng Thanh Quang. Sau này Ngọc Anh và 1 số ca sỹ cũng hát lại Khúc Mùa Thu, nhưng không hay bằng. Lê Dung được đào tạo để hát thính phòng cổ điển, nên khi hát nhạc nhẹ có ý kiến chê là không hợp, xử lý bài hát thiếu tính tiết tấu (!?). Bà bị xuất huyết não trong khi đi tập thể dục buổi sáng và mất tại viện Quân Y 108 sau 1 ngày chìm trong hôn mê, hình như năm 49 tuổi. Phú Quang từng phát biểu sẽ không thể tìm được một Lê Dung thứ 2 ! Em biết về bà bấy nhiêu vậy, :?
Và đây nữa : CD, băng nhạc của cô : 10 ca khúc Hồng Đăng, Saigon Audio, 1995 10 tình khúc Lê Khắc Thanh Hoài, Paris, 1995 Âm thanh ngày mới Dạ khúc Màu nắng có bao giờ phai đâu Họa mi hót trong mưa Kỉ niệm vàng son 1 Kỉ niệm vàng son 2 Tiếng hát Lê Dung Tình nghệ sĩ Tiếng thời gian Những tình khúc thính phòng, 2001 Giải thưởng Giải tư cuộc thi quốc tế Những nghệ sĩ hát opera trẻ tổ chức tại Sofia, Bulgaria, 1988 Giải thưởng Toulouse, Pháp, 1989 Giải Mùa xuân Bình Nhưỡng, Triều Tiên Giải Người hát dân ca hay nhất, một cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Liên Xô Huân chương Lao động hạng 2, 2000 Và nhiều giải thưởng khác. [1]
Em rất thích nghe Chiều phủ Tây Hồ do Lê Dung hát, thấy một cảm giác nhẹ nhàng mà sâu lắng trong tâm hồn, thực sự nghe "em khói hương cho thanh thản phần đời" mà cảm thấy thanh thản - Không có rền rĩ như Tùng Dương, uốn éo như Ngọc Khuê, cũng không hề có sự khắc khoải thái quá của Ngọc Anh.
"Khúc mùa thu" thì đúng là ca khúc dành riêng cho Lê Dung, ngay từ bài thơ vốn dĩ nó đã như vậy, Không ai hát "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc" hay đến như vậy, em cũng nghe thêm một số người hát bài này như Ngọc Tân, Quang Lý, Ngọc Anh, nhưng không thể thuyết phục bằng Lê Dung.
Topic này ít người để ý quá nhỉ? NSND Lê Dung khi còn sống, âm nhạc thị trường chưa có, chưa sôi động, trào lưu chơi Audio chưa rộng mở. Đây có lẽ là điều quan trọng trong vấn đề chuyển tải đến công chúng chăng? Nên đến nay ở VNAV ít người bàn luận về NSND Lê Dung, trong khi đó bàn luận về các giọng ca khác rất nhiều ( chắc có lẽ gu nghe ). Các bản thu không nhiều, nhưng rất hay ( có lẽ do đã sống trong thời gian khổ nên đưa ra nhận xét như vậy ). Nghe lại các bản thu, chất giọng đấy rất cao sang, sâu lắng, quyến rũ, NSND Lê Dung không chỉ trình bày các ca khúc cách mạng, thính phòng mà thôi, các ca khúc tiền chiến được chị trình bày nghe lại rất có hồn như: Cô láng giềng, Buồn tàn thu, Đêm đông, Dư âm, thiên thai, Suối mơ.... và đặc biệt một ca khúc không phải tiền chiến là " Lòng mẹ " có lẽ theo cá nhân tôi đánh giá nhiều người hát bài này nhưng không ai trình bày hay như vậy. Cá nhân tôi đôi khi nghe lại các bản đó bằng cách thu vào băng cối phát lại trong hệ thống Ampl đèn tự chế, loa JBL C37 cổ ( SX năm 1948 ) và tự đánh giá đây là ca sỹ có giọng rất hay, hiếm, vô cùng xuất sắc. Rất tiếc NSND LÊ DUNG ít được mọi người đưa ra thảo luận tại diễn đàn Âm nhạc của VNAV.
Em nghĩ Lê Dung đã có một chỗ đứng vững chắc trong những người yêu nhạc Việt. Một giọng ca thật dễ khiến người nghe xúc động. Và khi nghe Lê Dung hát em cũng chẳng để tâm gì đến chất lượng bản thu cả.
mình nghe nhạc cũng lâu, mới tham gia vnav gần đây! theo như mình nghe được đánh giá từ những nguòi làm chuyên môn ( có người làm phê bình âm nhạc, có người làm lí luận sáng tác chỉ huy) thì LÊ DUNG là một trong số ít các ca sĩ của việt nam mà giọng ca được thế giới công nhận! nhưng mình thích nhất là 2 bản trường ca mà lê dung thể hiện là Người Hà Nội và Sông Lô, nghe 2 bản này Lê Dung hát thực sự rât hay, bây h có một số ca sĩ nữ hát những bài này nhưng về chất giọng, kĩ thuật đặc biệt là giọng không đủ dày để hát và xử lí bài hát không thể đạt được như Lê Dung! các bác có thể nghe thử rồi chia sẻ cảm nhận
Ngày mai, là mùng năm Tết, 12 năm ngày Nghệ sỹ Nhân dân Lê Dung từ giã cõi đời. Topic này vắng lặng không ai thảo luận về chị cả. Để khỏi nguội lạnh một tên tuổi lớn, một nghệ sỹ lớn đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân khi tuổi đời có thể là trẻ nhất lúc đó, tài danh của chị không chỉ ở trong nước mà cả tận nước ngoài cũng còn công nhận. Chị mất đi nhưng để lại cho đời các các khúc mà đến nay còn rất nhiều người nghe, thậm chí những ca sỹ sau này trình bày lại cũng không thể nào sánh bằng. Các ca khúc này khi nghe lại nhất là các ca khúc cách mạng làm cho người ta nhớ lại một thời kỳ hào hùng trong trang sử vẻ vang của nước nhà như "Người con gái sông La ", 'Bài ca hà Nội, " Người Hà Nội "... và rất nhiều các bài hát ở các thời kỳ trước hoặc các bài hát nước ngoài ở các thể loại khác nhau. Đề nghị anh chị em trong cộng đồng chúng ta cùng thảo luận để tưởng nhớ đến một Nghệ sỹ Nhân dân đã có đóng góp công lao trong lĩnh vực âm nhạc của nước nhà.