Kakaka...chèng ơi, mấy bữa trước coi chơi cho Rafa vậy mà đúng thiệt ta, chưa qua tháng 6 AL mà "cọp" đã thọ thương...
Mía...cu tý Đa Xích đớp được Na Đao xong phát làm đơn xin nghỉ đi thư giãn ngay mơi kinh :lol: Biết tin này chắc Móc akay lắm đây :lol:
Sáng nay đọc tin mà buồn quá trời.... Fed chia tay Wimbledon 2013 rồi các bác ạ. Và đồng thời, tay vợt thắng Nadal xin bỏ cuộc vòng 2 vì chấn thương... Vì vậy, có thể 1 ngày 1 tay vợt vô danh lên đồng và huyền thoại phải dừng lại... nhưng xem ra vấn đề check doping trong Quần vợt cũng rất cần thiết trong thời buổi này... khi mà nét đẹp thể thao rất mong manh và yếu đuối trước cám dỗ của cá độ và đồng tiền... Thực tế, những tay vợt đình đám kiểu này cũng chỉ nổi lên được 1~2 trận là cùng và rồi sau đó là ngủ đông vô tận... Vậy là năm nay Jo và Mu rất có nhiều cơ hội rồi.
Mình cũng hay xem Tennis nhưng chỉ thích Federer không thích Nadal mấy vì lối đánh của Federer mang tính nghệ sĩ, hào hoa, Nadal thì được cái khỏe, bền bỉ. Nhưng bây giờ thời của Federer đã qua rồi mong rằng Nadal sẽ tái hiện được thành tích 17 Grand Slam của Federer.
Rafael Nadal Tennis Player Rafael "Rafa" Nadal Parera is a Spanish professional tennis player and a former world No. 1. As of 26 August 2013, he is ranked No. 2 by the ATP. He is considered one of the greatest players of all time. Wikipedia Born: June 3, 1986 (age 27), Manacor, Spain Grand slams: 13 Height: 1.85 m Handed: Left-handed Parents: Sebastián Nadal, Ana María Parera Siblings: María Isabel Nadal Và Roger Federer Tennis Player Roger Federer is a Swiss professional tennis player who, as of September 2013, is ranked world no. 6 by the ATP. Many commentators and former and current players regard Federer as the greatest tennis player of all time. Wikipedia Born: August 8, 1981 (age 32), Basel, Switzerland Grand slams: 17 Height: 1.85 m Spouse: Mirka Federer (m. 2009) Children: Myla Rose Federer, Charlene Riva Federer Siblings: Diana Federer Còn tới 5 năm nữa nadal mới bằng tuổi Federer khả năng có thêm 5-6 Grand slam là rất cao với phong độ như năm 2013 thì 3 năm là vượt qua huyền thoại Federer.
Không có lối chơi đẹp mắt, hào hoa, kỹ thuật như Fed hay Sampras nhưng Nadal lại có lối đánh theo bản năng tự nhiên (hoang dã) và có thể lực bền bỉ, ý chí kiên cường. Chính vì thế mà anh có rất nhiều cổ động viên, đặc biệt là ở châu Á (Nhật, tàu...).
Khả năng tuần sau Rafa sẽ lại chễm chệ trên đỉnh của ATP Ranking sau chức vô địch China Open! Come on RAFA
Đã trở lại số 1 thế giới nhưng để thua Jo trong trận chung kết thì quả là lấy lại ngôi vương cũng không thật ý nghĩa. Hay là Na động viên Jo nhỉ?
Phía trước là trận bán kết gặp Tàu tốc hành chơi rất hay tại giải lần này, đặc biệt là trận thắng Muray ở tứ kết, nhưng lịch sử đối đầu gần đây thì phần thắng nghiêng về Nadal và hầu như các tuyệt chiêu của Tàu tốc hành đều được Nadal hóa giải nên em tin Nadal sẽ vào chung kết mặc dù có chút lo lắng về đôi tay đang bị chấn thương tại tứ kết trước Dimitrov.
1-0 cho Na rồi và ít nhất trận đấu phải kéo dài 4 sec nếu Fer muốn dành chiến thắng, như vậy thì tuổi tác sẽ là vật cản lớn cho Fer.
Chốt chặn cuối cùng đã không thể chặn được Wrk, anh này chơi cứ như người máy ấy, cuố set 4 mà dao bóng còn mạnh hơn set 1
Waranka đã hay, Nadal lại còn quá dở so vói mọi khi. Có lẽ do chấn thương... Hôm qua xem gần hết set 1 em đã tin là Nadal thua chắc. Thậm chí thua 3-0.
Với chức vô địch Roland Garros 2014 tối qua, Nadal đã sang bằng danh hiệu Grand Slam với Pete Sampras và chỉ còn kém 3 so với Ferderer. Xin chúc mừng Fan hâm mộ Nadal và hẹn gặp lại tại Wimbledon 2014 vào cuối 6/2014
Nadal có thể ko bao giờ bằng Ferderer ở một số tiêu chí, nhưng số lượng GS thì Nadal chắc chắn là sẽ vượt
Tối qua có bác nào xem Nadal với Nick Kyrgios không ạ? Nadal chơi k đến nỗi tồi lắm, nhưng có lẽ trong tương lai gần, rất gần Kyrgios sẽ là số 1. Em không xem được thống kê trận đấu nhưng có chừng >50 quả ace trong 4 sec. Chơi rất tự tin. Giao bóng rất chính xác. K biết cậu này bao nhiêu ruổi rồi.
Em đồng ý với bác, tay vợt này mới có 19 tuổi nhưng trình diễn thật ấn tượng trước tay vợt số 1 thế giới.
Tay vợt này phát bóng như búa bổ không thua kém gì Isner. Mặc dù Nadal đã có cách khắc chế các cú giao bóng búa bổ của Isner nhưng cu cậu này nhiều chiêu quá nên Nadal đành phải thất thủ. Hãy đợi đấy tại mặt sân đất nện Kyrgios nhé.
Giao bóng thì nhiều trận đấu e thấy Warinka và Rolsol còn giao mạnh hơn, nhưng về độ khó và chính xác thì Kyrgios tốt hơn. Hạ xong Nadal là cu nghỉ luôn :lol: