Để mở đầu cho những cảm xúc , xin được cảm ơn thành viên đã giới thiệu Album này giúp em có những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc. Nah Youn-sun - Diva nhạc jazz làm cảm động cả thế giới “Tôi đã từng nghĩ bởi vì tôi không có tài nên tôi sẽ không thể theo đuổi được sự nghiệp này, vậy nhưng chắc là do số phận đã định rồi.” Một Diva của giới nhạc jazz, Nah Youn-sun. Chúng ta hãy cùng tiến sâu vào tìm hiểu bên trong thế giới âm nhạc của cô, một ca sĩ đã làm cả thế giới phải thán phục bằng khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế và cá tính mạnh mẽ. Trích : http://world.kbs.co.kr/vietnamese/event ... ial_07.htm VOYAGE - ALBUM THỨ 6 ĐẦY CẢM XÚC Cảm giác đầu tiên của em khi Youn cất tiếng hát chỉ gói gọn trong 2 từ : Chết lặng . Mượt mà , ngọt ngào nhưng đầy cá tính , sâu lắng và chất chứa đầy cảm xúc.Khó có thể nhận ra đây là giọng hát của ca sỹ gốc Á nếu như bạn không cầm trên tay cái hình bìa của Youn. Giật mình vớ lấy cái hình bìa , ghi vội cái tên của Youn là những gì em có thể làm sau khi nghe lần đầu tiên để rồi lặng người giữa lúc nửa khuya với những gì Youn đã đem đến trong VOYAGE. Hoàn hảo đến từng nốt nhạc , sâu lắng đến từng cái lấy hơi cũng như xử lý giọng hát , toàn bộ 12 ca khúc trong Album đều đẹp đến diệu kỳ.Phong cách jazz trộn lẫn Blues của Youn đã thực sự làm em ngây ngất. Trên nền nhạc của tiếng Cello và acoustic bass , giọng ca Youn khi thầm thì bày tỏ tâm sự , lúc lại bay bổng vút cao hòa quyện cùng tiếng guitar nhẹ nhàng và tí tách hay những giây phút ngẫu hứng & phiêu cùng tiếng kèn trumplet hoặc bộ gõ , tất cả như vẽ lên 1 bức tranh âm nhạc đầy màu sắc của cuộc sống. Cảm giác êm đềm của những phút giây hạnh phúc trong Dancing With You ca khúc mở đầu cho Album nhưng đến hơn nửa những ca khúc còn lại của Youn thì chất chứa đầy cảm xúc , có vẻ như nhuốm 1 chút u sầu... Tiếng guitar có thể làm dịu lòng bạn , tiếng kèn trumplet có thể làm bạn nhắm mắt mơ màng , hay tiếng acoustic bass có thể làm bạn bừng tỉnh để phiêu cùng từng lời hát qua những đoạn nhấn ca từ của Youn , bộ gõ có thể khiến bạn run rẩy đôi tay hoặc 2 chân để nhịp cùng giai điệu hay thậm chí tiếng Cello có thể đem bạn đến sâu thẳm của nỗi buồn...chỉ chừng đó thôi cũng khiến bạn phải nhớ đến Youn , tìm đến Youn...và nghe Youn bày tỏ... Kết thúc Album là ca khúc India Song được Youn vuốt ve và trau chuốt thể hiện bằng tiếng Pháp ngọt ngào trên nền của tiếng guitar bass khép lại 53 phút 06 giây phiêu lưu và lãng mạn cùng Youn. Có thể liên tưởng đến Patricia Baber ( Cafe Blues ) với những kỹ thuật xử lý giọng hát , phong cách jazz-blues hay Kari Bremnes ( Norwegian Mood ) hoặc thậm chí Josefine Cronholm ( Hotel Paradise ) khi nghe xong Album này của Youn là hơi khập khiễng nhưng quả thực Youn thật đặc biệt , Youn là hiện tượng Jazz tiêu biểu không chỉ ở Hàn & Châu Á...Youn chắc chắn sẽ khiến bạn không phải hối tiếc khi lắng nghe những gì cô bày tỏ qua Album này. 40.000 VNĐ & 53 phút 06 giây ngồi trước Youn nhưng âm nhạc mà Youn đem lại cho em là...Vô Giá ! Vậy còn mọi người thì sao ... :?: P/S : Em không có ý đánh bóng tên tuổi của Youn hay tô vẽ hoặc tạo thành những tranh luận qua Album VOYAGE này của Youn.Đây chỉ là cảm xúc của em chia sẻ cùng mọi người và hy vọng 1 ai đó sẽ sở hữu Album này và xem nó như 1 album hay cần có trong tủ đĩa của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn thành viên đã giới thiệu Youn cho em , cảm ơn sự chia sẻ chân thành ! VOYAGE 1 Dancing With You – 04:44 (Nah, Youn Sun) 2 The Linden – 05:00 (Danielsson, Lars / Nyberg, Lina) 3 Calypso Blues – 04:06 (Cole, Nat King / George, Don) 4 My Bye – 04:25 (Nah, Youn Sun / Nah, Youn Sun / Natacha) 5 Jockey Full Of Bourbon – 03:42 (Waits, Tom) 6 Voyage – 06:00 (Nah, Youn Sun) 7 Please, Don’t Be Sad – 03:46 (Nah, Youn Sun) 8 Shenandoah – 04:32 (traditional) 9 Come, Come – 03:31 (Nah, Youn Sun) 10 Frevo – 05:17 (Gismonti, Egberto) 11 Inner Prayer – 05:05 (Nah, Youn Sun) 12 India Song – 04:58 (D’Alessio, Carlos / Duras, Marguerite) Personnel: Youn Sun Nah: vocals; Ulf Wakenius: guitars; Lars Danielsson: acoustic bass, cello, melodica; Xavier Dessendre-Navarre: percussion; Mathias Eick: trumpet. Link nghe thử : http://www.amazon.com/Voyage-Youn-Sun-Nah/dp/B001TEKHCM
Bác Baohun00 viết bài review hay quá> Thanks... Nghe giọng của Nah Youn Sun trong bài số 8 CD K2HD Sound thật phê phải không bác?... :lol:
Thanks bác quan tâm đặt gạch ạ. Bác muốn mua đĩa hay mua âm nhạc ạ ? Nếu bác mua đĩa thì em sẽ chỉ chỗ cho bác mua , còn âm nhạc thì...em xin tặng bác...chứ không bán ạ @thientoan : Vâng , quả thật rất ấn tượng với phong cách cũng như cá tính jazz-blues của Youn. Thêm 1 lần nữa...cảm ơn bác :wink:
bác cứ ra 171VVT, CD này về lâu rồi nhưng có lẽ các bác Audiophile nhà ta thấy ca sĩ Korea nên không thèm nghe thử nên mới còn tới giờ này. Còn em, em nghe tất... :lol: Bác Baohun00 review hay quá, chắc em phải về mua thêm một cái để dành.... :mrgreen: :lol:
Giá nhiêu bác thientoan ơi, em ghét phim HQ và những gì thuộc về HQ nhưng cô này giọng khá và hát tiếng Anh được nên em cứ gọi là người nước ngoài đi. Thanks. :lol:
Bác mike không xem kỹ bài review của bác Baohun00 rồi.... :lol: Phen nì Tiệm CD phải cám ơn em rối rít ấy chứ lị.... :mrgreen:
Đây là Album thứ 6 của Youn , em nghĩ chắc phải kiếm những album khác của Youn bác thientoan ạ @ Mike : Âm nhạc thì không quan trọng đĩa chép , F1 , đĩa gốc hay đĩa tốt bác ạ...miễn sao mình phê...là sướng rồi bác :lol: Nếu bác chê âm nhạc em tặng bác thì bác vui lòng ra địa chỉ bác thientoan đã ghi ở trên đó ạ , ở đó bán nhiều đĩa lắm :wink:
Bác có đến mua thì nhớ rước DALI F1 dìa luôn nghen.... :lol: :mrgreen: Em mà ra mua thì còn rẻ hơn những 10% ấy chứ... :lol: Chắc em phải kêu Chủ tiệm tìm thêm album này...
Người Pháp quả thật tinh tường khi không để Youn quay trở lại Hàn : Sau khi học xong, Nah Youn-sun đã định quay trở về Hàn Quốc thì nhận được một đề nghị đặc biệt từ phía trường CIM. Đó là trường muốn giữ cô lại làm giảng viên giảng dạy cho sinh viên về nhạc jazz. Một đề nghị hạnh phúc mà ngay cả Nah Youn-sun cũng không dám mơ tới. Năm 2000, cô là giảng viên nữ người châu Á đầu tiên tại trường CIM. Em sẽ cố tìm thêm những album khác nữa của Youn ạ.
Bữa nào em ra VVT múc trọn bộ xong em bảo là em có biết sơ sơ bác thientoan chắc bác chủ tiệm bớt 5%. :lol:
Bác ráng mua chừng 50 cd trong 1 tháng để mấy em cashier nhớ mặt là ẻm tặng bác cái thẻ VIP member luôn, lúc đó là discount bằng em thui.... :mrgreen: :lol:
Hình như album Reflet là album đầu tay của Youn thì phải.. 1 ca sỹ đẳng cấp với bề dày gần 20 năm nhưng cũng chỉ có chưa đến 10 album trong khi đó các ca sỹ Việt của mình thì... :lol: ...ra album mới tính theo...tháng :mrgreen: @Mike : Thay vì phải trọn 50 cái thì bác đặt mua 1 lúc 50Cds của Youn cho...chắc ăn...hihihi
Đây nhiều bài của ca sĩ này. Giọng hát đặc biệt châu á, không dày và trầm như những ca sĩ châu mỹ, đặc biệt ca sĩ da đen. http://www.google.com.vn/search?hl=en&t ... =&gs_rfai=
Em thấy hát cũng khá ma mị đấy chứ bác tungvu. Mặc dù châu Á nhưng giọng tốt và hát tiếng Anh nữa, so sánh chất giọng và dòng nhạc em cho rằng đẳng cô này cao hơn Emi Fujita và Susan Wong nhiều đó, tất nhiên so với mấy cô jazz da đen thì nói làm gì vì tố chất của họ là sẵn rồi, nhưng tùy gu, em lại kô khoái ca sỹ nữ da đen hát jazz mà cứ thích trắng. :lol: