Chie Ayado hát jazz theo phong cách của Mỹ và da màu nhiều hơn nên với riêng em hơi khó nghe dù chất giọng rất lạ , hát như bị ai bóp cổ em nghe 1 số bài thì thích nhưng nghe lâu..hơi bị mệt...híc Youn thì theo phong cách khác , có lẽ khoảng thời gian sống và làm việc tại Pháp đã ngấm vào Youn cái jazz nhẹ nhàng nhưng tinh tế , nó mang cái vẻ lãng mạn êm đềm như chính dòng sông Sen
Thanks bác Tungvu chia sẻ đường link , đúng là giọng Youn không được dày và trầm như những ca sỹ Châu Mỹ hoặc da đen.Nói đến jazz có lẽ các ca sỹ da màu , da đen luôn là những người tiêu biểu đại diện cho dòng nhạc này. Khi em nghe Youn lên giọng mới thấy mỏng và dễ nhận ra đây là điểm yếu hầu hết của các ca sỹ Châu Á nhưng phong cách jazz của Youn có chút gì đó mang hương vị của Bắc Âu. Không biết em cảm nhận có đúng không nữa
hoan hô..cách đây 1 năm e đown album này về nghe có cảm giác như mình cô độc trong cái sự thích cô ấy nếu là lần đầu tiên nghe cô ấy mà nghe album này sẽ thấy chất giọng cô xử lý khá đa dạng theo từng bài hát tóm lại nghe ok thấy chứ voyage là thích rồi
đã order 3 dĩa -Reflet-Voyage-Down By Love ở amazon hơn 50.00$ không biết tại vn bán chĩ hơn 2.00$ 1 dĩa rẽ thật ?????
50USD cho 3 CDs thì cũng đâu có đắt đâu bác . Album của Youn do hãng đĩa ACT phát hành , đây cũng là hãng khá nổi tiếng và chất lượng cũng rất tốt. Hiện tại loại 2 USD là hàng Trung Quốc bác ạ nhưng nó cũng có 2 loại : ( Em thấy trên cùng Album này ) : - Loại thứ nhất bên góc bìa không có chữ nhũ vàng Hi-end...gì gì đó : Loại này nghe chất lượng âm thanh tốt - Loại thứ 2 là loại có hàng chữ nhũ vàng hi-end thì nghe âm thanh chán hơn , hình bìa và chữ nghĩa cũng xấu hơn loại trên 1 chút. Trở lại với VOYAGE của Youn...chuyến hành trình của Youn trong album này trải qua nhiều vùng miền khác nhau nên mỗi ca khúc Youn thể hiện đều mang lại những cảm khác lạ...khi thì êm đềm...lúc mơ màng...lúc lại vui nhộn
ví thấy bác MIKE không dùng dĩa f1 cũa bác tặng nghĩ bác MIKE dùng dĩa gốc mà thôi mới nghĩ dĩa ở vn rẽ .THANK
Nghe Bác Ninh rì viu giọng ca em này mà em thấy mê mẫn quá ! Chỉ tiếc là cứ đến khoảng 10h00 tối là mắt em cứ ríu lại rồi ( do phải dậy sớm để đi làm ) nên chắc ko có dịp để mà thưởng thức lúc nửa đêm ! Thâm chí nửa đêm vợ có...gọi dậy cũng dậy ko nổi ! :lol: Bác có vẽ thích nghe mấy ẻm Á hát nhỉ ?
Bác cứ đóng kín cửa...tắt hết đèn...che rèm phòng lại...cũng thành...nửa khuya thôi bác ơi Bác mà nghe xong album này của Youn thì dù...vợ có gọi dậy lúc tờ mờ sáng hay lúc gà gáy...bác cũng bật dậy như...thường ạ :lol: Em nghe đủ hết bác ơi...Tây , Ta , Tàu , Việt...nhưng vẫn bị thiên về....Nữ Trong Album này cũng có vài ca khúc với giai điệu tươi sáng và vui nhộn...với kiểu hát rất...lạ của Youn
Các bác có lossless của bác này không pm cho em xin link đựoc kô ạ? Em thấy háo hức quá vì có vẻ giống dòng nhạc em khoái nghe. Em xin cảm ơn các bác.
Em không biết làm sao upload... Nguồn của em chỉ là loại 40k...nếu bác ở SG mà không chê thì mời bác ghé em Copy
Vậy là CD của bác là CD gốc rồi , do chính hãng ACT phát hành phải không ạ ? Loại 40k em mua là CD Trung Quốc bác ạ , nghe cũng tạm ổn dù cảm giác âm thanh hơi bị dính vào nhau. Không biết các bác nào có những Album khác của Youn không nhỉ...xin mời up lên chia sẻ , review giúp anh em...Em cũng đang kiếm những album khác của Youn nhưng thấy khó quá...CD gốc thì giá hơi cao còn CD Trung Quốc thì hiện...không có
hehehe :lol: Chắc bác ấy đang tính chuyển hướng mua đĩa gốc loại 22 USD đấy...bác ấy...khó đoán lắm Với riêng em thì Youn vẫn đáng nghe...Youn vẫn là hiện tượng của em... Ở cái tuổi 42 của Youn...chất giọng cũng như cách xử lý giọng hát Youn vẫn cuốn hút em , vẫn đem lại nhiều điều mới mẻ trong mỗi lần em nghe Youn hát. Mới đây Youn có 1 chuyến lưu diễn Châu Á...em nghe có ai đó nói là Youn cũng có biểu diễn 1 tối tại Sài Gòn...không biết thông tin có chính xác không nữa
Bác thientoan à nha, em đặt gạch 2 đĩa gốc Triangle và Dali của bác từ bây giờ. Tuy nhiên F1 em vẫn ghé lấy như thường. :lol:
Bác Mike lại làm khó em rồi... :evil: Mớ CD của em cái nào em cũng có thể bán.... trừ 2 cái bác chọn.... :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Cái Topic Youn của người ta đang hấp dẫn....2 cụ vào đây tính chuyện mua bán Youn là sao.... :twisted:
Nhà sx của album này là người Bắc Âu nên các bác đã nghe Hotel Paradise hay Wild Garden thì thấy rõ hơn phong cách và cách hòa âm na ná. Riêng em thấy album Voyage này nghe vẫn thiếu thiếu cái gì đó :?:
Đúng là so sánh với Josefine Cronholm là hổng có nên vì hai cô khác nhau và cô Bắc Âu hát quá hay rồi . Tuy nhiên châu Á mà hát được như nàng Youn của bác Hun là hay lắm rồi vì da vàng, giọng kô thể bằng cô da trắng kia, phối nhạc thì cũng kô bằng nhưng được cái hát khá phong phú dù cùng trong 1 đĩa. :mrgreen:
Cụ lại kiệm lời với nàng Youn của em rồi...hehehe...Mỹ Tâm mà cụ còn bẩu chất giọng hay hơn Susan Wong ( Phối kiểu Susan Wong ??? ) ...chẳng lẽ Youn của em lại kém Josefine Cronholm à...mà em nghe bẩu Youn là giảng viên của trường CIM ( The Oldest Jazz School In Europe ) đấy nhá... :lol: Em đùa cụ tí thôi...Dù sao thì cũng phải thừa nhận..Youn là hiện tượng Jazz không chỉ ở Châu Á...vì cách Youn hát Jazz rất nhẹ nhàng..và tinh tế
So sánh với kari bremnes hay Josefine cronholm là để Youn cố gắng thêm thôi chứ nhạc của Youn như thế là hay rồi
Em đồng ý với bác Musique ạ. Youn không thể so sánh với 2 tên tuổi kia được vì dù sao Youn cũng chỉ là ca sỹ...gốc Á.Nhưng em tin sẽ có rất rất nhiều người khi nghe Youn hát trong Album VOYAGE đều liên tưởng đến Kari & Josefine cronholm bởi như bác phân tích về cách thu âm cũng như trình bày của Album này. Na ná là thế nhưng Youn vẫn có phong cách riêng chứ không phải copy bác nhể..hehehe Em thấy 1 shop trên VNAV cũng mới có Album này và 1 Album khác nữa của Youn...Em đang nhịn ăn sáng để dành tiền đây ạ