Xin lỗi các bác, đúng là CD S3, em nhầm, viết theo trí nhớ, loay hoay mãi mới edit đc ảnh trong dt để upload, NAP 250 + NAC 282 thì khỏi chê rồi, tuy nhiên em mới chỉ đc nghe NAP 250 + NAC 112 thôi nên ko dám bàn, em cũng đang mơ mộng NAC 282 nhiều lắm :lol:
Naim em chỉ chơi đời Olive thôi, các sản phẩm naim sau 2001 em không khoái nhất bác à. DBL thì giờ tìm mua vẫn có, trên audiogon đang có một đôi đẹp lắm em cũng đang nó nghiêng em nó đây.
Em thì lại chưa có dịp nghe đời Olive, bác có thể cho em tí cảm nhận sự khác biệt giữa 2 đời này không? Lý do bác không khoái là gì?
Chất tiếng, độ truyền cảm đời Olive hơn dù độ chính xác không bằng đời mới. Về thiết kế thì em đặc biệt khoái Olive, đơn giản nhưng càng ngắm càng thấy đẹp . Có 2 lý do đơn giản vậy thôi ạ
Em thấy tây bảo Naim đời Olive lấy triết lý chủ đạo là PRaT (Pace, Rhythm and Timing) làm nên cá tính trong chất âm, còn Naim dòng mới lấy triết lý bằng cụm từ "World class sound" nhằm mở rộng thị trường, hướng tới số đông người nghe. Đọc thấy như thế nhưng trải nghiệm bằng tai trong thời gian đủ lâu để ngấm thì chưa, có bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ thêm cho anh em được không.
Chớ có vội thay đổi quan điểm thế bác :mrgreen: , trăm nghe không bằng 1 thấy hôm nào anh em mình giao lưu nghe thử và so sánh giữa đời mới và đời cũ nó khác nhau cái mô. Test cũng đơn giản mà bác lấy 2 bộ Naim của em và của bác thử trên cả hai đôi loa mà em và bác đang nghe là có thể phần nào rút ra điểm khác biệt giữa cũ và mới ngay
Hay là bác khênh bộ Olive của bác qua nhà em để test nhé, nếu hay thì bác khỏi phải mất công khênh về :mrgreen:
Em đùa bác tí, bộ của bác tính sơ sơ cũng 7-8 mươi ký, chưa kể đóng thùng. So với mấy anh Nhật và Mẽo vẫn còn nhẹ chán bác nhẩy.
@nhimcon07: em chưa thua bác vì em vẫn đang mượn bác Tùng X2 thôi mà. Nói thật là em hết tủy rồi bác ạ. Nếu có cố lắm thì cũng làm em X2 nữa thôi Phương án rề pao + D28 chắc phải vài năm nữa. Mà em cũng chán cảnh lĩnh lương tháng nào hết ngay tháng đấy, chẳng mua cho con được nổi hộp sữa nào lắm rồi :mrgreen:
Chớ vội ngã lòng bác Tagphile, đường Kách Mệnh còn dài lắm. Em cũng hết gân rồi nhưng vẫn mơ mộng NAC282,
Cảm ơn bác Slash đã động viên em! Em biết là đường kách mệnh rất gian nan và còn dài lắm, chỉ là kách mệnh đối với em đang trong thời kỳ đen tối thôi bác ạ và khả năng tới đây em phải rút vào bí mật một thời gian :lol:
Bác Tagphile dùng từ sai rồi, ko đc nói là "đen tối", mà chỉ đc nói là "phong trào tạm lắng" thôi bác ah, hồi xưa đi học mà nói về Kách Mệnh thế chỉ có ăn điểm 2 thôi. Biết là nó chông gai vậy đấy mà nhiều anh em mình ở đây vẫn "quàng bụi rậm", em cũng hết gân nhưng dù sao có động lực để phấn đấu cũng hay bác ah. Chúc bác vui. :lol:
Chuyện của bác cũng giống của em. Hồi đầu em bắt đầu gặp Naim với bộ CD5i/NAIT XS, rồi táy máy thêm cái FlatCap2X, rồi thêm cục NAP 150. Đến đây chắc mẩm gắn bó với mấy em này khoảng 5 năm gì đó (vì mấy em teen này được cả phần nghe lẫn phần nhìn ). Rồi em đem lòng yêu em D28, thế là mấy em teen kia không đủ sức nuôi em D28 yêu kiều mới này, em đành ngậm ngùi chia tay mấy teen và rước 282/SC/250, khổ nỗi CD5X đứng cạnh mấy đàn anh nhìn không xứng nên em lại phải bấm bụng lần nữa với CDX2. Lần này em cũng lên kế hoạch ít nhất 3 năm nữa mới thay đổi. Nhưng ... chưa được 1 năm tất cả bộ CDX2/282/SC/250 lại ra đi ...