Mấy đĩa Sample thực ra em không thích lắm mà em thích nghe mấy đĩa Antonio hơn, kỹ thuật của bác này có thể coi là hàng đỉnh đó ạ
Nghe bác nói, chắc em cũng phải tìm bằng được Antonio. Em sắp đi Hongkong, không biết bên đó có bán không bác?
Em cũng không rõ bác cứ tìm thử xem em nhờ mua bên US và UK nên không biết được nhưng chắc là có thôi bác ạ
Em vừa lướt qua cdnow.com và cdwow.com xong, A.Forcione giá ở Mỹ khoảng 26usd, ở HK : 160 HKusd , xem ra cũng ko chênh nhau nhiều lắm. Nếu có thời gian bác đi các tiệm bán CD cũ, có thể sẽ mua đc rẻ hơn. Thực sự với các bác là món cd thuốc em ko khoái khẩu, em nghiện classic rock và blues, mỗi lần đi nghe thử em hay tha đĩa Unplugged của Clapton và Use Your Illusion của Gun , có lẽ đấy là 1 trong những đĩa em nghe quen tai nhất. Unplugged là album mở đầu trào lưu unplug ở thập niên 90, sau đó có nhiều album ra đời tiếp theo như của Nivarna, R.Stewart .... cho đến Backstreetboy (ban này em ko hiểu nó un và plug cái gì nữa) :lol: Album của Clapton đc dàn dựng rất công phu, mở đầu là bản song tấu guitar Sign. Sau đó các bài hát đc thêm dần nhạc cụ vào, âm thanh dầy hơn có lớp láng hơn, đặc biệt có bài Running on Faith đánh chay bằng guitar sắt + dậm nhịp lên sàn gỗ, dùng làm đĩa thử cũng ok lắm. Các bác nghe xong cho em xin nhận xét về tiếng dậm nhịp nhé, em nghe thử trên nhiều bộ dàn thấy cái tiếng này nó khác nhau nhiều lắm,
Em vừa tình cờ khám phá ra cách làm cho Naim không bị "bụp" khi tắt. từ Lioa em cho qua 1 ổ cắm có công tắc để dùng cho ampli Naim Nait 5i , không phải thò tay ra công tắc đằng sau máy nữa. Mọi khi tắt công tắc này thì vẫn bị "Bụp" nhưng hôm trước vội nên tắt cái Lioa để ngắt cho cả dàn thì thấy êm quá, bây giờ toàn dùng cách tắt cả Lioa, Các bác có giải thích hộ em tại sao không ạ,
Kiểu này theo em là nó không qua mạch ngắt của Naim nên không còn hiện tượng đó, nhưng em chỉ sợ là lợi bất cập hại thôi
Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất thì khi bật thì theo thứ tự: Source (CD) -> PreAmp -> Pow, khi tắt thì ngược lại: Pow -> PreAmp -> Source. Vả lại, "bụp" một hai cái thì có sao đâu, em nghe thấy quen rồi, bây giờ bật/tắt mà không có thấy thiêu thiếu !
Thiếu thiếu là một chuyện em chỉ sợ mỗi lần bật Lioa không biết nó có bị tăng áp hay hạ áp trước khi ổn định dòng không mà nó cứ phi thẳng vào bộ dàn yêu quý của mình thì cũng thấy hãi :shock:
Với lại dùng Lioa có chổi than, hay loẹt xoẹt lắm. Trước đây em cũng dùng Lioa nhưng bây giờ bỏ rồi, Audience AdeptResponce aR6 thấy lành hơn .
Em chỉ dùng cách này để tắt ampli thôi,còn khi bật thì vẫn phải thao tác đúng bài bản, em chắc cũng không có vấn đề gì với ampli. Em nghe thầy nói là ampli có mạch Class A hay hơn Class AB hay hơn Class B, sao mà thằng Naim nó không xài Class A nhỉ mà vẫn hay.
Đó là bí quyết của bản hãng đó bác, cũng như là công suất đó, naim chẳng có cái amp hay pow nào ghi có công suất "khủng" cả nhưng đánh thì thôi rồi lượm ơi, mấy cái amp ghi công suất vài trăm W còn phải chạy dài :lol:
Ôi thế mấy cục pow hàng nghìn oắt của em bỏ đi hết à? :lol: :lol: :lol: Naim ko có pow công suất khủng nhưng cục nào cũng cần nguồn riêng đó thôi. Thiếu nguồn phát là thấy ngay nhỉ, hí hí.
Em vừa làm 1 thí nghiệm nho nhỏ về chiều tín hiệu của dây inter các bác ạ. Em thử cắm ngược cái dây din, kết quả là tiếng cứng và gắt kinh, cắm lại đúng chiều có cảm giác mềm mại và ấm cúng kinh. Kỳ diệu thật!
Em đang định tìm 1 bộ CD5i/NAIT XS, FlatCap2X, NAP 150 để đánh cho ProAc 2.5, các bác tư vấn hộ em như vậy đã ổn chưa, có hơi đuối ko? Em thấy có vài bác kêu Nait Xs công suất hơi yếu. Cái này đồ dùng rồi có thể kiếm được ở đâu ạ?
Mấy ông đi tìm sở thích chung này có vẻ thích loay hoay làm thí nghiệm cắm rút lúc nửa đêm nhi @kothequen: cho mượn hoặc bán cho Ô Tagphile cái CD Antonio đi để đơ phải sang HK mua.
Dạo này nghe Dyn 25 với 250-2 có phê ko bác Sờ lờ Praha . Em nghe đồn bác chuẩn bị bê ATC scm35 à ? Bê sớm để em nghe ké với nhé
Nếu bác thích Antoni thì nên kiếm thêm đĩa Tears of Joy ( chẳng biết em viết đúng ko ,tiếng Anh hơi xxx ) đĩa số 87 . Em thích chương trình này hơn
Đúng là đĩa này bác ạ: 1 bộ gồm 3CD: Tears of Joy - Force - Live. Bác đi đòi về đi, nếu không đòi đướcang nhà em mà copy. Hix