Lên TV hôm nào chẳng thấy thông báo, hôm nọ bác Tagphile bảo em tối thứ 2 làm em ngồi xem vờ tờ vờ two cả tối chẳng thấy bóng dáng đâu cả, tệ thật
tình hình chờ bão tan mới off thì ngại quá, nhỡ bão ko tan là ko off à theo em chủ nhật cứ tập trung hết trên nha Kothequen, thi đấu khoảng 2 tiếng là rút, quay về Nhimcon nghe D40 xong quay về 816 đường láng, say ra Học Viện Đ..ô..n..g P.......ooo @ cubinthoi chưa kịp báo em vì hôm qua em đi hà tây - chương trình cứ như thống nhất nhé.....
Trầm lặng gì, có 6-7 ông mồm to thì off liên tục, nhậu vào lời ra hết rồi còn chữ đâu mà post bài . trưa thứ 5 tuần này đấy các thầy ạ
đúng rồi bác ạ , mỗi anh em thường làm chục chai, có bác chơi trà đá mà cũng zô...... Z ...Zô giống như bia bác ạ :lol:
Tình hình off chai thía nào vậy các bác, em nghe phong phanh có bác làm hơn két rồi đi đánh cầu lông, kiểu này chắc đánh hỏng hết cầu nhẩy :mrgreen:
Cầu lông đêm khuya chắc mỏi cả 3 chân 4 cẳng bác nhỉ ! Em nghe thấy Naim bẩu là sau khoảng 10 năm phải Recap lại. Bác nào đã Recap cho Oliver rồi cho xin tí rề viu xem âm thanh có như mới không ạ?
Đấy là lý thuyết thôi bác à vì Tây có khi nó đê điện cho hệ thống cả ngày còn mình ngày bật được vài ba tiếng thì không biết theo lý thuyết của Naim thì cần thay sớm hơn hay muộn hơn cái này em cũng chưa tìm hiểu đến.
đi off về mệt quá, mỏi tay và mỏi một số bộ phận, mỏi nhất là cái biến áp nguồn, có khi phải recap lại tụ nguồn
Nhắc đến recap, em vừa moi được cái link này, xin chia sẻ với các bác: http://www.avoptions.com/downloads/Naim_Recap_Story.pdf
Bác nói cụ tỉ hơn đi, mod như thế nào vậy? Mấy con tụ của 500PS to hơn cả cái NAPSC cơ mà?[/quote] Em cũng không biết nó thế nào nên mới nhờ các bác mod thử mà nhưng em đoán 100% là đoàng, có ai dám xung phong không :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[/quote] Em lính hậu cần, từ khi sinh ra đã văn dốt võ dát (nhát), điện tử mù, sờ vào điện 12V nó cũng giật nên em không dám xung phong. Cái Link của bác Nhím con hay đấy. Lúc nào trời mưa gió nghiền ngẫm sau.
lo vụ cầu chì đi, chết cả loạt rồi, toàn xui anh nhảy xuống hố vôi đang sôi :lol: Em cũng không biết nó thế nào nên mới nhờ các bác mod thử mà nhưng em đoán 100% là đoàng, có ai dám xung phong không :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
ấy chết, có sao không bác? Thế này thì toi hết cả ruột gan rồi còn gì. À mà hình như bác khongthequen đang cần cái vỏ đấy :lol:
[/quote] Hình như Naim thiết kế đánh thẳng nên khó độ cầu chì thì phải, thay cầu chì ISO Clean vào là "độp" ngay.
độ cầu chì vào hay rồi, toi lại lắp tiếp, sau mấy lần bị toi em phát hiện một vấn đề để ko bị toi là: Từng bật tắt liên tục. mỗi lần off muốn on thì để từ 3-5 phút cho điện xả hết. độ cầu chì có A lớn hơn : nếu power quy định là 3.15a thì mình lắp loại 5a. khi cắm rút thử dây nên để volume = o và tắt hết cả hệ thống . bác Kothequen vừa bị chết 2 cái, tính sơ sơ đi mất 150us rùi ......... đau quá :lol:
Tình hình là rất tình hình, đấu thử CDP của B&O vào lại không muốn bật đầu Naim lên nữa :x có cách nào chữa được căn bệnh nan y này không các bác.