New Zealand - chuyến đi cay đắng

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Tuannguyen_71, 4/6/13.

  1. manthien

    manthien Advanced Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    675
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q9
    Trước hết em chia sẻ nỗi buồn cùng bác, có thể bác chỉ là nạn nhân thui. :(
    Thực ra đã có khá nhiều ng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự của bác (e cũng đã chứng kiến tận mắt ở tại 1 sân bay ở NN rùi) nhưng vấn đề cốt lõi của sự kỳ thị ở đây nói ra thì nó dài dòng và bị quy là nói xấu này nọ...cộng với cái nghèo và 1 số người đi trước gây ra ở đất nước ng ta trước đây bác ợ, em chỉ đi theo công việc của cty giao phó thôi nhưng có lần ở NN cả tháng trời, rảnh rỗi đi giao lưu với mấy ae thuộc dạng XKLĐ bên đó thì thấy người bản sứ họ có định kiến với ng VN ta là phải. :mrgreen:
    Em chưa đi NZ nhưng đi qua mấy nước loanh quanh khá nhiều lần, đã đổi hộ chiếu 3 lần rồi, mang cái hộ chiếu cũ mèm có nhiều mộc trong đó đi thì khá khoẻ, chứ mang cái HC mới toanh đi thì cũng bị săm soi tí tí, nhưng em lại ghét và bức xúc nhất chính là NV quản lý XNC của VN ta đây chứ ko phải các nước khác.
    Nói chi đâu xa, hai ba năm gần đây có nhiều doanh nghiệp ở mấy KCN trong phía nam họ nhất quyết ko nhận CN ở một số địa phương, em cũng là một nhà tuyển dụng lâu năm nay nên cũng thấu hiểu lý do tại sao họ làm thế. :cry:
    (quy cho cùng, người VN cứ ở VN là sướng vô địch)
     
  2. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Thành thật chia buồn cùng bác.

    Theo em phỏng đoán, mọi sự bắt đầu từ đoạn trên , bởi luật nhập cảnh của úc và NZ coi thuốc ho có nguồn gốc Terpincodein là thuốc an thần gây nghiện gì đó ... trong khi ở mình thì BS bán vô tư, đến khi bị phỏng vấn thì bác bị xui xẻo do cách trả lời thôi, cũng là người VN em biết do vấn đề tiếng Anh có thể gây hiểu lầm và sự việc cứ thế tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi.

    Nhân topic của bác cũng xin chia sẻ các bác sắp đi nước ngoài cũng nên để ý vì dân ta hay có thói quen mang theo thuốc thang , trong khi đã mua bảo hiểm rồi.

    Mời các bác tiếp.
     
  3. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Chia sẻ về nỗi buồn và bức xúc của bác chủ. Chị gái em học bên NZ hai năm, em có hỏi về sự kỳ thị thì bả đáp nếu mình là dân mặt trời mọc, kim chi... thì đỡ, còn dân búa liềm bị soi kỹ lắm :(
     

    Attached Files:

  4. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà nội
    Lúc em mới đổi Passport mới thì đồng thời cũng cầm cả cái cũ đi theo , vì cái cũ có nhiều dấu XNC . Chắc là bác Tuấn cầm Passport mới quá chăng ?
     
  5. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ các câu chuyện thực tế khác và bày tỏ ý kiến về tình huống của em. E xin phép không quote lại riêng từng bài cho khỏi dài dòng.

    Câu chuyện của bác taitrau về anh chàng người Nigeria khiến e mỉm cười vì thấy mình có vẻ vẫn còn may mắn hơn. :)

    Bác thinhgia và datviet quả là những người đi nhiều, am hiểu nhiều. Đúng là trong chuyện này có một số lỗi do mình chủ quan hay sơ ý, hay có những câu hỏi mà sau khi về nước, bình tâm lại mới nghĩ ra mình có thể có cách trả lời khác. Nhưng tại thời điểm đó, bị bất ngờ, mệt mỏi, căng thẳng và chưa trải qua kiểu sự cố này bao giờ nên đầu óc em không được nhanh nhạy cho lắm.

    Về phía lỗi chủ quan, do ngay trước khi đi e lu bu quá nhiều việc gia đình (9h sáng hôm sau đi mà 9h tối e mới soạn đồ) e đã không tìm thấy mấy tờ giấy mà mình in ra những shop ở NZ định đến, rời quên k cầm theo passport cũ đi châu Âu (pp mới chỉ có dấu đi Lào, Sing & Mongolia). Mình nghĩ mấy cái shop đó cũng có bookmark trên ipad rồi nên chả cần nhưng khi phỏng vấn nó không cho mình xài ipad, nó bảo là mày đã tìm hiểu trước thì mày phải nhớ. Rồi hỏi shop tên gì, địa chỉ ở đường nào, mày định đi bằng phương tiện gì đến đấy ... E nhớ được cái tên shop nhưng nói sai tên đường.

    Và vì nghĩ đơn giản là mình chỉ đi thăm dò sơ bộ để có cái nhìn thực tế về NZ thôi nên em không lên một schedule chi tiết cho thời gian ở NZ, cũng chẳng có contact nào ở NZ. E cũng bị bất lợi ở điểm này.

    Về phía người tư vấn, họ cũng có lỗi cẩu thả khi không tư vấn cho em chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ như vậy. E đã từng hỏi họ là có khi nào có visa rồi mà sang bên kia bị trục trặc không thì họ bảo bọn tôi làm 5 năm rồi chưa từng có trường hợp nào trục trặc, anh cứ yên tâm. Họ có sắp xếp cho em một buổi meeting với luật sư tư vấn thuế bên đó từ hồi tháng 1 (lúc dự định đi mà hủy), nhưng e không quan tâm lắm vì nghĩ mình chưa cần tiến tới bước đó vội, đến tháng 3 em đi em cũng k yêu cầu hẹn hò với ai. Sau khi về nước, thuật lại mọi thứ thì họ bảo những câu trả lời của em là bất lợi cho việc nhập cảnh. E nổi cáu bảo thế thì là lỗi của bọn em không tư vấn cho đầy đủ, còn anh thì chỉ biết nó hỏi sao đáp vậy, đúng sự thật, đúng mục đích của mình thôi.

    Cuối cùng, vì nó cứ xoáy vào chuyện chứng minh mình sẽ về VN nên mình không nghĩ ra cái gì khác để thuyết phục. Nếu nó bắt mình chứng minh quá trình kinh doanh thì mình có thể dùng internet, log in vào mấy trang web B2B cho nó xem lịch sử mua hàng. Sau này nghĩ lại mới thấy có khi làm thế cũng có thể gián tiếp thuyết phục được nó.

    NZ cũng là một nước đặt an ninh nông nghiệp rất khắt khe, ngay cả trái cây (nguyên trái) từ chuyến bay đến mà mình không ăn cũng phải vứt bỏ chứ không được đem qua cửa nhập cảnh. Vi phạm phạt 400 hay 700 NZD gì đó.

    Về việc bác phuctx hỏi e có biểu hiện gì mang tính quỵ lụy mấy tay viêc chức đó không, e chả việc gì phải thế, sau mấy tiếng đồng hồ bị thẩm vấn thì e có nổi nóng 1 lần thôi. Theo quan điểm của em, NZ là nước đất rộng người thưa, khi đưa ra các chương trình cho phép người nước ngoài đến kinh doanh là họ cũng muốn có tiền đem vào, tạo thêm công ăn việc làm cho người bản xứ. Mình là đối tượng đáp ứng được những điều kiện của họ (đã chứng minh khi xin visa) nhưng mình cũng có quyền xem đất nước họ có phù hợp với mình không chứ. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi (tuy có thể mình lợi hơn do hoàn cảnh đất nước mình), chứ tôi việc gì phải xin xỏ anh. Điều này e cũng thể hiện rõ khi làm visa, là đến xem trước khi quyết định, chứ không phải tôi đã chọn NZ rồi.

    Về việc trùng tên, e thường xuyên bị ở XNC VN, thường phải chờ đợi gấp 3-4 lần người khác. Nhưng chưa từng bất mãn với cán bộ NXC VN vì lần nào họ cũng nhã nhặn nói hộ chiếu của anh phải chờ hơi lâu, anh thông cảm.

    Để e lục lại cái email tường thuật hỏi đáp rồi post lên đây các bác tham khảo. Với các bác nhiều kinh nghiệm thì chắc thấy e ngớ ngẩn, nhưng có lẽ nó sẽ có ích phần nào cho những ai thiếu kinh nghiệm như em. Xấu hổ quá! :oops:
     
  6. Music_addicted

    Music_addicted Advanced Member

    Joined:
    27/3/06
    Messages:
    1.904
    Likes Received:
    8
    Location:
    Saigon, BTA
    Chia buồn cùng anh Tuấn, thật là 1 chuyến đi đáng nhớ, tức ói máu mà chẳng làm được gì. Em đi nhiều nước và cũng đã nghe nhiều câu chuyện không hay của người VN mình (trồng cỏ, làm lậu, tìm đường ở lạ), tất cả những hành vi này đã làm ảnh hưởng không ít đến những người có mục đích chính đáng. "Con sâu làm rầu nồi canh" nhưng VN mình sâu hơi nhiều :( .

    Chia sẻ của em trong các trường hợp bị làm khó dễ là nên giữ bình tĩnh, thái độ hợp tác nhã nhặn vì HQ của khẩu có toàn quyền quyết đ5nh có cho mình nhập cảnh hay không và chẳng ai can thiệp được đâu vì họ có lý đ rất mạnh là "an ninh quốc gia".

    Thôi ráng quên đi anh, cuộc sống ở NZ không hợp với anh đâu :D
     
  7. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Hihi, đúng là mình ở VN thì sướng nhất. Đi đâu thì thực ra là tính cho con cái thôi, chứ mình cần quái gì.

    @bác Via: trong bọc thuốc của e còn có mấy lát sâm ông già e giúi cho trước khi lên đường để phòng thân :) , em hải quan nhìn mãi không biết là cái gì, đến khi em bảo là ginseng thì cô ta gọi một ông khác ra ngửi :lol: . Chắc họ nghĩ mấy lát sâm sẽ giúp em cầm hơi trong khi làm việc chui. :(
     
  8. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Chia buồn cùng bác Tuấn. Đến các nước văn minh hơn, mà mình là người phải có cái "visa" thì mới vào được nước họ, bị làm khó dễ là chuyện thường. NZ cũng nhằn khó lắm bác ạ, nhất là người VN, kể cả TQ. Em có bạn sống và làm việc ở đó cũng bị "quậy" như thường và cũng chả khá khẩm gì, thậm chí chỉ mong về VN sớm để thỏa ước mơ "back home".

    Đất nước lạnh thì rất lạnh, nóng thì như châu Phi luôn (mùa hè). Tóc vàng chơi với tóc...bạch kim, 4:30pm là hết công sở về thẳng nhà, siêu thị đóng cửa lúc 8pm. Người tóc đen nhiều khi họ kô tiếp chuyện, sorry sự kỳ thị này có thể là cá nhân nhưng cũng hay xảy ra.

    Về đầu tư: Bác nghiêm túc nghiên cứu Myanma, một đất nước "lành" mà hình như VN mình đang đầu tư nhiều đấy. Bạn bè em rủ sang ầm ầm, mở siêu thị, quán ăn...và 1 điều quan trọng nữa là sang đó mình được coi là "expat", còn sang Úc, NZ họ coi mình là đi làm thuê, là xin xỏ, dù mình có là chủ doanh nghiệp.

    Thông cảm với bác!
     
  9. luuly

    luuly Advanced Member

    Joined:
    22/5/12
    Messages:
    1.220
    Likes Received:
    3
    Chả biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng bác Tuấn. :(
     
  10. lamlylam

    lamlylam Advanced Member

    Joined:
    6/2/09
    Messages:
    3.821
    Likes Received:
    17
    Khoảng năm 98 ba của em có đi NZ, cũng bị tình trạng tương tự như anh Tuấn, và bị vặn vẹo mãi câu hỏi khi nào về VN, có chắc chắc điều đó không. Lịch trình ở NZ như thế nào, ai xác nhận,....Cũng may, lúc đó Ba em nãy ra sáng kiến; Nhất định nói tiếng Việt, thằng nào không hiểu kệ nó, và thời gian thẩm vấn cũng chỉ khoảng 2 tiếng, vì lão hải quan không thể giữ riêng cô thông dịch viên cho hắn. Sau đó, cô thông dịch viên còn "tư vấn" thêm cho lão hải quan là "cứ cho ông này vào, vì ông ấy không biết tiếng Anh, sẽ phải về VN thôi" thế mà lại trôi.
    Thực ra trong quá trình tranh luận, bị hỏi những câu hỏi gài, cộng với tâm lý mệt mõi rất dễ làm chúng ta có những câu trả lời không thỏa đáng.
    Không biết là kinh nghiệm trên có ứng dụng được trong các hoàn cảnh khác hay không, nhưng em vẫn ứng dụng 100% trong các trường hợp liên quan đến pháp luật.
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ nhầm roài Srilanka hay Cambodia đều giàu hơn VN cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó bác! :(
     
  12. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Chuẩn.
     
  13. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Vâng, quá chuẩn. Ép bố quá đáng là cứ tiếng mẹ đẻ bố nói, thằng nào nghe được thì nghe... :lol:
     
  14. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI

    Tất cả chỉ tại cái Ginseng!
     
  15. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    528
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Họ không thể giúp bác được nhiều vì lúc này nó như một cuộc thi.

    Bác hiểu sai câu hỏi và mụch đích họ nhắm tới với, họ cần câu trả lời thuyết phục nhất mà bác có thể đáp ứng thay vì bác lại hiểu cần giải thích cho họ hiểu các vấn đề ABC mà bác nghĩ là phù hợp

    Úc và NZ cõ thể chế nghiêm ngặt với các thức ăn, đồ tươi sống , gỗ lạt nói chung có thế nói trên thế giới không ai làm kỹ như họ
    Mấy bác đi các nước Tư bản nói chung nên lưu ý là
    Đối với Phương tây họ nhân viên HQ/An ninh họ luôn có các câu hỏi rất khó chịu tùy theo mức độ,hành vi,tính chất mà họ có các câu hỏi rất chi là khác xa với thông lệ VN ta biết, cách hỏi cũng chẳng giống ai, họ hỏi rất thông minh nhưng phải mãi sau này có khi chúng ta mới biết hay hiểu về cách đặt câu của họ, cá biệt có những câu hỏi giống như con nít hỏi tuy nhiên các bác nên thận trọng trước bất kỳ câu hỏi nào mà họ đặt ra nếu mơ hồ nên hỏi lại cho kỹ trước khi mình trả lời.
    Phía mình thì nên trả lời càng ngắn càng tốt,chính xác,không cần thưa gửi nhiều miễn bắt đúng ý họ và trả lời thích đáng cho họ thấy mụch đích của mình, ngoài ra cũng cần nắm bắt sơ qua về văn hóa của họ như vậy mới dễ xuôn sẻ,
    Nếu tại sứ quán nếu interview thì cách hỏi cũng tương tự như trên nhưng họ lịch thiệp hơn, ngược lại mấy tay An ninh hay HQ hành xử không được như vậy
    Các bác cũng không nên đặt quan điểm kỳ thị thái quá....Vấn đề này nó xảy ra không chỉ tại một quốc gia ?
    nhưng nếu mình làm đúng thì có kỳ thị nếu gặp phải họ cũng chả làm khó mình được gì
     
  16. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    Bây giờ mình phỏng đoán có thể đúng, bọn tây nó chẳng phát kiến gì đâu chẳng qua nó căn cứ vào hộ chiếu mới chưa thấy thể hiện đi nước ngoài lần nào thì nó hành thôi, bác chủ không biết làm cao (Tao là người VN hoành tráng mày không thích tao chẳng cần = tiếng tây nó thể hiện như vậy đấy :lol: ), trước mình đi do hết hạn mình đổi hộ chiếu nó mới gọi riêng ra thẩm vấn mình cứ tưng tưng vì đi theo diện xúc tiến thương mại lại gặp mấy chú da đen :lol: vả lại có đại sứ làm chứng đúng như vậy thế nó sợ không dám làm căng, cuối cùng mình hiểu là do hộ chiếu mới. Cái hộ chiếu cũ nên mang theo cho nó sợ :lol:
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thưa các bác em nghĩ passport mới hay cũ không có ý nghĩa nhiều vì ai hay ra vào 1 quốc gia nào đó thì khi check họ biết ngay trên hệ thống.
    Hôm nọ em đi Úc, hộ chiếu mới nhưng khi qua nhập cảnh, tay cán bộ ở đó nói là "welcome back", chứng tỏ nó đã biết là em ra vào rồi.
     
  18. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Em mà là bác chủ, đi ị cho mấy bãi rồi về. :D
     
  19. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Đứng tè luôn trc cửa lên máy bay :mrgreen:
     
  20. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Có khi lại ở lại mấy tiếng nhưng mất thêm mấy ngàn :mrgreen:
     
  21. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    143
    Chia buồn cùng bác T, à không chia vui chứ, vì bác đã sớm chấm dứt kế hoạch nhập cư vào cái đất nước mắc dịch đó. Em thì chả bao giờ nghĩ là sẽ sống ở cái nước khỉ ho cò gáy đó, vừa bé, vừa buồn. NZ chả gây ấn tượng gì cho em, sống đó chả khác đến Úc nhưng sống ở Tasmania :)) :)). Mà bác đang ngon lành thế tự dưng lại muốn sang đó làm giề :lol:

    Về kinh nghiệm Visa em đã đi nước ngoài bằng hộ chiếu từ 30 năm nay, thời đó đúng lúc có làn sóng thuyền nhân của VN trốn ra nước ngoài nên đâu đâu cũng sợ người VN ở lại, và thực sự có rất nhiều người có cơ hội ra nước ngoài là ở lại luôn, nhưng em cũng có thấy bị phân biệt đối xử gì quá đáng đâu, chỉ nhớ có lần em nhập cảnh Canada nhân viên XNC đang cười tươi đóng dấu cho mấy thằng Nhật Bản khi đến lượt bọn VN thì chúng nó chả thèm cười nữa :lol:.

    Năm kia em làm một quệt Japan, US, Mexico, Argentina, Chile... là những nơi phải xin Visa cũng có lúc nghe mấy câu hỏi cắc cớ của tụi lãnh sự: mày vào nước tao làm gì, em bảo: tao đi chơi, mày không cho visa thì tao đi nước khác. No problem. :lol:

    Thôi vui đi bác, thế giới rất rộng lớn và còn nhiều nơi để đi, nhiều việc để làm.
     
  22. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    191
    Location:
    Hải Phòng
    Chia buồn cùng bác chủ.E chưa đc đi ngoài ra nước nào bao giờ, dưng mà bi giờ cho lựa trọn định cư ở Mẽo hay cấp đất xây nhà trong Sơn Đoòng thì e trọn Sơn Đoòng ngayko suy nghĩ :mrgreen:

    Xì pam tí bác chủ đừng giận ah.
     
  23. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Nếu bác đủ thóc gạo, sang hẳn US, nó cấp green card cho cả nhà, quên Úc lợn với NZ đi, sống bên đó giờ còn đắt hơn cả US.
     
  24. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Cuối cùng em cũng tìm ra lý do tại sao bác bị từ chối nhập cảnh vào NZ rồi : đó chính là cái sự " hoàn hảo" đến đáng nghi

    Thế này nhé, 1 người bình thường bao giờ cũng có chỗ sơ suất, còn bác không hở bất kỳ 1 chỗ nào, thậm chí bị thẩm vấn suốt 10 giờ liền bác vẫn bình tĩnh, em nghĩ nếu bọn nó dùng máy phát hiện nói dối thì bác cũng qua được. Tức là bác có sự huấn luyện, chuẩn bị , đào tạo bởi 1 đội ngũ chuyên nghiệp

    Còn nữa, dân VN có tiếng là nghèo, vậy mà bác trang bị đễn tận răng những gì tốt nhất, mới nhất đến dân nó cũng chưa có, vậy không phải là chánh phủ trang bị cho bác thì còn ai vào đây ?

    Cuối cùng, mấy cái bussiness mà bác định làm bên NZ nó cũng quá kỳ quặc, có khi chú Cán bộ phải gọi điện về nhà hỏi bố nó xem cái đĩa than nó kêu như thế nào ???

    Nếu em là " nó ", em sẽ dễ dàng đoán ra bác là gián điệp của 1 chánh phủ từng là thù địch, dự định thâm nhập làm 1 điệp vụ bí hiểm gì đó, ví dụ như tại sao LP quay 33.3 vòng/phút mà không phải 33 hay 34 ? ... vậy tốt nhất là phải ngăn chặn ngay, thậm chí báo cho phe đồng minh ( Singapore ) để phòng bị.

    Nếu em đoán đúng xin các bác cho 1 tràng like nào :(
     
  25. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    like :lol:
     

Share This Page

Loading...