New Zealand - chuyến đi cay đắng

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Tuannguyen_71, 4/6/13.

  1. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    191
    Location:
    Hải Phòng
    Thuốc Viagra có tác dụng phụ hả bác, nhưng cũng like bác một phát cho chủ nhà vui lên.Ở VN có tiền e thấy vưỡn sướng như tiên.
     
  2. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Tại bác chưa bao giờ đi nước ngoài. :lol:
     
  3. low_end

    low_end Advanced Member

    Joined:
    11/12/08
    Messages:
    87
    Likes Received:
    9
     

    Attached Files:

    • like.jpg
      like.jpg
      File size:
      47,7 KB
      Views:
      233
  4. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Ấn Độ hay Philippnes xin đi còn nhục hơn ta đó bác. Nó đâu có nghèo hơn mình.
     
  5. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    191
    Location:
    Hải Phòng
    Em có đc qua Siêm Rệp gì gì đó gần Tây Ninh bác nhá, mất có 50k qua cửa khẩu bằng đường rừng :mrgreen:

    Đi xem thầy, thầy phán có số đi NN, e làm cái pát pọt 3 năm nay vẫn cứ yên vị trong tủ để giầy :mrgreen:
     
  6. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Like mạnh! Bác đúng là Viagra, đọc xong 1 phát tự dưng thấy mình vươn vai ưỡn ngực tự hào ngay, mất hẳn cảm giác tủi hổ hôm nào còn vương vất. :lol:

    E chả đủ 500k nộp cho chính phủ Mỹ mua cái thẻ xanh, chứ không thì e cũng làm kiểu đấy cho nhanh. Chẳng qua e tính đường cho con đi học sao cho thuận lợi thôi ạ. :wink:

    @bác muoimeo & OnlyTime: thú thực là e cũng kịp làm mỗi nơi 1 bãi cho bõ tức :mrgreen:
     
  7. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    Ấn Độ hay Philippnes họ hơn ta cái mác.................giúp việc Toàn Cầu :lol:
     
  8. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Toàn sang Sing, Malay làm Ô sin, vn mình sang Đài loan làm công nhân còn oách chán.
     
  9. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Giả dụ như lúc bác đến cửa khẩu, mấy tay HQ hỏi bác đi chơi là đi đến những chỗ nào, địa chỉ ở đâu thì sao nhỉ? :roll:

    Dạo e đi EU, đến sân bay Amsterdam, nó hỏi mày đi đâu - tao đi du lịch; đi du lịch là làm những gì? - Tao đi ngắm cảnh, chụp ảnh.; Chụp cái gì? - Thì tao thấy gì hay tao chụp. ; Mày đi với ai? - Với 1 thằng bạn đứng sau.
    Nó quay nhìn thằng cu em đi cùng, thấy có vẻ giống gay nên gật gù cái rồi cho qua, đến lượt thằng em nó k thèm hỏi câu nào nữa, cộp dấu qua luôn. :lol:
     
  10. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    trả lời..................................đợi tao Gúc :lol:
     
  11. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    họ làm được việc này vì tiếng Anh của họ tốt hơn ta :lol:
     
  12. datviet

    datviet Advanced Members

    Joined:
    14/5/08
    Messages:
    1.129
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Bác không qua phố đèn đỏ Singapore rồi, nhiều Miền Tây lắm bác ạ :D
     
  13. alibaba81

    alibaba81 Advanced Member

    Joined:
    29/6/11
    Messages:
    280
    Likes Received:
    3
    Location:
    HCM City
    Xin chia buồn cùng Bác Tuấn sau 1 chuyến đi không ngờ đến.Theo em,bác Tuấn cũng còn may mắn là trở về VN an toàn,chứ tụi XNC NZ mà bắt ở lại thêm vài ngày thì vấn đề của bác có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều,đó cũng là 1 kinh nghiệm và bài học,sau này tránh xa đến các nước như thế này.Việc phân biệt chủng tộc thì em đồng tình với các bác ở 1 số nước phương Tây thường hay phân biệt chủng tộc không chỉ người VN mà còn các nước khác ở Châu Á (trừ người Sing,Nhật,Hàn Quốc),so với các nước Châu á khác thì VN theo em nghĩ là các nước phương Tây dè dặt nhất vì người VN mình mang nhiều tật xấu và không văn minh như một số nước khu vực Châu á khác (em không phải nói toàn bộ người VN đang sống ở VN ,nhưng chỉ cần có vài con sâu thôi thì cũng đủ là nhục quốc thể rồi và đã xảy ra thật chứ không phải đùa ,chẳng hạn như : buôn bán hàng cấm (ma túy,vũ khí) ,bảo kê,mại dâm,buôn bán trẻ em..v/v.....thì khi các nước phương tây họ bắt được thì cũng ít nhiều đã biết người VN như thế nào ,do đó càng về sau thì càng khó xét duyệt hơn khi nhập cảnh .

    Em xin kể 1 câu chuyện có thật cách đây 2 năm ,không cần đến 1 quốc gia xa xôi hay Phương tây gì cả mà ngay cả các nước láng giềng của VN thôi mà họ còn dè chừng dân VN mình :

    Số là em đi công tác khoảng 10 ngày ở Malaysia (Pinang - cũng khá gần biên giới Thailand),qua được 2 hôm là cuối tuần, một nhóm đối tác người Malaysia chở đi chơi vào dịp cuối tuần đến biên giới Malaysia -Thailand để nhập cảnh vào Thailand chơi 2 ngày rồi về . Khi qua cửa khẩu Malaysia thì ok,nhưng khi đến cửa khẩu của Thailand thì là 1 chuyện khác : người Malaysia khi qua cửa khẩu Thailand thì cứ kèm theo 1 ringgit kẹp vào passport thì người cấp duyệt XNC của thái đóng dấu cái bụp là qua ,đến lượt em thì cũng kẹp 1 ringgit ( trước khi vào đóng dấu thì đối tác người Malaysia đã thông báo trước cho em ) thì bị đẩy ra và khi họ thấy hộ chiếu VN ,họ phán 1 câu tiếng Anh (em xin dịch lại ) : " Người Malaysia thì 1 ringgit nhưng VN thì 10 ringgit " ,lúc đó em trừng mắt hỏi tại sao lại khác người Malaysia !??? thì họ lại bảo : "đối với các nước khác thì là 1 ringgit nhưng chỉ có VN lúc nào cũng là 10 ringgit vì người VN tụi bây giàu lắm " ,lúc đó em cũng đành bấm bụng cóng nộp cho nó 10 ringgit cho êm chuyện rồi đóng dấu nhập cảnh.Khi vừa đóng dấu xong ,mang cái balo đeo vào người thì 1 tay quản lý XNC khác lại mời em vào 1 góc phòng thẩm vấn hết 15 phút ,vô đó họ hỏi này hỏi kia chẳng hạn như : " sao mày không nhập cảnh từ VN qua mà phải từ Malaysia qua ,qua đây làm việc gì.......lúc đó thì em cũng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của nó,sau khi xuất trình giấy mời của đối tác bên Malaysia thì họ mới cho ra khỏi phòng.Ra phòng thẩm vấn nhưng trong lòng vẫn còn cục tức nghẹn ở cổ họng vì không biết tại sao người VN mà lại đối xử khác với người Malaysia dù cũng là 10 nước Asean anh em mà !!!??? . Khi vào được Thailand chơi thì em có hỏi 1 người Thái (bạn của đối tác người Malaysia) ,họ nói với em rằng : "Người VN qua đây chủ yếu là để bán ma túy,mại dâm và bảo kê các hộp đêm nên rất nhiều tiền,qua các cửa khẩu thường hay tip mạnh tay,không hề suy nghĩ riết thành thói quen......"

    Sau chuyến đi đó ,em mới nhận ra rằng : " trước khi trách người thì hãy trách mình trước " vì đâu nên nổi như vậy !? em cũng đi khá nhiều nước nên cũng đã nhìn nhận là họ có cái lý do đúng để đánh giá người VN mình (dù không nói hết toàn bộ người VN nhưng khá nhiều người đã làm mất hình ảnh của dân tộc VN ) : không lịch sự,văn minh (xếp hàng là một điển hình cụ thể nhất),có máu anh hùng :twisted: ,nhiều tệ nạn trong người......và nước VN là nước XHCN nên một số nước theo xã hội Tư bản không được ưa thích cho lắm chăng :?: .Do đó ,dù bạn là ai dù có đàng hoàng hay như thế nào nhưng khi mang hộ chiếu VN là họ soi mói,hỏi han cặn kẽ hơn các dân tộc khác . Và giờ đây ,em đúc kết 1 điều : thế hệ của em thì coi như đã xong nhưng thế hệ sau thì cố gắng cày cho chúng nó học hành đến nời đến chốn,có điều kiện thì cho nó tiếp xúc và trãi nghiệm ở NN để sau này VN sẽ có 1 thế hệ mới cực kỳ văn minh ,tri thức để các nước khác dù gần hay xa đều phải nể như dân Nhật và Hàn là 1 minh chứng ( Người Nhật/Hàn đi đến đâu thì ngay cả người Tây còn phải chào hỏi (nếu đã biết quốc tịch )... :) )

    Đó là những chia sẽ của em qua những năm tháng tiếp xúc và học hỏi ở TG bên ngoài.....
     
  14. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    191
    Location:
    Hải Phòng
    E thấy mấy nước hai bác đi vẫn dễ tính thế còn gì.Ở VN mà trả lời mày tao với CA thế kia thì nó đóng cho cái số nhập kho. :mrgreen:
     
  15. datviet

    datviet Advanced Members

    Joined:
    14/5/08
    Messages:
    1.129
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Người nước ngoài vẫn mày tao với mấy anh công an cửa khẩu nhà mình đấy bác ạ :D (You and I)
     
  16. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Ui, bác nhập cảnh lậu à. Sao vậy bác? :)
    Mà đi từ Tây ninh tới Siêm riệp đâu cũng khoản 300km đó bác.
     
  17. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Cụ ko hiểu ý em rồi. :lol:
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Kinh nghiệm này theo em là rất bổ ích :D

    Mình nói tiếng mình , người mình nghe đôi khi còn bị hiểu sai ý huống hồ...mình nói tiếng nó :lol:
     
  19. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Chia buồn cùng bác,
    Láo toét ở đâu cũng có, mình gặp xui nhằm cái thằng nó nhìn cái mặt mình nó không ưa, mà em thấy bác coi cũng ngon lành mà :lol:
     
  20. caoan

    caoan Advanced Member

    Joined:
    21/12/10
    Messages:
    2.781
    Likes Received:
    21
    Chia buồn với bác, nhưng sự thật có thể như bác thínhgia nói , câu trả lời của bác ko thỏa mãn được yêu cầu gì đó, do họ có nghi ghờ về việc bác làm việc chui... em nghĩ ko có lý do trính trị ở đây đâu mà lý do có thể là do dân mình nói ngoại ngữ kém quá thôi..hihi
     
  21. aitvina

    aitvina Advanced Member

    Joined:
    27/4/11
    Messages:
    152
    Likes Received:
    33
    Bác có biết tại sao không? để em giải thích cho bác nhé, không có phân biệ chủng tộc gì đâu

    Rất nhiều người Việt Nam hay sang Malay làm việc chui (tức chỉ dùng hộ chiếu không có visa), cứ hết kỳ 3 tháng thì họ lại ra cái cửa khẩu mà bác nói tới để đi sang Thai 1 ngày. Lúc quay về thì đương nhiên được ở thêm Malay 3 tháng nữa. Đợt em đi du lịch bụi em đã chứng kiến một cô bé người Việt, đi cùng thằng bồ người Malay và XNC bên Thái thu 2000 Bath.

    Em cũng có đi New Zealand rồi, họ chỉ có cấm mang tất cả những cái gì liên quan đến nông sản thôi (kể cả đồ khô, thậm chí tranh bằng gỗ cũng không được mang vào), em thấy đâu có bị như bác đâu. NZ làm việc rất minh bạch nhưng sao họ không trả lời bác về lý do?
     
  22. caoan

    caoan Advanced Member

    Joined:
    21/12/10
    Messages:
    2.781
    Likes Received:
    21
    Tây nó văn mình hơn mình nhiều các bác à..hihi...
     
  23. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    528
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Học và hiểu được như họ thì tốt quá
    Có bác nào trước đây gặp phải mấy tay Sở tư pháp quê mình chắc mới thấm thế nào cơ ???
    Chứ Tây nó hành vậy em nghĩ là thuộc về luật pháp, trong đó không tránh được yếu tố " máy móc "
    cả yếu tố bài bản , các tính điểm trúng trượt, điểm điều kiện chấp nhận, hay loại bỏ
    chứ mấy tay Tây này nếu biết cách của họ thì mới thấy sự khác biệt đó
     
  24. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    232
    Location:
    TP.HCM
    Dear các bác, :)

    Việc tay thẩm vấn không thỏa mãn với các câu trả lời của e thì nó cũng nói rõ như thế rồi. Nó bảo em là: tao là người quyết định mày có được vào NZ hay không, mày thuyết phục được tao là mày k ở lại thì tao cho vào, nếu mày không thuyết phục được thì mày đi về.

    Vấn đề là e không biết làm thế nào để thuyết phục nó ngoài những điều đã thể hiện trong hồ sơ. Mà nó cũng không nói rõ là nó không thỏa mãn ở chỗ nào ("chỗ ấy" thì e chịu chết :mrgreen: ).

    Hiển nhiên là nó nghi ngờ mình nhưng có thể là nó cũng không kỳ thị mình quá mức đâu. Tuy nhiên, trong khi mình ngay tình (tuy có thể không hợp lý với nó do tập quán tư duy khác nhau) mà vẫn bị nó quy kết là sẽ trốn ở lại và trục xuất mình thì việc mình quy kết ngược lại sự nghi ngờ đó là một biện pháp trả đũa về mặt ngoại giao. Xét về quốc gia, nước mình thua xa nước nó. Nhưng xét về cá nhân, mình bình đẳng với nó. Anh nghĩ xấu cho tôi thì sao tôi lại phải nghĩ tốt cho anh. E chả bao giờ thèm quay lại cái nước đó nên không có gì phải e ngại là mình nghĩ xấu cho người tốt. :mrgreen:
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác gửi cho nó cái link của topic này, kèm tiện ích Google translation. Đảm bảo cu đó tức mà chết.
     

Share This Page

Loading...