E có vi phạm cái quái gì đâu mà nó dám bắt em ở lại, nếu có thì nó đã chả tha. Sau khi kết thúc, nó còn hỏi e có muốn liên hệ với đại sứ quán VN không. Hôm đó là Chủ nhật, nếu gọi DSQ thì phải chờ thêm ít ra đến sáng hôm sau, mà e nghĩ nv SQ cũng chả làm gì cho mình vì mình không phải hộ chiếu công vụ, ngoại giao, người ta cũng chả biết mình là ai mà can thiệp. Cùng lắm thì lập cái biên bản ghi nhận sự việc rồi cũng bảo mình về đi. Lúc đó lại phải chờ có chuyến bay khác, chỉ tổ mệt thêm! Nên e lắc đầu, thôi về luôn cho nhanh. Sau này, có người bảo em lẽ ra nên gọi DSQ, có người khá quen thuộc trong lĩnh vực ngoại giao thì bảo mày có gọi cũng chả ăn thua gì đâu. E cũng không biết thế nào là đúng nữa.
Nhân tiện còn việc này, passport của e bị nó đóng cái dấu này ở 1 trang phía sau, không biết vào lúc nào. Hình như khi xuống máy bay, qua trạm kiểm soát đầu tiên phải trình hộ chiếu thì nó cộp cho 1 phát, lúc đó e lại k để ý lắm, tưởng nó đóng dấu nhập cảnh, qua customs lấy hành lý nữa là xong. Sau khi từ chối nhập cảnh, nó đóng dấu CANCELLED lên trang visa, dấu REVOKE lên trang tiếp theo. Còn cái dấu kia về nhà em mới phát hiện ra. Hỏi mấy thằng bạn cũng đã đi NZ thì không hề có dấu đó. Có bác nào biết ý nghĩa của con dấu đó không ạ?
Em nghĩ và đoán rằng " không biết có trúng hay trượt " nhưng hình như bác mang suy nghĩ thái quá trong khía cạnh cá nhân,tôi .... Nền giáo dục Phương tây luôn thể hiện sự bình đẳng trong luật pháp cũng như giao tiếp ( căn bản vậy ) tất nhiên không thiếu sự ngược lại hay một số cá nhân tư chất có vấn đề và xã hội nào cũng vậy, nhưng nền tảng của họ khác xa những gì chúng ta thấy ở mức độ bình thường Và em cho là bác mang cái tôi lớn quá lớn khi cố trình bày với họ một vài điều về sự việc, mà lại quên đi mụch đích, hay cách đối đáp thích ứng khi sự việc xảy ra nếu bác mang tư tưởng cũng như hàm ý trình bày như dòng sau dưới cùng bài thì em cho là không có giá trị đối với họ hay nói cách khác là sai mục đích mà họ cần ở bác trả lời , " nếu trả lời mụch đích bác có rất nhiều câu trả lời họ trong trường hợp này, kể cả bác nói dối có chủ đích miễn cái lý của bác đủ sức thuyết phục họ, kể cả bác diễn tuồng cũng ok miễn là bác không sai ý đồ tuy nhiên có khi thật thà quá cũng bị hớ đó bác nhất là trên khía cạnh đạt mục đích " Cũng như các câu hỏi họ đặt ra nếu không rõ nên nhắc lại với họ trước khi trả lời, vì đa số các câu hỏi của họ nếu áp dụng chiêu thức trong đó dễ làm cho các bác ít va với Tây khó chịu hay, hay cảm thấy họ có vấn đề trong đối xử, Nhưng đó lại thuộc nghiệp vụ của họ và trên căn bản em đã nói họ hỏi với trình độ rất cao, rất khó chịu nếu ai đó chưa từng bị qua Nhưng em lại thấy nó bình thường vì sau này em được hiểu ra, và thấy họ thực sự đáng để mình học hỏi thêm nhiều lắm
Theo em biết, có cái dấu này và không có dấu visa có nghĩa là bị từ chối cấp visa (có apply). Có lẽ, bác nên làm 1 cái passport khác.
@bác walkman: e đã được cấp visa trước khi đi mà bác. Khi về đã đổi passport xong rồi mới đi Sing lại, nhưng quét 1 phát là nó nhận ra ngay. @bác thinhgia: khi về đây viết cái bài phản ứng lại thì em mới thể hiện cái tôi, chứ lúc ở đó em cũng khiêm tốn, nhã nhặn lắm ạ (trừ 1 lần nổi nóng nhưng lại kiềm chế ngay), và không hề liệt kê tài sản ra để thuyết phục nó đâu. Nhưng bác đoán đúng điểm e thật thà quá . E có bảo tay đấy là nếu em định vào rồi trốn ở lại thì e sẽ chuẩn bị mọi thứ chặt chẽ hơn nhiều, đầy đủ schedule, meeting, point of interest... để đảm bảo thông qua chứ không đơn giản thế này. Chuyến đi này chỉ để "have a look" chứ không phải serious với 1 hợp đồng hay đối tác cụ thể nào. Có lẽ vì em simple quá, cứ nghĩ mình chả gian dối thì vô tư nên... hớ thật. Các bác ít va vấp với Tây như em cần lưu ý kinh nghiệm này.
Bác chết chắc ở dòng bôi đậm đó Lưu ý bác có thể nói dối với tính hợp lý cao vãn ổn nếu bác đủ chiêu với họ; Cái gì thuộc về hồ sơ giấy tờ bác cần phải làm đúng như khai báo.( sai là tèo ngay ) Những thứ không thuộc hồ sơ giấy tờ bác có thể Tám với họ được, tung chiêu thức miễn họ thỏa mãn, vui là bác sẽ được chấp nhận. Với câu hỏi của họ bác có thể nói Vung trời Ông địa miễn lý do đó về Tâm lý, văn hóa bác làm thỏa mãn họ theo suy nghĩ của Tây phương trong đó các khía cạnh Phương Tây coi trọng như sở thích Riêng, yếu tố thời gian năm tháng, mối quan hệ , và tùy thuộc mình theo nhóm nào thì nên đáp ứng cho họ những khía cạnh mà sự liên quan cao nhất tùy từng trường hợp, ví dụ bác là khách du lịch mình có thể trả lời Tám họ như; Tao chưa biết NZ nó chi chi giờ là lúc tao muốn qua đó cho biết vì Tây nó đồn nhiều quá, Ngắm vuốt xong hết giờ tao phải về với Má của Tao.....Và sở thích của Tao là đi Du lịch khi có thời gian rảnh ...vvv bác có thể áp dụng nhiều câu trả lời ( kể cả chưa bao giờ bác thích đi du lịch nhưng nói thì bác cứ Vo tư mà không sợ thằng Tây nào nó bắt bẻ vô thưởng vô phạt nhưng nó sẽ chịu nếu mình không trả lời sai câu hỏi
Tức là nhập cảnh, em nói nhầm. Bác đã đổi passport rồi mà vẫn dính thì mệt đấy, có lẽ ko chỉ Sing đâu.
cách bọn nó đối xử với bác như vậy là bọn nó coi bác như một tội phạm. Hoặc là bác trùng tên với một tên tội phạm có lưu trong hồ sơ của NZ hoặc các nước khác có chia sẻ thông tin với NZ. Hoặc là trong hành lý của bác có một số loại thuốc tân dược chửa đau đầu viêm họng hoặc ho.... có hàm lượng tiền chất ma túy trong thuốc đó. tiền chất ma túy không phải là ma túy nhưng bọn tội phạm dùng nó để điều chế ra ma túy. Vậy là bác còn may.
Em nghĩ bác cd shop cũng còn may chán, nó không cho vào và trục xuất ngược trở lại thôi chứ hồi trước em có thấy ở trong khu cách ly của sân bay Dubblin - Ireland có một gia đình người Ấn độ hoặc Pakistan ở trong một cái chuồng bằng săt như ở sở thú nhốt thú. Em đi qua sau đó tuần sau quay lại vẫn thấy họ ở đó. Chắc nhập cảnh bị từ chối nhưng sao đó mà không thể trục xuất về xuất phát điểm được. Vụ của bác bực bội thật nhưng cũng bỏ qua đi vì theo em tụi Kiwi chắc cũng giống US, việc xét cho nhập cảnh là quyền của cơ quan di trú và cụ thể là tùy theo quyết định của tay cán bộ di trú - at the sole discretion of the INS officer. Có kiện cũng không xi nhê gì đâu. Nó không cần phải giải thích về quyết định của nó đâu.
@bác thinhgia: bác am hiểu cách tư duy và văn hóa phỏng vấn của phương Tây, bác có thể giải thích thêm cho em vì sao e chết chắc ở câu mà bác tô đậm bên trên k ạ, để e rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn bác. @2snguyen: thì em cũng bỏ qua thôi chứ làm gì được nó đâu. Chẳng qua e gửi mail cho sứ quán để may ra nó bổ sugn thêm vào hồ sơ lưu là thằng này sau khi bị từ chối nhập cảnh thì về nước chửi toáng lên chứ không âm thầm chịu đựng như mấy thằng nói dối khác. :mrgreen:
Như em đã nói với câu trên bác sai vì đã trả lời không đúng trọng tâm mà khía cạch cao hơn người đặt câu hỏi đưa ra cho bác Ở đây bác đã sài biện pháp là giải thích, thay vì trả lời đúng ý họ và chính nó có vẫn đề về khác biệt văn hóa E ví dụ câu chuyện thật của em sơ qua để bác biết sự khác biệt về VH Tây , Ta Em bảo lãnh bà xã qua đây. sau khi phỏng vấn, giấy tờ,đi lại cuối cùng họ trả lời là từ chối đơn xin định cư của bà xã theo diện hôn thê. trong tất cả các tình huống vợ em đã làm khá tốt, hồ sơ bổ túc cũng như khó mà chê được về sự chuẩn bị của em. trong đó có hai ý chính bị từ chối thì em quên mất mục thứ 2 không quan trọng lắm. Họ hỏi tại sao khi mày sinh con tại VN chồng mày không về với mày. trả lời ; vì chồng tao mới về có 3 tháng trước khi tao sinh, khi sinh vì lý do nó về rất nhiều để tham tao cũng như chi phí chuyến đi,chí phí cho tao nên khả năng tiền bác cũng có giới hạn và lúc này nó cần phải lao động kiếm tiền để lo cho bản thân cũng như phụ giúp tao lúc chửa đẻ không làm ra tiền. (thời kỳ này em về liên tục không khi nào quá 8 tháng lần chỉ không trúng lúc sinh cháu thôi ) Câu trả lời của họ ( Tay phỏng vấn là nam giới ) Nếu là tao thì không vì bất kỳ lý do gì mà tao không về lúc mày sinh con........??? Sau này khi em sinh cháu thứ 2 bên này mới biết là VH phương Tây họ rất coi trọng yếu tố này. Và hầu như khi đứa trẻ sinh ra ở Phuơng Tây không có chuyện Ông bố đi uống Rượu hát Karaoke như ở quê mình Khi sinh con bên này là Ông chồng nếu thích có thể cắt rốn cho đứa trẻ ngay tại phòng sinh. Và bác sĩ nếu không thấy Ông nào có mặt sẽ hỏi lý do vì sao thằng ấy nó không có mặt khi mày sinh??? Và đương nhiên lúc này bác hiểu là VH Tây họ cho Chồng vào phòng sinh con trực tiếp chờ và giúp về tinh thần cho vợ khi sinh. Và điều này họ rất coi trọng, cũng thuộc về văn hóa của họ mà ta thì cho là để cho Ông ngoại với chị Dâu Muốn đi Tây trong chừng mực nào đó bác phải nắm bắt một vài điều tối kỵ mà văn hóa tây phương họ không cho phép bác quên,hay không hiểu về nó (lúc này nó như cái máy phải nhớ,biết cho đủ liều thì mới ok )
Ông chết chắc ở câu này! Tụi Tây lúc nào cũng phải serious nên rất mệt mỏi, không hợp với người Việt mình hay bông đùa tếu táo! Bình thường tôi thấy ông serious lắm cơ mà Leave it behind, head to brighter future, huh? HT
Vâng Tây ta nó khác biệt thật. Hôm vợ em sinh đứa đầu trong viện C, em ra ngoài mua đồ về thì cả nhà bảo vợ mày vừa vào phòng sinh em thấy cửa mở khi 1 y tá đi ra liền luồn luôn vào. Xông vào gần phòng đỡ đẻ đang ngó nghiêng thì một em hộ lý chạy ra tay đẩy thẳng cổ mồm mắng: "Ơ chỗ đàn bà đẻ đái, vào làm cái gì, ra ngay". Em vừa ngượng, vừa bực mình, vừa sốt ruột... và go out! @ nói chung ra nước ngoài nhập gia tùy tục, mình phải tìm hiểu kỹ văn hóa của họ. Em thấy người nước ngoài đi du lịch thôi dù cao cấp hay diện "ba lô" trước khi đến 1 quốc gia xa lạ nào họ cũng tìm hiểu rất kỹ về văn hóa, chính trị, an ninh... của quốc gia mà họ sắp đặt chân tới. Đó là một bài học quan trọng mà ta cần học tập ở họ.
Nếu ai đó đi sinh con bên này mà không có chồng hay partner thì luôn bị bác sĩ y tá hỏi giấy tờ . sau sinh thì thoải mái, họ ứ cần gia đình chăm sóc gì hết, Bệnh viện họ lo hết 5 star Hotell cũng chưa chắc phục vụ tốt hơn họ, từ tắm rửa cho bé, lau chùi, ăn uống nếu hợp khẩu vị tây. sau sinh 4 tuần đầu có Y tá đến tận nhà tuần một lần hướng dẫn, xem sét đứa trẻ.và cả bà mẹ. kế tiếp là mỗi 2 tuần một lần. sau đó khi đứa trẻ khoảng 6 tháng thì đưa nó đi phòng phám địa phương mỗi tháng lần cho bác sĩ khám theo dõi. tới khi 6 tuổi về căn bản đứa trẻ được tiêm chích phòng ngừa đầy đủ, nếu không đủ liều vacxin tiêm của trẻ đưa trẻ sẽ không được vào học , nếu đủ liều đủ thuốc phụ huynh còn được thêm tiền như khoản tiền thường vậy Sang tây nếu hiểu đúng thì họ có nhiều điều để ta học được lắm mà có mơ thì VN cũng không thể nghĩ tới Nhất là cho lũ trẻ thế hệ con cái mình mà chúng được thừa hưởng từ xá hội văn minh. Đừng nghĩ em sính tây nhá mà tội cho em
Vợ em sinh ở FV hospital, e cũng được vào tận phòng sanh, chính tay em cắt rốn luôn. Em cũng hơi lạ lạ nhưng thấy hay nên làm. Nhân bác thinhgia note điểm này. Cám ơn bác.
Cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ, động viên, phân tích mọi thứ giúp em học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. Tuy rằng xui xẻo bị oan nhưng cũng có phần do mình nghĩ đơn giản mới là chuyến đi thăm dò nên không chuẩn bị đủ kỹ lưỡng. E cũng tìm hiểu về NZ trước khi đi, biết các quy định HQ cho đem gì, k cho đem gì (thuốc cá nhân với số lượng ít vẫn cho phép) nhưng không lường đến tình huống bị vặn vẹo thế này. @bác HETE: năm nay e bị sao quả tạ chiếu nên mắc nhiều nạn xxx ngơ lắm bác ạ. Để e mở topic khác chia sẻ tiếp .
Có 2 điều mình chưa nhắc đến đó là những thông tin bạn điền vào immigration form, nếu bon nó có hỏi thì trả lời chính xác thông tin như mình đã điền vào immigration form, thứ 2 là cách ăn mặc cái này bọn nó chú ý lắm, trước đây lâu rồi mình đi Nhật cùng đoàn có một bạn tính cách hơi phủi nên khi đi như vậy không để ý mặc không được gọn gàng như kiểu đi phượt nên đến sân bay nào cũng bị bọn nó lôi vào phỏng vấn một lúc mới cho qua làm cả đoàn phải chờ , trong khi đó mọi người mặc đàng hoàng (complet, cavạt) bọn nó chẳng quan tâm gì còn cười tươi đóng dấu cho qua luôn :lol:
Làm dân VN nhục lắm Bác, cầm PS xanh VN đi thường bị soi mói hạch sách đủ điêu, k chï rìėg Bác bį đâu ...nổi nhục cüa qQuốc thể, k bbuồn nói ra
Chắc chắn e sẽ ra đấy :lol: Có người vừa nói với em 1 lý do có thể khác: em đem nhiều tiền mặt quá (6.000 usd lận) nên nó nghi. Có khi nào thế không nhỉ, vì bên đó chắc ít ai đem hơn vài trăm đô trong người? Mình thì cứ phải có cash cho chắc ăn, phòng tai nạn ốm đau bất ngờ.