Ngày Hôm Qua Là Thể...

Discussion in 'Âm nhạc' started by Only Time, 12/3/09.

  1. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Chắc các bác đã đều nghe bài này rồi đúng không? Bản do Hồng Nhung hát ấy, trong CD Giao Mùa của Việt Anh, ra tầm năm 98, 99 gì đó, lâu lắm rồi em không nhớ nữa.

    Việt Anh trẻ mà tài thật, mượn luôn bản Appasionata (trong White Stone) của Secret Garden viết lời, em tin rằng mọi người nghe, chắc mọi người không thể nghĩ đó là nhạc mượn được, một giai điệu hay và sâu sắc, một nỗi buồn và nhớ mênh mang, da diết nhưng mang những nét gì đó thật nhẹ nhàng, khó tả.... Tất cả vẫn còn mới như ngày hôm qua vậy.

    Nếu các bác biết ở đâu bán Album này CD xịn thì cho em biết nhé, em ra Hài Bài hỏi nhưng lâu quá rồi, họ không còn nữa, thanks... Giao Mùa (Việt Anh).

    ==================================

    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên

    Đợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong...

    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào...

    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
     
    Tags:
  2. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Thế này cũng cao thủ nhưng vẫn chửa bằng bác Nguyễn Đình Thi.

    Đúng 50 năm trước sáng tác của Việt Anh, năm 1947 bác Thi viết bài Người Hà Nội, nguyên cả đoạn grandio bác sử dụng toàn bộ giai điệu của đoạn chorus độc nhất trong symphony no.10 của cụ Beethoven. Phải phục bác Thi vì sự vận dụng uyển chuyển & tinh diệu khiến Người Hà Nội có đầy đủ các cung bậc của cảm xúc, xứng đáng là trường ca.
     
  3. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Như thế có gọi là "đạo" không các bác nhỉ?
     
  4. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Chưa bao giờ được gọi là đạo, thậm chí còn khuyến khích vì nhạc cổ điển được coi là nguồn sáng tác vô tận cho các nhạc sỹ thế hệ sau, nếu "đạo " thì chắc bài Công chúa bong bóng em Bảo Thy hát bị kiện từ lâu vì dám bê nguyên Canon In D của Johann Pachelbel làm nhạc nền bác ạ :mrgreen:
     
  5. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác nói thế chứ chẳng qua vì luật bản quyền chỉ có hiệu lực 50 năm sau khi tác giả chết, chứ những bài của mấy ông còn sống thì chắc là không được rồi. :p

    Thân.
     
  6. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Một phần là thế phần nữa theo em âm nhạc thời kỳ cổ điển và lãng mạng giai điệu đều đẹp và thuần khiết, thời kỳ nhạc sỹ thế kỷ 20, 21 mang theo tinh thần " thép đã tôi thế đấy" nghe nhiều cũng thấy mệt :)

    @ Bác Caithang: Để từ từ em tìm dẫn chứng để gửi bác , viết nhiều em ngại lắm :mrgreen: .Ngay trong thời kỳ cổ điển cũng nhiều nhạc sỹ viết lại tác phẩm của nhau ví dụ nho nhỏ như tác phẩm bác rất thích " The Carmen Ballet" chuyển soạn cho Percussion& Strings ông Shchedrin viết lại từ " Opera Carmen " của Bizet mà cũng có thấy ông Bizet với thân nhân đâm đơn đi kiện đâu ạ :)

    Bác nghe luôn cái này cho thư giãn : Air - Bach được chuyển thể cho giọng hát, ko như Chat với Mozart của Mỹ Linh đâu ợ

    http://www.youtube.com/watch?v=1AfG4SZL8V8

    Thân !
     
  7. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Nhắc đến ballet, em có cái đĩa của vở "La Fille Mal Gardé" em thích lắm, đúng là nghe vào thì tự nhiên chân cứ thẳng đơ ra xong rồi xoay xoay với nhẩy cẫng lên vỗ bành bạch vào, he he!
     
  8. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Chân nào? Vỗ vào đâu bành bạch? Bác phải có dẫn chứng cụ thể chứ chân nói chung thì chưa chuẩn.

    @ Crystal01: Bác nói chuẫn khõi phãi chĩnh :lol: Rất nhiều nhạc sỹ cổ điển lấy lại cái tứ của nhau hoặc phối lại đấy thây. Khổ cái tuyền kiệt tác nghe sướng bỏ, thời gian đâu mà nghĩ đến kiện với chả tụng.

    PS: Về lĩnh vực chuyển thể, em vote cho bài Ôi tình yêu của Thanh Thảo :lol:
     
  9. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Xặc với ông này. Cái chân mà ông ám chỉ tới của tôi không đủ dài để khi vỗ vào nó kêu bành bạch nhá.

    Còn cái tôi định nói là hai cái chân vỗ vào nhau bành bạch, ông để ý trong mấy cái vở ballet, kiểu gì cũng có quả xoay xoay, xong rồi nhẩy cẫng lên, chân xoạch dài ra rối sau đó nghiêng nghiêng người hai bàn chân đập vào nhau bành bạch ấy. Hichic! CHuyên nghĩ thiên thẹo.
     
  10. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
  11. Patriot

    Patriot Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    97
    Likes Received:
    2
    Không ! Lấy một ít thì gọi là "Chích" :mrgreen:
     
  12. thoigian

    thoigian Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    1
    chính xác :lol:
     
  13. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
     
  14. audionew

    audionew Approved Member

    Joined:
    23/5/08
    Messages:
    45
    Likes Received:
    0
    chiều nay em phải ra mua đĩa quang dũng vậy
     
  15. 10101010

    10101010 Approved Member

    Joined:
    14/2/07
    Messages:
    40
    Likes Received:
    0
    Em có CD này xịn, hồi đó họ bán thanh lý vì từ hồi chuyển sang các thể loại ĐVH, UHP, các đĩa đó họ không bán được, biết thế em mua mấy cái luôn.
    Nhưng bài hát này do Viết Lãm hát hay hơn, Viết Lãm có 02 CD hay, đặc sắc, nhưng mà không biết mặt anh này thế nào? Vì bìa CD không in mặt ca sỹ
     
  16. hoangchip

    hoangchip Advanced Member

    Joined:
    17/2/08
    Messages:
    93
    Likes Received:
    22

    Viết Lãm là ai vậy? có ai biết cho thông tin chút, Viết Lãm hát sao mà bác khen vậy, hơn Quang Dũng?
     
  17. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    72
    Em cũng ko biết mặt bác Lãm nhưng em có 2 CD của bác này:

    1-Ngày hôm qua là thế
    2-Xa em nghìn trùng

    Nói chung bác Lãm này hát được nhưng bác í lặn lâu quá nên hình như mọi người cũng quên luôn rùi :D
     
  18. 10101010

    10101010 Approved Member

    Joined:
    14/2/07
    Messages:
    40
    Likes Received:
    0
    Đúng đúng, không so với Quang Dũng được, vì mỗi người một kiểu.
    Nhưng QD nghe mãi cũng nhàm, nghe Viết Lãm rất lạ, giọng hát có gì đó lãng tử và cháy bỏng hơn QD.
    Đ.c này có 02 CD thôi, đến giờ chẳng biết ở đâu
     

Share This Page

Loading...