Hôm nay đã qua ngày "Bắt...cá..." cho nên Bác không phải lo nữa , tiền... vàng của VNAV đã được Thủ quỹ chuyển xuống tầng hầm của VNAV...Chỉ lo là tình hình mấy hôm rày, do... BQT đi thu gom vàng ( để nộp cho UBND...) thành ra gía thị trường biến động, tăng đột biến quá trời !!! ảnh hưởng đến gia đình anh em mình đang ôm một đống tiền mà không dám đi mua vàng...!!! ...và tin VNAV đang thu gom vàng để đóng ... đã lan ra cả thế giới biết , làm các nhà đầu tư các nước cũng thu gom tranh phần ... khổ thiệt !!! vì lo cho anh em... mà VNAV "vô tình" làm ảnh hưởng đến gía cả trên thế giới...xin thành thật xin lỗi...và kế hoạch sắp tới , chắc BQT sẽ họp bàn để tung ra một lượng vàng dự trữ nhằm kéo gía vàng bình ổn trở lại ...các TV hãy đợi đấy !!!! khoan mua vàng ngay lúc này ..... BQT sẽ dành "tầng thứ 9" để cất 1000 m dây của bác Audioto... Bác hãy chuẩn bị đến để quản lý kho này nhá ...( ghi chú : tầng 18 không xây được vì vướng quy hoạch của bác "Diêm vương" ...đụng ngay nóc nhà của bác ấy....) Còn việc sang năm mà gia đình VNAV có thêm TV nhí là chuyện đương nhiên của trời đất...Quý Bác không phải no nữa...!!! trời sinh voi...trời sinh cỏ ... mà, các TV cứ tranh thủ sản sinh ra nhiều amply vô địch...có gì cứ mang đến cho BQT chăm sóc, đào tạo... bảo đảm sẽ ra một thế hệ mới hoàn toàn mang đầy đủ chuẩn chất của một Audiophile....chớ không tạp nham như bọn mình...
Ấy chết Bác 5-HIỀN àh .Em xin nhượng lại " tầng chín" ,vì tầng này có nước không phù hợp để làm kho chứa dây tín hiệu ạh .Theo nguồn tin của Cò vừa báo cho em biết thì sáng nay BQT vừa nhóm họp bàn về các vấn đề về quy hoạch khu đất bác nói và cả quy hoạch phần mặt trên nữa .Tất cả các phần ,các lô đất ở trên đều tốt riêng chỉ có tòa khách sạn HILTON là đáng bàn nhất ,các MOD đã bỏ phiếu di rời tòa nhà này xuống "tầng 9" vì khu đất xây tòa khách sạn này quá hẹp cho nên thiếu thốn nhiều thứ như vườn hoa ,bể bơi .Nhưng BQT không đồng ý vì không đủ ngân sách, lý do là trước đây những bài viết ngắn như ( OK ),(Này thì ), (....) cũng được BQT cấp số vàng đáng kể .Vừa rồi bộ phận thu chi đã điều chỉnh lại, cho nên những bài viết ngắn như trên không được cấp nhiều vàng như trước dẫn đến thâm hụt ngân sách.Thay vì di rời xuống tầng 9 thì BQT xây một đường ống từ khách sạn dẫn xuống" tầng 9" ,ở đây BQT đã xây một BỂ BƠI cực kì hiện đại để phục vụ Khách .Còn về vấn đề vườn hoa thì còn đang chờ ngân sách . Nghe đâu để huy động vốn xây khu vườn hoa này BQT đã chuẩn bị rất nhiều khẩu hiệu như '"Tăng số vàng cho thành viên nào pots 5 bài một ngày " ,"Những thành viên nào online cả ngày mà không pots bài nào lúc ra về cũng được tặng vàng " vân vân và vân vân .Với đà này thì VNAV sẽ nhanh chóng xây xong vườn hoa cho mà xem . :wink: Mô tả BỂ BƠI tầng thứ 9 nguyên văn lời CÒ . -Một tên trộm sau khi chết xuống âm phủ bị Diêm Vương lôi vào xử tội .Thấy tội trạng của tên này nhẹ, không biết phải cho đày ở tầng nào cho nên Diêm Vương đã cho hắn tự chọn hình phạt .Hắn đi từ tầng 1 đến tầng 8 thấy tấng nào cũng ghê sợ ,Khi đi đến tầng thứ 9 hắn rất vui vì nhìn thấy mấy tên tội phạm chỉ bị ngâm mình trong bể ( pốt ) mà vẫn cười nói bình thường .Hắn nhận lời ngay với Diêm Vương xin được đày ở tầng 9 này ....Vừa rứt lời thì tên lâu la hô lớn ((TẤT CẢ HỤP XUỐNG ĐÃ HẾT GIỜ GIẢI LAO ))!!!!! :mrgreen: ...Em hổng dám đâu bác Hiển Àh :roll:
Kính thưa các Bác, hôm nay em xin tiết lộ một phần biên bản buổi họp kín của BQT cùng với "Ban Quản lý dự án Công trình 146" ( nay viết tắt : PMU 146)... Các Bác đừng có nói cho ai biết là em làm lộ thông tin nội bộ nhá !!! ........ ........ - 8) Bác Tailanh (Chủ toạ phiên họp) : tình hình xin giấy phép XD tiến hành tới đâu rồi bác 5... - 8O 5 ...em (phụ trách giao tế ...) : dạ báo cáo các bác rất ổn ạ! hàng ngày em đều có ...thắp hương khấn vái xin phép ...cõi trên, cõi dưới rất nghiêm túc...để cho công việc mình thuận buồm xuôi gío đấy ạ !!! bác "Thiên lôi" sẽ ngó lơ không để ý đến bọn mình ( PMU 146 sẽ cấp cho bác ấy cặp loa "còi tàu Hải quân" để hỗ trợ cho công việc của bác ấy...), còn bác "Thổ địa", "Diêm vương" đều có phần hưởng chung trong công trình của mình nên chắc chắn cũng sẽ không gây khó dễ gì đâu ạ !!!... - 8) Rất hay !!! Thế còn việc vận chuyển cung ứng Vật tư ra sao... - :lol: Bác Công ( PT vật tư-thiết bị ) : Dạ ! xin báo cáo... do điều kiện mặt bằng, đường sá lưu thông quá khó khăn trong TP hiện nay, nên em đã chọn phương án "không vận" toàn bộ máy móc TB, cũng như vật tư bắng "70 chiếc xi-núc 2 cánh quạt" , do em tiếp quản của sân bay ĐN ...hồi nẳm đó ạ !!! do đó em mới nhờ bác 5 xin hộ với cõi trên cho em mượn đường hàng không để sử dụng trong vòng 06 tháng tới đây...các bác không lo việc chậm trễ trong khâu vận chuyển, cung ứng vật tư nữa... - 8) Rất linh động, sáng tạo trong công việc...rồi vấn đề kỹ thuật thi công, phương án đền bù ... - Bác Teablue ( PT KT thi công cả phần "cứng" lẫn phần "mềm") : Báo cáo hội nghị phần kỹ thuật khoan cắt ...đất, em đã huy động toàn bộ đội quân đang có mặt trên hàng trăm ngàn cây cột điện của TP, cộng với một số tên " liều mạng " trên hàng ngàn bức tường , tủ điện ở mọi ngỏ ngách ....để đưa về công trường của mình rồi ạ !!!... TP đã không tiếc lời cảm ơn công trình 146 của bọn mình, đã giúp cho TP có bộ mặt mỹ quan hẳn lên .... - Bác Aries ( PT tài chính ) : phần đền bù đã thỏa thuận với các đơn vị quản lý mặt bằng ...dưới đất là nhà Bác Thổ địa, Bác Diêm vương ....công trình mình sẽ không xâm phạm đến phần quy hoạch của các bác ấy : kể từ độ cao... à! quên... độ sâu từ 1000 m trở lên...lại quên...trở xuống dưới ạ !!! Vậy là theo phương án thi công thì chỉ có đền bù từ 500 m đến 1000 m độ...sâu thôi... - 8) ... Sao bi giờ lại tăng từ 50 m sâu lên...à ....x...uống đến 500 m sâu thế, ai giải thích xem tại sao ??? - TV "phát sinh" từ nảy giờ ngồi im re vì vẫn còn run lập cập sau chuyến đi "quan hệ công tác" : Dạ em là Gà mờ ! em xin kính chào các Bác trong BQT cùng BQL DA ạ !!! Xin báo cáo các bác, sau khi DA được khởi công,... qua thăm dò địa tầng khu vực, và có đầy đủ số liệu các công trình ngầm hiện hữu... BQL đã phải mời thêm em tham gia vào BQL vì biết em nắm rõ vị trí đang nằm của...Bác "Rồng" ở dưới khu đất này...thế là em bị... đựơc cho vào danh sách đi quan hệ với bác "Rồng" trấn giữ đất. ...Em đã xuống đấy định nói chuyện phải quấy, nhưng chờ mãi...cả ngày không xong... vì suốt cả nghìn năm nay bác ấy có thức dậy đâu mà nói chuyện. ...Em bèn cho đội đặc nhiệm "liều mạng" mang cặp headphone được đặc chế cho "Đầu rồng" để vào ...gần hai cặp sừng của Bác Rồng và mở chương trình nhạc "cực nhẹ"...để tiếp tục ru ngủ bác ấy...và thế là CT mình vẫn có thể tiếp tục triển khai...nhưng phải di dời xuống độ sâu từ 500 m trở xuống là thế đó ạ... - 8) ... Rõ Thật là thú vị cho Dự án này, thay mặt BQL DA xin nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần xã thân vì đại cuộc của các bác... Những khó khăn phía trước... à phía... dưới vẫn còn rất nhiều , tôi xin đề cử thêm bác... Audioto vào Ban giải phóng mặt bằng và quy hoạch tương lai cho khu vực này, các bác có đồng ý không ạ ?... ..... tiếng vỗ tay hoan hô cùng tiếng la ..."d..Z ...v...ô...ô..."..., kèm tiếng ly chén chạm nhau ...vang động cả căn hầm dã chiến được dựng tạm gần công trường... ...... ...... Buổi họp còn rất dài...vì bia...vẫn chưa vơi ...hết một phần góc nhỏ của xi-tẹc 20.000 lít bia chính gốc từ Đức mới chuyển sang ...đặt ở cuối phòng.... Em sẽ lén đi ra ngoài và thông tin tiếp cho các bác trên ý biết , còn nhiều điều rất thú vị ở công trình này...hãy tiếp tục chờ ...đến hết tháng tư nhá... 8O :lol: :lol: Chúc thắng lợi ......"d..Z ...v...ô...ô..."..., ....
…………………. …………………. …Sau 24 h họp …vớI sự căng thẳng cao độ cùng vớI sự hỗ trợ của “nước tăng lực” từ Đức mang sang, tình hình mọI thứ, các cái thuộc về phần quan hệ các đốI tác, kinh phí đền bù, kinh phí xây dựng…đều được các TV …gục … gật… thông qua trong tinh thần đoàn kết …và rất cởI mở … :wink: - 8) " …sau đây là đến phần thông qua phương án kỹ thuật xây dựng, quy hoạch chi tiết 1/100 khu vực do bác Aries và Bác Audioto cùng biên soạn.. bác Audioto khi biết tin được bổ sung vào PMU 146 đã tức tốc ôm một mớ tài liệu cùng máy móc thiết bị đáp chuyên cơ từ NTT về VN rất đúng giờ …thứ 25…xin mờI bác Audioto tiếp tục…”… - :roll: …Trước hết, em xin gởI lờI cảm ơn sự tín nhiệm của các bác dành cho em vớI công trình quá sức vĩ đạI này …trong thế kỷ XXI này… …Trong khả năng của em,… cộng vớI những thành tựu mà bác Aries đã dày công nghiên cứu các “công nghệ mớI” suốt thờI gian dài vừa qua …nhận thấy những yêu cầu quá sức cao siêu của VNAV đặt ra cho chúng em là …quá sức tưởng tượng, chẳng có cái CN cao nào có thể phù hợp được trongđiều kiện, tình hình này cả…. ...Thế nhưng, bọn em vẫn không pó ..tay , vẫn nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo… và đã có giảI pháp kỹ thuật còn mớI hơn cả cái mớI nhất hiện nay…những công nghệ này em đã phảI tranh thủ mượn trước của …thế kỷ thứ …ba.…mươi…sáo…u…!!! , mang về đây để làm tạm…nếu không được các bác đồng ý thông qua, em sẽ tiếp tục đi… xa hơn nữa để tham khảo…và làm lại..từ đầu…. :cry: :cry: - Ôi trờI ! sao mà bác cứ nói dài thế, vào thẳng vấn đề đi xem sao, mọI ngườI đang nóng lòng lắm rồI đây này…chắc bác này nhiễm cách nói năng, của kiểu làm phim truyện nhiều tập Hàn quốc rồi… - :roll: Ậy các Bác chớ có “lóng vộI” , em nói dài giống như trong các phim HQ là dĩ nhiên thôi mà..!!! …Ăn kim chi mãi mà chẳng nhiễm , thì mớI lạ chứ !!! nhưng mà làm việc thì em chẳng có cái kiểu cách “nói 10 nàm 01…” đâu đó…ngay bi giờ em xin mờI bác nào còn tỉnh táo thì hãy theo em ra công trường để xem thi công …và em sẽ thuyết minh tiếp…các bác đừng có lấy làm lạ…đó cách tụI em thường làm ở NTT : “ cứ làm trước …báo cáo sau “, chứ chẳng như các bác, các anh ở đây …cứ bàn tớI, bàn lui…bàn mãi mà chẳng làm gì cả…ồ xin lỗI nhá ! em nhỡ nhời… ….Nào xin mờI các bác cùng đi theo em…xem CT thi công… (đón xem hồI sau sẽ rõ ...nếu không xem thì... cũng rõ luôn đây là chuyện...) ……. :arrow:
(...nếu không xem thì... cũng rõ luôn đây là chuyện..dưới.. mặt đất....hổng phải chuyện trên trời...bảo đảm 100% sự thật...) …… . ……………………………… ……..một đường ống thông từ trên...mặt đất đi xuống càng lúc càng mở rộng đến hơn 100 m bề ngang ở độ sâu 500 m …đúng là dân NTT ,làm việc quá nhanh…mớI nghe nói đó mà đã xuống đến đúng độ sâu yêu cầu…thực là quá sức của siêu…tưởng…tượng luôn. :wink: - :roll: …Các bác có thấy lực lượng “Khoan cắt…” đang làm việc trên thành ống không ??? họ đang khoan,cắt… và lắp đặt, trang bị hệ thống phát điện tự hành, hệ thống chiếu sáng tự động, hệ thống vận chuyển, lọc không khí…. cho ngườI dân sau này đó… CT chính hoàn thành tớI đâu là các hạng mục phụ đi sau hoàn chỉnh ngay trong tíc tắc …chứ không có túc… t ă ắ c… cho các bác đợI dài cổ …như các CT đường xá trên mặt đất đâu… - …xin hỏI bác ...máy phát điện thì vận hành ra sao mà chẳng thấy đi dây nhợ gì cả thế ??? - À ! các bác có thấy trong lòng vòng tròn hơn 300 m của đường ống được trang bị cách khoảng cứ 1 m ngang và cách nhau 3m sâu là một hệ thống gồm có : máy phát địên+đèn chiếu sáng+máy phát năng lượng từ…đây là hệ thống tự động chạy bằng năng lượng… “ lựong tử” thu được từ các dòng… “âm khí” của lòng đất…nó hoạt động liên tục mà chẳng cần tiếp tế nhiên liệu gì cả…hệ thống này được đồng bộ hóa bởI hệ thống xử lý chung, không bao giờ ngưng hoạt động….có tuổI thọ từng modul như thế là trên 50 năm…và chạy suốt 24/24 giờ…. - Một TV BQT (có chức khá to trong BQT…hình như rất “sung” vì ít thấy bác ấy dùng thuốc “tăng lực” ) hỏI nhỏ bác Aries : …sao chả thấy ximăng, sắt, gạch, cát đá…xung quanh Công trường gì cả vậy, hay là…các lão thầu, lạI “moi ruột CT” của bọn mình nhỉ… ……………. - :roll: (... Audioto ...nghe được.. phản ứng ngay) : … Ấy chết !!! các Bác khoan vộI nghi ngờ bọn em , hiện máy khoan …liên hợp chính…đang tiếp tục đi sâu xuống để đạt đúng độ sâu 1000 m theo GP quy hoạch thống nhất vớI các đơn vị quản lý mặt bằng, còn bây giờ các Bác theo em đi vào các ngách khoan ngang để xem thì biết ngay thôi mà… …...ở độ sâu 500 m, có 10 máy phụ tỏa ra, chia làm 10 hướng …tiếp tục vừa khoan ngang …vừa gia cố thành vách hầm ,… vật liệu làm thành vách không lấy từ ximăng, sắt, gạch cát đá … ở trên đưa xuống… mà được lấy từ chính đất đá khoan được trong lòng đất và có thêm các phụ gia kết dính như keo… con voi,…con chó, keo silicon…sau đó được máy nung chảy… và nén chặt vớI áp suất rất cao tạo nên lòng thành ống…thế đấy !!! toàn bộ CT chúng ta không sử dụng những VL bình thường “ngon ăn “….cho nên không có chuyện nhà thầu rút ruột …“ăn” vô tư , vô tộI vạ đâu ạ !!!!….còn các loạI keo thì… đố ông nào dám ăn…đụng vô là dính chấu ngay…khó gỡ ra lắm… - …. và CT mình có tất cả bao nhiêu tầng… - :roll: …có tất cả chín tầng đường... khoan ngang, cách nhau 100 m độ sâu.. .các đường “ngách ngang” sẽ đi rất xa…ra khỏI cả khu vực đất mà VNAV được nhượng ở phía trên, vì ở độ sâu này thuộc quyến quản lý của các bác “TĐ và DV” và mình đã được phép phát triển vô tư, mỗI đường ngách có bề ngang là 20 m và đi xa hơn 50 km …và từng cặp ngách sẽ giao nhau ở điểm cuối…do đó nếu nhìn từ trên …vệ tinh…xuống tớI độ sâu 500 m-1000 m… thì ảnh chụp sẽ cho thấy hình 09 bông hoa mai 05 cánh xếp chồng lên nhau rất đẹp…hổng tin các bác về mở TV khi có tin thờI tiết của đài HTV là sẽ thấy ảnh chụp từ vệ tinh của khu vực TP có nhiều thay đổi ở phần sâu thì sẽ thấy rõ hơn… ................ - Một TV BQT ( hình như tên Pic...) : thế vấn đề sinh hoạt... ăn, ở...cho dân cư sống ở đây thì giải quyết ra sao :?: :?: .................. (đón xem .....................)
........ ….rồI vấn đề di chuyển trong lòng ống, nước sinh hoạt, nước thải…các bác giảI quyết ra sao ??? ….khi khoan đến đây mũi khoan có đi qua các “dòng sông ngầm” thì giảI quyết chống thấm ra sao ??? ....và nghe nhạc ở độ sâu như thế này,,,thì "tiếng" nó ra sao...có bị "chậm" hơn so với trên mặt đất và trên...mặt trăng không ???.... - :roll: Sao bác đặt vấn đề nhiều quá, phảI từ từ cho em giảI thích chứ… bằng kỹ thuật cao của TK XXXVI thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng giống như mình tua một hơi bia Đức 250 ml vậy mà :lol: :lol: ... như khi nãy em có nói...
……khi xây dựng đường ống, việc bịt kín các mạch nước ngầm, các “dòng sông ngầm” là cũng bằng kỹ thuật nén chặt các vật liệu hỗn hợp ở áp suất thật cao, thành ống đựoc tạo thành…. gồm nhiều lớp có độ dày hơn 20 m, có khả năng chịu lực cao, chống thấm tốt :wink: :wink: ....các mạch nước ngầm sẽ chỉ còn đi xuống tầng thấp hơn, còn những túi nước lớn sẽ được đặt hệ thống bơm, ống dẫn nước vào hệ thống lọc nước và cung cấp nước sinh hoạt…các ngách ngang có đường kính 20 m thì cơ bản XD cũng như ống chính, nhưng sau đó có lắp đặt các hệ thống hạ tầng : cung cấp nước, thoát nước…đủ các cái không thiếu thứ gì 8) 8) và hoạt động rất hiệu quả không có chuyện đường thoát nước nhập chung đường cấp nước đâu ạ !!! ….vấn đề di chuyển thì cực kỳ đơn giản, khi mớI xuống đây các bác không thấy CN lắp đặt các modul tổng hợp đấy à, họ di chuyển lên xuống mà đâu cần dây treo, thang dây hay bất kỳ phương tiện gì khác ngoài “bộ đồ đặc biệt” của họ : nó có khả năng nhận năng lượng từ trường của các Modul phát ra, tương tự như ….việc điều khiển dòng electron bên trong một bóng đèn điện tử ấy mà, chỉ cần điều chỉnh ngay trên thắt lưng là họ có thể di chuyển lên, xuống, ngang, dọc tùy ý vớI tốc độ mong muốn… - Thật… như là chuyện siêu… tưởng ấy nhỉ !! (một thành viên lẩm bẩm ) :roll: - ………………………………….…….và hệ thống thông gío, thoát hiểm, lên xuống được chia ra bố trí ở nhiều vị trí khắp TP : tạI những khu đất trống, ngoạI thành như : BHH, NT TP, GD… ........ Sơ lược bố trí phân chia chức năng các tầng : Tầng 1 : dành cho các chuyên viên phục vụ hệ thống ( lắp đặt bảo trì hệ thống sinh hoạt…) Tầng 2 : dành cho các chuyên gia về hệ thống nghe nhìn ( lắp đặt bão trì mạng nghe nhìn…) Tầng 3 : dành cho các chuyên gia về sao …chép , lập trình các chương trình nghe nhìn T ầng 4 v à 5 : kho và nơi lưu trữ , chế biến thực phẩm. T ầng 6 : trung tâm nghiên cứu ứng dụng CN mớI trong lĩnh vực nghe nhìn, đào tạo thế hệ audiopile nhí T ầng 7-8 : khu vực trưng bày những mô hình Tbị mớI nhất , nơi tổ chức những cuộc thi đấu Audio…, hộI chợ triển lãm… Tầng 9 : Khu giảI trí, công viên , nhạc nước, hồ bơi tạo sóng được trang bị hệ thống loa đặt trong lòng hồ có tác dụng “massage… sâu toàn thân “ !!! :? - …..đến ngày kỷ niệm giảI phóng SG xin mờI toàn thể TV VNAV hãy cùng nhau đến HT TN để đi xuống tham quan công trình ngầm dành cho các audiophile tương lai nhé !!! nhưng….muốn nhận được phòng nghe nhạc , mỗI TV phảI góp cho VNAV đủ 1 M vàng ròng… - Eo ôi !!! lạI phảI cầy tiếp mớI nhận được phòng sao… :? -….PhảI lo ki cóp tiếp tục gom vàng trả nợ cho VNAV đây ! :evil: - …Phen này về nhà em sẽ đóng cửa phòng 24/24 và chỉ lo post bài cho VNAV mớI mong đủ vàng để đóng. Vì mỗI ngày bình thường chỉ kiếm được 30 đồng vàng => vậy là đúng 3 vạn 6 nghìn ngày, khoảng gần 100 năm nữa mớI đủ số , thật là tuyệt …vừa đúng thờI hạn để mình đi tiếp kiến diêm vương…!!! :cry: - Thế bác có muốn nhận phòng sớm hơn không…em xin nhường rẻ số vàng em đang có… :twisted: :twisted: Loạt bài dành cho những ngày trong tháng tư đến đây là hết…hẹn gặp nhau ở tầng thứ 9 – Sub VNAV để được bơi và nghe nhạc trong hồ có “nhạc nước” các bác nhé… Tin mớI nhận được : Giá vàng đang xuống trở lạI do có tin nhóm thi công đào trúng kho vàng của chính quyền cũ để lại…và họ đã bán giá rất rẻ ra thị trường …. :wink:
Mời các bác vào đây xem có nhặt được gì không? http://most-expensive.net/ Em chỉ thích cái cối xay thôi, nhưng nặng không bê về được, đành vứt lại :mrgreen: http://most-expensive.net/turntable-in-world
Re: Ngày mai lại là ngày 1-4 , anh em nhà Thich..., Tit..., Thit... có còn đó không ! lên tiếng đê :lol: :lol:
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Thủy "Mong ước " ! Nhìn lại hiện tại "tươi sáng" !!! ước sao được đáp chuyến tàu thời gian để đi ngược lại
Em chả dám ước mơ lớn lao như các bác ạ. Tiện đây cho em hỏi là em lấy cặp Steinways and Sons (cho nó đồng bộ với cây piano Steinway and sons đặt trong phòng khách nhà em) nhưng không biết dùng ampli gì cho hợp? Các bác tư vấn cho em với ạ :?:
Bác cứ chọn bừa bộ "amply vô địch" cỡ vầy.... để chạy là xứng ... http://www20.24h.com.vn/news/detail/48/ ... t-kham.24h
Bác ở HN thì tốt rồi. Bộ Steinway & Sons của bác mà đánh bằng cặp mono Krell Evolution của em thì tuyệt. Bác pm cho em cái địa chỉ rồi mai em mang đến đánh thử nhé
Mới chiều 31 thôi nhá! HỎng bít SG có chỗ nào bán áo giáp không nhảy, em mua 1 cái mai mặc cho an toàn! :lol:
Ngày mai đề nghị các cụ ở nhà, không ra đường, kể cả vợ con, chờ chính quyền tới để ...tổng kiểm tra dân số và nhà ở!
Hay quá !!! Hay quá !!! Nhà em cũng dễ tìm thôi ạ, Bác cứ đi thẳng đường Điện Biên Phủ, đừng rẽ đâu cả, cứ đi thẳng tắp là đến ạ. Lúc nào bác đến thì bảo hai chú bảo vệ đứng trước cửa gọi cho em ạ. Cám ơn bác nhiều !!! :lol: :lol: :lol:
Đọc xong các bài viết này e cười quá chừng, nhưng còn vui hơn là được 'vịt' nhà e tặng cho e cái cục này (nhân ngày 1-4).