Bác xem thử ở đây nhé. http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... &id=625884 Em nghe hết roài, cực chất. :wink:
Vài lời gửi cho cô em thôi Kỉ niệm ngày trước có nhớ tới ? Xin gửi cho tôi cánh phượng màu môi, cho tôi sống lại ngày vui...
Nhạc vàng đến với em là Tuấn Vũ,Trường Vũ từ hồi bé nghe Cát sét còn nhịn ăn sáng mua Băng,sau này em nghe đa dạng hơn...nhưng một hôm đi xem mấy cái CDP nghe ông chủ mở một bài nhạc vàng với CD Mr 52,L100 & một Amp Lux em không nhớ Model làm em đứng hình luôn,hỏi Ca sĩ nào thì ông ấy nói không rõ,mà Đĩa chỉ có một bài,em biết bị thuốc nên đánh bài chuồn,về nhà em lên mạng lục tìm..một hồi lâu em phát hiện ra đó là một cái tên rất lạ ( vì em ít để ý mấy ca sĩ trẻ hát nhạc Vàng) Đăng Vũ - Giận nhau một tuần,thế là ngay ngày hôm sau em đi lục tìm mua mấy Cd của anh ấy,em rất ấn tượng với chất giọng và cách phối khí trong CD của Đăng Vũ ! Thi thoảng đổi món cũng thấy hay các bác ạ.
Hôm qua cd này vừa từ Sài Gòn ra. Chú này hát theo kiểu Bác Chế bị ngọng, nghe thế nào ấy. CD này chú Đăng hát với bác Tuấn, mặc dù bác Tuấn đã già nhưng vẫn lấn lướt chú Đăng quá. Em nghe không thích chú này lắm các bác ạ.
Hic. Bác nghe thế nào mà thành Tuấn Vũ lấn lướt Đăng Vũ. Em nói thật về nhạc lính thì Chế Linh hát chưa chắc hay hơn Đăng Vũ đâu.
Bác thưởng thức nhạc hình như trình độ chỉ là tingocuatoi thôi? Thưởng thức nhạc cũng nhận xét sao cho đúng ?đánh giá cho khách quan thì từ từ mới nâng đẳng cấp người nghe nhạc đươc?
Em có nhận xét thế này có đúng không? Nhạc vàng của chúng ta đã đi qua đỉnh của phát triển lâu rồi ,đầu những năm 90 của thế kỉ trước? Duy Khánh,Nhật Trường chết hàng loạt ca sĩ xuống phong độ,mỗi người một hoàn cảnh. Tiếp theo sự xuất hiện của Ngọc Sơn anh này hát theo lối riêng cũng đáng để thưởng thức nhưng tiếc anh tự hủy hình ảnh của mình! Mạnh Đình thì chỉ có cd chuyện giàn thiên lý là hay! Trường Vũ ngoài một số bài là thể hiện được cái tôi của mình như tí ngọ của tôi,mưa đêm tỉnh nhỏ ,túy ca,tiếng hát mường luông,tâm sự người thương binh.anh hầu như không thoát khỏi cái bóng quá lớn của chế linh? Giờ thi chỉ có Đan Nguyên nhưng anh cũng không khác Trường Vũ là mấy! Mà đỉnh nhạc vàng đó là Tuấn Vũ?ai đã sở hữu cd đời đầu thì nghe nhìn cd bây giờ sao tệ quá?từ hình thức cách hòa âm tới ca sĩ?không biết tại sao? Còn Chế Đăng Vũ mà cũng so sánh với tuấn vũ, chế linh?có biết nghe nhạc không nhỉ?????
:? Em có nhận xét thế này có đúng không? Nhạc vàng của chúng ta đã đi qua đỉnh của phát triển lâu rồi ,đầu những năm 90 của thế kỉ trước? Duy Khánh,Nhật Trường chết hàng loạt ca sĩ xuống phong độ,mỗi người một hoàn cảnh. Tiếp theo sự xuất hiện của Ngọc Sơn anh này hát theo lối riêng cũng đáng để thưởng thức nhưng tiếc anh tự hủy hình ảnh của mình! Mạnh Đình thì chỉ có cd chuyện giàn thiên lý là hay! Trường Vũ ngoài một số bài là thể hiện được cái tôi của mình như tí ngọ của tôi,mưa đêm tỉnh nhỏ,túy ca,tiếng hát mường luông,tâm sự người thương binh.anh hầu như không thoát khỏi cái bóng quá lớn của chế linh? Giờ thi chỉ có Đan Nguyên nhưng anh cũng không khác Trường Vũ là mấy! Mà đỉnh nhạc vàng đó là Tuấn Vũ?ai đã sở hữu cd đời đầu thì nghe nhìn cd bây giờ sao tệ quá?từ hình thức cách hòa âm tới ca sĩ?không biết tại sao? Còn Chế Đăng Vũ mà cũng so sánh với tuấn vũ, chế linh?có biết nghe nhạc không nhỉ?????
Vớ vẫn chổ nào? Tội những Bác không biết nghe nhạc rồi ta đây? Thôi bác thích là được rồi cái hay của những cd sau này ,tiếng trung ,không rõ,nhạc cụ không mộc,tiếng ồn ồn nhiều! Cd đời đầu thì không biết!
Vớ vẫn chổ nào? Tội những Bác không biết nghe nhạc rồi ta đây? Thôi bác thích là được rồi cái hay của những cd sau này ,tiếng trung ,không rõ,nhạc cụ không mộc,tiếng ồn ồn nhiều! Cd đời đầu thì không biết!
Thôi bác! Em cũng mua 1 cái CD của chú này như trên rồi, nghe cũng không ưng đang vứt gậm đấy ạ. Bác khác ưng thì để bác ấy nghe mình làm mất lòng nhau làm gì.