Chuyện kể rằng.... Của người phúc ta hay mượn hoa cúng phật .... ??? Những người đẹp & các sao ca nhạc sau khi thành danh thường tham gia các hoạt động từ thiện khá nhiều . Nếu nhìn vào những thống kê con số thì thật đáng trân trọng , tuy nhiên phía sau những con số ấy luôn nảy sinh nhiều lời xì xầm bàn ra tán vào....Vì là người của công chúng nên nhất cử nhất động của họ đều bị giới truyền thông soi mói & khai thác triệt để . Các cụ chả dạy rằng : Của cho không bằng cách cho.... Dù sao việc từ thiện nếu làm âm thầm , lặng lẽ vẫn nhận được nhiều ngợi khen và trân trọng hơn tuy nhiên....từ thiện cũng không phải là việc riêng của bất cứ cá nhân nào . Tuyên truyền & vận động nhiều người cũng như cả xã hội cùng tham gia là trách nhiệm của toàn dân .... Họ là những hoa hậu , người đẹp , ca sỹ....những người nổi tiếng . Việc họ khuếch trương các hoạt động như vậy...có gì sai ??? PR bản thân , phô trương thanh thế....nhưng ảnh hưởng của họ hay nói gần hơn là hiệu quả là có thực ????
Có thể từ thiện được thực hiện kèm với nhiều mục đích, nhưng chỗ em muốn góp ý chẳng phải chỗ hiệu quả truyền thông hay số tiền... Đi làm việc thiện cũng phải biết cách, không khéo lại chỉ làm người ta khó xử thêm. 1. Cho đúng chỗ: có 1 "model" là đi những chỗ "có tiếng" để làm từ thiện. VD: hoa hậu thì phải đi làng trẻ em SOS. Thực ra có nhiều nơi là điểm tập trung từ thiện như vậy lại rất dư dả về những thứ được cho - thậm chí chuyên nghiệp hóa luôn khâu nhận. Em đã thấy có nơi trong kho có hàng tấn sữa mà không dùng hết phải bỏ, trong khi những nơi xa xôi hoặc ít người biết hơn như Ngọc Linh thì trẻ em cầm cây kem lên không biết nó là cái gì. 2. Cho đúng cách: các cô/anh cứ ôm chầm lấy các bé, rồi khóc tu tu lên bảo bé tội nghiệp quá... Hic. Bọn em khi mời người mới đi vào những chỗ nhi nhiễm, người lớn nhiễm, người già bị bỏ rơi... đều phải dặn trước là không được tỏ vẻ buồn rầu, ghê sợ, khóc lóc, không được quá vồn vã, không được hỏi thăm gia cảnh nếu người ta không chủ động nói. Hỏi để làm gì trong khi biết có thể mẹ của bé trước đây làm "đ..." và khi chết "trổ hoa" đen người? Cái người ta cần là sự cảm thông tế nhị lại không được mang đến. v.v... và v.v...
Cái việc làm từ thiện này thì quả là lắm thứ nhí nhố. Như bác mtbc đã nói, giờ người ta làm theo công thức kiểu "Người đẹp" + Làng SOS + Báo giới = Từ thiện (+ PR cá nhân). Hôm nọ em thấy mấy bác giai nhà mình đi siêu xe, tầm 20 bác tập trung lại ở thủ đô chạy 911, RR, Bently, etc rồi tổ chức đi...tặng quà từ thiện. Em thấy :lol: Tính dân quê mình là thích a dua, thâý vụ nào ầm ĩ lên là cũng khóc ầm lên theo. Chả đâu vào đâu. Em nghĩ, thay việc cho họ 1 xe ô tô Lavie, thì nên đào 1 cái giếng. Thay cho việc tặng 1 tấn mì tôm, thì nên giúp họ xuất khẩu được vải thiều. Thay cho việc đưa họ vài tỉ đồng tiền đền bù, thì nên trích lại khoảng 0,05% số tiền đó để hướng dẫn cho họ về sinh kế nuôi gà chăn heo..+++ còn ti tỉ những việc khác nữa. Còn các người đẹp và sao, em nghĩ họ nên học môn PR một cách bài bản hơn thì đỡ lố.
Trong các hoạt động này thì họ luôn là điểm tựa cho các Người Đẹp & Sao ạ . Thế mới có...chuyện kể rằng : Của người phúc ta hay mượn hoa cúng Phật Phần nhiều là tiền từ các vị ấy hoặc các đơn vị tài trợ chứ...ít thấy Người đẹp & Sao bỏ tiền túi ra làm....tuy nhiên nói thế cũng không hẳn là không có . Ví như cuối năm 2006 , ca sỹ Ngọc Sơn tặng 4 tấn gạo cho người nghèo ngay tại nhà riêng & cũng chính anh đấu giá số điện thoại khủng xxxx999.999 để làm từ thiện . Rồi thì Mr Đàm với những lần đấu giá bức hình của chính mình hay những bộ sưu tập quý của riêng mình... Nhưng riêng cá nhân em thì vẫn trân trọng nhất tấm lòng từ thiện của Nghệ sỹ Bạch Tuyết . Bà là 1 trong số rất ít nghệ sỹ có cái TÂM làm Từ Thiện .
Đã nói tới Bạch Tuyết làm từ thiện, phải nói tới luôn Kim Cương và còn nhiều nhiều nghệ sỹ nữa thuộc thế hệ vàng này. Họ làm từ thiện âm thầm với cái tâm thiện thật sự của người Phật Tử , chứ không làm từ thiện ồn ào để đánh bóng tên tuổi bản thân đầy trên báo.
Vâng , đúng thế bác Huy_av . Cả nghệ sỹ Kim Cương nữa . Họ là những nghệ sỹ tham gia hoạt động từ thiện với cái TÂM rất lớn .
Cô Bạch Tuyết là đệ tử của hòa thượng Thích Thanh Từ (người khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm), em đã nghe một số đĩa cô nói chuyện về Phật pháp, hay và thuyết phục.
Nếu bác đã nghe nói chuyện về Phật pháp, bác nên tìm mua hoặc search xem trên Youtube những đĩa thuyết pháp "Phật Pháp nhiệm mầu" từ các khóa tu tập của Chùa Hoằng Pháp TP.HCM. Trong đó có những buổi nói chuyện của các Phật tử là nghệ sỹ. Họ chia sẻ chuyện đời, chuyện đạo rất dễ hiểu. Ít nhiều khi nghe những buổi nói chuyện như vậy, sẽ có ích cho chúng ta hiểu rõ về cuộc đời này để qua đó sống cho an vui và có ích hơn.
Vẫn chưa có pháp danh cụ Baohun ạ, chắc còn nặng nợ trần nhiều quá. Nhưng mà cũng cố gắng tìm hiểu để tâm được an như cụ Baohun đó
Khổ nỗi Sao & Đại gia ít khi cho không ai cái gì :? Thôi thì rơi rớt được bao nhiêu mừng bấy nhiêu... Em từng biết có 1 buổi "Dạ Vũ từ thiện" quyên góp được chừng 1 tỉ (sau khi trừ chi phí) nhưng chi phí tổ chức hết > 1,5 tỉ :shock: => shock nặng...nhưng cũng tự an ủi rằng nếu ko bỏ ra 1,5 tỉ tổ chức thì đừng có mơ mà xin được của họ mỗi người chỉ vài triệu...
Theo em , từ thiện ngoài có tấm lòng còn cần phải thể hiện tính văn minh , tính nhân văn nữa . Vừa rồi các đài tổ chức từ thiện , mấy đại gia được trực tiếp lên TV có dịp "nổ " đóng góp tung trời đất ... Đến lúc được nhắc về khoản đóng góp thì trốn mất biệt . Hic ! Dù sao mấy nghệ sĩ , mấy mẫu cũng "tiền tươi thóc thật" vẫn giá trị hơn lũ đại gia kia nhiều !
e thì thấy o cần đi đâu làm từ thiện cả! chỉ cần ai làm nghề gì thì có tâm với việc kinh doanh của mình cg là từ thiện rồi! người nhỏ làm việc nhỏ vừa sức mình! Kinh doanh có tâm cũng là làm từ thiện
Chém gió có " TÂM " cũng là từ thiện bác cờ bạc nhỉ :lol: Việc làm từ thiện rùm beng của các nghệ sỹ cũng có những mặt tích cực và hiệu quả của nó đấy chứ các bác nhỉ ?
Em thấy thiên hạ đồn các đại gia này làm từ thiện không phải để PR đâu ạ, mà là có chỉ đạo từ đâu đó. Đại khái mày cứ nộp từng ấy đi rồi tao sẽ cho ký cái này cái kia...hoặc tao sẽ không sờ đến chuyện này chuyện nọ... :mrgreen:
Không biết có tích cực và hiệu quả không, nhưng thực sự đầu năm thấy quý bà và người đẹp đi thiện vào tận cửa Chùa chấp tay lễ Phật mà vẫn đầy đủ vương miện và danh hiệu thì thấy rất kệch cõm và khó coi. http://vnexpress.net/gl/van-hoa/hoa-hau ... g-hoa-hau/
Đọc Topic này em nhớ đến việc đấu giá sim thẻ, mấy bức tranh ... của mấy doanh nghiệp ngày nào, toàn mấy tỷ, hoá ra có đạo diến, sau này em mới hiểu
EM từng làm cho 1 công ty nước ngoài, ngân sách từ thiện của cty này rất lớn (trên 70 tỷ) nhưng họ không bao giờ lên truyền hình. mỗi năm mùa lũ, thiên tai bọn em đến tận nơi tặng quà cho các gia đình, không cần thông qua bất kỳ một tổ chức nhân đạo nào (chỉ thông qua Mặt trận tổ quốc TW và chỉ đạo xuóng dưới). và quà tặng luôn là gạo, quần áo và một số SP của cty. khi đi làm bọn em bị cấm trả lời các phương tiện truyền thông. Hay như việc xây nhà tình thương, họ tự xin giấy phép, tự xây khi nào xong thì bàn giao cho người được nhận (tất nhiên là thông qua MTTQ), nhân viên Cty có thể cùng tham gia việc xây nhà đó. Làm nhưng công việc đó tuy vất vả nhưng bọn em rất vui, nhiều khi phải lội bộ hàng KM đến tân nơi bà cọn bị thiên tai.
Nghe bác nói em thấy rất cảm kích công ty bác và các bác nhân viên (cả bác) đã đi làm từ thiện bằng TÂM.
Tất nhiên làm từ thiện bằng cái tâm thì quý hóa quá rồi, nhưng chả hiểu sao thấy mấy em người đẹp chân dài, mấy ngôi sao điện ảnh ca nhạc đi làm từ thiện có cả đám lâu la tháp tùng là em thấy dị ứng rồi. Thế mới nẫu...
Bác cũng nên thông cảm cho họ. không có đám tháp tùng đó, mỗi người nhào vzô xin một mảnh kỷ niệm thì người đẹp có mà toi ah :mrgreen:
Các Bác thông cảm vì đã là 'sao', 'người của công chúng' hay 'quan chức cao cấp' thì mọi hoạt động đều có kế hoạch và lập sẳn chương trình vì có rất nhiều yếu tố liên quan như an ninh, thời gian tổ chức,... vấn đề ở đây là do thông tin có thể bị rầm rộ, viết bài galăng nhiều quá!