Cám ơn bác, em cũng đã nghe dc một vài đĩa "Phật pháp nhiệm màu", có những người ko phải là nghệ sỹ mà đứng trước cả khóa tu vài chục nghìn người để kể về những va vấp thăng trầm trong cuộc đời họ, cách họ tìm lại được hạnh phúc trong chính những khổ đau đó, rất xúc động ạ.
Các nói đúng lắm ! Cái cần nhất là tấm lòng và văn hóa ứng xử nữa. Cái này thì lại phụ thuộc vào nền giáo dục, gia đình ... Em nhớ có lần trên VTV1 chiếu bác Phiêu đi dư khai giảng trường cấp 1, bác túm lấy một cháu chắc học lớp 1 hỏi "Cháu có ngoan không ?" Hỏi thế thì trả lời thế nào ?Chẳng nhẽ ko có câu hỏi khác ?
Tiền từ thiện của các sao thì đều là tiền thuế lẽ ra họ phải đóng ,bỏ ra ít từ thiện sau này có sao còn có bà con thương :?
"Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển." Tâm mà nhân hậu thương người thì từ ăn mặc cho tới vóc dáng, nét mặt sẽ luôn toát lên sự hiền hậu, dễ mến. Còn nếu mà đông cơ thực sự không phải là đi làm từ thiện thì nó cũng thể hiện ngay trên cách ăn mặc, vóc dáng, nét mặt và sẽ không còn thấy được sự thiện tâm. Ấy là tướng do tâm sinh. Một ai đó, dưới danh nghĩa là đi làm từ thiện mà ăn mặc như thế này thì rõ ràng động cơ của chuyến đi nó đã khác nhiều rồi. Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Em đặc biệt thích câu của bác chủ top: "Của người phúc ta hay mượn hoa cúng phật..."