Người ta ko hiểu được giá trị của rock???

Discussion in 'Âm nhạc' started by Slash, 6/4/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Slash

    Slash New Member

    Joined:
    6/4/10
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Chào các bác!!!!!
    Có lẽ trong 4rum này thì em thuộc hàng "sinh sau đẻ muộn nhất",em chỉ mới 19 và vẫn còn lơ ngơ giữa đời lắm.Nhưng em cũng xin làm một topic để diễn tả cái nỗi lòng của em lúc này.
    Em vốn là một con nghiện ROCK, và tất nhiên là rock xưa-thứ rock vĩ đại chứ ko phải loại nhạc nữa vời nhan nhản trên MTV hiện nay.Lần đầu nghe rock chính là " I don't want miss a thing" kinh điển của AeroSmith.Quả thật đến lúc đó và cả bây giờ em cũng ko thể nào quên nổi cái cảm giác ấy,như là tất cả tiếng ồn xung quanh bị dập tắt,chỉ còn "when I closes my eye..." . Lúc đó em đã ko thể hiểu được đó là thứ nhạc gì,cái âm thanh chan chát của trống,và tiếng gì í éo nhức cả tai ( guitar),cái giọng hát khàn khàn như hét ko giống ai ấy,khác hẳn với những giọng hát trong trẻo (được chỉnh sửa hết cỡ) của các ca sĩ Việt Nam và Hàn Quốc vẫn thường nghe,nhưng sao mà nó lại hay đến thế.Rồi em lao ngay vào quán cà phê,hỏi cho kì được cái bài họ vừa phát là gì,dù cho anh mắt khó hiểu và khinh khinh của họ.
    Lúc đó cũng là lúc em tìm ra đam mê trong cuộc đời mình.CHOÁNG NGỢP- chỉ có thể nói như thế khi em khám phá ra Metallica,Gun N' Roses,The Beatles,Led Zeppelin.....ôi sao mà đến thế!!! November Rain dài 9 phút nhưng nghe mãi ko bao giờ chán,Metallica mạnh mẽ mà đầy triết lý nhân sinh,Led Zepplin như thánh trong huyền thoại,nhiều nhiều nữa.Tự nhủ lòng ra đã bỏ phí bao năm tháng vào những thứ phù phiếm biết mấy,sao trong lịch sử từng xuất hiện những band vĩ đại đến thế.ROCK với em ko phải chỉ là âm nhạc,mà là một tôn giáo,một món quà.Rock khác tất cả mà lại có tất cả,đơn giản vì rock khai sinh ra âm nhạc hiện đại.Những ca khúc rock luôn đi kèm một ý nghĩa to lớn,nhưng thường lại thể hiện qua một ca từ rất đơn giản.Nghe rock ko phải chỉ để vui tai,nghe để chiêm nghiệm,cảm nhận và vỡ òa khi thấy dc cái đẹp tuyệt mĩ của âm nhạc.Thế mới thấy dc những thứ nhạc VN và HQ rẻ tiền và thối nát đến thế nào.
    Nhưng ở đời có nhiều thứ trái ngoe.Gia đình em lại là một gia đình theo lề lối "gia phong" đậm chất VN,cho rằng bản sắc Việt Nam là tuyệt diệu.Cha mẹ,anh em,tất cả đều ko ai hiểu được ROCK,dù em đã cho họ nghe đến cả Hey Jude,Let it be của Beatles.Mọi người đều bảo đó là thứ nhạc Tây,ồn ào,ko "đằm thắm" bằng nhạc Việt.Rồi đến trường cũng thế,những thứ nhạc của Jonas Brother ,Super Junior,Worder Girl,Ưng Hoàng Phúc cứ vang inh ỏi khắp nơi,em quả thật ko chịu đượcthú tạp âm ấy,thứ ca từ rẻ tiền,mang theo những điều phú phiếm,yêu đường nhố nhăng nhưng lại được xem như quốc ca.Ko thể hiểu dc những đứa con gái ào đi xin chữ kí của Super Junior,rồi bảo các anh ấy hát "siêu hay",mặc dù ai cũng thưa biết là họ có cảm được giọng hát ấy bao nhiêu phần,mà chỉ vì các anh kia đẹp trai,thời trang nên cũng thành ra hát hay.Rồi hơn cả thế nữa,chứng kiến dòng nhạc thị trường lên ngôi.sư phù phiếm tràn lan trong giới trẻ,ai cũng theo phong cách "xì tin",sành điệu,ai cũng luôn mồm " người việt phải nghe nhạc việt",họ azua ăn theo một cách xxx ngốc,thậm chí là quá dốt nát khi không thấy nổi đó là cách học đòi cho giống Hàn,cho giống Nhật.Nhạc Việt có thật là nhạc Việt??
    Rồi một chuyện xảy ra với em,vốn là học sinh một trường hạng A ở Sài Gòn,cũng phải thôi bởi gia đình em ôm cái truyền thống người Việt mà sống,trong đó có cả cái truyền thống " phải học giống con người ta".Xin nói thẳng là cái tình yêu học tập trong em bằng 0.Bản thân em luôn muốn tự do tư tại như lời ca khúc Free Bird lừng danh " There's many place I have to see".Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,đánh bị thương bạn học,bị đuổi.Em chấp nhận,âu cũng là sự bùng phát khi ko còn chịu đựng nổi cái thối nát trong xã hội VN,cái vô lý và xxx dốt ngay cả ở những con người tưởng chừng như có học thức nhất,được cái xã hội này trân trọng nhất.Từ trường chuyên dạt ra dân lập,từ bỏ tất cả,thi vào một trường đại họ khó xin việc chỉ để được gần người em yêu quý.Em cảm thấy đó là xứng đáng,được sống vì đam mê ,được thỏa chí kiêu bạc thời trẻ từ lâu đã là niềm mơ ước của em,và chính rock đã cho em mơ ước ấy.Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt,gia đình kì thị,bảo em "mất gốc",bảo em nghe thứ nhạc phản động.Rồi vô số thứ nữa khiến cuộc sống này trở nên kinh tởm,em khiếp sợ cái nền xã hội dối trá và bảo thủ này.Rồi chợt nhớ đến "Darkside Of The Moon",nhân vật Pink cũng đã bị một xã hội như thế giết chết,cách biệt khiến y trở thành một con quái vật.Em cảm thấy sợ cho số phận mình sẽ như thế.Phải chăng người Việt Nam ko thể hiểu nổi giá trị âm nhạc,mà chính xác là giá trị đích thực của cuộc sống.


    Đã đổi tên topic cho phù hợp.
    ThanhChi
     
    Tags:
  2. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Chưa kịp đọc hết bài của bác, cơ mà theo quan điểm của em thì "I dont want to miss a thing" của Aerosmith và band nhạc Metallica nói chung không đến nỗi xưa lắm để mà liệt vào dạng "rock xưa" đâu :lol:
    Mà có cần em kể ra mặt xấu của nhạc rock ra đây không, chứ em thấy bác thần thánh nhạc rock quá :roll:
     
  3. ducnhi_mc

    ducnhi_mc Advanced Member

    Joined:
    29/4/08
    Messages:
    293
    Likes Received:
    3
    Location:
    Global Citizen
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Ới bác thichduthu ơi, vô mà nhận đệ tử nè :mrgreen:
     
  4. zamenhof

    zamenhof Advanced Member

    Joined:
    30/12/08
    Messages:
    172
    Likes Received:
    1
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Bài bác viết liền tù tì liền một khối đọc hoa hết cả mắt bác ạ. "Dốc" đối với em là quá ồn ào, giờ em chỉ "Da" thôi ạ.
     
  5. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    em thấy Aero thuộc típ rock xưa , Metallica chất nhạc vượt thời gian cũng như Gn'n'rose , Sìcọt , Nirvana,SGk ... toàn những ban nhạc bất hữu . Em thích cách hòa âm của Metallica và Nirvana , rất trau chuốt . Dân nghe nhạc rock rất nhiều :lol: .
     
  6. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Cụ Slash 19 tuổi thật đấy à?
    Có nhiều cái "cụ" nói mình không thể nào đồng ý hơn được (tức là thấy rất đúng). Nhưng mà xin hỏi tên bạn cùng lớp nó tội tình gì mà cụ đánh nó vậy?
     
  7. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    tự sửa
     
  8. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Em ạ, ai cũng một thời trẻ trai, mọi người tôn trọng suy nghĩ của em. Nhưng... mọi thứ đừng nên thái quá!

    Được sống với đam mê quả là tuyệt vời. Nhưng biết tôn trọng sở thích của người khác, làm họ hiểu đam mê, và thấm cùng mình còn tuyệt vời hơn. Chúc em luôn đam mê cháy bỏng như ngày tháng này, nhưng đừng quên gia đình là cội nguồn của mỗi con người. Thân mến.
     
  9. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Bắt giò bác Sếch phát: hình như bác nhầm lẫn giữa Chuck (Death) với Varg Vikernes (Burzum), và giữa deathmetal với blackmetal 8)
     
  10. NNPU

    NNPU Advanced Member

    Joined:
    9/4/09
    Messages:
    160
    Likes Received:
    0
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Nghe loại nhạc gì là sở thích của mỗi người,đừng tự cho mình cái quyền chê người này xxx ,chê người khác dại mà làm tổn thương đến những người xung quanh.
    Cũng như xã hội nào cũng vậy có mặt tiêu cực có mặt tích cực,bạn cảm thấy xã hội mà bạn đang sống tiêu cực thì bạn nên bớt thời gian nghe nhạc để có thời gian mà đấu tranh với những tiêu cực.Đừng đứng một chổ mà hô hoán trông bạn có vẻ như tiêu cực.
     
  11. lienthao

    lienthao Advanced Member

    Joined:
    26/9/08
    Messages:
    330
    Likes Received:
    4
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Hị hị ! Thấy thằng em bé nhỏ xông lên trút lửa rock mà lòng anh ỉu xìu như bánh đa ướt ! Dù zì chú cũng làm anh nhớ lại cái thời mà mình luôn cảm thấy làm được tất cả. Mà thú thực mãi sau này, khi mà anh thấy mình thực sự yếu kém hơn đã tưởng nhiều thì lại là lúc làm ra được nhiều thứ hơn.
     
  12. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    tự sửa.
     
  13. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Bác làm em nhớ lại em mười mấy năm trước quá :mrgreen: Biết bác còn lơ ngơ giữa đời nên em tặng bác mấy câu "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Bác ko chấp nhận nổi nhạc việt nam,nhạc Hàn Quốc thì làm sao bác bắt người khác nghe và hiểu nhạc rock nhạc riếc của bác được :lol: Em trước là con nghiện rock nặng,mà bây giờ em sắm bộ mid-end về chỉ để nghe Bảo Thy với Khổng Tú Quỳnh nè :mrgreen:
     
  14. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Hix, bác cũng bằng tuổi em thôi, mà sao bác cực đoan quá vậy :D. Bác viết vậy thì có ông, bố bà mẹ nào dám cho con mình nghe nữa.
     
  15. ducnhi_mc

    ducnhi_mc Advanced Member

    Joined:
    29/4/08
    Messages:
    293
    Likes Received:
    3
    Location:
    Global Citizen
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Dear "bác" Slash,

    Có vẻ như là "bi kịch" của cuộc đời bác là do chính bác tạo ra chứ chẳng liên quan gì đến Rock gì cả. Bác nói xã hội bảo thủ, nhưng chính bác mới là người bảo thủ, rằng chỉ có Rock mới là âm nhạc. Bác nói cả xã hội có định kiến với bác, nhưng xem chừng bác có định kiến với toàn xã hội. Bác nói gia đình "chống" lại bác, thế nhưng tại sao họ đã tạo điều kiện để bác có 1 bước khởi đầu tốt, nhưng rồi bác lại tự đạp đổ rồi tự trượt dài...

    Có 1 lời bài hát trong đĩa Best Voices: "...too young to go steady..."

    Calm down, ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng nước cái đã...

    Vài lời chân thành... :p
     
  16. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Hey Kid,
    Cái cách giật tít của chủ, với những đoạn anh đã quote ở trên thì Anh hiểu tại sao chú bị kì thị, không phải chú mê Rock mà vì chú nhìn cuộc sống phiến diện và lệch lạc quá. chú còn ít tuôit mà nhìn đời như vậy thì ...
    cái gì gọi là thối nát trong xã hội, cái gì là vô lý và xxx dốt, cái gì khiến cho chú thấy cuộc sống này Kinh tởm, nếu nhìn nhận theo góc độ tâm lý học thì Anh nghĩ chú đã từng bị lạm dụng từ nhỏ, và cái mà chú gọi là lề lối gai phong trong gia đình chỉ là một thứ giả tạo.
    quay lại chủ để chính Chú nói chủ mê Rock, nhưng chú đang hiểu sai về Rock, đúng Rock có cải gì nổi loạn nhưng không phải là theo kiểu tự dưng đấm vào mặt thằng bên cạnh. chú nói chủ thích Metalica thế chú đã nghe và thấu hiểu giai điệu và ca từ trong Sad but true, Enter sandman chưa, chú đã thả hồn theo những giai điệu du dương khi họ chơi bản Nothing Else Matters cùng dàn nhạc giao hưởng chưa, chú bảo thích Rock xưa xin hãy một lần nghe thật cẩn thận Queen chơi Bohemian Rhapsody.
    ...
    The Unforgiven.

    Hơ hơ, chắc mình say rồi.
     
  17. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Thường thì trong một đời người, hầu như ai cũng từng trải qua một giai đoạn bi quan, mất phương hướng, lung lay niềm tin. Trong giai đoạn này họ cảm thấy chán nản với những gì mình đang có, lạc lõng và cô độc giữa mọi người, quá khứ thì tối tăm, tương lai thì mù mịt còn hiện tại bế tắc. Rất nhiều vụ tự tử đã xảy ra khi con người đi vào giai đoạn này.
    Giai đoạn này có xảy ra hay không, dài hay ngắn, nặng hay nhẹ thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng theo em thấy thì nó đến với bác chủ topic này hơi sớm và diễn tiến hơi nặng.
     
  18. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Đã lâu lắm rồi em mới thấy topic Âm nhạc bùng nổ trở lại(theo quan điểm của em). Em đọc bài của Bác phải nói rằng nó đưa em từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!(so với đồng lứa tuổi với Bác)
    1. Ở thời buổi này, hiếm ai còn trẻ như Bác mà thích nghe Rock(chọn lọc) & có chịu khó tìm hiểu
    2. Còn biết nghỉ về xã hội & cuộc sống...v.v(dù có hơi bi quan)

    3. Thích Rock! không ai cấm, nhưng đừng có dính tới Ma túy(quan điểm của em, có gì sai Bác bỏ qua)
    Thân mến
     
  19. CAPTAIN

    CAPTAIN Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    1.435
    Likes Received:
    29
    Location:
    Somewhere Out There
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Gớm,bác Slash lập được cái topic gây tranh cãi này cũng quằn quại phết chứ không nhỏ tuổi gì đâu :mrgreen:

    Khi nào bức xúc bác cứ bật Guns N' Roses lên, bắt chước Slash thật cầm cây guitar điện chơi điên vào, hít một hơi thuốc thật sâu, ngửa cổ phả khói lên trời qua đằng mũi, đảm bảo đỡ ngay :lol:
     
  20. alibabashop

    alibabashop Advanced Members

    Joined:
    22/2/09
    Messages:
    314
    Likes Received:
    6
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Sau 20 năm nữa bác sẽ viết về jazz, blues và nhạc cổ điển, em sẽ kiên nhẫn đợi bác............. :wink:, lúc đó tâm trạng của bác sẽ khác...
     
  21. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Chết thật, từ tối đến giờ không thấy bác chủ topic lên tiếng, hay là bác ấy nghĩ quẩn rồi........ :lol:
     
  22. godinhn

    godinhn Advanced Member

    Joined:
    28/8/09
    Messages:
    136
    Likes Received:
    1
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Người VN vẫn trân trọng giá trị nhạc rock, tuy nhiên thông thường gu nghe nhạc thay đổi theo thời gian, tức là già đi. Lúc bé nghe hát ru - nhạc thiếu nhi, - nhạc rock, nhạc trẻ (pop), - nhạc tình ca( tiền chiến) - (em đang ở khúc này rồi)nhạc jazz, cổ điển, - cuối cùng nghe kèn đồng cùng dàn nhạc dân tộc,cò,tì bà... chôn!
     
  23. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Chủ thớt đã nói lên cái suy nghĩ thật của mình. Dù trẻ nhưng mình nghĩ chúng ta ko nên quá đi sâu vào lời lẽ, có khi nó bộc lộ ngay tâm hồn của họ dù ko phù hợp với chúng ta. Còn thần thánh hay ko thì tùy suy nghĩ của mỗi người.

    Mỗi người có đam mê riêng, chủ thớt may mắn ko bị cuốn vào những thứ tầm phào của cái gọi là âm nhạc đương đại gì gì đó như S.J., họ thần tượng hình thể, bề ngoài, chứ ko nghĩ đến cái thực tại hay tâm hồn bên trong.

    Mình nay cũng đã qua tuổi 40 rồi, nhưng niềm đam mê rock từ thuở 17 đến nay vẫn còn nguyên, dù nay cũng có thêm nhiều thứ đam mê khác :lol: . rất mừng là 4r cũng đã có người cùng đam mê rọk như mình. Hàng ngày, hàng tuần vẫn nghe rock đều đều và vẫn luôn cảm nhận được sức mãnh liệt & sự rung chuyển lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc, đến từng sợi gai của tiêu tán âm, từng đường kẻ ron gạch. Có như vậy ta mới thấy cuộc đời & âm nhạc thật là có ý nghĩa.
     
  24. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    703
    Likes Received:
    110
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Đọc topic bác, ngày xưa mình cũng yêu Rock, cũng mê, nhưng mình không cho rằng Rock là tất cả.

    âm nhạc nó bao la lắm bác ạ, từ giàn giao hưởng hoành tráng, cho đến 1 ban nhạc, cho đến 1 làn gió thổi cũng đưa âm nhạc đến với chúng ta.

    Nhưng mà sao mình thấy có điều lạ, dù nghe bao nhiêu thể loại: rock, rap, R&B, jazz, pop... mình vẫn thấy phảng phất trong đó là nhạc cổ điển, không biết có bác nào cùng quan điểm với mình không.

    hi vọng rằng sau vài năm nữa, tình yêu Rock của bác vẫn giữ nguyên. Có những cái thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn có những cái không !

    Âm nhạc là âm thanh của cuộc sống

    Thân ái, Uy
     
  25. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Re: Người Việt Nam ko hiểu được giá trị của rock???

    Các cụ ơi, các cụ cũng chầm chậm lại 01 chút. Cụ nick 149 nói chí lý thật. Em cũng thấy chúng ta nhiều khi còn "nóng" hơn bạn Slash. Có những người trẻ tham gia diễn đàn em nghĩ là hay quá rồi nhất là những người dám viết suy nghĩ của mình. Ít nhất là lâu lâu được đọc một bài mới lạ và cũng nói nhiều điều đúng chứ không phải là tào lao. Nếu các cụ đặt mình vào suy nghĩ các bạn trẻ chắc cũng hiểu thêm 1 chút. ở tuổi này với những người hay suy nghĩ, nhạy cảm thường không dễ dàng gì, cảm thấy đơn độc vào đây để chia sẻ lại bị dậy dỗ và đối xử theo cách kẻ cả của người lớn đối với trẻ con.
    Có cụ còn tuyên bố là bạn này có thể bị "lạm dụng". Em rất phản đối điều này. Đây là chuyện không nên nói thậm chí nếu có thật xảy ra. Cụ có phải là bác sĩ tâm lý của họ không?
    Mặt khác các cụ nhìn lại xem xã hội mình có thật sự không có những cái mà bạn Slash nói không? Bố mẹ bây giờ có hiểu con cái và biết dạy con không hay chỉ kiếm tiền về rồi cho nó ăn xả láng, tống cổ nó đi học thêm cũng xả láng, mà cho nó quậy cũng xả láng.
    Em nghĩ 1 số cụ nên calm down trước khi cho lời khuyên (bất kể tâm trạng hay mục đích post bài của bạn Slash là gì).
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...