Chiều nay em lên TLshop, ông chủ vắng khách lôi Radio Head ra khoe. cứ làm như mình mình có CD. Giờ em về lục lại ra nghe = AR4. Đúng là u uẩn thật
Vâng. Thế nên em mới là Blues. Nếu hiểu rock thì em đã lấy nick là Rock từ lâu rùi. Bác tai_trau hỏi thì em nói ra suy nghĩ của em thôi mà. Giờ em đang tập nghe rock đấy. Mới mua 1 đống đĩa của Gạt tàn vơi, Thủy triều xanh, cái band gì mà mới hát ở DDVN19, rồi mấy band nổi tiếng thế giới ngày xưa như White Eagle, The Wall, Yeallow Skin nữa. Phê lắm.
lão này xẩm tối nay vừa bị mình tra tấn quả raidiohead về đã kiếm được ngay phát clip của nhóm này giỏi thật đấy
Đúng rồi, tập, tập nghe đi bác. Mãi cũng phải thích, phải hiểu. Hoặc giả không hiểu hoặc đau đầu quá thì nên thu sẵn vài vỉ paracetamol. Vừa cắn thuốc vừa nghe rock. Còn cài gì phê hơn nào? Có gì chưa hiểu, bác hỏi thêm tay bạn tay Nập kia kìa.
Mời bác qua em , để em luyện chưởng cho bác vài hôm đảm bảo chưởng lực rock của bác lên ĐAI ngay . Ngày mai ta bắt đầu từ rock Cam pu chia nhé , sau đó đến rock Lào , vn . Khi nào thấy ổn em sẽ ra đòn tiếp theo :lol:
chào bạn Slash tuổi của bạn + 7 năm nữa sẽ bằng tuổi của mình khi mình bằng tuổi bạn thì chưa có internet nhưng cd rock đã chất đầy trong hộc tủ khi là sinh viên Bách Khoa thì mình là 1 kurt cobain đúng nghĩa nhưng những người bạn đến với mình vì sự chân thành, không ai thích rock hết và đến thời điểm này thì mình thấy mọi thể loại âm nhạc đều có sự tinh tế riêng và trong phòng mình có 1 poster của Slash rất đẹp chúc bạn và rock đi hết con đường sinh viên và hiểu được ý nghĩa của rock thân chào
Radiohead chơi như pop tại sao lão Cai thích tôi không hiểu , nhờ bác Blues rì viu đôi dòng về nhóm này nếu thấy được tôi sẽ nhận huấn luyện bác về rock . chứ thấy bác bị chê k biết gì về rock tôi thấy buồn quá
Em cũng còn cái hẹn qua nhà bác vesna nhờ bác tập huấn cho vài bài về nhạc rock mà đi liên miên nên vẫn chưa qua được. Mong bác thông cảm
Bác Blues nên bắt đầu từ đâu em k biết, nhưng nên kết thúc bằng band này http://www.youtube.com/watch?v=3dgkabsPvF0
Mời bác qua em , để em luyện chưởng cho bác vài hôm đảm bảo chưởng lực rock của bác lên ĐAI ngay . Ngày mai ta bắt đầu từ rock Cam pu chia nhé , sau đó đến rock Lào , vn . Khi nào thấy ổn em sẽ ra đòn tiếp theo :lol:[/quote] Em đang luyện lại món rock có flute đấy. Phê ra phết bác ạ. Rock lào cam thì em chưa nghe nhưng nhà có đĩa rock Thái của ban China Dolls oánh cũng dữ dội lắm. Ngày xưa có nữ rocker nào của Việt Nam hát đấy, em còn nhớ láng máng lời việt có câu Có những mối tình có những có những mối tình. Đã......................................................
Tớ chỉ giỏi về rock Đông Dương thôi(các nhóm rock Việt , Lào , Cam pu chia) còn hơn nữa thì chịu hôm nào qua nhé mới có cd mới của Kasim Hoàng Vũ hát rock hay phết
Thế bác đã biết Dream Theater, Steve Morse, Muse... bắt chước 5C của VN chưa :mrgreen: Còn cả mấy bác cha căng chú kiết tận bên Nga, Syrian... cũng bắt chước 5C nữa kìa :mrgreen:
Slash mượn chuyện nhạc Rock để nói tới những điều bức xúc trong xã hội Những người có tâm huyết như vậy, dám nói những điều cá nhân suy nghĩ như vậy là rất quý. Slash nói tấm lòng mình một cách đầy nhiệt thành của người yêu Rock thực sự, phải nói là rất "máu", tôi rất tôn trọng Mong bạn giữ được lòng nhiệt thành như vậy 10, 20, 30 năm hoặc hơn nữa và dùng nhiệt huyết đó mà cải tạo những điều chưa tốt trong xã hội, cũng như thuyết phục để cha mẹ và người thân hiểu được bạn. Tôi nghĩ bạn đủ trưởng thành để hiểu được cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, cái đẹp và chưa đẹp, xã hội nào cũng vậy, rock cũng vậy... không thể bảo cái này hoàn toàn tốt đẹp, nói cái kia rặt xấu xa được. Bản thân tôi cũng tự nhận thấy Lên án, Kết tội, Chỉ trích thì dễ làm sao; nhưng bài trừ, cải tạo, chống đối cái chưa được thì... Trên diễn đàn này có rất rất nhiều bác yêu Rock chân thành. Các bác ấy yêu vẻ đẹp của Rock một cách vô tư và không gắn nó với bất kỳ cái gì bức xúc trong xã hội. Rock hay nhạc "rẻ tiền" không phải là nguyên nhân chính của những bức xúc. Vì thế cái tên topic và nội dung của bạn là rất động chạm. Theo ý kiến cá nhân tôi, gặp gỡ bạn bè, off chai off lọ sẽ phù hợp để bạn nêu các quan điểm trên Rock có một điểm khá đặc biệt: nó đem lại cho những người yêu nó Lửa trong tâm hồn - nhiệt thành trong cuộc sống. Đôi khi gặp một người bạn, hoặc một người không quen biết, rất nhiều người trong số đó chẳng hề biết đến VNAV, nhưng khi biết nhau cùng đã từng mê Rock, hãy nhìn họ xem: ánh mắt sáng rực khi nói về Rock, giọng nói thì sôi nổi khi kể cho nhau những bản Rock bất hủ, chỉ có thể dùng từ "hừng hực hào khí"... Không biết có đúng không nữa, hay chủ quan tôi thấy vậy - các bác bỏ quá cho tôi nhé!
Bài viết của bạn Slash làm mình nhớ lại cảm giác cách nay đã trên 20 năm... Rock cũng là sự phản kháng, có thể nặn ra & cũng có thể dìm chết một linh hồn.
em thấy nhiếu bác vào đập bẹp em nó quá. không nên các bác ạ. đứng về mặt tâm lý học, xã hội học. em Slash đang gặp 1 vấn đề lớn. em nó đang trong trạng thái hoang mang, không định hướng trong cuộc sống, đang rơi tự do và em nó không biết cần làm những gì cho cuộc sống sắp tới. những năm cuối 70-80s thời hoàng kim rủa Rock, ở bắc Mỹ phong trào nghe rock lên cực điểm trong giới thanh thiếu niên. và hậu quả về mặt xã hội là ghê gớm, từ giết người, bạo loạn, ma túy, XXX, thất nghiệp... cho đến bệnh tâm thần. giải pháp ??? .... có khá nhiều trung tâm trị liệu " hội chứng nghiện rock " ra đời đã giải quyết 1 phần hậu quả đó. nói chung em nó đang cần giúp đỡ. mong các bác chỉ hướng cho em nó. thân mến, QA ps, mong em slash nói ra thêm những điều em đang nghĩ. to all, xin các bác hãy tập trung vào rock thôi. không spam nhé. cảm ơn nhiều :lol:
Dạ em không nghĩ cái tốt đang hấp hối Tốt xấu vẫn đang song hành, nhưng em nghĩ cái tốt nhiều hơn mặc dù nó không gào to bằng cái xấu. Nếu ngược lại, xã hội sụp đổ ngay. It's values that matter.
Các bác cứ pót bài về rốc làm gì, các bác hiểu về rốc làm sao bằng anh slát được??? :lol: Úi xời, các bác đừng nhắc đến thần tượng của em nhá. Em ngưỡng mộ các anh này lém, nhất là cái hồi các anh ý đang dò tìm hướng đi riêng nên thử nghiệm nhiều loại lắm: từ cover lại "ơi madrak","hotel", "I do it for you", " Nothing else matter"...sau đó là tự sáng tác kiểu: "We are the W.. band" lời nửa Anh nửa Việt. Mà cách các bác ý sáng tác cũng hay lém, kiểu như Bít tơn ý. P/s: hồi ý em có hỏi các bác thần tượng rằng: sao các anh không chơi Novemberrain cho nó máu, các bác cũng "thật thà" bẩu: bài này khó lém, "oánh" mãi éo ra chất :mrgreen:
Để gây tâm lý tiêu cực và thúc đẩy tệ nạn thì phải nằm trong bối cảnh XH nào đó chứ mình rock thì k làm được.
Ý của bác là do nghe rock nên "giết người, bạo loạn, ma túy, XXX, thất nghiệp... cho đến bệnh tâm thần" mới xảy ra cho xã hội, có phải không ạ???