Người ta ko hiểu được giá trị của rock???

Discussion in 'Âm nhạc' started by Slash, 6/4/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. triode20

    triode20 Advanced Member

    Joined:
    5/8/07
    Messages:
    363
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    nghe đi các cụ...tranh luận ít thoai..!

    Kreator - metal church
     
  2. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cứ bán tín bán nghi mãi không tin là "cụ" Slash mới 19 tuổi. Nhưng đọc đến đây thì tin rồi.
     
  3. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Cụ ý đây này, theo bác là cụ bao tuổi??? :mrgreen:
    [​IMG]
     
  4. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Hình chụp X quang của cụ ý đây :lol: Thân tặng Slash nhé!
    [​IMG]
     
  5. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Dẩm :lol: Em ghét rock như bác Slash ghét Bảo Thy vậy :mrgreen:
    Ghét của nào trời trao của nấy,em toàn chơi "phải" mấy ông rocker ,dấm dớ thế nào nhà lại có hẳn 1 cây electric guitar :?:
     
  6. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
  7. sonlg

    sonlg Advanced Member

    Joined:
    30/5/08
    Messages:
    88
    Likes Received:
    19
    Chào Bác Slash!
    Tới lúc này đã có tới 82 bài trả lời, 920 Bác đã xem thread của Bác, như vậy Bác đừng lo, có rất nhiều Bác quan tâm tới rock như Bác. Mình cũng là một người quan tâm tới rock ...
    Chúc Bác sẽ khám phá nhiều hơn đam mê của BÁC.
     
  8. Slash

    Slash New Member

    Joined:
    6/4/10
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    À ừ có vài bạn cứ hằn học rock thế này thế nọ,còn dẫn ra rock gây bạo loạn,kích động------> nhà thương điên-----> bác chả hiểu gì về lịch sử và tầm cỡ của rock rồi.Nếu thích thì các bác cứ kể đủ 100 tai tiếng của rock đi,rồi mình sẽ kể 1 triệu đóng góp cũng như ảnh hưởng của rock đến âm nhạc thế giới nói riêng,và đến thế giới nói chung
    Thân!!!!!
     
  9. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Dám thề không? :mrgreen:

    Nói gì thì nói, bác cũng chỉ là một hình ảnh trong hàng ngàn hình ảnh phản ánh chất nghiện của những người trong VNAV này! Giọng văn của bác em thấy mang tính thể hiện mình là một con nghiện rock hơn là một người đam mê rock, một con nghiện thường thích chửi đời hay chửi những kẻ coi chất nghiện của mình là hư hỏng, nhưng một người đam mê thì luôn tìm tòi cũng như chia sẽ những hiểu biết của mình cho mọi người, giúp mọi người hiểu hơn về rock và yêu mến nó!
    Nếu thực sự bạn 19 tuổi, thì cái "tầm cỡ của rock" mà bạn biết thì 99% có trên Gúc-gồ, không khó để tìm ra, còn cái "nông cạn" của các bác biết về rock trong topic này được lấy ra từ những quán cafe rock ở SG trong những thập niên 80-90. nơi người ta rít một hơi bồ đà, tợp một ngụm B52, chui đầu vào loa lúc lắc và chứng kiến bạn mình nhảy lầu phọt cả óc ra ngoài vì phê thuốc! Rock không xấu, nhưng nó thường dẫn tới cái xấu nên thường bị hiểu lầm!
    Em cũng rất thích rock, vì nó là dòng nhạc của sự tự do, nó đạp đổ mọi định kiến của xã hội, đấu tranh cho một tư tưởng cời mở, không ảnh hưởng bởi tôn giáo, chính trị, nhưng sự tự do thái quá, sẽ dẫn tới mội xã hội biếng nhác, vô kỷ luật và đỉnh điểm là suy tàn!
    10 năm trước khi bằng tuổi bác, em nghe giao hưởng, new age và chửi vào mặt bọn nghe nhạc sến. Còn hôm nay em hết nghe giao hường và new age và bắt đầu tìm hiểu về "tầm cỡ nhạc sến" của Trần Thiện Thanh.
    Em vẫn rất thích câu "Cuộc đời không ai biết trước được điều gì!".
    Nói gì thì nói(lần 2) em rất thích tính cách rất rock của bác! Hôm nào rảnh anh em mình cafe giao lưu! Nghe giọng văn em đoán bác ở SG!
     
  10. tivoi

    tivoi Advanced Members

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    2.326
    Likes Received:
    24
    Location:
    HCMC
    Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình
    em thấy bác chưa có điều này, đế cả cha mẹ và đất nước bác còn chưa tôn trọng .
    em chỉ nói ngắn gọn , ít ra cha mẹ có thể nuôi bác 19 năm, lớn lên thành người, với rock thi..... để xem bác sống được bao ngày với rock và nước lã

    b,r
     
  11. vesna

    vesna Advanced Member

    Joined:
    1/5/09
    Messages:
    505
    Likes Received:
    0
    Thưa các bác ! hẳn tất cả các bác đã có bài post trong topic này đều là những người có tình yêu với rock . Thay vì việc tranh luận với nhau qua lại đôi khi dễ sinh hiểu nhầm , theo em nếu các bác đồng ý ta mở béng một topic : câu lạc bộ những người yêu rock sau đó tổ chức off một phát giao lưu các bác ở Hà Nội chia sẻ tư liệu rock và tán phét chuyện audio như thế có phải vui không ah . Thỉnh thoảng huyết áp tụt em vẫn thường giã rock cho nó tăng lại :D
     
  12. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Đã lâu quá mình không viết bài, do cái câu phọt óc của bác Tám làm cho mình ngứa miệng nên gõ vài từ.

    Trong khoảng giữa thập niên 80 đến 90, trào lưu Rock với các thể loại Heavy, Hard, Death... đang rất nổi tại VN.
    Lúc ấy, ngoài đường hay bắt gặp các cu cậu tóc tai dài rũ rượi, quần xé áo cắt tay, đeo kiềng xích khắp cơ thể.
    Tại những quán cafe nhạc cũng chẳng hiếm cảnh người ken chật cứng, cởi áo đầu gật hết gas, tay múa dùi trống.
    Chính mình cũng không thoát khỏi trào lưu ấy với những bồ đà-rượu-gái... và tâm thần điên loạn kiểu rất... Mẽo.
    Thời gian đó, mình sống rất côn đồ, sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai, từ bọn du đãng đến các chú công lực...
    Thời gian sau, chứng kiến những cảnh điên loạn do Rock như bạn mình nhảy lầu óc văng tung tóe, mình tỉnh ngộ.
    Niềm đam mê nhạc Rock vẫn còn, nhưng bản thân tự chủ dần và cũng dần từ bỏ những thói xấu đính kèm...
    Cho đến hiện nay, con người mình còn tồn tại được là từ những tấm gương... tối ấy giúp mình thức tỉnh hẳn.
    Vì thế mới có câu: "Rock cũng là sự phản kháng, có thể nặn ra & cũng có thể dìm chết một linh hồn".
    Điều này nghiệm từ những thực tế đã qua. Nếu muốn luận bàn về Rock, mời bạn qua chủ đề "Rock will never die".
    Bên ấy quy tụ rất nhiều fan rock, có bề dày kinh nghiệm và chiều sâu nghiên cứu sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với các bạn trẻ như bạn Slash.
    Tuy mình không còn thường xuyên nghe nhạc Rock, nhưng những "Nothing else matters", "November rain"... vẫn thường văng vẳng trong đầu.
    Vậy là vẫn có thể làm bạn với các rock fan rồi, phải không?

    Thân mến,
    TDT
     
  13. tivoi

    tivoi Advanced Members

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    2.326
    Likes Received:
    24
    Location:
    HCMC
    em ủng hộ 2 tay 2 chân :mrgreen:
     
  14. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    @Slash : với bác gia đình k hiểu giá trị của rock, với gia đình bác k hiểu được giá trị của gia đình.
     
  15. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Mất phương hứong trong cuộc sống chỉ vì k có được sự đồng cảm âm nhạc có đáng k ?
     
  16. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Bác Slash có viết "được thỏa chí kiêu bạc thời trẻ từ lâu đã là niềm mơ ước của em".
    Văn phong ông 19 tuổi khiếp quá :shock:
     
  17. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Hôm nay quân sư có vẻ trầm tư lạ, khác hẳn kiểu tung tăng nhảy chân sáo trên vỉa hè thường ngày... :lol:
    Yahoo?
     
  18. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Ông Lô ving làm lại cái hòn bi lệt lệt tưng tưng đê...
     
  19. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Kết hôn rồi bác Thích ạ, 2 hòn k nẩy được nữa đâu :D
     
  20. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    anh nói chú nghe, mỗi người có sở thích riêng của mình, chú bảo đám bạn, gia đình chú (những người không thích rock) là những kẻ xxx dốt, và từ đó bảo xã hội này là thối nát. với thái độ như vậy thì tất lẽ dĩ ngẫu chú bị những người kia chửi cho là đúng thôi, kì thì là đúng thôi.
    thử hỏi chú đến với Rock đc mấy năm rồi, chú đã thậy sự hiểu về Rock chưa.
    cách đây 15 năm (khi ấy chú còn đang bú bình) thì anh đã đến với rock, anh đã cùng cả nghìn người gào thét dưới trời mưa tầm tã ở triển Lãm Giảng Võ khi nhưng rocker của VN hat trên sân khấu, lúc đó họ như những kẻ điên. nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, khi họ về nhà họ lại trở lại với chính mình - những con người bình thường cùng với một tình yêu mãnh liệt đối với rock, 12 người sống trong 1 phòng KTX, chỉ một vài người mê rock nhưng họ vẫn sống thân thiết cùng nhau suốt mấy năm đại học...
    cho đến bây giờ anh vẫn me rock, và mê cả chèo nữa, bạn anh vẫn nhiều người ghét rock nhưng không ai đánh ai cả.
     
  21. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    topic này nên move vào mục thư giãn là vừa rồi đó...
     
  22. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Đấy chính là văn phong của những người chưa qua tuổi teen đấy cụ caithang ạ. Đồng thời cũng là một trong những câu classic từ cửa miệng những người tự đưa mình vào sách đỏ.
     
  23. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Em đoán mấy chục % các bác ở đây ai cũng đã từng "hiểu giá trị của nhạc rock" như bác Slash này, và rồi dần dần lại không hiểu nó nữa :lol:
     
  24. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Bạn bác nhảy cao quá chứ cẩn thận nhảy từ trên bàn xuốgn đâu đến nỗi.
    Bọn em ngày xửa ngày xưa nghèo, mê ba cái món phè phè tíu tíu đó nhưng chỉ mặc đến cái quần ka-ki bộ đội với đi dép tông lào thôi. Năm 86 iem đi nghe metal xô viết ở nhà văn hoá tăng bạt hổ (cái này bác nào ở HN may ra biết) chỉ dứng ở cái khe cửa nhòm vào. Cái khe nó bé quá nên mấy thằng phải thay phiên nhau đứng nhìn. Mà cái góc đó cũng có rộng gì cho cam, nó chỉ đc một góc sân khấu, khi nào có thằng nó ra đó đứng mới được nhìn thấy. Mấy anh rock LX mặc quần kaki xanh đỏ, áo phông, đi dày ba ta trông ngộ lắm. Cũng năm đó, được nghe đến rock nhái Beatles của mấy kỹ sư Thuỵ điển (giấy Bãi Bằng) là sướng lắm rồi. Các bác ý biểu diễn ở Trung tâm phương pháp câu lạc bộ (mấy bác HN chắc biết chỗ này, giờ phá rồi). Iem cố lê đôi tông lào mòn vẹt lên xin các anh ý được cái móng đàn của hãng Dulop, sau này giữ như báu vật. Năm 87 được nghe đến Đại Dương của các anh Ngọc Tuấn, Quốc Bảo... (chắc các bác SG biết rõ). Mấy anh ý biểu diễn ở rạp Công Nhân chỗ Tràng Tiền nay đang xây lại. Iêm vẫn nhớ là iem ăn bánh mì pate chỗ Đinh Liệt chống đói trước khi vào xem. Cũng thời kỳ này iem được xem anh Công Danh oánh guitar mỗi lần biểu diễn với đoàn Bông Sen ở HN. Anh ý oánh xong lăn lê bò toài ra đất làm chúng iem ngưỡng mộ. Iêm nói thật là những năm đó, đồng hành với "linh hồn" rock của iem là đôi tông lào với cái quần ka-ki bộ đội sờn cũ. Tiền vé là chắt bóp từ học bổng (thời đó chúng iem đi học vẫn có lương, xhcn mà). Chúng iem chả biét thế nào là mê tan mê tiếc đâu. Cứ nghe là thích thôi. Rồi đến thời 87-88 ở HN có phát sóng đài truyền hình Liên Xô. Chúgn iem lại được mở mắt thêm mấy nghìn km nữa. Trôr-nưi Cóp-phê, Kruiz, Zinchuc, Vladimir Kuzmin... là mấy món dăm thì mười hoạ iem mới đc xem (cái này chắc mấy bác đi Nga về biết rõ lắm).
    Theo cùng đất nước đổi mới, iem đc biết đến nhiều nhóm Âu Mỹ từ các sinh viên Đông Âu, cái này thì các bác biết cả rồi. Rồi iem nghe các loại king các loại master các loại monster các loại khủng long, lôi long, địa long đủ cả... rồi iem có tiền mua đc cái walkman đầu tiên (từ tiền đi làm) vào cỡ năm "Slash" của chúng ta mới đc sinh ra. Rồi mấy người em nó đưa cho hàng chồng Anthrax, Overkill, Megadeth... (thu anh Bình Hàng Khay). Rồi iem chán. Iem bỏ.
    Giờ nghĩ lại, thấy cái "linh hồn" rock của iem thật hèn hạ, đói nghèo, tội nghiệp. Hành trang chỉ là mấy thứ cũ nát chả có giá trị gì. Iem cố bám lấy rock. Iem cố gắng nổi loạn mà kô đc. Ko thể nổi loạn với một đôi tông lào mòn vẹt, cái quần kaki , cái sơ mi đứt cúc và cái xe đạp ko có phanh. Chúng iem không thể phóng như bay trên đường với mái tóc dài vì chúng iem đi xe đạp và xe bus (thời đó HN phổ biến Karosa). Chúng iem không dám nhảy từ trên gác xuống để óc văng tung toé vì chúng iem còn bố mẹ. Chúgn iem ko dám đum nọ đết kia. Bố mẹ chúgn iem là cán bộ công chức về hưu đang cố gắng nuôi dạy chúng iem ăn học. Chúng iem ko thể làm thế. Chúgn iem máu lắm chỉ dám trèo lên bàn nhảy xuốgn rồi ra cửa cắp đôi dép tông lào lê ra bến xe bus để về nhà. Bố mẹ iem đang đợi iem về ăn cơm tối.
    Có lẽ vì thế mà thế hệ chúng iem chả dám tuyên ngôn gì. Chả dám phá phách gì vì sợ công an bắt. Chả dám ngẩng mặt lên vì ngèo... mà lại học đòi rốc riếc. Thế hệ iem lặng lẽ cuốn gói hành trang, cho đi đống băng cassette đã mòn cũ, bước vào đời, kiếm sống.
    Chuyện iem kể có lẽ các bác nghĩ là iem bịa, iem cường điệu. Ko phải các bác ạ, đó là sự thật hoàn toàn mà đến giờ iem vẫn nhớ ko phai.
    Bác nào cùng thời iem chắc sẽ hiểu iem nói thật như thế nào.
     
  25. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    không ngờ cái topic này đang xa khỏi thảo luận về rock trong cuộc sống âm nhạc. Trên 4rum mà các bác nổi tự ái, chỉ trích kiểu này, thì mà offline không biết ra sao nữa. Các bác hãy hưởng thụ đi, đừng sa đà hay trở nên quá khích trong ngôn từ nữa. Thân ái. :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...