Như bài của bác Secky em thấy nhắn nhủ chứ đâu phải là chỉ trích ạ Còn bài của bác Thích làm em nhớ đoạn kết phim "80 ngày vòng quanh thế giới" "Tôi không thích thằng bé ấy" "Vì sao vậy?" "Vì nó trông giống tôi lúc nhỏ" Và về sự kiêu hãnh của bác Slash, em lại nhớ A Knight's Tale (2001) - đoạn anh chàng hiệp sĩ kiêu hãnh bị chú hiệp sĩ nông dân đánh ngã. Mong bác Slash không phải nghe câu nói như câu đám giai nhân tụ lại nói với chú bị đánh Em đang nói toàn phim đấy nhá! Còn nếu bác không biết đến phim đấy thì đúng là người ta không hiểu được giá trị của phim, hi hi
Một bài viết rất hóm và nhiều điều để suy nghĩ ... À, bác nhảy tàu thì cũng gần gần nhảy lầu rồi, em phục bác quá (j/k)
Có vẻ topic này đang đi xa xa rồi đấy nhỉ.Mà em cũng đính chính luôn là em ko nói gia đình + xã hôi + ... kém cỏi là vì ko hiểu rock.Các bác hãy đọc cho kĩ cái topic gốc đi đã trước khi hằn học ai đó Ngoài ra nữa cũng có nhiều bác thích dập em là tuổi teen,học đòi,thiếu tôn trọng già đình + quốc gia+.....à thì em cũng ko bao giờ quan tâm người khác nói em thế nào.Chả vả là em cũng đã nói từ đầu em vốn ít tuổi nên chỉ muốn dc nói lên suy nghĩ của mình,rồi từ đó nhận lại phản hồi chứ ko phải là để tranh cãi ì xèo với bậc đáng tuổi cha chú mình.Nên những câu "kiểu văn phong những người chưa qua tuổi teen ...." thì em cũng xin nhận vậy.Nhưng thiết nghĩ ta nên để cho topic này đi đúng quỹ đạo của nó,và em cho rằng dù tuổi tác hay địa vị hay bất kì thứ gì đi nữa thì các bác cũng đừng nên đánh giá về một con người chỉ bằng góc nhìn chủ quan bản thân.Và đúng là em chỉ mới qua cái thứ gọi là "teen" thật,nhưng em biết chắc rằng cái ngày em bước ra khỏi gia đình để tự lo cho bản thân đến bây giờ có lẽ cũng sớm hơn vài bác (vài) trong VNAV,và còn sớm hơm rất rất rất nhiều so với những "teen" cùng tuổi bây giờ.Vì thế em nghĩ mình cũng ko đáng bị các bác giáo nho đến thế,hay là tiếng nói bất kì ai ở độ tuổi của em đều dc đánh giá như thế??? P/S: Gửi anh WildHorse thân mến,từ sau vụ send bài NEM cùng S&M ko đỡ dc là em đã muốn tránh anh ra ,em biết anh hơn em chắc cả giáp nên em cũng ko hồi âm hay phản ứng lại.Tuy nhiên nếu anh cứ muốn xét nét người khác về cách mà họ cảm nhận rock và xã hội thì em sẵn sàng lập một topic mới để ta bàn luận về " giới trẻ cảm nhận rock thế nào???".Em hứa sẽ có rất nhiều bạn bè,những người đồng trang lứa với em sẽ tham gia và nói lên suy nghĩ của họ một cách thẳng thắn nhất với các bác hơn chúng em 1 thế hệ trong VNAV.Nếu anh thấy dc thì cứ reply,bản thân em tuy nhỏ tuổi thật nhưng em xin chắc nịch rằng với vài năm tự lăn lộn ngoài đời thì em ko bao giờ nói ra câu nào thiếu suy nghĩ để gọi là " câu cưa miệng classic của những kẻ......."
Bác mới 19 tuổi,bác đã "bước ra khỏi gia đình" được bao nhiêu năm mà bác bảo sớm :lol: Em thấy rock chỉ là cái cớ để bác phán xét mọi việc hoặc bác có đam mê thật thì bác mới chỉ lấy rock ra mà nhìn mọi thứ. Thôi thì em và mọi người xin tôn trọng những suy nghĩ của bác,mong là nó không cuốn bác đi quá xa. Chào tạm biệt và thân ái.Hẹn gặp lại bác sau 5 năm nữa :wink:
Ending thoai các cụ ơi ....! chẳng thấy các cụ tranh luận gì ...toàn thấy bắt bẻ nhau câu chữ ..giống teen teen quá!
Gớm chửa, bác Slash vào post có mí phát (4) đã thành 1 "super hot thread" roài... Thôi thì tặng bác và các cụ một bài hát mà mình yêu thích từ rất lâu để thư giãn: Mình chẳng biết giá trị của bài này, chỉ thấy hay là nghe thôi.
áh, mà này: mình bước sang tuổi 40 nhưng vẫn còn teen, vẫn mê rock điên cuồng, đôi lúc nghe khỏi cần bật giàn máy, vậy là còn có thể làm bạn với các bạn trẻ mê rock áh! :lol:
Chào diễn đàn VNAV thân mến^__^ Mình xin tự giới thiệu và xin vào đề luôn.Mình năm nay 29 tuổi,và mình cũng là chị gái của cu cậu Slash mấy hôm nay quậy phá trên VNAV.Hôm nọ ghé qua VN-zoom thì nghe nói một chàng Mod vừa xin nghỉ việc vì trận cải vã um sùm về chủ đề rock riếc gì đó. Nghe đâu hắn đã tìm sang diễn đàn VNAV của chúng ta,bản thân mình vốn đã biết về diễn đàn nay từ trước như là nơi họp mặt của những người trưởng thành và có quan tâm đến các vấn đề xã hội có chiều sâu.Biết trước với tính cách em mình thì thế nào cũng có 1 thread gây tranh cãi,và quả nhiên là đâu lại vào đấy,tuy nhiên mình vẫn lặng lẽ theo dõi vì biết đa số thành viên ỏ đây đều là những người trưởng thành và có hiểu biết,hơn thế nữa mình hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ,dìu dắt nó trưởng thành hơn.Tuy nhiên,xem ra mọi việc ko thuận lợi lắm cho em mình,và vì thế có nhiều việc mình phải lên tiếng. Trước tiên,mình xem lên tiếng đính chính dùm là cu cậu nhà mình sinh 1988,hiên đang học năm 4/5 đại học,tức là nó đã 22 tuổi chứ ko phải 19 như tự giới thiệu đâu .Tuy nhiên 19 hay 22 thì nó đúng là chỉ thuộc hàng con cháu,ko thì cũng là em của đa số thành viên ở đây.Tuy nhiên,mình cho rằng đã là một diễn đàn mở thì đừng nên quan trọng tuổi tác,địa vị,giới tính mà chỉ nên chú trọng vào CHỦ ĐỀ.Mà điều này thì có vẻ đang ngày càng xa dần rồi. Xin chưa bàn luận gì về chuyện âm nhạc,mà xin nhắc về cách nói chuyện của một số người tự nhận mình là trưởng thành. Mình chỉ muốn hỏi các bạn đều nhận là người trưởng thành,dày dạn thì tại sao lại nói về một thằng bé nhỏ tuổi hơn mình cả thập kỉ với thái độ đâm chọt như thế.Sao các bạn ko tự đặt mình vào khoảng chục năm trước,khi bằng tuổi em mình bây giờ,rồi còn với cái "kinh nghiệm rocker" nữa,liệu các bạn có chịu được khi một ai đó phủi lơ ý kiến,và còn "nói khéo" kiểu dè bỉu mình như thế không? Mình hiểu các bạn ko xem trọng lời nói của nó chắc cũng vì nghĩ rằng đó chỉ là một thằng bé mới lớn,còn chưa làm được chuyện gì nên ko có kílo bằng bậc cha chú chăng!? Tuy nhiên,có một điều mà mình xin khẳng định rằng :em trai mình xứng đáng được tôn trọng.Có nhiều bạn cứ vặn vẹo rằng ko biết nó đã "ra đời" được bao năm.Mình biết em mình sẽ ko bao giờ tranh luận chuyện đó,nên mình cũng xin nói dùm cu cậu.Năm 2001,khi mình đang là sinh viên năm 2,khi đó thằng bé mới đang học trường chuyên Trần Đại Nghĩa.Một thằng nhỏ 12 tuổi đã tự khăn gói rời gia đình đi trọ học,lên đến cấp 3 thì nó chỉ xin một khoản tiên vừa đủ tiền trọ,và tại thời điểm hiện tại thi gần như không còn lệ thuộc gia đình về tài chính nữa.Bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp khó khăn,nhưng mình luôn thấy khâm phục và tự hào về em trai mình như là một con người mạnh mẽ hiếm có,một trụ cột của gia đình.Các bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng,em mình chính là đồng thủ khoa đại học giao thông vận tải niên khóa 2005-2006.Nếu các bạn cứ thích đặt vị thế mình lớn tuổi hơn,dày dạn hơn mà phán xét từng lời nói,từng câu văn của người khác,thì hãy tự đặt mình lại năm 22 tuổi xem các bạn đã đạt được những gì so với một thằng bé mà các bạn đang chế diễu!? Mình ko am hiểu âm nhạc như em trai ,nên mình không dám bàn luận gì,mình chỉ xin nhắc nhở nhiều bạn,hãy thể hiện mình là một người anh,ngừoi cha,một người trưởng thành.Hãy tôn trọng lớp hậu bối của mình dù chúng có nông cạn đi chăng nữa,vì thực tế đó chính là hình ảnh của các bạn lúc trẻ cơ mà.Đã là một diễn đàn thì phải là nơi mọi người đều có quyền thể hiện ý kiến cá nhân,miền là không xâm hại đến quyền lợi của ai.Còn việc cứ tự hào rằng thời trẻ đã từng sa vào bồ đề-rượu-gái,từng đánh đấm,từng ngông nghênh mà cùng nhau diễu cợt một thằng bé,thì quả thật các bạn đã từ biến mình thành đứa trẻ rồi.Điểm này thì chỉ riêng chuyện không xưng tuổi thật cũng đã thấy em mình còn trưởng thành hơn nhiều bạn.
Riêng phần này thì bạn phát biểu rất sai, những cái xấu đã nêu ra để lớp trẻ đừng đi vào vào vết xe đổ... Khi một đứa trẻ lân la hỏi một đai ca đang chơi ma túy: anh chơi gì đấy? sẽ có 2 tình huống trả lời xảy ra: 1- Chưa biết hả? này chơi thử cho biết... 2- Anh đã lỡ dính vào không rứt ra được, chú mày đừng dây vào... Bản thân mình khi trẻ đã được chính tướng cướp ĐKKim trả lời câu thứ 2, sau này ngẫm nghĩ lại, mình vẫn tôn ông ta làm thầy, chỉ bằng 1 câu nói. Mong rằng bạn cẩn trọng hơn trong suy nghĩ và trước khi post bài. TDT
Sao bây giờ lắm vị luyện đc phép nhổ lông hô biến của Cụ Tổ nhà em thế nhể. Hết Tôn Hành Giả lại biến thành Giả Hành Tôn.... :mrgreen:
Bạn đã biết vậy mà còn trách làm gì, ở đây đâu phải ai cũng nghĩ mình phải đóng vai cha chú hay anh của Slash đâu.
Em tưởng mô mình boát Sà Lát này nhảy lầu mà chưa chết(nên mới ra nông nổi này) :lol:, ko ngờ cụ này trước khi nhảy còn ôm thêm bà chị nữa chớ Em đùa tí cho vui ấy mà
Đúng là 2 chị em, viết sai chính tả cũng giống nhau, phết phẩy cũng y chang nhau! Ôi em ngưỡng mộ quá! Ước gì mình cũng được một người chị như thế! Mà 2 chị em hình như thuê chung một cái nhà trọ nhỉ? :wink:
Chào anh, tôi ko biết tuổi chính xác của anh nên mạn phép gọi lịch sự là anh. Tôi là bố của cháu Slash và cháu gà quay húng lìu đây. Nếu 2 cháu nó có điều gì sơ xót xin các anh vui lòng lượng thứ. :mrgreen:
Sorry bạn Gà, bạn sinh năm 81 thì biết thế quái gì về thời bao cấp mà ngồi đó kể khổ. Bỏ ngay cái thói cao ngạo cùng cái trò "Giả Hành Tôn" đó đi. Không phù hợp với diễn đàn này đâu. Chúc bạn "Hồn Slash da Gà Quay" sớm được Mod đưa lên thớt!!! :lol: