Ngẫm nghĩ về cái VỈA HÈ!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by muoimeo-2005, 22/3/12.

  1. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Từ bao giờ,ở Việt Nam có cái vỉa hè? Chắc cũng phải hơn 100 năm rồi - Sản phẩm của phương Tây…

    “…Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”

    Đọc trong sách báo,nhìn trong những tấm poster của Hà Nội xưa,thấy vỉa hè thật đẹp,dù rằng có những vỉa hè cũng rất nhỏ,cũng quán xá bán hàng. Có lẽ một phần nó đẹp vì nó vắng người,nó đơn giản và nó sạch sẽ. Nghe đâu thời Pháp thuộc,mỗi con phố lúc nào cũng có hai ông an ninh đứng chuyên để giữ gìn vệ sinh trật tự,không để ai vứt rác hay làm mất vệ sinh. Lại nhìn sang phim ảnh hay sách báo phương Tây,thấy người ta ra ngồi vỉa hè chơi sao thật thanh bình và lịch sự. Một vài cái ghế sắt,mấy cái ô,nhâm nhi cốc café và đọc báo hay ngắm người qua lại Ở đó,người ta có thể đem đàn ra chơi,hát hò mà cũng không bị những con mắt nhìn ngó theo kiểu soi mói “Ơ,cái thằng này chắc cũng bị điên hay sao ý!”. Chẹp! Ước gì 1 lần được sang và đi trên những cái vỉa hè hết sức văn minh ấy. Bởi vì nó văn minh!

    Ờ xứ ta bây giờ,chưa bao giờ thấy cái vỉa hè nó mất trật tự và hỗn loạn như thế. Xe máy xếp đầy,rác rưởi thì vứt vô tội vạ dù có cả đội trật tự phường ngày nào cũng quần đi quần lại. Nó là của chung mà cũng là của riêng.Đỗ xe máy hay đứng lù lù ngay trước cửa hàng nào đó quá 15 phút,thể nào cũng bị xua đuổi,nhẹ thì nhắc khéo,nặng thì nạt nộ.Trên cái vỉa hè ấy,người ta vừa mưu sinh mà cũng vừa đổ ra lắm thứ quá : đổ bia,đổ mắm,đổ cả rác rưởi trong người.Và thường thì bất đắc dĩ,người ta mới phải mưu sinh ở nơi vỉa hè.Ở đó,họ hay bị coi là những kẻ hạ đẳng. Không ai muốn ở lâu trên cái vỉa hè ấy cả.Bởi vì nó ngột ngạt và bẩn thỉu!

    Cũng trên cái vỉa hè ở xứ ta,chẳng biết từ bao giờ người ta tạo thành 1 thói quen tụ tập để tán phét.Không có chủ đề nào mà ở cái vỉa hè ấy không tồn tại.Từ những câu chuyện cướp giết hiếp,những sự kiện văn hóa-giải trí-thể thao như VN’s got talent hay World cup cho tới những vấn đề chính trị quốc gia đại sự.Thậm chí kết quả bầu cử còn xuất hiện ở những quán trà đá vỉa hè trước cả khi bầu cử .SỢ THẬT! Cũng ở đấy,các thông tin ngoài luồng xuất hiện đầy rẫy,lúc đúng lúc sai.Hình như,cái gì mà không được nói hay không nói được ở nhà,ở cơ quan hay công sở,ở những cuộc họp trang trọng thì người ta đem hết ra vỉa hè.Ở đó,người ta có thể nói rất nhiều thứ,từ thối tha bẩn thỉu tới thơm tho ngọt bùi,nhưng quan trọng hơn cả,là người ta được nói phét và cả nói…thật!Thậm chí,từ “vỉa hè” bây giờ còn được coi là 1 văn hóa, nó trái chiều với những thứ được xem là chính thống,hay chính xác hơn là những thứ mà người ta không được nói theo cách chính thống. Thế nên,cái vỉa hè bây giờ tuy nhếch nhác bẩn thỉu,người ta vẫn cứ muốn ra đó ngồi.Bởi vì,nó thú vị!

    Luala cuối năm vừa rồi đã tổ chức được những buổi hòa nhạc trên vỉa hè quá thành công.Âm nhạc “sang trọng” đã đến được với mọi người 1 cách bình đẳng,tự nhiên và giản dị.Ít ra,ở đó người xem không đến nỗi ngủ gật như ở trong Nhà Hát Lớn. Bởi vì,người ta đứng đó với sự yêu thích từ trong trái tim!


    Xem ra,cái từ vỉa hè thật đa nghĩa. Có người cho là nó xấu,nhưng có người cho là nó đẹp,hoặc thú vị. Bản thân nó không có lỗi.Chỉ tiếc là,cơ quan chủ quản của nó chẳng hiểu được nó đã - đang - và sẽ là cái gì mà thôi !
     
    Tags:
  2. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chú Méo hôm nay ....ghê :mrgreen:
    Công năng đáng kể nhất của cái vỉa hè là cần câu cơn cho dân buôn bán vỉa hè và các chú.....tự quản phường.
     
  3. khoainhac

    khoainhac Advanced Member

    Joined:
    1/11/11
    Messages:
    445
    Likes Received:
    37
    Vâng , và trên cái vỉa hè lắm thứ buồn , vui , biết đâu lại nảy nở ... những mối tình đẹp ! Biết bao nhà văn , nhà thơ từ sinh hoạt vỉa hè mà thành danh như Chiêu Anh Nguyễn , Đoàn Minh Châu...Ngay cả nhà thơ Thanh Tùng ( tác giả bài thơ Thời hoa đỏ ) từng mưu sinh bằng nghề bán sách trên vỉa hè , biết đâu những tứ thơ của ông lại chớm nở ra trên cái vỉa hè nhỉ !!!
     
  4. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Lực lượng tự quản hầu hết là k lương đó cụ, như kiểu "tình nguyện viên". K có họ tuần tra giữ trật tự thì vỉa hè đâu có thông thoáng sạch đẹp
     
  5. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Ờ ....ờ.
    Vậy thêm công năng nữa là giảm tỷ lệ thất nghiệp nhé! :lol: :mrgreen:
     

    Attached Files:

  6. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Khổ cái là em có cái tính cứ hay quan sát ở trên này...... :D :wink:
     
  7. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Ở đâu em ko biết chứ ở vỉa hè chỗ nhà em các chú trật tự đc trả lương 1.500.000/tháng, nghe đâu mới/sắp tăng lên 1.800.000. Nhưng em thấy cũng chả sung sướng gì, toàn hàng xóm láng giềng, quen biết trong phố phường với nhau. Ko nhắc nhở thì bị CA quở, nhắc thì bị dân ngấm nguýt, nên các chú ấy có chiêu lúc nào thấy xe 5 tạ của CA phướng ở đầu phố thì chạy ra thổi toét toét, chỉ tay trợn mắt, xe đi qua lại về ngồi thu lu như tượng.... :mrgreen:
     
  8. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Bác quan sát rất chuẩn.
     
  9. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Xấu hay đẹp , thi vị hay nhầy nhụa cũng chính do ý thức của những người sống và sinh hoạt trên cái vỉa hè đó thôi , ai cũng trông chờ vào cơ quản chủ quản nghĩa là cái tính tự giác nó thoái hoá mất rồi .

    Mà cũng tại nhiều bác cứ thích phố cổ, chứ vùng sâu vùng xa như chỗ em cũng có hàng quán, nhưng bên dưới mỗi bàn ăn đều có cái thùng rác, nhiều nhà cũng dắt chó đi dạo nhưng cầm theo tờ báo để hốt mỗi lúc chó ị :lol: , nhân viên bảo vệ đi rảo suốt ngày nhưng gặp ai cũng chào hỏi như người nhà .

    Ủa mà nghĩ ngợi chi cho nặng đầu, cuối tuần rồi thư giãn đi các bác, em tặng lại tấm hình cái vỉa hè
    [​IMG]
     
  10. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Ôi,nhìn cảnh và người sao đẹp đẽ quá! Sâu trong đáy mắt em ấy có gì? Và em ấy đang cười với ai vậy,các bác ? :D
     
  11. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Sau khi zoom to lên,hóa ra là cái này các bác ạ! :D
     

    Attached Files:

  12. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Ơ thế hóa ra em nỳ đang ngắm bác caithang ah ? :mrgreen:
     
  13. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Chiều mai anh có nhà ko, em lâu lâu ko được lên khu phố cổ, em ghé qua anh chơi xin chén trà. :D
     
  14. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34

    Chiều mai khoảng 1h trở đi là a rảnh, đến lúc nào cứ alo nhé
     
  15. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    he..he... tay đó đang rủ em chiều mai ghé anh mà. :lol: "gặp" em suốt.
    Có gì trưa mai em alô. :lol:
     
  16. khoainhac

    khoainhac Advanced Member

    Joined:
    1/11/11
    Messages:
    445
    Likes Received:
    37

    He...he, thật nể văn chương thâm thúy của bác nuoimeo-2005 !!!!


    Vậy thì hôm nay Bác Cai nhà ta đã tự do để gặp cô nàng chưa nhỉ ???
     
  17. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Dở nhất là câu đó, chỉ là cái chỗ chơi thôi có gì cứ phải nâng quan điểm, ở nước ta có biết bao nhiêu cái vỉa hè, thích chuyện tào lao hay bôi bẩn ... thì kiếm mấy cái vỉa hè bẩn sẵn mà ngồi, sao lại lựa chỗ sạch sẽ lại có gắn biển " xả rác phạt 2 tuần " thì bị úp là đúng rồi .
    Chúc cuối tuần vui vẻ .
     
  18. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Khổ thân em nó đứng mãi cũng mỏi, đành ngồi xuống vỉa hè sạch boong chờ cụ Cai

    [​IMG]
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Nhìn hình của bác Via chắc từ mai em sẽ lang thang vỉa hè... mong được lọt vào mắt nàng như Cụ Cai... :lol:
     
  20. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    trưa qua anh ngồi với cụ Cai và rất nhiều cụ lão thành cách mạng trên VNAV, cơ mà có thấy cô nào xinh như cô này đâu.
    Hơi Ô mai xấu là đằng khác. Không biết bác VIA lấy ở đâu ra ấy chứ.
    @ Cụ Khỉ : hôm qua cụ về rồi, tin "vỉa hè" cho thấy cụ là cụ...................... :lol: :lol:
     
  21. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    tại cụ không tham gia hội Khăn rằn thôi, nhưng mà đem so với cái avatar của cụ thì em nào cũng ô mai ... hết .
     
  22. Phễu

    Phễu Approved Member

    Joined:
    8/3/12
    Messages:
    14
    Likes Received:
    0
    ... chớ ng Nam kỳ chả ai chửi thâm như bác....

    Nhắc nhở bác lần 1 : không phân biệt vùng miền .
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Hoành tráng thế này thì lão Cai " gà mổ" sức mấy. :lol: :mrgreen:
     
  24. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Không mổ nổi thì có em "xử" giùm. :lol: :lol:
     
  25. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Đã hẹn nhưng ko đến lại còn mò ra vỉa hè nghe tin đồn thất thiệt :evil: . Phạt một chầu off-bia :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...