"Đôi khi thấy trong mắt em ...một bóng tối...nhỏ nhoi..." Hơ, vỉa hè có những cái người ta thiếu thốn nên nó mới hấp dẫn vậy thôi.
Bao giờ có nghề bán gạch xếp hàng này trên vnav nhể ? http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-s ... hington-1/
Mai em khai trương DV nay ạh! Nhiều bác vẫn gạch sau khi hàng đã có gạch rùi đó! Chứng tỏ VNAVers có nhu cầu ạh! :mrgreen:
Về cái Vỉa hè em thấy nó cực kỳ hữu ích. Em có 1 shop bán đồ quần áo baby, bình thường giao mùa thì nhà em bán hạ giá đồ mùa vừa đi qua, treo giá off ngay trên giá niêm yết, vậy mà khách hàng chả mặn mà cho lắm. ấy thế mà con bé nhân viên nhà em nó trải áo mưa ra vỉa hè, quẳng đồ xuống đó (dỡ giá off đi) ai mua thì tùy loại mà "phán giá", các cụ biết sao ko............ lại bán đắt như tôm tươi và giá bán thì lại cao hơn giá off khi còn treo trên giá... trong khi bán lại chạy. :lol: Vậy ngẫm ra cái Vỉa hè có công dụng thúc đẩy lưu thông hàng hóa lắm. :lol:
Nhắc đến vỉa hè làm e nhớ đến " cuộc sống tuổi thơ tôi" các cụ ạ. Trừ những lúc đi học còn lại là gần như toàn bộ thời gian bám mặt đường. Chính lũ trẻ con trở thành "trật tự phường" thời đó cũng nên vì vỉa hè và lòng đường là sân chơi mà , có động tĩnh gì là trẻ con biết ngay. Bây giờ thỉnh thoảng mới có thời gian lên phố và đi bộ lòng vòng thì đâu còn vỉa hè nữa mà thành một đại siêu thị rùi. Ôi bao giờ cho đến ngày xưa! :?: :mrgreen:
Các bác có nhớ HN những năm đầu 1980, vỉa hè vẫn chưa được lát gạch toàn bộ, vẫn nhiều phố cỏ mọc lan man xanh mướt, cây cối đan dày, toàn cây cao dày lá, mùa hè mát mẻ, ve kêu ran đường.
Có bài Vỉa hè của trung tướng Hữu ước tặng các bác http://media.cand.com.vn/nhac/9_Via_he_HaNoi_AC&M.wma Ông này cũng "ghê" thật,cầm kỳ thi họa chơi tuốt. Những ngôi sao ca nhạc của VN,từ trẻ tới già đều hát nhạc của ổng hết,chắc tại hay quá! :wink: http://www.cand.com.vn/News/HuuUoc/nhac.html
Coi như 1 triển lãm nhanh ngoài vỉa hè cho gần gũi đại chúng nhá http://www.cand.com.vn/News/HuuUoc/tranh.html Có mấy bức tranh thiếu nhi yêu kinh khủng, màu sắc - bố cục - hình khối rất khá Đây là 1 bức đoạt giải của em nhỏ 8 tuổi trong cuộc thi vẽ Nét vẽ xanh 2007
Ở thời buổi này thì có thành không,không thành có,có có không không,không có có không,có không không có,có mà giời biết. :idea: Khi mà tất cả hoạt động của văn hóa nghệ thuật còn nằm trong định hướng hay chủ trương mang nặng tính phục vụ chính trị,thì 1 ông tướng công an với 1 tài năng nghiệp dư có thể được tung hô lên tận mây xanh là điều không lạ. Cũng với tiêu chí nghiệp dư này,khó ai có thể bắt bẻ được điều gì. Nhưng nếu ngẫm nghĩ 1 chút,thì cũng thấy được 1 điều : Ở những sản phẩm núp bóng nghệ thuật,thì những gì đang thiếu trong 1 con người hiển hiện thật rõ nét! Đọc cái link này,thấy giới trí thức bây giờ thật đa dạng và phức tạp. http://truongduynhat.vn/khi-h%E1%BB%AFu ... E1%BA%ADt/