Đây bác "Em vẫn như ngày xưa" List : 1. Chiếc Lá Thu Phai 2. Phương Trời Xa Lạ 3. Em Vẫn Như Ngày Xưa 4. Nắng Có Còn Xuân 5. Hà Nội Đêm Trở Gió 6. Trở Về 7. Người Về 8. Tình Quê Hương 9. Họa Mi Hót Trong Mưa 10. Trăng Rơi Bên Hồ 11. Đánh Thức Tầm Xuân
Cám ơn bác! Vậy là CD này em đã có rồi nhưng vì là CD chép giá 5K nghe chán quá nên em chỉ nghe chưa hết 1 bài đã rút ra và vứt đi, chẳng để ý tới cái list của nó luôn. Em sẽ tìm lại đĩa gốc hoặc F1 cũng được vì đúng là trong album này cũng có khá nhiều bài em thích.
Em thì thích nàng hát bài "Buồn tàn thu" và "Đưa em tìm động hoa vàng", còn nếu coi nàng hát trên sân khấu (DVD) thì cảm thấy không tự nhiên cho lắm "nhất là đôi môi".
Các bác nghe bài "Giã Từ Cố Đô" Ngọc Hạ trình bày trong PBN 70 và bài "Mùa Xuân Của Mẹ" trong PBN 66 chưa? Hay tuyệt vời.
Vừa nghe xong MÌNH ƠI với EM TÔI của Cô em Ngọc Hạ hát, trời đất mẹ ơi em làm Anh nổi hết da gà gai óc :lol: Hậu sinh khả úy là em này các bác ạ!
Lần đầu tiên nghe bé hát bài "Không thể và có thể" là em đã bị thu hút . Mỗi đêm, em vẫn ép bé hát cho em nghe những bài trong 2 CD "Không thể và có thể" và "Em vẫn như ngày xưa" đấy các bác. Một giọng ca xuất sắc.
Mình cũng là fan và rất thích chất giọng của NH, ngoài các bài mà các bác đã bàn thì bài "Đường xưa" mình thấy hơn tất cả các ca sỹ khác đã hát. Các bài "Hà Nội đêm trở gió", "Tóc gió thôi bay" thì Mỹ Linh và Trần Hà không so được. Đặc biệt gu của mình là phải hát rõ lời điều này hiếm ca sỹ Việt Nam trong nước nào có được. Giá như NH mà có dáng người và khuôn mặt như Như Quỳnh thì...... Mình bỏ vợ mất....
Em tưởng hát rõ lời, đôi khi là do kỹ thuật thu âm/hòa âm là chính chứ nhỉ. Bác có ví dụ cụ thể nào với 02 trường hợp của Mỹ Linh và Hà trần ko bác :mrgreen: Có ca sĩ nào trong nước bác thấy hát rõ lời nhất?
Các bác nhớ kiếm mấy bài này nghe nhé, Ngọc Hạ trình bày thì tuyệt vời, trong một số CD lẻ lẻ của Thúy Nga: _ Nhớ nhau (Trong CD tình khúc Tuấn Khanh) _ Mùa Xuân Của Mẹ (Trong CD Trịnh Lâm Ngân) _ Ai ra xứ Huế (CD Quang Lê: Xin Còn Gọi Tên Nhau) _ Giã từ cố đô (CD Phạm Mạnh Cương) _ Tình Lúa Duyên Trăng (CD Nối Lại Tình Xưa)
Em cũng đồng ý với bác. Em cũng là fan của Ngọc Hạ. Theo em thì Ngọc Hạ hát hay nhất trong tất cả các ca sĩ hiện nay cả trong và ngoài nước.
Riêng em thấy Ngọc Hạ có đặc điểm lớn nhất là hát "gắng sức" quá mức. Nghe giọng hát lúc nào cũng "căng", giọng ngân quá nhiều nên nghe lâu sẽ rất mệt. Như vậy thì khó "đi vào lòng" lắm ạ.
Em nghe Ngọc Hạ hát với Nguyên Khang trong ASIA Tình thư của lính (Khi người yêu tôi khóc) thấy cũng rất hay và truyền cảm, nhưng đúng như bác nhận xét, Ngọc Hạ hát căng giọng quá. Dù sao cũng là một giọng ca hay và đáng nghe, dĩ nhiên không phải là nhất vì em ko phải là fan :mrgreen:
^ Em không nghĩ Thái Thanh hát "gân guốc", "khổ sở" bác ạ !! - - - Mời bác "Giọt mưa thu" nhé ^^ : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r81bsasCN8
Chiều nay về vô tình ngồi nghe lại CD TÌnh Khúc Tuấn Khanh nghe Cô EM NGọc Hạ hát bài NHỚ NHAU sao mà nó hay mà tình quá mức! Trong các giọng ca trẻ thế hệ sau này về nữ em vẫn thích nhất cô em trán Dồ này :lol:
Nhắc đến Ngọc Hạ thì em cũng rất tâm đắc, đợt trước có đi công tác, tính lượm 1 vài album nhạc hải ngoại về nghe, lúc đó chi nghe phong phanh cô nàng này hát, mà đúng là nghe xong album mà thấy rất ư là hài lòng tâm đắc, album có bài Tình Hoài Hương ấy. Ko biết NH bây giờ thì sao, chứ nghe album đó cứ thấy ngọt ngào làm sao.