Đưa em tìm động hoa vàng, em nghe hay rởn tóc gáy! Nghe những đoạn luyến láy trong bài này và vài bài nữa mới thấy được chất ma mị trong giọng ca của Ngọc Hạ!
Phải thừa nhận Ngọc Hạ hát những bài các bác vửa kể trên nghe rất hay, nhưng để so sánh với với 1 ca sỹ khác thì cũng hơi khó ví dụ: Buồn tàn thu , đưa em tìm động hoa vàng theo e nghĩ Thái Thanh hát khó có đối thủ.
Bài này em lại thấy NGọc hạ hát không hay, hơi gồng mình quá. Từ trước đến h em ko nghe Ngọc Hạ mấy (chủ yếu xem trong PBN), thấy các bác khen down mấy Cd về nghe thử vậy.
Vâng, có lẽ có Quang Lê đỡ cho cô ấy nên có tí chất Huế, bác thử down Ngọc Hạ về nhé, em thấy khá được...(tuy hơi gồng ở 1 số bài).
Trời! mấy anh này bàn vậy cũng bàn! Ai ra xứ Huế Ngọc Hạ và Quang Lê song ca là bản hay nhất đó! từ hòa âm đến giọng hát. 2 đứa Huế hát bài về huế cộng thêm hòa âm của Thúy Nga nữa thì hay điên đảo. Có nhiều người dám khen Hoàng Oanh hát bài này hay hơn mới ớn! Nghe mà mắc ói! Mình là fan của Ngọc Hạ nè! Ngọc Hạ chỉ hát hay khi ở Thúy Nga thôi! còn ở Asia thì hoàn toàn thảm bại! vì bên đó thể loại nhạc Ngọc Hạ hát họ ko đủ trình độ thưởng lãm nên ko biết thế nào là hay thiệt nên hát bên đó nghe rất chói tai! khi về lại Thúy Nga thì Ngọc Hạ trở lại đúng hồi xưa nên nghe rất hay! Các bạn để ý nghe bài đầu tiên trở lại của Ngọc hạ ở Thúy nga là Dòng sông xanh và Tình nghèo, cô hát có gì đó gồng và cứng rất dở. Nhưng dần dần thì ngày càng hay và đến cuốn 99 Ngọc Hạ hát Quê Hương Tuổi Thơ Tôi thì trời ơi hơn hẳn Mỹ Tâm hát bài này và nghe rất nhẹ nhàng và ....nhức nhối! Còn Nói những bài như Buồn Tàn Thu, Tình Hoài Hương hay Đưa em tìm động hoa vàng thì Thái Thanh hát số 1!còn ngoài Thái Thanh ra thì ko ai so được với Ngọc Hạ! Ánh Tuyết hát dỡ mà dám hỗn khi phát ngôn :Thái Thanh hát hay là nhờ kỹ thuật phòng thu còn Ánh Tuyết hát hay là giọng tự nhiên". Nghe mà ko chịu nổi. Nói chuyện quá thiếu tư cách giáo dục. Trước 75 làm gì có kỹ thuật gì mà để can thiệp giọng hát. Gần đây nghe NGọc Hạ hát Câu Chuyện Tình Tôi trên Vân sơn đó! hay điên đảo!