Xin giới thiệu với Các Bác yêu thích cây đàn Guitar một địa chỉ chế tác đàn số 1 Việt Nam,tại đây các Bác có thể thoải mái yêu cầu Nghệ nhân thực hiện những ý tưởng của mình về một giọng đàn chỉ có trong mơ ước... Bác Viên hiện đang đóng đàn Guitar theo mẫu Ignacio Fleta 1968 (Nguyên gốc của Fuongmayanh đang sở hữu) và Jose Ramirez III sản xuất 1983(Nguyên gốc của nghệ sỹ Quang Vinh đang sở hữu).Giống như chế tác gia Ignacio Fleta Tất cả các cây đàn được làm tại xưởng đóng đàn thủ công của Bác Viên đều được phủ một lớp vécni tay giúp cho tiếng đàn ngân vang một cách tự nhiên hơn. Ngoài ra tại đây Gia đình nghệ nhân Lê Đình Viên sẵn sàng phục chế lại những cây đàn Violon và guitar quý giá của quý khách nhưng đã bị hư hại theo năm tháng sử dụng,đảm bảo vẫn giữ được chất âm nguyên thủy của nhạc cụ. Nếu quý khách có nhu cầu về đàn Violin & Guitar thì đây là địa chỉ tốt nhất để có thể giao lưu và giãi bày tâm sự...! Địa chỉ liên hệ : Nghệ nhân Lê Đình Viên Nhà số 15 - Ngõ 17 - Quốc Tử Giám - Hà Nội Điện thoại : 04.8438258 Mobile:0904155246 [align=center]Ghi ta bần bật khóc. Buổi sáng vỡ bình yên Ghi ta bần bật khóc. Không thể nào dập tắt. Không thể nào bắt im. Ghi ta bần bật khóc như nước chảy theo mương như gió trườn trên tuyết. Không thể nào dập tắt. Ghi ta khóc không ngừng những chuyện đời xa lắc. Như mũi tên vô đích như hoàng hôn thiếu vắng ban mai như hạt cát miền Nam bỏng rát xót xa than lạnh giá sắc sơn trà như chú chim đầu tiên chết gục trên cành. Ôi ghi ta nạn nhân khốn khổ đáng thương của bàn tay - bộ dao năm lưỡi!..[/align]
Quá hay, bác có biết giá cả thế nào không ạ? Có thằng bạn nó nhờ mua hộ một chiếc guitar ngon ngon mà em không biết chỗ nào. Thân, SOZ
@Crystal01: Nghệ nhân thì không biết nhưng cái ông đứng cạnh thì chơi tốt, ổng là con của thày tớ (bác Hải Thoại) và sau đó có dạy tớ một thời gian :wink:
bác Hải Thoại dạo này k0 thấy biểu diễn mấy nhỉ ? bác nghệ nhân trong ảnh trông giống bác phúc phố Huế nhỉ?
Thưa các Bác ! Cụ Hải Thoại bị tai biến mạch máu não khoảng hơn chục năm nay,trí nhớ rất kém,gần như k chơi guitar nữa...Thất cầm ghi ta xưa giờ chỉ còn có bác Phạm Văn Phúc là người thường xuyên đi biểu diễn,thỉnh thoảng có qua nhà tôi chơi,anh Quang Vinh thì tuần nào cũng qua nhà uống trà chơi ghi ta và cũng thích nghe các đĩa than của Segovia (mình có khá đủ bộ) ...tôi cũng có thời gian học ghi ta (17 năm) giờ thì mải kiếm sống nên quên gần hết,thời gian học nghèo đến nỗi chả mua nổi 1 cây đàn tốt,giờ mua được 2 cây siêu đàn thì chả đánh ra hồn...! đành hi vọng con mình mai ngày cũng đam mê cây guitar.... tôi rất tự hào về cây Guitar của mình....xin chia xẻ cùng các bác yêu cây đàn 6 dây này :Cây đàn Ignacio Fleta Huyền thoại mà tôi đang sở hữu
hồi sv , em thường mong tối thứ 5 để đi xem Cụ Hải Thoại chơi . nhớ là về sau , cụ thường cho sv của cụ lên chơi... bác Phúc e mới nói chuyện chứ chưa đc nghe bác chơi lần nào...
Ngày trước em tập Caruli Carcassi mãi trên chỗ Cầu Gỗ nhà bác Quang Tôn ko biết bây giờ bác thế nào , vào ĐH thì theo tiêu chí "đàn hay hát giỏi đã bóng cừ" nên cũng dập beatles ầm ầm bây giờ em sờ đến đàn đánh chả được mấy nốt . Bác Fuong ơi em muốn kiếm cái EF 17-40L hoặc cái 24-105 IS bác có cái nao hợp lý cho em múc với
Hôm nào rảnh các bác qua chơi!cũng có vài món đồ hay hay....nếu có nhã hứng nghe ghita mình sẽ bố trí một buổi nghe tại nhà mình,anh Quanh Vinh và bác Phúc sẽ đến giao lưu....thỉnh thoảng đổi món nghe hay lắm đấy....!
Bác nói nghe buồn chết đi được, thi thoảng em vẫn qua thăm bác Hải Thoại, em học ghita của bác cách đây cũng hơn chục năm thật nhưng bác vẫn nhớ ra và vẫn hỏi chuyện thường thường, vẫn hỏi thăm mấy đứa ngày xưa học cùng. Năm trước em thấy bác vẫn còn dạy mấy em nhỏ tập tành... Thôi để mai em qua thăm bác vậy Em vừa lôi cây đàn ra tập lại chút, lại cất đi rồi
Hôm nào bác bố trí nhé ... xin qua quấy bác chút @bác HNVN em tập khoảng năm 84-85 bác Tôn rất sợ vợ nhưng lại thèm hìu tụi em đưa học phí bác thưởng dấu dưới chiếu sau này hình như bi đồ đệ chôm lại mấy lần thì phải hehe may ko có em .