Kính thưa các bác. Em thấy phần lớn các bác chơi audio trên diễn đàn đều có những nghề nghiệp không liên quan đến âm nhạc cũng như âm thanh (bác sỹ, viên chức, doanh nhân...), vậy thì các bác nghệ sĩ (nhạc sĩ và ca sĩ) ở VN chúng ta - những người hàng ngày đều tiếp xúc với âm nhạc có chơi audio không nhỉ ? hay là họ toàn chơi đồ khủng nhưng không giao lưu bên ngoài nên ít người biết . Bác nào hiểu biết rộng có thể cho em thêm vài thông tin được không ạ ? Cái này em chỉ thắc mắc khơi khơi nên pose vào mục thư giãn thôi ạ.
Hôm rồi em có xem chương trình về bộ sưu tập máy ảnh,LP và cả đồ âm thanh của nhạc sĩ An Thuyên trên TV. Phải nói là rất đáng ngưỡng mộ niềm đam mê và bộ sưu tập của ông.
em thì tiếp xúc nhiều bác nghệ sĩ nhưng hầu hết chẳng nghe dàn khủng bao giờ :lol: , toàn bàn về sáng tác nhạc, ca sĩ này hát thế này thế kia, hoa âm kiểu này kiểu nọ, thơ văn .... gái gú, nhậu chỗ này chỗ nọ :mrgreen:
Chơi toàn nhạc sống là để kiếm cơm còn nhưng lúc cần thư giãn,nghe để mở rộng tầm mắt để hiểu biết học hỏi...thì cũng phải nghe bằng dàn máy chứ Bác. Có chăng là họ không có nhiều thời gian và họ có nhiều đam mê khác thôi.
Em là nghệ sĩ chắc cũng được liệt vào trong topic này :lol: . Bình thường nghe nhạc em thường nghe bằng Headphone loại rẻ tiền nhất (70k) và con 2.1 của soundmax (mở nhỏ thoang thoảng), thực sự lúc đó em mới nghe nhạc hoàn toàn trong sáng không chi phối bởi âm thanh, em chẳng nghĩ gì về thiết bị vì bản thân nó quá bèo, em rất sợ bệnh nghề nghiệp trỗi dậy :mrgreen: . Và nếu nghe trên thiết bị thì không bao giờ nghe loa ... do em làm :lol: , em nghe đồ hãng... để có cái mà soi mói , còn nếu nghe loa em làm thể nào cái bịnh nghệ sĩ cũng .... "Ơ, bass hay nhỉ .... Ơ, tép mượt quá !... Ơ, thật nhạc tính ! " . Em đùa với các bác cho vui ! sắp qua năm mới cười nhiều nhé các bác, còn cái vụ nghe 2.1 soundmax là có thật 100% :lol:
Có lần em qua nhà chị Hồng Nhung chơi (Ca sĩ),thấy chị ấy nghe nhạc bằng cái thớt Phillips tích hợp loa cd, đài FM nhỏ gọn bênh cạnh là đống đĩa ngổn ngang ....
Ơ, bác là bạn của Hồng Nhung àh? Xin giúp em cái chữ ký được không :mrgreen: Em là em hâm mộ chị này lắm (trước đây, bây giờ hết rồi :mrgreen: )
Ca sĩ thì tôi không biết nhưng nghệ sĩ thì không có điều kiện để chơi audio đâu bác ơi. Làm nghệ sĩ thì có mấy ai có tiền đâu bác. Bây giờ giá đồ audio second hand cũng cao ngất ngưởng lên tận mặt trăng rồi bác à
Cụ AT hay xuống HP chui vào nhà ông K hói lục lọi lắm, cụ ấy chuyển sang chơi đồ rồi, thảo nào cụ bỏ bê sáng tác, cấm thấy ra bài nào hay nữa
Cách đây khoãng 5 năm em có xem đâu đó bác Đặng Thái Sơn nghe bộ Kenwood tất cả trong một. Bây giờ không biết còn không ?
Lạy các cụ. Nhạc sỹ với ca sỹ một ngày làm việc mấy chục giờ với nhạc rồi, họ chán đến tận cổ chứ Ô đi 6 gì nữa cụ ơi.
Chào các bác, Chắc do may mắn nên em có quen khá nhiều bác nghệ, mê nhạc. Vì liên quan đến cá nhân nên em không nêu tên ra đây, nhưng trong diễn đàn chắc cũng chừng 20 bác. Chắc rồi cũng có lúc các bác sẽ quen nhau thôi! (Do hay đi mò đĩa than).