Xin phép các bác khảo cổ lại vấn đề này. Em search kogan từ việt nam lại thấy chỉ đến cái thread này. Có bác gì ở trên hâm mộ accardo. Cách đây 12 năm, ông Accardo có sang VN biểu diễn, giá vé sinh viên ở Nhà hát lớn có 20k thui. Toàn bộ tiền vé ủng hộ nạn nhân vụ bão lụt tại VN năm đó. Lúc đó mới chỉ được nghe CD nên nhìn thấy danh cầm trình diễn thì khó tả lắm các bác ạ. Tay trái của ông ý trên cần đàn em thấy tựa như 1 con rồng nhỏ đang cuồn cuộn. Tuy nhiên cha này chỉ diễn có một mẩu của Paganini thui, còn lại là mấy bài của Italia em chẳng nhớ là gì. Cá nhân em thì thấy Accardo là danh cầm, nhưng có vẻ của 1 nghệ nhân nhiều hơn. So sánh hơi lỗ mãng 1 tý thì như kiểu 1 nghệ nhân với nhạc cụ dân tộc là đàn violin ý. Kỹ thuật của ông ý thì ko bàn. Kho đàn của ông ý thì cũng thật đáng nể. Nhưng xem, nghe ông ý trình diễn chỉ được sự hấp dẫn lúc đầu và cảm giác ý phai rất nhanh nếu tiếp tục theo dõi hết tác phẩm Kogan thì lập dị hơn. Bác nào mà thích nghe Melancholique như bác kogan nhà mình chắc ko gì ấn tượng hơn những nốt đầu trên dây sol. Heifetz hay các bô lão khác ko cho người nghe được cảm giác đó đâu nhỉ.,... ? Nghe kogan chơi em lại càng thích .........Tchaikovski hơn. Tuy nhiên có nhiều lúc Kogan do đè dây đàn nhiều quá nên cảm giác nghe nhạc rất dữ dội và gai góc. Những lúc đó cách xử lý hồn nhiên của Rabin thì thấy yêu hơn,.... Nghe kogan trình diễn, người nghe dễ bị lẫn vào một không gian rộng lớn, đặc và có chiều sâu. Cũng có thể do khả năng cảm thụ hình ảnh và ko gian tốt của Kogan đã được ông cụ thể hóa vào trong tiếng đàn. Link về kogan thì có nhiều, em lấy tạm cái nguồn chính tắc từ wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Kogan Menuhin có cách trình diễn rất giàu tình cảm, tuy nhiên kỹ thuật của ông ý ko phải là thực sự hoàn hảo như các danh cẩm khác. Gremiaux tiếng đàn rất trong trẻo và đầy đặn. Có hộp CD đĩa đôi của ông ý đánh Mozart rất hay chất lượng tốt mà rất dễ kiếm. Ông này chơi sao thấy cảm giác nhàn nhã mà thư thái thế..... Vài lời khảo cổ, các bác nghe ko ưng tai thì bỏ qua dùm,...
Em móc cái thớt này lên cho mới. Chả là xưa e mua cái mâm than đầu đời từ bác @Kogan, nên cái tên này nó nhập tâm, trước cả paganini hay mutter. Tiện kiếm dc cái đĩa này post khoe các bác chơi. Nếu bác nào có trải nghiệm về tiếng đàn, album này thì góp một vài “nốt nhạc” nhé!