Ơ vẽ thế này là vẽ bằng phấn àh bác sì tin ...Bác sitin phổ cập cách vẽ cũng như bố cục đi thì hay lắm đó .
Dạ ko cứ là phải vẽ = phấn bác ạ, có thể = nhiều chất liệu khác nữa. Đây là thể loại vẽ tạo ảo giác như thật ( hàm chứa tính hài hước, châm biếm), nó biến thể từ nghệ thuật vẽ tranh tường, graffiti với nghệ thuật vẽ phấn dân gian ở 1 số vùng miền của Ấn độ và Băng la đét. Ở những nơi đó theo truyền thống, vào buổi sáng, phụ nữ lớn tuổi trong gia đình ra vẽ những hoa văn ở trước cửa nhà mình. Trong ngày hôm đó mọi người qua lại hoặc thời tiết xóa sạch những bức họa đó và sáng hôm sau họ lại tiếp tục vẽ những hoa văn khác. Theo quan niệm và văn hóa của họ thì những bức vẽ như vậy sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc tới mọi người trong gia đình. Sau này 1 số họa sỹ phương tây kết hợp với những kỹ thuật vẽ khác thành trường phái Undergroun painting ( e cũng ko nhớ chính xác tên gọi của trường phái này, ko biết có đúng ko nữa) Còn lý do họ thường dùng phấn vẽ là do chính quyền ko đồng ý để tồn tại lâu dài những tác phẩm này ở nơi công cộng. Trước đây thời sinh viên e cũng đã ngichj qua món này, vẽ mấy con chuột cạnh mấy thứ thúi thúi trên sàn lớp, bọn con gái vào nhìn loáng thoáng hét ầm cả lên :mrgreen: Mấy thứ kiến thức hạn hẹp của e xin được chia sẻ với các bác :!:
Tiếp theo là nghệ thuật vẽ phấn trên cơ thể (body painting) được phát triển từ nghệ thuật xăm mình (tattoo art) Mời các xem chơi.
Em có mấy tấm ảnh vẽ tranh thuỷ mặc lên cơ thể đẹp lắm, dưng mà chắc post lên đây thì fạm quy mất :twisted: :lol: