Chào các bác! thời gian gần đây em bị bệnh mất rồi ạ, thay vì chìm đắm vào ca từ và giai điệu bài hát thì em cứ nhăm nhăm chỉ để ý đến nào là trường âm? nào là dải cao? dải thấp? độ động, âm tiến, âm lùi...vv..vv..không sao thoát ra được, có bác nào đã từng bị giống em không? và thoát ra khỏi tình trạng trên thế nào? Cho em xin lời khuyên.
Nhiều người bị bệnh như bác lắm. Có chữa thì chỉ được một thời gian rồi lại tái phát. Nói chung là không chữa được
Em nghĩ bản thân bài hát/ca sĩ hát không thật khiến bác cảm thấy thật sự thích thú nên mới có cảm giác đó. Em cũng thỉnh thoảng bị, nhưng khi nghe bản thu âm mà mình tâm đắc, thích thú thì lại chẳng quan tâm đến câu chuyện chất âm của bộ dàn nhiều nữa
Thay đổi đối tượng là xong thôi bác. Bác chọn nhạc phẩm mình ưa thích, kiếm càng nhiều càng tốt các bản do các ca sỹ/nhạc sỹ khác nhau trình bày. Sau đó nghe lần lượt và đánh giá để lựa chọn các ưu nhược điểm của từng bài. Vài lần như vậy là bác quên chuyện bộ giàn ngay
tắt nguồn và bán hết là cách duy nhất. Biện pháp bổ sung là có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, đừng lập quỹ đen nữa.
đi ra quán nhậu nghe mấy ông xỉn hát loa kẹo kéo thời gian, sẽ kéo level xuống thấp lại. Lúc đó về nhà nghe cái gì cũng hay hết.
Ngon rồi, nâng cấp dàn máy để ra được mấy yếu tố trên mới khó, chứ ca từ và giai điệu nó nằm sẵn trong đĩa rồi đâu có thay đổi được ?
Em xin trình bày tiếp sự tổn thất tiếp theo ạ: Chẳng là tối hôm kìa (do được nghỉ mấy ngày lễ..2/9 mà) em có pha cafe, thuốc thơm gọi mấy cậu bạn thân đến chơi (mấy cậu bạn không chơi audio), chém gió,nghe nhạc sau cả tuần lao động mệt mỏi và được nghỉ lễ, vì muốn gây ấn tượng mạnh em bật máy cho nóng trước khi các bạn đến, để sẵn đĩa nhạc và click sẵn bản thu "gửi người em gái" do nữ ca sỹ Hà Trần trình diễn... ngay khi tiếng ghi ta dạo những nốt đầu tiên và ca sỹ cất lời cả đám bạn như bị mê hoặc và bắt đầu ôi...úi..á......đến lượt em bắt đầu trình diễn luyên tha luyên thuyên nói không dừng phân tích cho bạn nghe nào là trường âm? nào là dải cao? dải thấp? độ động, âm tiến, âm lùi, tiếng ghi ta vuốt cót ca cót két, tiếng ca sỹ hít hà lấy hơi nghe rõ và dĩ nhiên là chẳng còn ai còn nghe được nhạc nữa mà chỉ còn nghe tiếng của em h..á..t........ kết thúc đúng một bài nhạc cả 04 anh bạn với vẻ mặt mệt mỏi xin phép ra về.......thế đấy các bác ạ!
Tình trạng chung của ae audio mà bác. Như thế cũng có cái hay mà bác. Sau 1 thời gian thỏa mãn cái đấy thì lại nghe giai điệu, ca từ bài hát thôi