Nếu bác đã kết câu của em thì chúng ta cả em và bác nên chấp nhận cho các thành viên nêu lên cảm nghĩ của họ chứ đừng nên cấm đoán họ và hục hặc với họ nhất là các vấn đề thuộc về sở thích. "Bác khen hay; người khác khen không hay; hay người kia chê dở ... " thì cùng tôn trọng ý kiến của nhau mặc dù quyết định đồng tình hay không là trong lòng của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có đủ lý lẽ để chứng minh lý lẽ mình đúng hơn lý lẽ người ta và muốn thuyết phục họ thì cũng tranh luận 1 cách ôn hòa thay vì đả kích nhau. Mà cảm nhận hay sở thích thì làm gì mà có lý lẽ nào đúng hay sai chứ? Đơn giản có thế phải không bác? Chẳng ai rảnh để đi kiếm việc nói oan cho bác đâu bác à! Bác có nói gì đi nữa sự thật thì nó vẫn cứ là sự thật. Bác vu khống rồi gán ghép cho người khác rồi giờ lại còn la làng ... :lol: Có lẽ em và bác tranh cãi đã đủ! Khi nào bác chơi nhiều băng cối rồi vô thảo luận tiếp nhe bác. Em tạm "đóng cửa" với bác đến khi nào bác sở hữu băng cối rồi chơi cho đã cỡ chừng vài chục năm thì anh em ta lại tranh luận tiếp ...
Em vu khống bác cái gì nhỉ, bác đọc kỹ lại đê...... :lol: Định thôi, đi làm về khuya thấy bác "vu khống" em là em vu khống bác nên đành tiếp bác vậy. Giọng của bác em thấy quen như từ lâu lắm! :mrgreen: @ à mà em xem lại kỹ lắm rồi, không biết em có gặp bác ngoài đời để tranh luận không nhưng trên VNAV thì chắc chắn chưa. Em chả tranh luận với bác bao giờ về vấn đề "analog" hay "tương tự" cả, có chăng em chỉ tranh luận với bác TM. Bác đọc lại các topic cũ dùm em xem đúng thế không nhá! Hay bác tranh luận với bác nào rồi lại nhầm sang em . Hay em tranh luận với bác nào đó... mà bác nhầm sang bác! :wink:
Willi Studer là người kỹ sư Thụy sỹ sáng lập ra công ty Willi Studer tại thành phố Zurich (năm 1948), nằm sát biên giới với Đức. Công ty bày ra nhãn hiệu Revox cho giòng máy cho người tiêu thụ "bình thường" ví dụ như Revox A-77, B-77, còn Studer là giòng máy cho dân nhà nghề (pro) ví dụ như Studer A-807, A-810, vân vân. Năm 1965 Willi Studer lập thêm nhà máy sát bên kia biên giới (bên Đức) để sản xuất những giòng máy Revox của công ty. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác.tôi có 5 cuộn băng 5' và 7 cuộn 7' còn mới chưa bóc,khoảng 2 tuần nữa tôi về Việt Nam,các bác làm ơn chỉ dùm chỗ sang băng,(Sơn Ca,Thanh Thúy,lệ Thu,Giáng Sinh,Xuân.một vấn đề nữa là khi thâu nhạc vàng có mang trở ra được không?Xin ý kiến các bác.
Hơi khoai bác ạh! cách đơn giản nhất: bác về VN mua mấy CDs chủ đề trên mà Bác yệu thích. Các thể loại nhạc ghi âm pre 75 hiện đã được chuyển qua CD rất nhiều chủ đề. Sau đó về nhà Bác thâu lại R2R (nếu ở nhà có máy gấu càng tốt). Hiện nay việc sang băng R2R qua R2R cũng chỉ có 1 hoặc 2 nơi nhận làm, Không biết họ SD loại máy nào để nghi, chất lượng Source cũng không còn tốt và chủ đề cũng không có nhiều. Có chăng là mấy bác trên này giao lưu với nhau để sang wa sang lại cho vui thui! Băng từ wa cửa khẩu thì ...hên xui. :lol: CDs thì wa dễ hơn. :mrgreen: Thân!
Bác đưa cái ông áo vàng ở trên thâu giùm cho bác, nguồn nhạc xưa ảnh có rất nhiều. A. Nghĩa: 0919.842271
Cám ơn hai bác.Regular và ntvu,như bác regular nói băng từ đem ra là khó,vậy là chẳng còn cách nào khác ngoài trừ mua đĩa để đem ra,còn nếu mang băng về thâu lúc mang ra bị thu thì buồn quá,của một đồng công một nén.Xin cám ơn các bác đã góp ý.
Hoa hô nhạc xưa đã , đang và sẽ trở lại với những người mới làm quen đến với con đường audio nghiện ngập này... . E cũng đang tìm 1 con Akai , để tìm lại khoảng khắc âm nhạc ngày xưa Ông già E đã cho nghe, sao mà mộc mạc quá....
Bác nói câu này quá chuẩn, Thậm chí còn tốt hơn rất nhiều đằng khác nữa. Họ chấp nhận tất cả những cái dở hơi, cái ngớ ngẩn của khách hàng và chấp nhận đi với khách hàng đến cùng trời cuối đất, vì khách hàng là thượng đế mà. Kết quả cuối cùng là họ thu được nhiều lợi nhuận, lôi kéo thêm được những kẻ nghiện ngập. Còn những khách hàng kia một ngày nào đó họ sẽ nhận ra đâu là chân lý thì cái giá phải trả cho học phí của họ là quá cao. Đến lúc đó thì họ lý giải và an ủi họ " Chơi thì phải chấp nhận, thế mới sướng, trả tiền cho cái sướng" :lol: :lol:
Em được người quen cho 2 băng : MIÊN ĐỨC THẮNG VÀ TIẾNG HÁT VIỆT NAM không thấy tên bài hát và băng HÃY HÁT LÊN TUỔI THƠ-TRẦM TỬ THIÊNG, NHẬT NGÂN thực hiện, thấy cũng đẹp nhưng chưa có máy nghe.
Trong hai băng bác nhắc đến em chỉ biết cuốn MIÊN ĐỨC THẮNG VÀ TIẾNG HÁT VIỆT NAM trong đó em rất thích bài Trăng Tàn Trên Hè Phố. Cuốn băng này toàn bài hay, chúc mừng bác.
Băng HÃY HÁT LÊN TUỔI THƠ - TRẦM TỬ THIÊNG gồm: mặt A: 1. hãy hát lên tuổi thơ- thanh lan 2. chào người bạn mới- tam ca mắt biếc 3. thời gian-diễm chi 4. con ngựa gỗ-họa mi 5. cầm tay cùng ca-thái hiền 6. căn nhà nhỏ-ngọc yến 7. giọt mưa-diễm chi 8. ngày xuân-thái hiền 9. mùa xuân em bé-thanh lan 10. con mèo và con chó-ngọc yến 11. thím ếch-tc mắt biếc 12. trăng tuổi thơ-khánh ly 13. múa vòng quanh-hồng vân,diễm chi 14. sinh nhật ca-thanh lan 15. gà gáy sáng-tc mắt biếc 16. con chim non-ngọc yến,họa mi 17. dưới ánh đèn-khánh ly 18. ngày xưa còn bé-diễm chi 19. chuyền đời xưa-hồng vân 20. hát dưới mái trường-thái hiền mặt B: 1. trường ta vang câu hát-tc mắt biếc 2. đàn trẻ vui đuà-nhóm cỏ non 3. dưới nắng vàng-hồng vân 4. cái bóng của em-thái hiền 5. nắng sáng-thanh lan 6. chào mừng-tc mắt biếc 7. bé búp bê-ngọc yến,diễm chi 8. ru em-khánh ly 9. tấm lịch-ngọc yến 10. chiều trên thôn quê-hồng vân 11. trên quê hương đáng yêu-khánh ly 12. con kiến tha mồi-họa mi, ngọc yến 13. trên con đường đến trường-hồng vân 14. mái trường em-n cỏ non 15. chiều về-họa mi,ngọc yến 16. đến với nhau hát với nhau-tc mắt biếc 17. non nước này-hồng vân,diễm chi 18. về đồng quê-thanh lan 19. hát chia tay-khánh ly 20. chia tay!chia tay!-khánh ly tất cả là 40 bài nhạc thiếu nhi.
em thấy các bác có băng cối toàn sưu tầm đĩa gốc nhạc xưa đã bác nào thâu thử thanh lam, cẩm ly, hay như quỳnh vào băng cối chưa nhỉ.
bác cho em hỏi người bạn của em có cuốn trường hải 5 tiếng hát thanh thúy là băng gốc rất mới bác ấy đòi giá 5trieu mua được k?
Bác cho em hỏi bác đã mua được cuốn băng này chưa ạ? Nếu bác không có ý định lấy thì bác có thể giới thiệu cho em được không ạ? Cảm ơn bác nhiều.
Trùi đã kiếm được cái Xê-Đê đúng chủ đề là đã 80% công đoạn để thưởng thức âm thanh băng cối rồi vì kiếm chủ đề mới khó còn chiệng âm thanh thì dễ ẹc với thời đại này. Chỉ cần làm mấy bước sau: 1- Ríp Xê-Đê có chủ đề mình thích ở dạng tập tin WAV 2- Dùng phần mềm "cải tạo" âm thanh để mô phỏng ra âm thanh giống băng cối thậm chí có thể "mắm muối" thêm chút chỉnh âm sắc theo ý thích rồi lưu trữ tập tin đã được cải tạo ở dạng WAV. 3- Đốt ra 1 Xê-Đê-Rờ mới bằng những tập tin WAV đã được "cải tạo" ra âm thanh giống băng cối. 4- Bỏ Xê-Đê-Rờ mới đốt này vào 1 cái đầu phát Xê-Đê để thưởng thức cái âm thanh băng cối; hoặc nếu làm biếng thì lấy nguyên cái tập tin WAV rồi chuyển tải vô máy nghe kiểu như Ai-phôn, Ai-pót ... nghe trực tiếp mà khỏi phải đốt ra đĩa Xê-Đê-Rờ ... ---> Sẽ được thưởng thức âm thanh băng cối mà được cái chọn bài cái rụp không phải rì-oai hoặc pho-uất, sẽ không sợ âm thanh bị giảm chất lượng vì nghe nhiều như nghe băng cối và đỡ tốn rất nhiều thứ tiền sau này ... Nếu muốn nhìn cái hình quay quay để có được cảm giác như đầu băng cối thật thì cần 1 máy điện toán cá nhân rồi tải thêm vài phần mềm nữa sẽ có bộ dàn cổ quay quay trên màng hình trông dễ thương lắm ...
Thưa bác thecuong, câu hỏi đó phải đặt ngược lại bác ạ, đại loại là thế này: Sao băng "gốc" mình bán 2tr mà Shing không mua, trong khi đó hắn lại chấp nhận mua hẳn 5tr ? Cũng gửi bác thêm thông tin tham khảo là trong tủ của em có 25 cuốn băng gốc (nên em có chút kinh nghiệm về băng gốc ạ), chính điều đó lí giải tại sao em không mua của bác mặc dù giá khá rẻ ạ. Lần tới bác ra HN em sẽ mời bác qua nhà em thể tham chiếu. Cảm ơn bác nhiều!