Nghe nhạc Classic ... lên tai?

Discussion in 'Âm nhạc' started by anhchangngongan, 7/7/08.

  1. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Bác nghe sao giống Em thế ... chẳng biết cái gỉ cả thế mà cứ rùng cả mình , lắc lư chả giống ai :) Hay là lên tai ........nghe nhạc Classic ?
     
  2. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Bác ơi, em sợ từ lên lắm. Em chỉ dám dùng từ khác thôi.

    Ngày xưa em nghe rock còn phê toàn thây cơ, lúc chuyển sang alternative còn lạnh hết cả người. Bác nghe :"Đan Áo Mùa Đông" chưa, giật hết cả mình! :lol:
     
  3. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Các bác cho em hỏi nhạc jazz có phải là nhạc bác học hoặc cao siêu không ạ?

    Em thấy mấy ông nghiền cổ điển cũng thích nghe nhạc jazz lắm, hay đấy là vì bản chất con người là sự tồn tại của các mặt đối lập?

    Chúc các bác zui!
    HETE
     
  4. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Theo em thì không bác ah. Tại vì nguồn gốc của nhạc Jazz là do những người da đen nghèo khổ ở vùng New Orleans, bắt đầu từ những năm 1910s. Có ông Hoa Kim Be nơ đích định nghĩa thế này: "form of art music which originated in the United States through the confrontation of blacks with European music"; trong đấy cái từ confrontation: sự đối đầu, đương đầu.

    Hề hề, vì vậy theo em nó chẳng có gì là cao siêu xất. Thêm nữa, với những bộ $100k thì em ko chắc chứ những bộ <$10k thì em chưa nghe bộ nào vừa oánh jazz hay mà vừa chơi cổ điển tốt cả vì hai cái này là hai thể loại đối chọi nhau choang choác.
     
  5. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    ... so, should (and is fair if) we discrimate jazz (or any other music forms) from classicals?

    Ý của em là zay.

    Kính bác
    HETE
     
  6. lovemusic

    lovemusic Approved Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    14
    Likes Received:
    6
    Nhạc cổ điển nói chung cũng như các bản giao hưởng hay concerto đều là công sức rất lớn của nhiều người, từ nhà sọan nhạc, chỉ huy cho đến nhạc công thực hiện trong một thời gian dài và cũng rất gian khổ, vì thế theo E nghỉ chẳng ai bỏ sức nhiều như vậy để nhận được tòan lời chê của người đời.
    Còn về lọai này có hấp dẫn không thì còn phải phụ thuộc vào sự am hiểu lọai nhạc này. Người hiểu ít thì thấy nó cũng thường thường, người hiểu càng nhiều thì nó càng hấp dẫn , thế thôi. Gọi nó là nhạc bác học cũng không sai.Muốn thưởng thức những sản phẫm trí tuệ này thì chúng ta phải tự học lấy thôi các pác nhể
     
  7. G5

    G5 Approved Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    8
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi
    Bác nói thế em ngượng chết, gần nửa đời em chỉ nghe nhac ghưởng thôi mà em có hiểu biết gì đâu, thấy thích là đi nghe thôi, nhưng phải nói thật nhiều bản nghe cũng chối lắm. Mà em thấy có một số người đi nghe chỉ vì họ có cơ hội được đi nghe thôi, chứ họ cũng ngồi chống chọi với cơn buồn ngủ đấy với lại nghe nhac gh mà phải đc đào tạo thì dàn nhac họ đói chết.
     
  8. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Em mê cách nói của bác G5 (bác chơi Siltech G5 hay sao mà láy tên vậy?)

    Nghe cổ điển thực ra cũng như nghe các loại nhạc khác không hơn không kém. Bác nào cuộc đời sóng gió bôn ba rất thích nghe Beethoven symphonies, bác nào cuộc đời êm đềm nhung lụa thì thích nghe anh em Strauss hoặc Schubert, bác nào cuộc sống khoáng đạt, thẳng thắn cuộc sống tinh thần toại nguyện thích nghe Mozart hay Chopin, bác nào cuộc đời mệt mỏi căng thẳng thích nghe Vivaldi hoặc Paganini cho cân bằng lại, bác nào trầm tư, hay suy luận suy ngầm sự đời thích Tchaikovsky, bác nào có cuộc sống đa dạng nhiều trạng thái nhiều cung bậc tình cảm (kiểu nghệ sỹ) thích Rachmaninov hoặc Brahms....

    Em chỉ nói cảm nhận cá nhân, các bác đừng cười em nhé.

    HETE
     
  9. tranlenguyen

    tranlenguyen Advanced Member

    Joined:
    29/10/07
    Messages:
    343
    Likes Received:
    94
    "Âm nhạc của Mozart thuần khiết và đẹp đến mức người ta có cảm giác rằng ông chỉ đơn giản là tìm thấy nó, lấy nó ra một cách tự nhiên và nguyên vẹn như thế nó vốn đã tồn tại như một phần cái vẻ đẹp sâu kín của vũ trụ đang chờ được khám phá " - Albert Einstein.
    Âm nhạc cũng như nguồn nước, nơi nào có sự sống nơi đó có nước, nơi nào có con người nơi đó có âm nhạc. Albert Einstein cũng vậy! Ông cũng từng là một nghệ sĩ Violon, cũng từng được âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của mình để rồi sau đó trở thành một vĩ nhân của Nhân loại.

    Hi hi hi , em sến quá phải không các bác! lâu lâu sến 1 chút chắc cũng không sao ! :wink:
     
  10. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    em ko cười mà chỉ buồn cho phận em là thích nghe vô số ông cổ điển thì cuộc đời không biết có chìm nổi như mấy chục chiếc ô tô hạng sang trong hầm chung cư dưới cơn mưa lịch sử ở Hà Nội vừa qua ko hả bác HETE?
    :(
     
  11. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    CSTĐ thân mến!

    CSTĐ thích nghe những bản giao hưởng hoành tráng, hào hùng, thích những sự thay đổi sắc thái mạnh mẽ, đột ngột trong cùng một bản nhạc - là con người bản chất thích phiêu du, ưa thám hiểm, thích chinh phạt và chinh... phục.

    Đã đúng chưa xin cho biết, khekhekhe

    HETE
     
  12. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    [
    CSTĐ thân mến!

    CSTĐ thích nghe những bản giao hưởng hoành tráng, hào hùng, thích những sự thay đổi sắc thái mạnh mẽ, đột ngột trong cùng một bản nhạc - là con người bản chất thích phiêu du, ưa thám hiểm, thích chinh phạt và chinh... phục.

    Đã đúng chưa xin cho biết, khekhekhe

    HETE[/quote]
    Đúng một nửa thôi, ban đêm em lại khoái nghe Chopin, Men đen sơn, Han den...mới khổ chứ "thày bói" HETE, dạo này nâng cấp gì chưa để em tới, vẫn còn dư âm của bộ dàn và cốc nước cam dạo trước, chẹp :D , nước đâu miếng tứa ra thế này
     
  13. congari

    congari Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    502
    Likes Received:
    55
    Tuần trước thật là một tuần vui vẻ với em.
    Trước hết là được nghe một buổi hòa nhạc của The Vienna Mozart Orchestra tại Vienna Concert Hall (WIENER MUSIKVEREIN): âm nhạc thật quyến rũ lòng người, khung cảnh thật lộng lẫy. WIENER MUSIKVEREIN là nơi tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên trong năm của Viên thường được truyền hình trực tiếp khắp thế giới.
     
  14. congari

    congari Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    502
    Likes Received:
    55
    Sau đó là được ngắm bức Chân dụng tự họa với chiếc mũ rơm và hàng trăm bức họa khác của họa sĩ Vincent van Gogh tại bảo tàng Albertina cổ kính.
     
  15. rebel2008

    rebel2008 Advanced Member

    Joined:
    13/10/08
    Messages:
    253
    Likes Received:
    0
    Hồi năm chín mươi mấy có đĩa ROUND UP ngoài bìa có hình cao bồi nhẩy Rodeo nghe cũng phê lắm :mrgreen:
     
  16. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Trùi ui,

    Em mở topic để các bác xác nhận lại dùm em là nghe nhạc classic có lên tai hay không hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng em :roll:

    Xin miễn bình lựng về nhạc classic ở đây nhá :mrgreen: :mrgreen:
     
  17. vnarchitect

    vnarchitect Advanced Member

    Joined:
    3/4/06
    Messages:
    282
    Likes Received:
    7
    Location:
    Q7, Saigon
    Em xin xác nhận là có "Lên tai", bác yên tâm nhé!
     
  18. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Hôm nay Em mới có dịp nghe 2 symphony THE UNFINISHED và THE GREAT của Franz Shubert , cảm giác thật khó tả . Thật sự nhạc cổ điển không phải khó nghe nhưng nghe đựoc thì cũng không dể , có nhiều bạn trẻ cứ tưởng Em đùa khi nói nghe nhạc Cổ điển bốc không thua gì nhạc Rock :) Em không biết có ai tự nhiên mà nghe được nhạc cổ điển không , riêng đối với bản thân Em phải mất 1 thới gian dài ,mới nghe được , thường người nghe phải có thời gian dài tiếp xúc với Âm nhạc , đơn giản là nghe nhiều , chẳng hiểu có phải lên tai không nhưng khi nghe nhạc cổ điển rồi thì nghe lại Paul Mauriat hay đại loại như thế , thấy không còn cảm xúc như trước , cho dù không dám nói là nhạc Bác học hay gì khác nhưng đứng ở vị trí người nghe nhạc Em có thể nói Thật hạnh phúc khi các Bác nghe được nhạc cổ điển , vài dòng tâm sự cùng các Bác .
    @ có cái link này em tìm thấy khi tìm đọc về F.SCHUBERT
    http://www.classicalvietnam.info/module ... il&cid=204
     
  19. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Em xin hỏi ké với ạ:

    Em nghe nhạc Rock, hồi đầu chỉ nghe thấy chát xình chát chát bùm. Năm tháng trôi qua, vẫn đĩa cũ em phân biệt được tiếng trống cái khác ghitar bass khác tiếng trống con, tiếng ghitar solid khác tiếng đàn oóc khác tiếng ghitar xăng, nghe thấy tiếng hát chính khác tiếng hát bè phụ họa...

    Như thế em có được coi là lên tai không ạ???
     
  20. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Em thích nghe ô Schubert dưng mờ tuổi thơ em "dữ dội" lém :lol: ngoài ra còn nghe Shostakovich , Dvozak ... nhờ bác HETE xem bói lun cho em ợ - các bác đừng cười em nhé :)
     
  21. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI

    Chào bác,

    Em hổng dám. Em chỉ dám xem bói cho ... người quen bác à! hehehe

    Kính
    HETE
     

Share This Page

Loading...