Em giống bác, dàn nào cũng vậy, nghe bản nhạc hay, mình thích thì thấy rất hay, còn không thì cũng dỡ tuốt. Chắc em thuộc thể loại mê âm nhạc.
Như đã nói ở trên , có 2 loại chơi : chơi âm thanh & thưởng thức âm nhạc . Chơi âm thanh giống như chơi xe máy , săn hàng hiệu , giầy dép , nước hoa ............ Thưởng thức âm nhạc thì cũng phải có dàn máy để nghe tuy nhiên người nghe chỉ nâng cấp tới 1 giới hạn nào đó thôi , còn lại là thưởng thức âm nhạc . Dàn máy càng đắt tiền nghe càng hay , điều này là tất nhiên rồi nhưng khi tới 1 giới hạn nào đó thì sự chênh lệch sẽ rất nhỏ , nhỏ tới mức chỉ những người được trời phú cho đôi tai tuyệt vời mới phân biệt được .Ví dụ tai của mình chỉ phân biệt được các cặp loa có giá tới 5000 đô là hết . Với con loa giá cao hơn mình thấy cũng vậy , na ná nhau .. Vấn đề với người nghe nhạc là với ngân sách có hạn làm sao set up bộ dàn ngon nhất , hợp với thể loại âm nhạc mình nghe nhất mà thôi . Xin thưa đây là 1 bài toán khó , không phải ngày một , ngày hai tìm ra đáp số ngay . Tóm lại sẽ tốn kha khá học phí
. Có chứ và nhiều là đằng khác . Năm 2013 mình quyết định nâng cấp bộ dàn . Mình xác định kiếm loa đầu tiên nên đi khắp các shop-audio ở SG để tìm loa . Nếu nghe nhạc Việt , nhạc vàng , trữ tình thì không khó lắm , chỉ với kinh phí 45 -50 triệu là có con loa mới tinh nguyên thùng với 3 đường tiếng .Tuy nhiên để nghe rock , metal thì với giá đó khó tìm quá ( loa cũ thì có nhưng mình không thích đồ cũ ) Tuy vậy với giá tiền 4000 , 5000 đô thì rất nhiều con loa nghe hợp với heavy rock và đương nhiên là hợp với các thể loại khác rồi .Cuối cùng mình mua con loa Chario của Ý . Tiếp theo là ampli , đầu CD , dây . Theo kinh nghiệm của riêng mình thì con ampli phải bằng hoặc đắt hơn con loa 1 chút còn đầu CD thì có giá trong khoảng 1/2 tới 2/3 giá con loa là tuyệt cú mèo . Lưu ý là bộ dàn phải cùng năm sx
Dùng gạch hay dép đánh bóng bàn là đang coi thường bạn chơi.Những người được đào tạo chuyên nghiệp và có tài năng thật sự khi đánh chơi với những người nghiệp dư không bao giờ làm vậy. Bác chủ liên tưởng đến audio nhé .
Chả biêt sao chứ dạo này em chả nghe âm thanh lẫn âm nhạc mà chỉ chú trọng đến việc thẩm âm hình. :roll: Thế mới ....... chết chứ :mrgreen:
Cái này bác ví von không được hay lắm . Nghe nhạc không phải là đánh bóng bàn, nó giống như đi ô tô hơn, có người có điều kiện thì mua Roll Royce, Ferrari, người kém hơn thì Mercedez, Audi, dưới chút nữa là xe Nhật, rồi xe Hàn ... Nên nhớ là đi xe nào thì cũng vẫn là ô tô, và trong nhiều điều kiện thì xe siêu sang lại đi chậm hơn xe cỏ .
Nếu bộ dàn chỉ xuất sắc một thể loại vô hình chung là mình sẽ bị bó hẹp vào một thể loại cái này thì em không thực sự cần vì âm nhạc ta nên biết nhiều thể loại, thế giới nó sinh động mà. Chủ quan mà nói em thấy rằng nhạc rock nói chung không có bộ dàn nào chơi hay cả, bộ dàn hay nhất đó là đi xem Live trực tiếp. Nhạc rock nó vốn khô khan, treble nhiều và ít bass nên có lẽ là nên chọn một bộ dàn tương đối hay về tiếng treble và quan trọng là soundstage phải rộng và phải bóc tách chi tiết. Nhưng chỉ sợ cho nhạc khác vào nghe lại chán, nói chung là khó.
Nhạc rock và metal cũng mượt mà , ấm áp lắm chứ . Riêng tiếng bass thì nhạc metal là vô địch , tiếng treble cũng y như vậy . Nhớ năm 2013 khi mình quyết định mua loa , mình mang 3 CD gồm Fleetwood Mac , Metallica S&M , Testament tới shop để thử . Khi bật Metallica thì gần như tất cả mọi người trong shop chạy ra ngoài hết chỉ còn mình và 2 nhân viên thôi . Sau hơn 45 phút thử xong mọi người vào và lắc đầu hết : nhạc của bác sao kinh dị quá , bass thì đập thình thịch tức cả ngực còn tiếng symbal sao chói gắt đến vậy , nhất là khi tiếng giutar điện solo gầm rú thì tai chịu hết nổi . Mọi người hỏi : vậy nghe cả ngày làm sao chịu nổi ??. Mình cười nói " tôi đã nghe được hơn 30 năm rồi đó " . Thế mới hay chứ .... he...he ...
Nhạc Rock đi nghe live thì cũng là qua một bộ dàn thôi mà các bác . Đó là bộ âm thanh của band nhạc . Nghe nhạc Rock thấy thích vì không khí , phong cách trình diễn và bộ dàn của band thôi còn chất lượng âm thanh cao thì phải đi xem cổ điển, tái tạo cổ điển cũng rất khó vì (đôi khi) hàng trăm nhạc cụ chơi cùng lúc . Nếu nghe nhạc Rock mà không bằng live thì nguyên nhân chủ yếu là do thiết bị thu âm thôi (nhiều buổi trình diễn em xem thấy rất hay nhưng về nghe lại đĩa live ấy không nghe nổi
Tôi tin chắc rằng tất cả những gười mê am nhạc đều muốn nâng cấp bộ giàn của mình , đơn giản ân đầu bạn sắm được đôi loa vừa túi tiền và gu nhạc của mình . sau đó tìm cách khai thác hết tính ưu việt của đôi loa đó , cùng với thời gian bạn cũng sẽ muốn khám phá thể loại nhạc khác . khi đó là lúc muốn nâng cấp và rồi lại tiếp tục con đường khám phá . con người chính là vậy luôn phát triển và khám phá .
Cái này thì em chắc với bác là không phải ai cũng thích nâng cấp đâu . Rất nhiều người em biết, đặc biệt là các bạn chơi nhạc thường ít khi nâng cấp thiết bị nghe . Và rất nhiều bạn vẫn tìm đồ vintage thay vì đồ mới (không phải vì lý do kinh tế đâu nhé).
Em đã từng gặp những bộ dàn rất hay, nhưng chủ nhân của nó vẫn không hài lòng, họ bỏ ra số tiền lớn để nâng cấp, nhưng cuối cùng âm thanh lại thua cả bộ cũ. Thú chơi audio không hề đơn giản như ta nghĩ
Vậy Nghe nhạc thì là đam mê chung . Việc chơi mỗi người mỗi cách chẳng thế áp cái suy nghĩ của người này vào người khác . " Nghê chơi cũng lắm công phu"
nhiều khi xét thấy bộ dàn 50 triệu khi mua về nghe nhạc đã hay lắm rồi, thế mà vẫn phải bán đi để nâng cấp lên bộ 100 triệu hoặc hơn nữa, nhưng nhạc cũng chỉ hay lên khoảng 1-2%, có khi còn bị chán đi ----> chỉ có ở nghề chơi audio.
. Thật ra thiên đường ở lòng ta , nếu ta thấy ưng ý là ưng ý mà chưa ưng thì lại nâng cấp . Năm 96-98 mình nâng cấp dàn máy và do tiền có hạn nên chỉ dám chơi loa 1000 đô còn pre 500 + power 800 đô mà thôi . Khi được chủ tiệm cho nghe thử con loa JBL giá 3000 đô mình như muốn ngất luôn vì hay quá xá . Mình có về kể lại cho bà xã và mơ ước một này nào đó có tiền bê em chân dài đó về . Bà xã nói " thôi ông ơi đừng có mơ , trong nhà còn nhiều khoản chi lắm " Sau 15 năm ki cóp được ít tiền mình quyết định nâng cấp một phần vì dàn máy sau 15 năm đã có dấu hiệu trục trặc , một phần vì muốn thực hiện giấc mơ của 15 năm trước . Sau 3 năm ( từ 2013 - 2016 ) mới nâng cấp xong và chắc phải 10 -15 năm nữa mới tính đổi dàn . Vài lời tâm sự cho vui .
Bác Lenamvl nói đúng đấy, thiên đường trong lòng ta thôi, thích thì nâng cấp . Những người nâng cấp nhiều là những người mê âm thanh chứ không phải mê âm nhac. Tuy nhiên, nếu đam mê âm thanh thì người ta cần xem trình diễn performance chứ ít khi ở nhà để đi tìm âm thanh hoàn hảo :lol: vì khó lắm .
năm 1996 mà bác có 10 nghìn ăn sáng thì quá sang rồi. Lúc đo em chi 1 nghìn mua gói xôi vò cũng đắn đo lắm rồi
khi mua thiết bị về là thử và test thiết bị xem âm thanh ra sao có thể gọi là kiểm tra chất lượng Dàn âm thanh,còn thẩm âm khi bộ dàn đã hoàn tất ta đến chỉ việc nghe....em chém thế thôi ạ
. Bạn nói rất đúng . Hồi đó 1 cây vàng 4 số chín là 800 đô nên 1000 là hơn 1 cây vàng . Hồi đó 1 cây vàng là to lắm nên mình phải đi cầy ngoài giờ tới mức suýt ho lao mới mua được đấy . Nếu mua đồ cũ thì ngon nhưng mình ngán chơi đồ cũ nên làm con Bose 601 mới tinh . Hồi đó anh em tới nghe thử nhiều nên mình cũng hãnh diện lắm . Sau 13 -15 năm mới thấy Bose 601 , Bose 901 là loa bình dân nên mới quyết định nâng cấp . Mình xung phong đi công tác ở miền tây như điên , bóp mồm , móp miệng để dành tiền nâng cấp . Hồi đó đường đi Cà Mau , Bạc Liêu , Bến Tre xấu lắm nên ngồi 12 , 14 tiếng trên ô tô cứ như bị giam trong trại giam , Lại còn chờ phà 1,2 tiếng mới qua sông được . Nghĩ lại thấy kinh hãi quá . Vài dòng nhắc lại cho vui
. Cũng đúng vì âm thanh tốt sẽ làm cho bài hát hay hơn . Trước đây mình nghĩ Stereo có 2 loa có nghĩa là âm thanh ra 2 chiều nên khi đọc tạp chí thấy nói âm hình 3 chiều cũng không hiểu lắm . Bây giờ sau khi nâng cấp lần cuối ( tạm gọi như vậy ) mình thấy chỉ với 2 loa mà rõ ràng nghe thấy ca sĩ ở trước mặt , tiếng solo ở giữa , tiếng bass ở sau còn tiếng symbal ở trên . Đúng là 3 chiều thật . Tóm lại có thể mình vừa mê nhạc vừa mê âm thanh
Chỗ màu xanh là bác lenamvl đang nói đùa nè. Năm '96-'98, tỉ giá tiền Việt so với đô là 11k-12k/$1, vàng thì 4,2-4,5tr/lượng, thì $1000 tương đương 2,2-2,4 lượng vàng lận. Và em nhớ cặp 601 lúc đó khoảng $620 một cặp thôi, chỉ có 901 lúc đó mớt đắt, giá đến $1600 lận. Đến 2007-2008 thì giá vàng mới ở mức khoảng $800/lượng.