Chả có ông trời nào đi phú cho cái lỗ nhỉ này đâu bác ơi. Siêu phàm quá, bác thực tế giùm chút cho em dễ theo với!
. Sống tới 70 vẫn chưa lật tới trang cuối của cuộc đời . Có người tai trâu , có người tai lừa nhưng cũng có người có đôi tai thính như chó săn . Điều này quá bình thường trong cuộc sống . Các nhạc trưởng có đôi tai thính như chó béc-giê . Dàn nhạc có hàng trăm người mà chỉ cần một tay nhạc công chơi sai là họ phát hiện ra ngay . Tai người thường làm sao phân biệt được ??? Vị giác cũng vậy , có người uống ly cafe có thể biết đó là cafe thu hoạch sớm hay muộn , có bị pha bắp rang vào hay không .
Chủ đề này hay quá, nhưng hơi đi vào phạm trù tế nhị. Với em, thẩm âm là đi nghe 1 bài quen thuộc trên 1 bộ dàn khác để cảm nhận sự khác biệt. Đơn giản vậy thôi ạ.
. Mình dùng từ dân dã hơn là " Chơi âm thanh & chơi nhạc " . Chơi nhạc hiểu theo nghĩa là nghe nhạc , đam mê nghe nhạc . Về âm thanh thì mình có ý kiến như sau : - Dàn máy được ra lò từ 90 trở về trước thì gọi là Âm thanh đời Xưa - Dàn máy sản xuất từ 90 tới 2005 thì gọi là Âm thanh đời Cũ . - Dàn máy sản xuất từ 2005 tới 2016 thì gọi là âm thanh đời Mới . Lý do ? Theo lỗ tai của mình thì mỗi đời có đặc trưng rất riêng và rất dễ nhận biết . Mình chứng kiến rất nhiều người quen khi nghe quen âm thanh một đời nào đó thì khi nâng cấp vẫn tìm về những món đồ cho chất âm quen thuộc . Đây gọi là thiên đường ở lòng ta . Mình có quen 2 vị chuyên mua , bán đồ audio . 1 vị nói " Đến con cháu của hãng AR cũng bỏ loa của ông , cha mình để mua loa của hãng khác nghe trong khi VN ta vẫn mê loa AR như điếu đổ ". Vị thứ 2 kể năm ngoái nhân chuyến đi công tác bên Mỹ có ghé thăm cô con gái đang học bên đó . Gia đình bạn cô con gái dọn nhà nên cô sv Việt tới giúp . Thấy trong đống đồ vứt đi có loa AR , ampli Fisher , Scott nên xin luôn mang về dành cho bố . Người quen của mình bê về và bán đi được mấy chục triệu . Vị thứ 2 sung sướng báo tin và chiêu đãi cả hội cf
Đôi khi cuộc sống là như vậy, ta mua một thứ không phải vì nó hay, nó đẹp mà vì nó gợi nhớ những kỷ niệm, những ao ước cháy bỏng từ thời xa xưa (lúc ấy nghèo khó quá nên nhìn thấy những thứ người ta có mà ước ao và cảm thấy nó thật hay - đến bây giờ đủ điều kiện thì thực hiện giấc mơ dang dở). Nghe nhạc, sưu tầm nó thuộc về thú vui, rất khó đánh giá đúng sai. Nhưng em ngại nhất các bác cứ cho rằng ngày xưa mới là nhất, bây giờ vứt đi - vì đấy là tư tưởng của những người già, rất già - khi hiện tại và tương lai chẳng có gì chỉ có quá khứ là hào hùng :wink: . Xã hội vẫn tiến lên và những người trẻ tuổi vì thế cần vượt qua, thậm chí rất nhiều lớp cha ông của mình, thì đất nước ấy mới có tương lai.
Đơn giản mà chính xác đấy Bác. Chủ yếu ta nghe NHẠC, nhưng dàn này Lệ Quyên cứ như đứng núp bên trong hát vọng ra, còn dàn kia LQ cứ như đứng kế bê nỉ non, đấy, thẩm cái chổ đấy đấy. Dàn hay là phê nhiều, dàn kém thì phê in ít thôi, chả cần quan tâm dàn này thiết bị đời xưa hay đời nay, Lowend hay Hiend gì gì cho nó rắc rối cái sự đời.
. Các cuộc thi có các cao nhân đó trong ban giám khảo hay không thì Chịu , không biết họ có mặt hay không ?? Khá lâu rồi mình có đọc tạp chí Audio Adviser . Ngay tại trang đầu có giới thiệu BGK . Trong số 10 người mình thấy có 2 ông là nhạc trưởng , số còn lại là nhà báo và kỹ sư âm thanh . Trong tạp chí họ có phân ra các loại theo giá tiền như : Các đầu CD có giá < 500 đô ; các đầu CD có giá từ 500 tới 1000 đô ; .... loa , ampli , pre họ cũng phân ra tương tự như vậy
Em thấy từ "Thẩm âm" thì dùng chính xác cho dân Audio hơn là từ "Thẩm nhạc" các cụ ạ! 2 cái này tưởng giống nhau nhưng theo ý kiến của em thì nó là 2 cái hoàn toàn khác nhau ^^
Nghe nhạc là thẩm dàn âm thanh hay thẩm nhạc? Tôi thich câu Nghe nhạc là thẩm dàn âm thanh VÀ thẩm nhạc hơn. Vì sao? Nếu hỏi những người hay nghe nhạc tại sao thích âm nhạc có lẽ sẽ gặp câu trả lời phổ biến nhất là nghe thấy hay, thấy thích, tạo cảm hứng trong cuộc sống hằng ngày, gợi nhớ những kỷ niệm xưa.. Để có những cảm xúc đó phải có thứ âm nhạc phù hợp. Người thích nhạc xưa, người thích không lời, vocal, country, blue, Jazz, classics, rock...tùy thời điểm, không gian, tình huống. Vậy tại sao không thẩm nhạc theo sở thích của mình nhỉ. Để có được những cảm xúc cần có những thiết bị âm thanh phù hợp. Nếu bạn đã nghe nhiều thì sẽ nhận thấy là với một thiết bị âm thanh hay là một bộ dàn không thể đáp ứng tốt được tất cả các thể loại âm nhạc được. Khi được nghe nhạc vàng trước 1975 trên một bộ dàn cổ đầu băng cối, âm ly đèn, loa Anh, Mỹ cổ có khi bạn cũng thích nhạc vàng đấy. Khi được nghe nhạc rock trên một bộ dàn đầu CD, âm ly bán dẫn như luxman, Accuphace..loa JBL chẳng hạn có khi bạn lại thich Scopions, Queen, Aerosmith, Who.... Nếu được nghe nhạc classics trên bộ giàn hight end hay trên đầu đĩa than ...Đấy là bạn đang thẩm dàn âm thanh đấy Thế vậy tại sao khi nghe nhạc chúng ta cứ hạn chế điều này điều kia. Cứ nghe nhạc đi với điều kiện của mình, sở thích của mình.