Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Tại các anh chưa trải qua như bác Cai đấy thôi chứ thời em còn ở Lâm Đồng ở nhà nhờ người ta lúc đi công tác thì mỗi khuya cái giường vách nhà bên cạnh nó cứ rung từng hồi từng hồi lúc mạnh lúc nhẹ làm tối em ngủ không được ... Méo mó nghề nghiệp mà trình ngoại cảm của em lúc đó chỉ mới vỡ lòng nên em mới kêu anh chị gia đình bên bển thử nhờ nhà ngoại cảm hay tâm linh nào đó mà ếm hoặc tìm xem cái giường đó có phải làm bằng gỗ mít hoặc từ ván hòm hay không vì khi xưa em nghe cụ ngoại em ở Thanh Hóa bẩu rằng giường mà làm bằng ván hòm là tối ngủ nó lật úp xuống giường luôn cơ đấy ... Ghê lắm! Cũng có thể cặp loa của cụ Cai có gỗ làm bằng ván hòm thì nó vật cho là khổ lắm ... :oops: :lol:
     
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Cặp loa = ván hòm nghe nhạc cụ dân tộc là nhất đó bác 1xent :D
    Còn cặp nhà em nó từ đời Hán, model Lưu Bị signature đàng hoàng
     
  3. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    @Ntliem: em có giỡn gì bác Ma đâu mà bác ý hù em :cry:
    Giá mà mấy em hồ ly chưn dài ghẹo em là em ....
     
  4. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cái này mặt về mặt Khoa Học giải thích bằng cách nào đây ta ? :roll: :evil:
    Cụ viết chữ "Hán" có đúng chính tả không vậy ? :evil:
    Nếu model như vậy thì chắc ... loa cụ thua model Sima Yi signature là cái chắc !!! Phải ấp gờ rết lên thôi; cụ cứ tin khả năng cảm ngoại của em! :D
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Em k biết chữ Hán, nhờ đọc là "Tặng Tử Long cặp loa phối ghép chơi, match pair à nha, nhạy cao, hợp đèn. Lưu Bị thân bái. PS. Gởi tiền ship cho Mã Siêu giùm"
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Từ lúc vào đây toàn bốc phét. Giờ mới kể chuyện thật:
    Trong lễ nhập hồn cho đứa cháu gái vợ mình , Cậu Đền ( hoạt động ở khu vực Gia Lâm) khủng bố chồng nó:
    - Vợ con nó có căn mà không ra trình đồng nên vợ chồng phải sinh tử biệt ly. Con nữa, tuổi ấy năm nay hạn nặng lắm, tuần sau sang Đền Cậu cắt sao cho.
    Khổ thằng cháu đã mấy tháng vất vả đưa vợ đi hết viện nọ lang kia, lại vừa làm ma cho vợ xong, tinh thần đang bạc nhược, nghe Cậu phán mặt dài như cái bơm vẫn phải vâng dạ rối rít. Đang tức vì Cậu bày vẽ chập chập cheng cheng mấy tiếng đồng hồ, báo hại mình ngồi nhìn rượu ngon mà chửa được uống, tớ nhảy phắt từ phản xuống ngồi cạnh Cậu rồi chỉ mặt thằng cháu rể phán tiếp:
    - Đúng! Hồi ông Cllinton sang đây. Chính chú cũng bảo ông ấy có căn, nếu không nhân dịp sang đây mà ra trình đồng thì đường quan lộ không hanh thông. Ông ấy không nghe nhời chú, về nước y như rằng trượt mất chức Thủ Tướng Hoa Kỳ nhiệm kỳ 3. Chiều mai ra quán bia chú cắt sao giải hạn cho.
    Nghe đến đây cậu Đền mặt trắng bệch, vội vàng khăn gói quà mướp chuồn.
    Cậu là nhà ngoại cảm nên "cảm" được hôm đó Cậu gặp phải nhà "ngoại cảm" cao tay hơn.
    Mình cũng là nhà ngoại cảm nên " cảm" được bà chị vợ giận mình đến tận bây giờ.
     
  7. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    em " ngoại cảm " rằng cụ TuanCD đang bị Lưu Linh nhập , nói hơi nhầm tí :lol: .
     
  8. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Lúc nãy 0:05', đang ngồi làm việc trong công ty, tự dưng có..có..ai mở cửa rón rén đi vào, mình sợ thấy ông bà ông vãi... tối om, vắng tanh... ghét quá, mình hù 1 cái, anh bảo vệ chạy mất dép, không kịp ngưởi khói !

    Làm vậy có ác quá không !?
     
  9. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Có nhiều chuyện ta không hoặc chưa biết thì chớ nên khẳng định như đúng rồi. Nếu các bác có chứng kiến cảnh gia đình bị trùng tang mới thấy sợ. Mời mấy vị tạm gọi là khoa học gia ra tay phản pháo để tui mở rộng tầm mắt giùm nào
     
  10. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cái này gia đình em đã từng bị vậy. Thường chỉ có 1 cách giải quyết là mời thầy cúng dùm và cho lá bùa để chấn mộ của người nghi là tèo đầu tiên ... Mới đầu là bà cố ngoại em, sau đó đến ông cậu em, rồi sau đó đến cậu ruột em và chỉ cách nhau 4 tháng một. Xin thầy chùa được lá bùa và cúng xong thì hết ... Sau này có người quen cũng bà ngoại mất, sau đó rồi cô em gái tự nhiên trẻ chết trôi sông, rồi cũng nhờ thầy cúng xong thì gia đình không còn người chết liên tục nữa ...

    Hừm trước khi dùng mặt KH để giải thích thì việc đó có lặp đi lặp lại hoặc luôn đúng không để KH có thể nghiên cứu một cách có KH? Tại sao nó chỉ xảy ra ở nhà người A mà không xảy ra ở nhà người B? Mà tại sao những người làm ác cần chết trùng thì hiếm thấy trùng mà họ lại có chiều hướng cứ sống lâu và sống hùng sống mạnh trên xương máu người nghèo khổ khác? Trong khi đó hầu hết thấy chít trùng thì toàn là nhà nghèo dân xxx không hèn? Hay là mấy tay ở ác nó có thầy giỏi ếm chẩn tốt nên né được vấn đề đó? Tại sao ta không nghĩ là sự trùng lập do ngẫu nhiên? ---> Do đó với 1 vấn đề không có quy luật và xác suất xảy ra rất nhỏ thì việc nghiên cứu đó không mang lại giá trị thực tiễn cho nhiều người thì KH sẽ khó bỏ công và tiền ra để mà nghiên cứu.

    Với cá nhân em nếu cái lá bùa là vật hữu hình mà có sức mạnh vô hình để có thể ếm chấn, hoặc nếu người dương thế mà cúng được để chấm dứt vấn đề thì có thể khiêm tốn mà nói là người dương thế có pp để ngăn ngừa hoặc xin xỏ và ngay cả ếm chấn những việc tác yêu và tác quái của cõi âm (nếu có) có được không? Nếu như vậy thì sự tồn tại song hành của cõi âm với cõi dương có còn được coi là trọng không khi họ luôn bị cõi dương ếm chấn hoặc cúng xin ... --> Xin các nhà tin vào cõi âm cho biết là người âm có thích hối lộ hoặc nghe xin xỏ không ạ? Về mặt tôn giáo thì có bao nhiêu tôn giáo tin vào sự chết trùng và họ giải thích nguyên do là như thế nào?

    Nếu có ai không nghĩ đó là chết trùng mà chỉ là sự việc xảy ra ngẫu nhiên thì vấn đề chết trùng có còn tồn tại không? Và liệu có tồn tại những vấn đề cúng hoặc lá bùa chấn không?

    Vừa rồi 1 nhóm Ta li băng trúng 1 hỏa tiễn từ cõi âm gọi là Hỏa Ngục (Hellfire) từ UAV chết trùng luôn mí tên cùng 1 lúc... Bên cạnh đó thì quân nhân Mẽo và NATO cứ hằng tháng là cứ chết lai rai như ta coi giống như là chết trùng vậy ... --> Hứa chi họ biết dùng bùa ếm chấn thì đâu đến nỗi ....
     
  11. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Hehe...Thế cặp loa đời HÁN của LƯU BỊ nghe có mùi không Bác Cai :lol: :lol:
    *Em lại Spam nửa :lol:
     
  12. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Video những cuộc lên đồng tiền tỷ :mrgreen: Em chẳng hiểu đã là thần thánh rồi còn cần tiền tỷ làm gì nữa mà các con nhan đệ tử thi nhau đóng tiền thế này . Có khi phải chuyển nghề, phải chuyển nghề thôi.

    http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=60490
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Ngày 22/8/2010 Vĩnh Nghiêm Tự tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu gì đấy và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng tham gia với buổi nói chuyện về đề tài " Tình Yêu Thương và Mầm Sống " lúc 18h30.
    Chắc hẳn cô cũng phải có gì đó đặc biệt các bác nhỉ ?
     
  14. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Cái này mình cậtt lực phản đối, vụ trùng tang, chẳng thấy có gì liên quan với nhau. xác xuất 2 cái chết gần nhau là có, nhất là giao thông vận tải thời nay. Cá biệt, chết cả nhà cũng có gì là lạ đâu.

    Như tường hợp bà chết, rồi cô em gái đi bơi sông rồi đi luôn, xác xuất bình thường sẽ thấp, nhưng nếu đi bơi vào mùa mưa, xác xuất sẽ cao hơn nhiều, sễ đi theo bà.

    Như những ai đi xe Honda đi làm như anh mấy anh em mình, xác duất ra đi là 1%, trời mưa tăng lên thành 1.5%.
     
  15. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    gần nhà em có một gia đình vừa tìm đựoc hài cốt liệt sĩ ần biên giới việt - lào đang tổ chwucs đám tang. gia đình họ nhờ một nhà ngoại cảm mới nổi ở tỉnh Hà nam.
     
  16. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Mặt trái của vấn đề nếu mời 1 người không nổi tiếng thì liệu khách có tới để nghe không? Và số lượng người tới cúng giường hay đóng góp cho nhà chùa có ảnh hưởng không? Nếu các vị cao tăng ở cửa Phật mà lại là ngôi chùa nổi tiếng trong nước mà không đủ khả năng hay uy tín để thuyết giảng về Tình Yêu Thương và Mầm sống mà phải nhờ 1 nhà ngoại cảm làm điều này thì ...
     
  17. NNPU

    NNPU Advanced Member

    Joined:
    9/4/09
    Messages:
    160
    Likes Received:
    0
  18. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Bác có dám chắc là các vị cao tăng hiểu rõ 2 chữ MẦM SỐNG ko? (và cả cách tạo ra MẦM SỐNG) :mrgreen:
     
  19. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Ko tin thì có thể mang cuộc đời mình ra để trải nghiệm.
    Tin thì có thể tránh được trải nghiệm ko cần thiết (ai cũng chỉ có 1 lần hưởng dương).
    Làm theo và làm đúng thì tránh phải trải nghiêm và tránh luôn được cái mà ngài gọi là " xác xuất cao" đó.

    Trong tất cả những tai ương tật ách của số mệnh thì trùng tang được coi là nguy hiểm nhất bởi tính khốc liệt và bất kỳ của nó, do vậy theo tôi những gì chúng ta chưa biết thì ko nên chống lại, đặc biệt là những thứ liên quan đến " dương thế"
     
  20. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Chính vì ai cũng nghĩ như bác, "thà tin lầm còn hơn bỏ sót", "có kiêng có lành" , thậm chí ko dám thắc mắc vì sợ mất thiêng. Đây là mảnh đất lành cho bọn lừa đảo bịp bợm nhởn nhơ kiếm sống. Vậy thì hỏi công lý, nhân quả ở đâu? Bọn buôn thần bán thánh thì chẳng bị chịu tội, mà còn được tiền, được tiếng là giúp người. Em bó tay. :mrgreen:
     
  21. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    các cụ già ở hà nội hay kể chuyện ngày xưa đền quán thánh có ông tượng bằng đồng đen to và thiêng lắm tây muốn ăn cướp đem về nước họ nhưng không tài nào lấy được vì gọi cần cẩu vào gần ngài là chết máy không cẩu được
    họ cho người đến cưa đục thì cưa đứt đục gãy
    họ đem cả bễ đến nhét than đá tận vào đít ngài đốt đến đỏ đít mà ngài vẫn không chảy
    hễ ai tham gia vào việc này cả tây và ta về nhà mấy hôm đều chết hộc máu tươi
    trong quốc tử giám chỗ góc giáp đường nguyễn thái học và hàng bột ngày xưa có cái miếu cũng rất thiêng
    tây họ làm chỗ cua cho đường tàu điện thấy vướng nên định dỡ bỏ nhưng mấy culi người ta vừa dỡ vài viên ngói đã đau bụng dức đầu không chịu được
    ông cai người tây nóng mắt đích thân nhảy lên mái liền bị các ngài vật cho chết lè lưỡi ra mà thân vẫn treo lơ lửng không rơi xuống người ta phải thắp hương xin mãi các ngài mới cho rơi
    tây họ sợ quá phải mở cua tránh xa miếu
    chả biết miếu ấy nay còn không
     
  22. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Muốn tránh những thứ này thì người dương thế ngoài pp cúng và dùng bùa ếm chấn ngoài ra thời này còn có thêm 1 cách rất hữu ích cho những người trong gia đình chưa bị "bắt" đi đó là mua bảo hiểm nhân thọ càng cao càng tốt. Cỡ 2 triệu Ô ba ma như 1 thương gia trong nước đã làm chẳng hạn ... Người nào mua càng cao thì hình như ít có cơ hội bị bắt hơn mặc dù có nhiều người mong là người đó nên bị "bắt" vì có lợi nhiều hơn cho người chưa bị "bắt" :D
    Ở thế giớ càng văn minh khi mọi người đã có ý thức trong hành động và suy nghĩ để tránh tai nạn bất đắc kỳ tử do chính mình hoặc yếu tố bên ngoài gây nên và đặc biệt khi nền y học càng hiện đại có khả năng ngừa hoặc chữa những bệnh thuộc nan y thì người ta càng không tin truyện chết trùng ...
    Về mặt tôn giáo thì một số tôn giáo cho rằng chỉ có đấng tạo hóa hay Thượng đế mới có quyền cho và lấy đi sự sống của con người và hơn nữa thì theo quan niệm của những tôn giáo này thì Thượng đế là đấng công bằng và toàn năng nhưng đầy bác ái tình thương và vị tha ... thì nếu là chết trùng do cõi âm hay người âm gây ra thì đã vô tình đã vượt qua quyền sinh sát của đấng tạo hóa đã dành cho con người rồi còn gì? Mà nếu có ai đó nghĩ đó là do chính Thượng đế lấy đi mạng sống của nhiều người trong gia đình đó vì là hình phạt thì gia đình đó phải làm gì độc ác lắm mới bị vậy nhưng thực tế những người ác trong xã hội lạ ít thấy bị chết trùng mà có chiều hướng sống lâu và sống mạnh. Vậy thì quan niệm về sự công bằng và lòng vị tha và bác ái của ngài thì để đâu và đến lúc nào thì sẽ có được? Trừ khi .....
     
  23. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cụ viết bài em đọc mém suýt chết vì cười :D

    Tại cụ không hiểu đấy thôi đơn giản là cái Tây nó làm không được thì Ta làm được! Do đó mới có truyện Ta đánh thắng Tây là thế. Ta không dùng máy cày mà đôi khi dùng trâu thì làm gì có truyện tắt máy chết bugi hay hết xăng? Ta có "thần đèn" bưng nhà từ chỗ này sang chỗ kia cái rụp mà chẳng cần phải tính toán máy móc cơ giới khủng. Đó là chưa kể tới khả năng sai âm binh của 1 số thầy pháp của Ta nữa vì ông ngoại em kể là cậu của ông ngoại em (em phải gọi là cố) khi xưa nuôi âm binh có khả năng chỉ cần 1 đêm là bưng cái cây to tướng từ đàng trước nhà sang đàng sau nhà như chơi. Vậy mà ông ngoại em đến giờ phút này cũng ... chưa tin ??? Ông ngoại em kể là cố của em không truyền lại cho con cháu cách luyện vì sợ là nếu không luyện hoặc thờ cúng đúng phép thì âm binh sẽ quậy và vật không có đường sống ...EM cũng chả hiều sao ông ngoại nhà em vậy mà chưa tin để năn nỉ mà học của cố em! Ước gì em mà sai được âm binh tới trình cỡ đó thì em sẽ đào tạo 1 loạt âm binh nó lật luôn chiến hạm của kẻ thù khi vào quậy phá ngư dân nước ta thì lúc đó cả Liên Hợp quốc cũng không thể điều tra ra ai là thủ phạm. Bên cạnh đó em sẽ đào tạo ra thêm 1 số âm binh chuyên ăn cắp công nghệ cao phục vụ bộ máy sx công nghệ cao để cạnh tranh với bọn Tây hòng đánh gục kinh tế của nó ... Nghĩ ra thì được nhiều việc lắm .... Nếu cụ có ai đia gì về việc luyện âm binh thì viết hoặc kể cho anh em hiểu thêm nhé cụ :mrgreen:
     
  24. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Kính bác, sao lại không ? mình chỉ sống 1 đời, chưa biết sau khi tắt thở thì thế nào, nhưng nếu còn thở, tại sao không thử bác nhỉ, cuối cùng thì cũng chết mà, có ai sống mãi đâu!

    Với mình, số mệnh nằm trong tay mình, mình lực chọn cho đời mình.

    Còn những cái "của đi thay người", "có kiêng có lành", mình thấy thụ động quá ! bác nào nghĩ là cần chứng thật, cần người trải nghiệm, mình rất vui lòng tham gia !

    Uy
     
  25. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...