Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Cách đây gần 30 năm tôi cũng có những suy nghĩ giống hệt bác, thậm chi còn cực đoan. Thôi tranh cãi chả mang lại lợi ích gì chỉ tổ mất vui, chỉ xin chia sẻ với bác mấy ý :

    - Thực tế khách quan luôn tồn tại song song và độc lập với khoa học, trong đó có những sự việc, hiện tượng KH có thể giải thích được, có cái chưa, nhưng không nên vì thế mà ta phủ nhận sự thật đó. Các nhà KH chân chính rất thận trọng khi phát biểu về những tồn tại khách quan này.

    - Những hoạt động tôn giáo như lên đồng, bói toán, thờ cúng, trừ ma, diệt quỷ...nó đã tồn tại và đi cùng với loài người hàng ngàn năm nay, trước cả khi KH ra đời. Nếu nó chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng, lừa đảo hay vô ích thì đã bị đào thải từ lâu

    - Ngay trong thú chơi âm thanh chúng ta toàn sử dụng những sản phẩm của KHKT, nhưng cũng có thống nhất được trong cảm nhận đánh giá đâu. VD như chuyện dây nhợ, âm hình, đĩa copy...nữa là những chuyện lớn và phức tạp như ngoại cảm, tâm linh. Người nào nghe, cảm thấy thì tin, ai chưa thấy thì không tin và sinh ra cãi nhau ỏm tỏi :lol: , nhưng có một điều có thể thấy rõ ràng nhất là phe nghe chưa ra, chưa thấy thường cãi hăng hơn, lý lẽ hơn, cực đoan hơn, rồi đến một lúc nào đó chợt nghe ra lại bẽn lẽn bẩu ờ nhể, em nhầm... :mrgreen:
     
  2. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Hí hí mà sự nghe khác nhau đó (nếu có) thì có KH đo được sự khác nhau đấy bác vì sự khác nhau là do sự hiện hữu của vật chất mang tính khác nhau giữa vật chất này với vật chất kia. Và đây là so sánh sự khác nhau về tính chất của 2 vật hữu hình. Vấn đề này nó hoàn toàn khác vấn đề tâm linh hay cõi âm mà 1 số người tin cứ cho là vô hình và hầu hết là do trí tưởng tượng của con người nhiều hơn :oops:
    Trong tương lai cần 1 số thời gian và quan trọng (nhất ?) là con người có đủ tiền và thu thập thêm kinh nghiệm lẫn kiến thức thì con người sẽ dùng KH để tìm ra nguyên nhân và kết quả của trí tưởng tượng của mỗi người. Đây là việc có thể chứ không phải là không thể vì sự cấu tạo của con người từ A-Z không có thứ gì mà ra khỏi các nguyên tố hóa học trong bản tuần hoàn Men đê lê ép đều là nguyên tố hữu hình với những nối kết hóa học, năng lượng nối kết đều là hữu hình ... Sự nối kết đó rất đa dạng và phong phú và không ai giống ai ở mỗi người hay mỗi trường hợp. Cũng bởi do sự phong phú và đa dạng này mà KH chưa đủ thời gian lẫn tiền bạc để có đủ nghiên cứu mà trả lời cho từng trường hợp. Tuy nhiên yếu tố quan trọng là nó mang tính hữu hình chứ không phải vô hình nên khả năng KH giải thích được những vấn đề về tưởng tượng và cảm nhận của con người là có thể! :wink:
    Và đương nhiên có những thứ đối với KH là hữu hình nhưng giác quan con người không cảm nhận được nên lại chính con người do không thấu hiểu về KH lại cho nó là vô hình. Và tự nhiên có 1 người nào đó do biến thể gien hoặc 1 trường hợp đặc biệt mà cảm nhận được thì tự xưng cho mình hoặc được 1 số tín đồ phong cho là thánh sống rồi sau đó được lăng xê hoặc thổi phồng lên ...
     
  3. ngocpham58

    ngocpham58 Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    135
    Likes Received:
    1
    Bác onecent này viết khó hiểu quá, đọc và luận mãi mới hiểu đôi chút :) . Những gì người ta hiểu rồi thì coi là hữu hình, cái gì chưa hiểu thì coi là vô hình. Tôi thấy bác sontri nói có lý là cái gì ta chưa hiểu thì cần nghiên cứu thêm để hiểu chứ đừng phủ nhận nó vì chưa hiểu. Có câu chuyện cổ nói về con cá bị chim cắp bay về tổ, con cá vùng vẫy và tuột ra khỏi con chim rơi trở lại nước. Gặp bạn bè nó kể về cây xanh, gió mát, con bò, con trâu, mặt trời mây trắng...nhưng các con cá bạn nó kô tin và bảo nó là...mê tín, tâm linh vớ vẩn :lol: vì chúng nó chưa bao giờ nhìn thấy như con cá kia. Cái ta chưa nhìn thấy, chưa biết thì kô có nghĩa là nó kô tồn tại, tại ta chưa có duyên được thấy đó thôi.
     
  4. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Bác nào đã từng trải qua CHẾT NGẤT (CHẾT GIẤC), trong 1 khoảnh khắc nào đó, bác sẽ thấy được thân xác của mình và những người còn sống chung quanh, từ 1 góc độ nào đó. Tôi tin là cũng có nhiều người từng trải qua rồi. Nhưng họ chưa có dịp nói ra thôi. :wink:
     
  5. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cái em muốn nói cá nhân nào đó với kiến thức KH còn giới hạn thì đừng nên nghĩ là KH không giải thích được bởi vì ....
     
  6. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cậu vợ của em lúc trên 70 tuổi trong lúc mệt và lạnh quá đang đi ở ngoài đường thì không thấy về nhà ... sau đó cảnh sát tìm được và họ bảo là thấy cậu vợ em đứng ở ngã tư đường và trở về nhà. Cậu em nói cậu em gặp được những người họ hàng đã mất cười nói với cậu .... Và ổng vẫn nghĩ là ổng đã gặp được người đã khuất :(
    Hm tại sao ông cậu em không nghĩ là ông đã 1 lúc bị ngất ngoài đường vì mệt, sợ và lạnh nên 1 lúc nào đó sợ chết vì thế trong tiềm thức đã hồi ức nên nghĩ là thấy lại những người thân đã tèo ...
     
  7. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?
    Thấy các bác bóng bàn kinh quá.
    Chẳng lẽ lại có thật :eek:
     
  8. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Hay là chúng ta chọn ra 10 người thử nghiệm chết ngất đi. Bình xịt ngất bây giờ nhiều lắm, bác nào tình nguyện em sẽ xịt ngất cho :)
     
  9. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bệnh viện TN- Tân Bình năm 198x
    Một thanh niên cấp cứu và được BS cho là đã tèo và được chuyển xuống nhà xác lúc 20h. Khoảng 2hAM. một số người: bảo vệ, gác nhà xác...có nghe tiếng đập cửa, tiếng khua bên trong cùng tiếng gọi cửa cứ nghĩ chuột phá hay cho rằng mình còn mơ ngủ nên hay nghe tiếng gọi. nên thôi, khg wan tâm nữa. sáng ra tới giờ giao ca. Một bác vừa mở cửa ra thì 1 người bung cửa chạy ra. người ấy là anh thanh niên được cho là tèo đêm trước. Anh ta chạy khoảng 2 vòng sân BV sau đó ngất luôn. Kiểm tra lại body anh ấy. Người ta thấy anh vãi mọi thứ cả ra quần (rất nhiều).
    Khg biết anh thanh niên nọ có gặp người thân đã tèo hay khg? nhưng sau đó khoảng 4 ngày người ta đưa anh ấy vào BV... chợ quán.
    Chiện này em nghe người địa phương kể lại nhé! :mrgreen:
     
  10. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
  11. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    đoc hết 12 trang topic này thấy các bác bóng bàn ghê quá .Em thì duy tâm nhưng lại rất ko ưa mấy thầy bói ,gọi hồn .Bởi em thấy hầu hết các thầy bói toàn là lợi dụng những người nghèo ,những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn để kiếm tiền .Bởi nếu mọi viêc của ta đang bình thường thì có ai đi tìm thầy bói để xem vận số ko .Em thì thấy nếu mình cứ sống ngay thẳng ,có sao nói vậy ko thêm bớt hoặc nói quá lên .Thì dẫu là thế giới vô hình hay hữu hình cũng ko có gì khiến ta lo lắng để phải tin hay ko tin .Còn về việc có hay ko một thế giới khác thì các nhà khoa học hẳn hoi còn tranh cãi ko ra ,chúng ta chỉ góp thêm chút màu sắc về vấn đề này cho vui thôi ,rồi cũng chẳng đi đến đâu
    .Em kể cho các bác nghe một chuyện hồi nhỏ bọn em vẫn hay nghịch với nhau mà em thấy rất khó tin mà lại thật .
    Để bắt đầu trò này cần có 8 người ,một căn phòng tuyệt đối yên tĩnh và ko có ai khác .MỘT người sẽ nằm ,còn 7 người kia sẽ chia ra ; một người đỡ 2 tay dưới gáy ,6 người khác chia ra ngồi 2 bên của người đang nằm vào 3 phần ,vai ,hông ,cổ chân .Mỗi người chỉ dùng 1 ngón tây trỏ đỡ vào người nằm , người đỡ đầu sẽ hỏi người ngồi kế bên tay phải mình "bác đi đâu đấy " nguờ bên cạch sẽ trả lời ::"tôi đưa cụ ra đồng "và quay sang phải hỏi người kế tiếp "bác đi đâu đấy" người đó sẽ trả lời những câu giống hệt người trước . cứ liên tục như vây khoảng 7 vòng thì tất cả mọi người tư từ nâng người đang nằm bổng lên .Lúc này cơ thể người đó cực kỳ nhẹ ,ko có cảm giác sức nặng của người đó lên ngón tay mình .Còn người nằm thì rơi vào trạng thái xuất thần ko cảm nhận gì về xung quanh ,giống như mơ ngủ vậy .Chỉ đến khi có một người người trong số nhưng người cùng chơi cất tiếng nói hoặc cười thì người đó mới tỉnh và trở nên nặng trịch rơi xuống .Yêu cầu trong lúc làm việc này phải thật nghiêm trang ,ko một ai được phép cười hay nói gì ngoài những câu qui định .nếu ko sẽ ko thành công
     
  12. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Hồi đó hay cúp điện buổi tối. em cũng được mấy thằng trong xóm bày trò này. Lúc đầu em cũng hưởng ứng. nhưng sau chúng nó đề nghị em làm cái thằng nằm. Em chuồn luôn ợh! :mrgreen: :mrgreen:
     
  13. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Đọc xong đoạn này tôi hiểu Bác mong muốn là như thế, tự tin là như thía, tư tưởng duy vật biến chứng là một xu thế tốt tuy nhiên đọc sách và biết được những xu thế khác lại càng tốt hơn, và trong tệp lý thuyết Phật học (cái này đang được coi là quốc tín quốc đạo đó nhé) theo tệp lý thuyến này mọi sự cố gắng, tự tin , làm chủ số mệnh của bác chỉ nằm trong 19% xác xuất sự kiện của đời người.

    Xin giới thiệu trích đoạn với bác bác lý luận phía ngoài duy vật biện chứng này :

    Một đời người thông thường hưởng 2 dương thế (2* 50) và :
    trong Phật học người ta phải hứng đủ là 9x9=81 kiếp nạn .kiếp nạn này cũng có thể là vui là buồn là may rũi,là sự định hình gọi là định mệnh.đinh mệnh cao quý hay tầm thường gói trọn trong con số 81 cùa cữu trùng..Còn lại là 19%trong con số 100%của con người là sự nổ lực vận động vươn lên trong hiện tại ,sự vận mệnh là 19%này là sự đóng góp hay là sự tự hóa giải để đưa con người vượt qua thử thách định mệnh .19% là sự nỗ lực bản than với số kiếp tiền định.vậy ta phải vận dụng ,phấn đấu vươn lên theo tỷ lệ 1/5 .sự giài thoát hoặc chế hóa là ở 1/5 này nhỏ hơn phần thiên định mệnh là 9x9=81.của ma phương mà cộng các chiều ngang ,dọc chéo của 3 ô đều là 15.nếu theo thuyết nhị phân
    ...
     
  14. hoahongmuachiu

    hoahongmuachiu Approved Member

    Joined:
    3/7/10
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
    Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài sấm đoán đúng sự kiện giải phóng Thủ Đô:
    "Cửu cửu kiền khôn dĩ định
    Thanh minh thời tiết hoa tàn
    Trực đáo dương đầu mã vĩ
    Hồ binh bát vạn nhập trường an"
     
  15. andy

    andy Advanced Member

    Joined:
    8/3/08
    Messages:
    1.092
    Likes Received:
    15
    Location:
    HCMC
    Mấy hôm nay em đang nghe cư dân mạng cũng như dân tình bàn tán về vụ nhà ngoại cảm Phan Thi Bích Hằng nói về Đại lễ 1000 năm Thăng Long. k biết thật hư thế nào, mà em nghe nói ngoài HN đang náo loạn vấn đề này. K biết các bác ngoài HN có thông tin gì không thì chia sẽ cho AE được biết với ah.
     
  16. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Em thì chả biết gì mà nói vì cũng chưa gặp các cụ cố tổ bao giờ :( nhưng mà dân gian truyền khẩu có thờ có thiêng có kiêng có lành. Trong dân gian cũng vậy cái gì không biết thì hỏi không hay thì học chứ đừng có cái gì mình không biết thì mình phủ nhận. Có những cái ngày nay chưa giải thích được và cũng có cái khoa học đã giải thích nhưng chưa thấu đáo cũng như đã giải thích cặn kẽ với tư duy và khoa học hiện đại. Cái gì mà chưa đạt có thể thế hệ sau con cháu nó thông minh hơn nó giải đáp. Nhưng có điều phải khẳng định rằng cái gì mình chưa tin, không tin nhưng là niềm tin của người khác thì nên tôn trọng chứ đừng nhạo báng. Em có một linh cảm rất đời thường và nó luôn luôn đúng :shock: là khi có việc gì phải ra đường hễ gặp nhiều đèn đỏ phải dừng lại là y như rằng công việc giải quyết trong chuyến đi đó không ổn thoả. Cái này chỉ là em tự chiêm nghiệm thôi nhưng thấy nó đáng để suy nghĩ vì nó như một cái điềm báo trước có người ngáng trở. Tuy nhiên công việc là công việc, cái phải làm thì tới hạn vẫn phải làm dù có được hay không chứ không phải gặp đèn đỏ là thoái lui. Lần này chưa được thì lần tới làm lại âu cũng là một cách vượt qua định mệnh :)
     
  17. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Để chắc ăn. Nên phòng ngừa!
    VD: khg cho ai lên cây cầu ấy vào ngày ấy. Cả 1k người đứng lên cây cầu ấy thì sụi là cái chắc. cầu nào chả thía! :D Chuẩn bị sẵn lực lượng/phương tiện cứu hộ để giảm thiệt hại.
    Cho sẵn vài bác sỹ hàng đầu túc trực bên cụ G. Biết đâu trái gió trở trời...Vì tuổi Cụ cũng cao rồi.
    Thực hư e chả biết sao. nhưng khi có cảnh báo thì cũng nên thận trọng. Đó cũng là cách dùng khả năng ngoại cảm để cứu người hay để giảm thiệt hại, cứu đất nước!
    Em có ông chú bên vợ. Tuổi cao rồi. mỗi lần đi đâu mà có ai cản (vì bất cứ lý do sức khỏe hay thời tiết...) là ông ở nhà. Có cho thêm tiền ổng cũng khg đi!
     
  18. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Mấy chị phụ nữa trước tuổi 50 cũng thường kiêng thế là mỗi khi gặp "đèn đỏ" là thường thích ở nhà không làm gì cả ... :mrgreen:
     
  19. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em thấy giáo lý nhà Phật có giảng giải đại khái là vạn vật trên thế gian đều là vô thường , chẳng có gì là cố định là bất biến hết , tất cả đều luôn thay đổi bởi thế mới có câu trong Tâm Kinh :

    Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc


    Không có gì là đúng cũng chẳng có gì là sai bởi nếu hôm nay đúng thì ngay mai sẽ sai , vạn vật đều sinh sinh diệt diệt theo thời gian , chẳng có gì mất đi cũng như chẳng có gì tồn tại mãi mãi.
    Chính vì thế vạn vật đều nằm trong thế giới luân hồi , thay đổi qua muôn hình vạn trạng , chân lý được chứng minh ngày hôm nay bỗng đâu ngày mai không còn là chân lý nữa.
    Nhưng có vẻ như con người không bao giờ vươn tới được cái triết lý trên vì rằng chúng ta vẫn luôn cố đi tìm , cố chứng minh cái gọi là có , là cố định , là bất biến trong khi....Vạn vật lại không hề bất biến mà nó vạn biến.
    Vậy có phải là quá sức không ?
    Ngay cả bản thân con người cũng do nhiều nhân duyên , do vạn vật tạo nên mà thành , ta tồn tại và thay đổi được cũng do vạn vật xung quanh thay đổi .
    Vạn vật không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi , vậy nếu không tự nhiên sinh ra thì khi mất đi có phải là mất hoàn toàn không hay chỉ là chuyển từ dạng này qua dạng khác như cái thuyết của khoa học đã chứng minh ?
    Chết không có nghĩa là hết mà nhiều khi chết là bắt đầu 1 cuộc sống mới , bước qua 1 thế giới mới , thay đổi qua 1 hình dạng mới cũng giống như sự thay đổi của vạn vật :
    - Cái mầm rơi xuống đất nhờ có nước , gió , mây mưa , không khí thành cây , thành hoa thành trái để rồi trái chín cây thì trái lại rụng rồi lại trở thành mầm rồi lại thành cây thành trái...
    Thế thì cái mầm có biết nó sẽ thành cây không hay nó chỉ biết nó là mầm , còn cái cây nó có biết nó sinh ra từ mầm không hay nó cũng chỉ biết nó là cây ?
    Con người tìm hiểu sự thay đổi vạn vật xung quanh ta thì vạn vật xung quanh ta có tìm hiểu về con người không ạ ?

    Đó là nói đến vạn vật hữu hình đều vạn biến chứ không bất biến còn nói đến vô hình thì như cái không nhìn thấy được , sờ thấy được mà chỉ cảm nhận được cũng lại đều...vô thường nốt.
    tâm tưởng , tư tưởng , suy nghĩ cũng vạn biến thay đổi theo vạn vật xung quanh nên có ai mà khẳng định được rằng :

    Tâm bất biến trong dòng đời vạn biến

    P/S : Bác nào rảnh muốn tìm hiểu thêm về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì có thể ghé Vĩnh Nghiêm Tự vào lúc 18h30 ngày 22/8/2010 để nghe cô bày tỏ về " Tình Yêu Thương & Mầm Sống "
     
  20. truonghai2

    truonghai2 Advanced Member

    Joined:
    25/7/09
    Messages:
    160
    Likes Received:
    0
    trong cuộc sống có nhiều chuyện khó tin .nhưng nó sảy ra trong gia đình em những người gần gủi xung quanh nên em tin là chết rồi chưa hẳn đã kết thúc đâu các bác.
    bà nội em có người anh duy nhất là ông hai em,bà hai vợ của ông sanh người cô thư hai xong người thứ 3,4 điều bị chết khi chưa đầy tháng.đến thứ 5 vẩn chết mới nghe lời mọi người chặt thử vài lóng ngón tay rồi đem chôn.khi sanh người thứ 6 bị mất lóng tay y như chặt của người thứ 5 lúc chôn và rồi củng chết.lúc đó mới bắt con chó mực rồi giết nó rời nói thằng 6 mày chết rồi nha.rồi sau đó sanh được cậu bảy và cô tám em.hiên ông hai em và ba người con vẩn còn.
     
  21. 0009

    0009 Approved Member

    Joined:
    18/8/10
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    em đọc topic này thấy lan man quá trời. Vậy tóm lại các bác có tin là có thế giới bên kia không? nếu không thì các bác giai thích sao hiện tượng dựng quả tứng trên mặt nghiêng mà không đổ, hay bịt mắt mà vẫn có khả năng đọc báo.?
     
  22. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    EM thì tin, các bác khác chưa nghe nói gì nhưng duy vật lắm, giải thích thì chưa có cái hồ sơ bảo vệ nào cả :lol:
     
  23. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Kính bác, quả trứng, mình vừa để, cũng không đổ. Riêng vụ bịt mắt đọc báo, chưa giải thích được, nhưng nếu có cơ hội, mình cũng muốn Test người kia với tài liệu của mình.
     
  24. 0009

    0009 Approved Member

    Joined:
    18/8/10
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
  25. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Em có chuyện này thật 100%.

    Gần nhà em có anh bạn làm nghề chơi nhạc,gia đình có 1 dàn nho nhỏ để đi đánh đàn đám cưới,đám hỏi vòng vòng trong xóm,thời điểm đó rộ lên phong trào ấp văn hóa,ấp nào cũng muốn có 1 dàn như thế để cho bà con hát với nhau vào các tối thứ 5,thứ 7 trong tuần,anh bạn này được ấp mời đi làm nhiệm vụ đó nhưng không có lương mà chỉ có thu nhập nhờ vào khoảng sân của 1 chị bán nước đá bào trong xóm để vừa bán nước cho bà con vừa chia lải với ban nhạc,mổi đêm trừ chi phí thuê mướn vài nhạc công thì 2 người chủ cũng kiếm được vài mươi ngàn.

    Chuyện hợp tác với chị bán đá bào này cũng không có gì đáng nói nếu không nảy sinh tình cảm giữa anh bạn này và chị ta,trớ trêu là cả 2 đều có gia đình rồi nên họ quan hệ lén lúc.

    Hôm nọ,sau khi kết thúc buổi hát với nhau,anh này dọn đồ vào gửi trong quán để buổi sau chơi tiếp,cũng trùng dịp chồng chị này đi đám giổ nhà hàng xóm chưa về,2 người tằn tiện với nhau đến cao trào thì nghe tiếng chồng chị ta về gọi cửa,nhà chỉ có cái cửa sau nhưng nó thông ra cái mương,bên kia mương là cái gò mả,bí quá anh này chộp vội bộ quần áo lao xuống mương và bò lên gò mả nằm,anh chồng nghe tiếng động sau nhà bèn đốt đèn sáng choang để xem có gì lạ không,nhưng nhìn mãi chả thấy gì ngoài mương nước bị đục có vẻ khả nghi nên anh ta đốt đèn,mở cửa sau rồi nằm võng trong nhà mà mắt thì canh suốt chổ cái mương.

    Anh bạn này nằm lâu quá,trời gần tết lại lạnh,trên người không mảnh vải che thân(không mặc vào được vì sợ gây ra tiếng động),phần vì lo sợ bị phát hiện nên người xanh như tàu là chuối,đến khuya lịm đi lúc nào không hay(chắc ngủ lấy sức lại vì vừa...quá sức). :lol:

    Vợ nhà thấy chồng chơi nhạc khuya quá không về thì cùng với con đốt đèn đi tìm,chị ta cũng hay nghe chuyện ma giấu người nên 2 mẹ con lội sang gò mả tìm thử (lúc này vợ chồng chủ quán cũng tắt đèn ngủ vì không phát hiện gì thêm) và đã thấy anh chồng đang nằm trong gò mả không mảnh vải che thân,gọi được chồng dậy và đưa về,sáng hôm sau câu chuyện ma lột quần áo và giấu người ly kỳ được truyền khẩu khắp nơi.

    Chỉ anh chồng và chị bán đá bào cứ nghe là cười tủm tỉm :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...