Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Quả thật là thời thế thay đổi khôn lường.
    Vài năm trước, những ai tin những chuyện thế này thì bị cho là lạc hậu, dị đoan.
    Bây giờ, những ai không tin mới là lạc hậu, là người đi sau thời đại.
     
  2. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
  3. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    144

    Attached Files:

  4. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    trứng bị luộc rồi và trên đầu đủa có cây kim đâm vô quả trứng hic hic.... nhà ảo thuật bảo thế...
     
  5. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    đa nghi cúng là tốt nhưng nếu không tìm hiểu sâu vào vấn đề mà phủ định dễ mắc fai hiệu ứng thiển cận đó. sry

    cách đây vài hôm cũng trên dúcovery có một fiml chiếu cahr một ngôi nhà mà nhiều người đan khẳng định rằng có ma là ngừoi chủ nhà cũ luôn hiện về và hát có nói chuyện với ngừoi dương.

    các nhà khoa học đã mang máy đo tần số gắn vào ngôi nhà lúc đêm khuya và họ hỏi và yêu cầu ngừoi âm trả lời và đột nhiên tất cả mọi người đều nghe được tiếng hát nho nhỏ trong ngôi nhà khi mang máy về họ dò ra đúng là có giọng hát trong ngôi nhà hoang này.
     
  6. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Kinh nghiệm bản thân, tôi tin có 1 thế giới khác sau cái chết. Nhưng vì khoa học chưa chứng minh được. Nên bọn ÁC hay lợi dụng :lol:
     
  7. tantan

    tantan Advanced Member

    Joined:
    2/7/08
    Messages:
    553
    Likes Received:
    2
    Em
    thấy Nhà Khoa học thì nói ít làm nhiều, nhà ngoại cảm thì ngược lại :(
     
  8. Pencil_Tube

    Pencil_Tube Advanced Member

    Joined:
    25/12/08
    Messages:
    1.218
    Likes Received:
    21
    Location:
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác lầm rồi, gia đình em cũng thử làm theo cách này(không có bà Năm Nghĩa ở đấy) ... ko lẽ tự mình ảo thuật với mình hả bác :D
     
  9. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    thế nhà bác pencil cũng tìm mộ rồi ạ, có tìm được mộ thân nhân không bác?
     
  10. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Nếu hồn nhập vào vợ cậu em họ bác ( vợ cậu ta ) mà phán thế thì bảo cậu ấy cứ cho cái tát !!! tỉnh liền !!! :D
     
  11. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Em thì cứ tạm tin là các nhà ngoại cảm có thể tìm mộ liệt sỹ.
    Nhưng mà đến mức này thì em ...

    Theo lời má em kể lại chuyện đi tìm mộ của ông em của bác hàng xóm, nhà ngoại cảm chỉ cần tên tuổi người chết rồi chỉ mộ qua điện thoại di động. Giờ đó, ngày đó đi theo hướng x tầm y cây số, rẽ trái/phải vô đường làng nhỏ vài trăm mét, qua cây cầu sẽ thấy một con chó mực đang tha một chiếc dép nhựa. Cứ đi theo con chó đó xem nó thả chiếc dép chỗ nào thì mộ nằm ở đó.

    Kết quả người nhà gặp y chang như vậy, ác một chỗ là nó thả chiếc dép ngay giữa nhà một ông nọ. Gia đình kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi xin gia chủ cho đào lên xem sao. Gia chủ khăng khăng là từ trước tới giờ không có ngôi mộ nào ở đây cả, thậm chí khi xây nhà đào móng thì cũng chẳng thấy gì hết nên không cho đào. Năn nỉ không xong gia đình bèn nhờ tới Công An địa phương can thiệp đồng thời cam kết bồi thường thỏa đáng nếu không tìm thấy mộ.

    Cuối cùng đào lên và thấy được xác :shock:
     
  12. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    72
    Location:
    Hà Nội
    VỚI EM mấy cái này là nhảm nhí, chẳng có thế giới khác, chết là hết.
     
  13. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Bác DUY VẬT khiếp :lol:


    Tiếp tục câu chuyện của bác PTT Phương đi tìm em gái:


    Chuyện nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương tìm mộ em gái - tiếp
    >> Phần 2
    TP - Hành trình tìm mộ em gái chứa đựng nhiều tình tiết ly kỳ, song rất cảm động. Đã nhiều năm trôi qua sau cuộc đi tìm mộ, giờ đây trong lòng Phó Thủ tướng Trần Phương vẫn còn nguyên vẹn những câu hỏi. Những câu hỏi hết sức nghiêm túc, khoa học, chỉ có thể đặt ra, chứ chưa có câu trả lời.

    Liệt sĩ Trần Thị Khang, em gái nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương.

    Trong hành trình tìm mộ người em gái, nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương kể lại nhiều tình tiết kỳ lạ, trong đó, tác động mạnh mẽ đến ông nhất là cuộc “trò chuyện” giữa ông với người em gái, thông qua “phiên dịch” của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
    Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương nhớ lại, thông qua cuộc “trò chuyện” đó, ông đã biết được những thông tin như ngày em gái hy sinh.
    Cũng qua “phiên dịch” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương cũng được “trò chuyện” với một người tên là Sơn. Người này hơn ông Trần Phương 4 tuổi, từng là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Sơn Tây, Hà Đông, được điều vào bộ đội khi thành lập Đại đoàn 320, làm Trưởng ban Tuyên giáo của Đại đoàn. Ông hy sinh trong chiến dịch Hà Nam Ninh, vào tháng 6-1951.
    Qua các cuộc “trò chuyện” này, nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã xác định được vị trí ngôi mộ em gái, các đặc điểm để nhận biết ngôi mộ. Một chi tiết được thông báo trước: Phía trên ngôi mộ sẽ có một thanh củi mục, thực ra đấy là một cái cán thuổng mà người ta đào đất đánh gãy vứt lại đó, vô tình trở thành vật đánh dấu cho ngôi mộ.

    GS Trần Phương và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

    Những bất ngờ dưới lòng đất
    Cuộc tìm mộ tiếp diễn sau đó ít lâu. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cùng đi để chỉ địa điểm cho chính xác. Chị Hằng đến gần gốc nhãn, ngắm nghía một lát rồi cắm hương xuống đất. Lấy bó hương làm tâm, chị vạch một ô hình chữ nhật để đào.
    Dưới sự hướng dẫn của Bích Hằng vị trí ngôi mộ đã được xác định và những nhát cuốc bắt đầu bổ xuống.
    Đào hết lớp đất “vượt thổ” thì chị Hằng ra lệnh cho thợ ngừng đào. Chị nhảy xuống hố lấy dầm gạt nhẹ từng lớp cát đen. Chưa đến một gang tay thì vướng ngay vào thanh củi mục. Nạy lên, ngâm vào nước thì nhận ra đó là một khúc tre già, ruột tre đã phân hủy hết, nhưng đốt và cật tre thì vẫn còn nguyên. Mọi người đều kinh ngạc khi biết thông tin về cái cán thuổng đã được báo trước.
    Sau hành trình kỳ lạ tìm mộ em gái, giáo sư Trần Phương đã ngộ một điều gì đó về thế giới tâm linh. Ông trăn trở nhiều với những câu hỏi: “Có một thế giới linh hồn ngoài thế giới của con người đang sống không? Thế giới linh hồn đó hoạt động thế nào? Có khả năng tác động thế nào đến thế giới của con người đang sống?”
    Riêng GS Phương vui mừng đến lặng đi... Đây là dấu hiệu đáng tin cậy nhất để chứng minh đó chính là mộ của em gái mình. Cái cán thuổng đã bị vùi sâu dưới lòng đất ngót 50 năm rồi, không ai có thể ngụy tạo ra nó được. Dấu hiệu đó lại do chính vong linh anh Sơn mách bảo cách đó 9 hôm, người đời bằng mắt trần không ai nhìn thấy mà mách bảo được.
    Sau khi tìm thấy cán thuổng, chỉ gạt vài lớp cát mỏng là phần cốt cô Khang hiện ra. Khi chôn, người ta đã đặt cô nằm nghiêng, người hơi cong, trùm lên sọ là một mảng tóc đen, rồi đến đốt xương cổ nhìn rất rõ. Nhưng khi bốc lên tóc và những đốt xương đều mủn ra. Cuối cùng tìm được 5 chiếc răng, số còn lại lẫn trong đất. GS Phương xem xét thì đúng là răng trắng, nhưng do ngâm lâu trong bùn nên ngả sang màu đen.
    Sau đó, nhà ngoại cảm Bích Hằng nói với GS Phương: “ Lần này tìm mộ cô Khang, cháu thương cô quá. Lúc tìm được răng rồi, mấy người trên miệng nhắc cháu tìm móng tay, cháu bèn hỏi cô: móng tay cô ở chỗ nào chỉ cho cháu. Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt cháu nói: Chúng nó rút hết móng tay rồi còn đâu”.
    "Trong khi chờ đợi nghiên cứu thành công thì cần có những chính sách chế độ để những người có khả năng đặc biệt có thể phát huy tài năng nhiều hơn vào việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn gia đình. Tránh những lời báng bổ vội vã, tránh vơ đũa cả nắm, nhập cục tất cả vào số người buôn thần bán thánh, lợi dụng mê tín dị đoan" - Nguyên phó Thủ tướng Trần Phương nói
    Nghe đến đây, ông Trần Phương bàng hoàng: “Tôi vô cùng kinh ngạc vì điều này chỉ mình tôi biết. Sau khi em tôi bị giặc sát hại, huyện ủy Phù Cừ gửi riêng tôi một báo cáo (vì trước đó tôi là phó bí thư tỉnh ủy Hưng Yên có nhiều gắn bó với huyện Phù Cừ ) trong đó kể rõ em tôi bị bắt bị tra tấn, giết hại như thế nào.
    Trong cực hình mà địch sử dụng có việc dùng kìm rút hết móng tay rồi cắm kim vào đó... Với những chàng trai thời loạn thì khỏi nói, đằng này lại là một cô gái mảnh mai mới 21 tuổi đầu.Vì thế tôi đã khóc. Tôi quyết định giữ kín thông tin này không cho ai biết. Nay cháu Hằng kể lại, tôi biết chắc người dưới mộ là em gái tôi chứ không phải ai khác. Chúng tôi đưa hài cốt em tôi về nhà và hai hôm sau đưa về nghĩa trang liệt sỹ của huyện”.
    Sau hành trình kỳ lạ tìm mộ em gái, giáo sư Trần Phương đã ngộ một điều gì đó về thế giới tâm linh. Ông trăn trở nhiều với những câu hỏi: “Có một thế giới linh hồn ngoài thế giới của con người đang sống không? Thế giới linh hồn đó hoạt động thế nào? Có khả năng tác động thế nào đến thế giới của con người đang sống? Hầu hết mọi người đều không có khả năng nhìn thấy nghe thấy linh hồn, chỉ có một số ít là có khả năng đó. Khả năng đó do hoạt động theo một cơ chế đặc biệt nào vậy? Một khả năng đã giúp cho nhân dân tìm được hàng ngàn hài cốt liệt sỹ chẳng lẽ không dám bỏ công tìm hiểu khám phá?”.
    Còn nữa
     
  14. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    trước em cũng có đọc tài liệu này, trong đó có viết về các nhà ngoại cảm cô hằng ,ông Liên và nhiều nhà ngoại cảm khác, nếu o tin sao các nhà khoa học như ng fucs giác hải, ông dương trung quốc cũng nghiên cứu và thừ nhận nhỉ. trí tuệ và trình độ khoa học của ta chỉ là quá hữu hạn mà thế giưới là vô cực.
    Thử hỏi như đáy đại dương mà còn chưa hiểu nổi đến vài % chứ nói gì đến năng lượng siêu nhiên..hehe
     
  15. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Em không chứng minh được, không dám bàn gì hết chỉ biết mình là hạt cát rất nhỏ trong vũ trụ bao la trong đó có thế giới tâm linh và cõi âm vĩnh hằng!
    Nghe mẹ em kể trước khi Ngoại em qua đời lúc bà còn mơ mơ màng, mẹ và các dì kêu bà và khóc dữ lắm, bà khóc và nói : " các con để cho mẹ đi! ông bà và nguời thân đang đứng chờ mẹ kìa " :cry:
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em suy luận thư giãn 1 chút ạ :)
    - Ngoại cảm ở con người lem tin là có với những khả năng mà khoa học chưa thể chứng minh cũng như giải thích được, đơn giản hơn thường xảy ra ở rất nhiều người trong việc cảm nhận được trước , thấy được trước sự việc sẽ sảy ra qua việc nằm mơ ( chiêm bao ) , hoặc việc con mắt giật liên hồi khi có người nhắc... Loài vật cũng có khả năng ngoại cảm tiêu biểu là Chó và Mèo , thể hiện rất rõ ở loài Chó.
    Loài chó có thể nhận biết 1 chuyển động từ rất rất xa nó bằng biểu hiện sủa hoặc vẫy đuôi , cũng đã có vài trường hợp loài chó dự báo trước được những trận động đất , cứu được con người khỏi tai nạn bằng ngoại cảm thật đặc biệt của nó chính vì thế mà con người luôn tận dụng điều đặc biệt này của loài chó huấn luyện nó phục vụ cho những công việc nguy hiểm hay con người phải mất nhiều thời gian để làm.
    - Tâm linh thuộc về tín ngưỡng , với người Á Đông và nhất là người Việt Nam chịu ảnh hưởng từ đạo Khổng thì gần như ai cũng có ít hay nhiều về sự duy tâm , tín ngưỡng và tin vào sự tồn tại của người thân dù đã khuất ( Tổ tiên , dòng tộc... ) . Nếu mỗi con người đều có 1 tâm linh ( ít hay nhiều ) thì chắc chắn sẽ tồn tại 1 thế giới tâm linh.
    Vũ trụ bao la nhưng khả năng của con người còn bao la hơn cả vũ trụ :)
     
  17. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    Nói thật với bác ngtatliem khi mơi đọc tài liệu này ngừoi em sởn gai ốc còn fe hơn cả đọc truyện kiếm hiệp, gần phê bằng nghe norah jone hát hay diana krall(tất nhiên còn lâu mới bằng ) mà tài liệu này thời đó chỉ lưu hành một số ít bác được đọc thôi thì fai. TRước đó thì em chẳng tin vào thế giới tâm linh mấy.

    nói về sự hiểu biết của khoa học thì tới đây chắc nhiều định luật lại phải thay đổi, mới đây các nhà khoa học mới khám phá ra một loại vật chất tối trong vũ trụ thay đỏi hẳn về định luật niu tơn vật chất gì mà o xác đinh được và không sờ nắn nhìn thấy và không cân đo được. ngừoi ta khám phá ra vật chất này vì ngừoi ta tình đi tính lại trọng lượng của vũ trụ thì tất cả các vật chất khác gộp lại vẫn thiéu do đó fair có một thứ vật chất nào khác và vật chất tối đựoc các nhà khoa học chứng minh là có.
     
  18. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Mấy bác Nhà khoa học phải chi bị ma nhác một lầnv ề sợ chết khiếp là chứng minh ra ngay thôi ấy mà :lol:
    mình thì tận mắt đi tìm người thân nhưng chả có cơ sở lý thuyết để CM :lol:
    :cry:
    “ Lần này tìm mộ cô Khang, cháu thương cô quá. Lúc tìm được răng rồi, mấy người trên miệng nhắc cháu tìm móng tay, cháu bèn hỏi cô: móng tay cô ở chỗ nào chỉ cho cháu. Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt cháu nói: Chúng nó rút hết móng tay rồi còn đâu”.
     
  19. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Em thì ủng hộ tôn giáo, vì tôn giáo dạy con người biết sống lương thiện, yêu thương lẫn nhau. Còn mấy chuyện ngoại cảm với gọi hồn này thì em tuyệt đối ko ủng hộ.

    Đành rằng có nhiều chuyện khoa học chưa chính minh được, có một số người có khả năng đặc biệt, nhưng số này ít lắm, mà họ biết họ cũng chẳng phô ra. Phần lớn các bác phô ra ngoại cảm này kia toàn là đi bịp thiên hạ kiếm tiền.

    Mê tín quá là chết, tiền để làm từ thiện còn hơn là đi cúng bái rồi vào túi bọn lừa đảo hết. Thằng bạn em năm ngoái giải hạn đốt 2 xe công ten nơ vàng mã, em thấy hài hước quá. Rồi lại có luận điệu :" có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Cuối cùng toàn làm mồi cho mấy đứa bịp thôi.

    Quan trọng là mình ăn ở hiền lành, tích phúc đức, tâm hồn mình thanh thản là ok. Chứ thần phật nào bắt tội các bác cúng ít hay cúng nhiều, lúc nào cũng phải "mâm cao cỗ đầy" thì mới được nhiều lộc hơn à?

    Mà em thấy nhiều bác thường đi lễ, đi gọi hồn, toàn làm nghề cờ bạc, xã hội đen. Thế thì chẳng hiểu thần phật nào phù hộ cho các bác ý nữa.

    Còn cái chuyện đi tìm mộ liệt sĩ này, em chưa thấy có thông tin xác định ADN của hài cốt xem có đúng là người nhà thật ko. Còn những bộ hài cốt vô chủ thì nhiều lắm. Chỉ đâu chẳng ra.
     
  20. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    72
    Location:
    Hà Nội
    Em với bác có cùng suy nghĩ ạ.
     
  21. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    - Ma á, ai tin có thì nó sẽ có, còn ai ko tin thì nó ko :lol: . Chuyện này có khác gì tiên đề Euclid, Hồi bé đi học ta đc dạy "qua 2 điểm chỉ vẽ đc một đường thẳng, 1 và chỉ 1 mà thôi" hay "đường thẳng nối giữa 2 điểm luôn là đường ngắn nhất"...bây giờ lớn thấy vẫn đề ko còn đơn giản như thía nữa khi bằng hình học ko gian, bằng thuyết tương đối, bằng nhiều thứ linh tinh khác mà ta thấy có vô số đường thẳng qua 2 điểm cho trước, khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm ko phải là đường thẳng nữa mà là một cái công thức toàn học loằng ngoằng rồi người ta kết luận là bằng không... :lol: . Tất cả do NHẬN THỨC của cá nhân ta thôi ợ.

    - Tại sao dạo này ta cho phép kiểu nửa kín nửa hở mấy cái thông tin về việc này thế ạ ? Ngày xưa á, cấm tiệt nhá. Mời các bác cho ý kiến ạ
     
  22. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Chẳng biết các bác tin ở ngoại cảm đến đâu, nhưng thực tế chính bản thân em đã là người trực tiếp đi tìm mộ liệt sĩ và đã nhờ đên ba nhà ngoại cảm mỗi người chỉ một hướng cuối cùng chẳng được việc gì. hay là tại em chi tiền cho họ không đủ, mà em nghe nói nhờ đến nhà ngoại cảm như chị gi đấy là không dễ đâu phải hàng trăm triệu lại còn phải là quan chức cấp cao nữa cơ nếu không đủ các điều kiện trên thì đừng có mơ. :idea: như thế thì vấn đề ngoại cảm ở đây phải hiểu như thế nào?
     
  23. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    tin hay không cũng tùy người thôi mà ngay cả trong tài liệu mà bác ngtaliem đcoj thì cũng không phải ai nhà ngoại cảm cũng có thể tìm thấy đâu bác. không biết nguòi mà bác nhờ là ai? còn dựa các nhà ngoại cảm để ăn theo thì cũng không it đâu bác.

    nếu ai không tin có khả năng ngoại cảm thì chác bà vanga nhà tiên tri mà bao dời tổng thống Mỹ Lx rồi Hitle vẫn phải xếp hàng viếng thăm chắc cũng hàng giả. :wink: :wink:
     
  24. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
  25. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Em có đọc 1 tài liệu giải thích chuyện ma quỷ , đại loại thế này : Tất cả những sự việc hình ảnh đã xảy ra đều tồn tại mãi trong không gian. Các nhà khoa học họ dựa vào điều này mà nảy ra các ý tưởng chế tạo ra các loại máy mốc có khả năng tái tạo ghi lại những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ ... Cũng dựa vào điều này họ nói những hình ảnh trong quá khứ thường xảy ra nhiều nhất là những nơi đông người qua lại ví dụ như trường học, nhà thờ,chùa chiền....
    những hình ảnh này nó có thể hiện lại để con người có thể nhìn thấy với thỏa điều kiện như ánh sáng thế nào đấy, thỏa nhiệt độ, thỏa độ ẩm, không gió, thật yên tĩnh, vắng lặng, thỏa màu sắc ..... nói chung là thỏa mản tất cả các điều kiện thì hình ảnh quá khứ sẽ được tái hiện trở lại, nhưng thường thì không thể thỏa hết các điều kiện nên hình ảnh được tái hiện thường không rỏ ràng , méo mó hình ảnh lúc đó người thấy được sẽ ma quái trườu tượng ....đại loại thế. Cũng vì điều này nên có người gặp ma có người không vì chưa đúng lúc thỏa các điều kiện trên...
    Tuy hiểu thế nhưng khi thấy ma thì Em cũng thấy rồi, Em chạy bắn khói...nên Em tin có ma... hi hi..
    Còn chuyện gọi hồn Em cũng tin vì Em cũng chứng kiến 1 lần, người gọi hồn chưa bao giờ biết Em, biết nhà Em thế nào nhưng họ tả trong nhà và Em rất đúng, và Em bị mất đồ không thể tìm lại được, họ chỉ cho Em tìm ra chính xác.... điều này Em chưa hiểu nổi nhưng cứ tin...
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...