Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Sơn Halida

    Sơn Halida Advanced Member

    Joined:
    26/11/09
    Messages:
    913
    Likes Received:
    4
    Location:
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    Các Bác cứ "pháo" thoải mái đi :) , nếu gặp một lần rồi về thì sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi, trước đây em cũng vậy :shock:
     
  2. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Để có 1 cuộc thí nghiệm như vậy chi phí tối thiểu khoảng 1500usd (CP ăn ở, đưa đón, thù lao), thời gian chờ từ khi bác liên hệ và được nhà ngoại cảm đồng ý chấp nhận cho tới khi thực hiện thí nghiệm là 6 năm, bác đủ kiên nhẫn không :?:
     
  3. dinhthuy

    dinhthuy Advanced Member

    Joined:
    20/5/08
    Messages:
    706
    Likes Received:
    6
    Em thì chưa thấy thế giới "tâm linh" nhưng em nghĩ nếu có ai đó nhìn nhận được hết mọi thế giới , về quá khứ , tương lai hay gì đi nữa thì họ cũng ko nói ra hết được vì khi đó có thể sẽ là "thảm họa" ko chừng ( ko thể tốt hơn được ) vì theo như đạo phật quan niệm đây là thế giới "nhân quả" và con người mượn vật chất tạo ra hình hài của mình ( vì muốn tồn tại trong thế giới vật chất thì người muốn hiển hiện thì cũng phải là vc thôi ) và như thế có người đến thế giới này để làm cái gì đó xong việc có thể họ sẽ ra đi , cũng có thể quay lại ( điều này cũng giải thích có những người có khả năng làm 1 điều gì đó từ rất trẻ " phi thường " và xong là họ ra đi rất sớm nếu họ thấy đã xong việc , và ngoài ra còn phải " trả nợ ( tình , tiền thậm chí cao hơn ) ở thế giới này nếu là đúng như vậy thì đúng là " thiên cơ bất khả lộ " nên những người có khả năng này thực sự họ ko thể giúp ai được , còn những trường hợp có thể ko ảnh hưởng thì có thể giới hạn và điều này đang được ứng dụng hay sao ấy ạ . :D
     
  4. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Dạ với giá 1500 Ô ba ma và đợi 6 năm xem ra là ... quá rẻ và quá ngắn so với thời gian ông James Randi đã thách đố với giá gần hơn 1000 lần (1 triệu Ô ba ma) và ông đã đợi đến 10 năm để hy vọng thách đấu với tất cả các nhà tiên tri, ngoại cảm, ... trên toàn thế giới cho 1 cuộc thi có trọng tài và đề thi được sự đồng ý của 2 bên. Và kết quả là ông đã đợi mòn mỏi mà chẳng ai chịu tuyên chiến ngay cả những thầy bói bậc thầy đã từng đoán cho vụ tổng thống Kenedy và Reagan bị ám sát mới đầu thì hùng hổ đòi đấu lắm nhưng sau đó thì cũng ... rút dù! Thiết nghĩ 1 triệu Ô ba ma để thách đấu không dính tới giết chóc hay thất đức biết đâu còn dùng tiền đó làm phước cũng không phải là quá đáng. Các bác có thể Go gồ James Randi "The One Million Dollar Paranormal Challenge" ...
     
  5. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Lê lếch bò càng cũng được 1/2 đất nước, đèo núi hẻm hóc hang xó cũng trải 1 ít. biển sông hồ lạch suối cũng làm đục nước nhiều nơi. Bị hù lên hù xuống bao nhiêu lần, nhưng mình chưa thấy tận mắt.

    Xin bác đừng cho là mình thách thức hay phỉ báng tâm linh, mình chỉ theo 1 quan điểm khoa học là thấy tận mắt, nghe tận tai thì mới dám rút ra kết luận.
     
  6. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Em cũng chỉ tin những gì khi tận mắt chứng kiến như chuyện em đã kể thôi, nhà ngoại cảm thì em chưa gặp bao giờ nên cũng chưa tin lắm nhưng chuyện thách đố nhà ngoại cảm như bác nói thì rất khó có ai chấp nhận. Ngoại cảm vốn là cảm nhận cái không hiện hình rõ ràng bằng vật chất , lấy cái vật chất đã xác định để thách đấu cái cảm nhận mà kết quả được tính bằng vật chất rõ ràng thì thật không công bằng.
    Trở lại vấn đề của các nhà khoa học thì chuyện dự báo thời tiết dựa vào đâu nhỉ ? đôi khi em vẫn thấy thông báo là mấy hôm nữa trời sẽ có mưa ! mà ngồi dài cổ có thấy hạt nào đâu
     
  7. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    72
    Location:
    Hà Nội
    Hơ, bác lôi cái dự báo thời tiết vào đây là sai rồi. Hay bác nghĩ dự bảo thời tiết nhờ ngoại cảm. :lol:
    Bác chờ ko thấy mưa là do khả năng dự báo của nước mình còn non kém, đương nhiên em ko nói các nước khác dự báo là 100%. Mà nó là dự báo mà bác, dự báo thì có thể hoặc không xảy ra. Chính vì thế mà mấy ông dự báo nước mình mới dự báo bão to hơn thực tế để chuẩn bị còn hơn là chịu trách nhiệm khi dự báo bão nhỏ nó thành bão to gây thiệt hại nhiều. :D
     
  8. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Vậy em đố các bác tại sao trứng đứng được trên đũa thế ạ :lol:
     
  9. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    thì cây đũa nó thọc vào trong quả trứng :D
     
  10. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Hê hê hê, nhất bác :lol:

    MỜi các bác tham khảo from Tiền phong online
    http://www.tienphong.vn/Phong-Su/508806/Co-khong-thu-doan-cua-nha-ngoai-cam.html

    Có không 'thủ đoạn' của nhà ngoại cảm?

    >> Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên và lời khen của Thủ tướng

    TP - Các nhà ngoại cảm thậm chí đã bị nghi ngờ là đã bí mật thuê người đào mộ liệt sỹ lên để biết trước thông tin. Thuê 'chân gỗ' điều tra trước… Những nghi ngờ đó đã bị hóa giải và các nhà khoa học đã tìm cách 'giải mã' khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm…


    Từ thông tin của các nhà ngoại cảm nhiều mộ liệt sĩ vô danh
    đã được tìm thấy. Ảnh: Phùng Nguyên.

    Nếu thuê chân gỗ, mỗi năm tốn gần 100 tỷ đồng

    Những giả định trên đã được nhóm nghiên cứu xem xét và sau đó bị hóa giải bởi những bằng chứng sau: “Muốn đi đến từng nghĩa trang, từng địa phương, từng địa danh xảy ra chiến trận …để ghi chép, điều tra trước, lập danh sách, lập bản đồ địa hình thì phải có đội quân chân gỗ khổng lồ với nguồn kinh phí hàng ngàn tỷ đồng cũng không thực hiện nổi; Hàng năm có hàng vạn gia đình nhận được thông tin để đi tìm mộ, nếu dùng chân gỗ lén lút đi theo từng gia đình thì cần phải: Thuê từ 8 - 10 ngàn chân gỗ ; Trang bị từ 8 -10 ngàn chiếc điện thoại di động mất từ 30 – 40 tỷ; Hàng tháng phải chi trả tối thiểu khoảng 5 tỷ cho thuê bao điện thoại; Tiền công tác phí khoảng 50 tỷ.

    Tính bình quân phải chi tiền mua điện thoại di động và công tác phí cho mỗi chân gỗ đi các tỉnh khoảng 8,5 triệu đồng; Và chi như vậy đạt mục đích gì? Nếu vì mục đích làm tiền thì ít nhất phải thu mỗi vụ tìm mộ 9 triệu đồng trở lên, trong khi thực tế nhà ngoại cảm không thu tiền của các gia đình.

    Mặt khác các chân gỗ không có lực lượng để bí mật đào các ngôi mộ để rồi cung cấp trước thông tin cho nhà ngoại cảm về thực trạng xương cốt, vật tùy táng của từng ngôi mộ.

    Ông Vũ Thế Khanh - Chủ nhiệm đề tài “Khảo nghiệm khả năng tìm mộ từ xa bằng khả năng đặc biệt” (Giai đoạn II) khẳng định: “Ban tổ chức đã thực hiện chu trình liên hoàn khép kín để triệt tiêu các tác nhân tiêu cực có thể xảy ra trong khi trắc nghiệm, bằng cách quản lý chặt chẽ về mặt hành chính nhằm vô hiệu hóa các kênh cung cấp thông tin ngoại lai (của cò mồi hoặc chân gỗ - nếu có); bảo mật các thông tin đầu vào do thân nhân liệt sỹ cung cấp, giải mã các thông tin đầu ra của nhà ngoại cảm theo hướng loại trừ các tín hiệu mang tính ngẫu nhiên, hoặc mang tính kinh nghiệm”.

    Khả năng tìm mộ từ xa bằng ngoại cảm: có thật, đáng tin cậy

    Cuối cùng các cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài “Khảo nghiệm khả năng tìm mộ từ xa bằng khả năng đặc biệt” (Giai đoạn II) đã ra thông báo: “Với khối lượng khảo nghiệm đủ lớn cùng với rất nhiều nhân chứng, vật chứng, trên tinh thần khoa học nghiêm túc, chúng tôi có một số kết luận sau: “Anh Nguyễn Văn Liên và những người có năng lực đồng dạng (anh Phụng, chị Nguyện, anh Nhã...) tìm được mộ thất lạc từ xa là sự kiện có thật, đáng tin cậy; Việc tìm thấy hài cốt là kết quả cuối cùng để chứng minh cho một loạt năng lực kèm theo như: khả năng thấu thị xuyên không gian, thấu thị dưới mặt đất, thấu thị dưới mặt nước;

    Khả năng thấu thị xuyên thời gian: có thể “phục chế” lại các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ (tiểu sử người đã mất, lịch sử trận đánh, địa hình địa vật thời quá khứ, lịch sử dòng họ), các sự kiện đang xảy ra trong thì hiện tại (quang cảnh, màu sắc, cự ly hiện trường); Trong những trường hợp tìm thấy mộ hoặc hài cốt, không phải mọi thông tin ban đầu đều đã đúng.

    Trong những trường hợp không tìm thấy mộ hoặc hài cốt, không phải mọi thông tin đều sai. Thậm chí có trường hợp không tìm thấy hài cốt nhưng có rất nhiều thông tin đúng; Tìm được hài cốt từ xa bằng khả năng đặc biệt có xác suất tìm thấy từ 60 đến 70% số ca đi tìm...”.

    Như vậy là Nguyễn Văn Liên và các đồng môn đã vượt qua được lần “thử lửa” của các cơ quan khoa học nhà nước và khả năng đặc biệt của họ đã được thừa nhận. Nhưng nhà siêu ngoại cảm Nguyễn Văn Liên là ai? Làm sao lại có những khả năng đặc biệt đó?

    Giải mã những khả năng đặc biệt

    Người đàn ông có những năng lực siêu phàm này thực ra là một anh nông dân chân đất, trước đây ít khi ra khỏi lũy tre làng và tự nhận là “chậm phát triển trí tuệ”.

    Anh Liên tâm sự: “Tôi sinh năm 1963 ở thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình nông dân. Do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết cấp II, về học lực và nhận thức, hiểu biết cũng bình thường hay gọi là chậm phát triển cũng được, về sự phát triển cơ thể cũng vậy. Năm 1997 tôi bị đau ruột thừa suýt chết, sau lại bị nấm lao cóc và năm 1983 bị ngã gãy tay gần chết. Sau khi hết bệnh, tôi thấy sự hiểu biết có phát triển, thông minh hơn trước.

    Ngoài sự hiểu biết bình thường về cuộc sống của con người tôi còn có thể nhận biết thêm một chiều khác nữa chìm khuất trong đời sống tâm linh, mỗi khi tôi nhận được những hình ảnh thông tin thuộc về ai thì tôi mách cho người ta biết, thấy đúng, người này bảo người kia tìm đến tôi hỏi về gia sự, mồ mả. Tôi biết được thông tin tới đâu mách mọi người tới đó”.

    Nhiều nhà ngoại cảm khác có khả năng đặc biệt là do một sự đột biến bất thường nào đó về mặt thể chất, sức khỏe, tâm lý như Đỗ Bá Hiệp: bị ốm nặng; Nguyễn Văn Chiều: bị điện giật 6.000v; Tôn Nữ Hoàng Hương (bà Hai Hương): bị chết lâm sàng...

    "Việc tìm thấy hài cốt là kết quả cuối cùng, để chứng minh cho một loạt năng lực kèm theo như: khả năng thấu thị xuyên không gian, thấu thị dưới mặt đất, thấu thị dưới mặt nước; Khả năng thấu thị xuyên thời gian: có thể “phục chế” lại các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. "


    Trường hợp của Phan Thị Bích Hằng được xem là điển hình khi bị chó dại cắn, đã lên cơn nhưng thoát chết và bỗng dưng có được khả năng khác thường. Bích Hằng sinh năm 1970, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1988, Hằng và người bạn gái tên Huệ bị chó dại cắn. Huệ bị cắn vào tay, chết sau hai tuần phát dại. Bích Hằng bị cắn vào chân, ba tuần sau lên cơn.

    Ngày 14-10-1988, Hằng mê man gào thét, cấu xé. Đêm đó cô thiếp đi. Sáng hôm sau, cô mở mắt vùng dậy chạy ra sân, ngã vật xuống đất, trong trạng thái vô cảm, hàm răng cứng, nổi da gà từng cơn. Tình trạng trên kéo dài 7 ngày. Sau đó tỉnh dần.

    Sau lần bị dại mà không chết này, Bích Hằng cảm thấy trong đầu có cái gì không bình thường. Những hình ảnh và âm thanh xa lạ cứ đập vào giác quan. Bích Hằng nói với mọi người điều đó, họ cho là “thần kinh”. Người ta cho là di chứng của bệnh dại. Đến tháng 4-1989, Bích Hằng đã có thể tự kiểm nghiệm lại mình và thấy mình không bị tâm thần. Nhưng khả năng mới xuất hiện giúp cô tìm được mộ cụ nội cách thời điểm đó 80 năm trên mảnh ruộng ông nội đã chỉ.

    Mọi người kinh ngạc và nhiều người đến nhờ cô giúp tìm mộ nhưng bố không cho. Rồi Bích Hằng thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, học giỏi, ra trường cuối năm 1993 và được nhận vào làm phòng Hành chính tại Binh đoàn II Tổng Công ty Xây dựng quốc phòng. Năm 1996 cô được phong hàm thiếu uý. Trong quãng thời gian đó khả năng ngoại cảm của cô đã trở nên nổi tiếng. Cô nhận tìm giúp mộ liệt sỹ cho 1.652 trường hợp. Khả năng ngoại cảm đã giúp cô tìm chính xác 1.600 ngôi mộ!

    Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu, khảo nghiệm và kết luận: Năng lực tìm mộ của Bích Hằng là hoàn toàn có thật với tỷ lệ chính xác trên 80%. Năng lực đó có được từ khi thoát khỏi cái chết cầm chắc 100% (xưa nay chưa có ai thoát chết khi lên cơn dại). Nhưng tại sao khả năng đặc biệt của Bích Hằng và nhiều nhà ngoại cảm khác lại xuất hiện trong tình trạng đó?
     
  11. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    72
    Location:
    Hà Nội
    Mộ thì thấy nhưng em chưa thấy có tài liệu nào nói đã thử ADN để xác nhận chính xác.
     
  12. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    thế bác rỗi đi thử hộ người ta cái :D :D

    các cụ phải biết tằng người ta tìm được mộ của thân nhân đã vui mừng hết sức rồi đó là một việc phi thwuwognf chẳng ai hơi đâu còn nghi ngờ. Người ta coi hành động đó là phỉ báng tâm linh hành động của nhiều người tôi cũng thấy có vẻ như vậy. đặt câu hỏi nó như trò mua vui của nhiều người.
     
  13. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Khả năng tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm theo em là có thật.
    Nhưng chả hiểu vì sao họ chỉ tìm liệt sỹ mà không có khả năng hoặc không muốn tìm mộ của những người bên kia chiến tuyến?
    Người sống cũng đang tìm kiếm sự hòa hợp hòa giải giữa hai phía, chẵng nhẽ người chết vẫn còn ôm hận ôm thù :eek:
     
  14. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Dự báo là dựa trên khoa học mà bác ? Vậy khoa học cũng đâu chính xác đến tuyệt đối trong mọi trừong hợp nhỉ ! viện dự báo thời tiết cũng có nhiều bác khoa học tốp nghiệp ở nước ngoài đang làm việc lắm đấy, hay bác nghĩ là mấy bác nông dân làm dự báo chăng ?
    Em nói rồi , vấn đề nhà ngoại cảm em cũng như bác là chưa tin vì chưa thấy tận mắt nhưng những cái mình chưa được biết thì sẽ không hẳn là không có...Đời còn dài mà, bác đưa ra kết luận làm gì, từ từ tìm hiểu thêm.
     
  15. NoDIY

    NoDIY Advanced Member

    Joined:
    3/4/06
    Messages:
    96
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hanoi
    các bác có tin là khả năng nói chuyện với vong hồn người chết là có thể rèn luyện được không? em biết có một số người đã và đang luyện tập việc này và có người đã thành công. Dĩ nhiên họ phải có một số tố chất về thể xác nhất định.

    Em thấy chả có gì để ko tin chuyện vong hồn và cõi âm ty cả. Bác nào chịu khó xem Discovery có chương trình Ghost Lab, bọn nó còn đi quay phim, chụp ảnh và thu âm giọng nói của ma. Hic, chắc có bác cho là bốc phét nhưng mà họ thu được bằng các công cụ hiện đại đấy. Ma cũng nói như người luôn. Hehe, sởn cả gai ốc.
     
  16. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    72
    Location:
    Hà Nội
    BÁc nên xem lại cách nói. Bác tin thì là việc của bác, những người không tin thì bác cho là phỉ bác tâm linh. bó tay.
    Theo như bác thì mấy con số "Cô nhận tìm giúp mộ liệt sỹ cho 1.652 trường hợp. Khả năng ngoại cảm đã giúp cô tìm chính xác 1.600 ngôi mộ" căn cứ vào cái j để khẳng định?
    Việc tranh luận điều này em thấy chắc không hồi kết, ai tin vẫn tin(có thể đến lúc nào đó ko tin nữa), ai không tin thì vẫn thế (có thể đến lúc nào đó lại tin :lol: ) kéo dài tranh luận chỉ thêm nhiều xíc mích nên em dừng ở đây.
     
  17. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Tỉ như nhà em mà rơi vào hoàn cảnh phải nhờ các nhà ngoại cảm như thế là em làm ngay.
    Chuyện tìm ra , chứng minh sự thật em chẳng thấy có tí nào đáng gọi là phỉ báng cả :shock:
    Tìm đc mộ là vui rồi thì chắc các nhà ngoại cảm mọc lên như nấm , hoặc có ông đi nhận bừa cái mộ nào mà chả được :lol:
     
  18. Wingman

    Wingman Advanced Member

    Joined:
    5/7/10
    Messages:
    1.515
    Likes Received:
    1.654
    Location:
    In the Sky
    Bác chủ thớt rất giỏi trong việc mở những topic gây tranh cãi. Chủ đề này cũng gần như tôn giáo vậy, và không thấy liên quan gì đến audio cả.

    Có lẽ cũng nên mở topic: "Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, nghệ thuật hay mê tín?" :x
     
  19. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Giải trí :mrgreen:
     
  20. audiofind

    audiofind Advanced Member

    Joined:
    14/4/08
    Messages:
    605
    Likes Received:
    1
    Việc các nhà ngoại cảm tìm ra rất nhiều mộ liệt sĩ, là 1 nghĩa cử cao đẹp, nhưng cũng để lại nhiều nghi vấn. Em thấy trong thời đại này nhiều cái thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Em chỉ có mấy câu hỏi đặt ra thế này, nhờ các bác "ngại cảm VNAV" giải thích giùm :
    1. Em coi mấy phim, thấy mấy nhà ngoại cảm đi thường kèm theo mấy đồng đội của các chiến sĩ đã chết, theo em những người này chắc phải nhớ lúc chôn cắt đồng đội phải biết đã chôn kèm theo cái gì, ở tọa độ nào. Liệu có phải các nhà "ngoại cảm" căn cứ theo lời kể của các bác này để đoán xem vật dụng đi theo trúng như phóc.
    2. Hồ sơ của các chiến sĩ, liệt sĩ chắc phải có trong hồ sơ lưu "tuyệt mật" của quân đội, nhưng sẽ có người giữ hồ sơ đã "tuyệt mật" với nhà ngoại cảm chăng.
    3. Em thấy việc tìm mộ liệt sĩ bằng "ngoại cảm" là 1 đề tài khoa học của ...với số kinh phí ngân sách NN rất lớn, có chăng đây "chùm khế ngọt", do vậy có "tiêu tích cực" của các bên tham gia không?
    4. Tại sao các nhà ngoại cảm hay như vậy mà bọn Mẽo không vào hợp tác với họ để tìm xương lính Mẽo. Họ không thiếu tiền để làm việc này, hồ sơ gốc của lính Mỹ thì...quá OK! Hay là các nhà ngoại cảm của mình tình yêu thương đồng bào, có "nòng" biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha ông, không thèm hợp tác với bọn đế quốc, thực dân xâm lược? Hay đã có làm mà không thành công...
    5. Độ tin cậy của các hài cốt đó có chính xác không bằng cách nào. Liệu có thử ADN hết hàng ngàn bộ xương không... hay chỉ căn cứ vào hiện vật được chôn theo (thẻ...). Trước đây, gia đình vợ em cũng thuê tìm mộ liệt sĩ là ông chú, ông ngoại cảm phán rằng chỉ có 1 số người thân được đi theo (bao gồm toàn chị em phụ nữ) vì những người nam giới còn lại thừ kêu là khắc, ông chú không cho đi. Ra tới Củ Chi, nhà ngoại cảm "chỉ c.." vào đống đất kêu đào lên thì thấy có 1 ít xương vụn trong đống bùn đen và tro đen. Bây giờ cũng chả biết thực hư thế nào, có đúng không.
     
  21. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    :D thôi em cũng xin lỗi bác em cũng hơi gay gắt(hòa nhé). tý em sẽ sửa lại bài trên

    nhưng em cũng thấy thế này đặt trường hợp gia đình một ai trong chúng ta có người thân bị hy sinh hay ông bà cụ tổ nhà ta mất mà không tìm được mộ fan các bác sẽ thấy day dứt như thế nào và khi đặt niềm tin vào một nhà ngoại cảm nào đó mà người ta tìm đựoc mộ cho gia đình mình bác mới thấy nó thiêng liêng ra sao. Lúc đó bác có dám đề cập với ngừoi tìm mộ là làm ADN không bác hiểu là cõi tâm linh nó các(nó có thiêng liêng hơn mọi thứ bình thwuwognf khác không ạ)

    giả sử bác đi xem bói bây giwof mà bà xem bói biết bác đặt câu hỏi thử ngừoi ta xem bà ta có tế lên không.

    còn làm sao để ngừoi ta đặt trọn niềm tin vào người tìm kiếm mộ cho gia đình mình thì không phải đơn thuần ông ấy chỉ cái mộ nào rồi mình cũng tin nó là mộ của thân nhân.

    bác biết quá trình người ta tìm kiếm thế nào không? chỉ với chiế điện thoại trên tay ngừoi ta có thể vẽ ra đựoc khu đất mình đang đứng và trứoc mặt con đươmgf mình đi qua là những gì tọa đọ nó nằm ở đâu cây cối nhà của xung quanh như thế nào, chủ thửa đất đó là ai? hỏi đoán mò mà bác có chỉ đựoc như vậy không. cho nên nó hoàn toàn có cơ sở.
     
  22. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Túm lại là em không tin lắm , nhưng cũng không phủ nhận.
    Trừ khi em chứng kiến tận mắt.
    Tuy nhiên em vẫn sợ ma lắm :mrgreen:
     
  23. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
  24. Aping

    Aping Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    125
    Likes Received:
    0
    Một lần em đưa anh bạn cùng người nhà đi tìm mộ ở Ninh Bình, có ông thầy ngoại cảm cũng thuộc ban gì gì ở TW đi. Sau một hồi loay hoay chủ yếu hỏi người thân và người dân trong làng xác định vị trí mộ, ông thầy này cũng thi triển công năng như thật. Đến đoạn quả trứng thì thầy phán nếu đúng mộ và là người thân mới đặt được quả trứng lên cây đũa. Người nhà đặt rồi em nháy anh bạn bảo để em thử xem. Em làm bách phát bách trúng luôn. Thế là cả đoàn nhìn nhau ..... roài về. Các bác cứ thử lấy cây đũa gỗ hoặc tre cắm thẳng xuống đất mềm rồi lựa lựa đặt quả trứng lên. Đảm bảo ngon oắc.
     
  25. Wingman

    Wingman Advanced Member

    Joined:
    5/7/10
    Messages:
    1.515
    Likes Received:
    1.654
    Location:
    In the Sky
    Mấy cái trung tâm kiểu này Tây nó thành lập từ năm bao nhiêu rồi. Ứng dụng được bao nhiêu phần trăm?
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...