Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Nên em mạo muội đưa vào mục thư giãn và suy ngẫm mà bác! :)
    Chỉ là Suy ngẫm và cảm nhận cuộc sống muôn màu quanh ta thôi!
    Mà cảm nhận thì mỗi ngơời mỗi khác, bác nào chưa cảm nhận được thì cũng đừng phản biện dữ quá vì cuộc đời còn dài mà chắc cũng sẽ cảm nhận thấy nếu có cơ duyên :lol:
     
  2. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Hồi lớp 4 em nằm mơ thấy mình đứng trên góc hành lang một ngôi trường. Thức dậy có kể cho cha mẹ nghe. Lên năm 2 ĐH, một hôm đi thi hết môn ra đứng cũng 1 góc hành lang, tự nhiên mình mẩy lạnh ngắt vì thấy mình đứng đúng y chang cảnh vật đó, đang ngước lên đúng góc nhìn đó, tán lá đó.

    Và còn mấy lần như vậy nữa, nhưng độ dài thời gian xảy ra sau khi thấy không dài bằng cái ở trên.
     
  3. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Đọc cái topic này xong em thấy sợ quá. Sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi :lol:
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vậy chứng tỏ cũng đâu phải chuyện nhảm nhí bác nhỉ :)
     
  5. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Ko ngờ cũng có bác giống em, ko biết những hình ảnh em thấy có phải nằm mơ ko, nhưng nhiều lúc đi qua 1 đoạn đường thì rùng mình khi thấy cảnh này dường như mình đã thấy rồi(chắc chắn em chưa đi qua con đường đó lần nào). Lần mới nhất cách đây 10 ngày thôi, hồi nhỏ rất hay bị, lớn lên thì ít hơn và lần mà em nhắc tới hình như lần đầu sau 4-5 năm gì đó. Nói chung em đã bị rất nhiều lần, hồi xưa hay kể cho bà chị thì bị bả cho là hoang tưởng rồi nào là "tự kỉ ám thị" :?:.

    Còn vấn đề tâm linh thì em tin, vì em thấy nhiều rồi. Năm ngoái ông bác của em ngoài tìm được mộ của người anh đi lính nhờ một lần nằm mơ. Người anh đó mất đã lâu, khi vọng lên ông chỉ ngay cái gốc cây mà đồng đội đã chôn cất ông, sau đó gia đình đã tìm tới địa điểm được mô tả, phải gian nan lắm vì chỉ biết được ít thông tin thôi nhưng cuối cùng cũng tìm được.
     
  6. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Dạ bác chẳng "ngớ ngẩn" tị nào. :D EM cũng có chung 1 thắc mắc là nước ta và Mẽo đã ban giao được 15 năm cũng đã thăm hỏi xóa bỏ hận thù do chiến tranh. HỌc tính nhân đạo và từ bi nước ta và dân ta có đủ Nho, Lão, Phật, Thiên chúa giáo ... đủ cả. Người làm ngoại cảm khi thời em còn học thì thầy luôn dạy lấy từ bi nhân đạo và tĩnh tâm làm đầu. Bây giờ còn tới hơn ngàn binh sĩ Mẽo còn mất tích ở Đông Dương mà đã từ 15 năm nay lãnh đạo nhà nước ta đã và đang ráng giúp họ tìm kiếm những người đã mất tích hoặc hy sinh nhưng tiếc thay với số lượng tìm được còn quá ít. Rất mong các nhà ngoại cảm ra tay giúp đỡ lấy từ bi và nghĩa hiệp và quan trọng nhất là tính nhân đạo của dân tộc được đề cao của người Việt ta làm trọng.

    Còn thực tế hơn là tướng Ya ma si ta "hùm xám Mã Lai" khi xưa thời thế chiến 2 chiếm nhiều nước Đông Nam Á đã thu rất nhiều của cải của dân tộc các nước. Mặc dù đã tìm được 1 số kho báu từ Đài Loan đến Phi Luật Tân nhưng cái kho lớn nhất vẫn được các nhà nghiên cứu lịch sử đang xem là còn được chôn nước ta với trị giá hàng tỉ Ô ba ma. Hy vọng các nhà ngoại cảm nước ta tìm được ra vì đó là 1 phần tài sản của dân tộc vì VN là 1 trong những nước hồi đó bị Nhật xâm chiếm nên cũng có phần. Mà nếu đã lỡ bị ai (quốc gia hay cá nhân nào) cũm mất đi cũng hy vọng các nhà ngoại cảm tìm được và thông báo cho Liên HIệp Quốc để can thiệp ... Thực tế và hữu ích lắm thay cho việc làm thiết thực cho người sống. Người sống có đủ thì vàng bạc xe giấy được gởi xuống cho người âm chắc cũng nhiều hơn ...
     
  7. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    Bác cho em hỏi một tí là quả trứng còn sống nguyên xi,hay là quả trứng đã luộc chín chưa bốc vỏ hay đã bốc vỏ,để em còn làm thử.Biết đâu ngon oắc như Bác thì em sẻ chuyển nghề ạ.Thân
     
  8. Wingman

    Wingman Advanced Member

    Joined:
    5/7/10
    Messages:
    1.515
    Likes Received:
    1.654
    Location:
    In the Sky
    Trung tâm nghiên cứu UFO có nhảm nhí không bác? Bây giờ người ta cũng chán công bố hết tài liệu rồi.

    Mấy cái hình ảnh thấy trong mơ rồi sau này gặp cảnh giống thế cũng đã có giải thích, các bác tự tìm hiểu nhé.
     
  9. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Em thấy bọn trẻ con bây giờ cũng có khả năng ngoại cảm. Sự thật 100% các bác ạ.

    Lần trước em cũng đú đớn đi với mấy đứa xì tin xem có gì hay ko. Thấy chúng nó rủ đi "đập đá". Quái lạ, sao lại đi đập đá cho khổ nhỉ? Em tò mò quá.

    Hóa ra chúng nó đi "đập đá" là chơi ma túy katemin, cả hội hít vào xong rồi có 1 thằng cầm đầu ,gọi là MC. Thằng này nó nói đến địa danh nào, hoặc khung cảnh nào, là cả bọn kia cùng tưởng tượng ra, thấy rõ mồn một luôn. Nó nói đã đến Mát cơ va rồi, là cả bọn thấy mùa thu lá vàng, đàn thiên nga đang nhởn nhơ bơi trên bờ suối, nó nói chuẩn bị cất cánh, là cả bọn làm động tác như đeo dây bảo hiểm, mặt nghiêm trang đợi máy bay cất cánh. :lol:
     
  10. Wingman

    Wingman Advanced Member

    Joined:
    5/7/10
    Messages:
    1.515
    Likes Received:
    1.654
    Location:
    In the Sky
    Chết thật, bác cùng đám nhỏ theo cụ Phan đi đập đá ở Côn Lôn thế này nguy hiểm quá!

    Chúng nó "đi du lịch" như vậy em thất nghiệp mất :( :lol:
     
  11. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Chắc mấy thèn lính Mẽo nó nói tiếng em nên các nhà ngoại cảm ko hỉu được :lol: :lol:
     
  12. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Sau khi đọc 1 số bài của anh em ta thì em thấy mình có thể rút ra thế này:
    1- Ngôn ngữ bất đồng giống như anh vừa nói ---> Các nhà ngoại cảm có thể cần đi học Anh Văn. Chẳng cần phải đi học nhiều mà chỉ cần biết 3 chữ là: "HELP", "HERE" và "HELL" đều na ná như nhau dễ ẹc mà vì tiếng nói người âm còn nghe và hiểu được thì dăm 3 chữ người dương đang được dạy ào ào ở các trung tâm và cả thế giới thì khỏe ra. Cần thì thuê thông dịch viên biết nói tiếng Anh! :D
    2- Phải tin thì nó mới linh và chính xác!
    3- Nhiều bộ xương của thân nhân được tìm ra không biết có đúng hay sai vì không được kiểm tra DNA!
    ---> Cái vấn đề 2 và 3 này thật là gay go đây vì Mẽo nhận bộ xương nào ra là họ khám ngay DNA như thế là có thể họ không tin nên mới kiểm; hoặc là vì tính chính xác tránh cầm nhầm nên họ mới kiểm DNA ---> Tin thì dễ gồi nhưng không kiểm DNA thì làm sao biết nó đã linh và chính xác? ---> Bótay cho cái vấn đề 2 và 3 vì đều đối chọi với nhau ---> Hèn chi đến giờ vưỡn khó tìm lính Mẽo mất tích hic

    Hay là tìm người bên ta (tìm người đã quá cố nếu ngoại cảm không tièm được người ở dương thế) đã từng bắn hạ hoặc chôn họ để tìm danh tánh họ? Cách này không phải là mới vì có nhà ngoại cảm nổi tiếng đã làm điều tương tự thía .... :roll:
     
  13. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Hức , cái này em gặp thường xuyên luôn.
    Rất nhiều lần em đã từng đoán trước được sự việc vì có cảm giác đã trải qua rồi.Nhưng hầu hết là những sự việc không có ý nghĩa gì lắm. :roll:
     
  14. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Em cũng vậy.
    Đôi khi em thấy 1 hành động của mình đã từng xảy ra trong quá khứ vậy. Cái này cũng khó giải thích ghê :wink:
     
  15. hoahongmuachiu

    hoahongmuachiu Approved Member

    Joined:
    3/7/10
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
    Con người bất cứ ai cũng gặp phải hiện tượng này, tạm gọi là tiền ký ức hay deja` vu gì đó, khoa học vẫn chưa giải thích được. Bác có thể tham khảo ở:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
     
  16. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em thấy có nhiều vấn đề người ta hay thường nói :" khoa học chưa giải thích được ..." Tuy nhiên chúng ta có thông tin gì để mà biết là khoa học chưa giải thích được? Cho dù là 1 người làm khoa học cũng chưa hoàn toàn dám bảo điều đó vì họ chỉ nghiên cứu 1 ngành khoa học nên ngành khoa học khác ngoài phạm trù chuyên môn của họ thì lắm lúc họ cũng không biết. Thực tế hiện nay trên thế giới có rất nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu âm thầm và nhiều lúc họ biết kết quả nhưng không công bố cho nhân loại biết và chúng ta là những người ở ngoài phòng thí nghiệm đó không biết gì cả thì lại bẩu là :"khoa học chưa giải thích được" Ngay khi nước Nga tấn công qua Đức mới biết là Đức quốc xã đã nghiên cứu về môn KH về tiềm năng của con người rất nghiêm túc và tinh vi. Anh Hai đã âm thầm hốt hết tài liệu của Đức quốc xã rồi sau này cũng mở 1 trường ĐH tương tự và hoạt động bí mật cho mãi sau này người ta mới biết là anh Hai có 1 trường ĐH bí mật như vậy để phục vụ cho tình báo và mật vụ ... Và cũng nếu không có những tin tức sau này thì làm gì mà ai biết được các nhà bác học Anh đã chế tạo được Robot bác học có thể tự nghiên cứu và rất nhiều nghiên cứu KH đã được nghiên cứu và thành công nhưng mãi khi đến nhiều năm sau mới công bố ... Do đó những kết quả KH chúng ta là đại chúng biết ngày hôm nay không có nghĩa là tất cả cái gì mà KH chỉ mới có thể làm được. Còn nhiều thứ mà chúng ta là những người không hoạt động và làm việc trong lãnh vực đó còn chưa biết lắm nên hãy vội khoan bảo là "khoa học chưa giải thích được ..." mà hãy nghĩ là khoa học đã có thể giải thích được nhưng theo sự hiểu biết của cá nhân mình thì chưa ...
     
  17. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Hiện tượng này Em cũng gặp rất thường xuyên, khi gặp lại cảnh và sự việc trong mơ cứ thấy nó đã xảy ra rồi mà sao hôm nay mình lại gặp lại nửa, và mình sẽ biết sự việc kế tiếp sẽ thế nào vì nó đã xảy ra trong mơ... ???? Ồ té ra cũng có rất nhiều người gặp hiện tượng này.... có ai giải thích rỏ zụ này k ạ ????
     
  18. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Cái này em gặp hơn ... 3 lần.
     
  19. GTC

    GTC Advanced Member

    Joined:
    6/7/09
    Messages:
    121
    Likes Received:
    1
    Híc....em đồ rằng các cụ sắp trở thành nhà ngoại cảm rùi, có hiện tượng đấy :lol:
     
  20. 2988

    2988 Advanced Member

    Joined:
    29/7/09
    Messages:
    480
    Likes Received:
    1
    Location:
    Nằm giữa hai Bà...
    Trưa nay em phải tranh thủ làm một giấc, biết đâu lại mơ đến buổi tối lúc tivi đang phát kết quả sổ xố thì ka ka ka... :lol:

    Hiện tượng này em cũng gặp nhiều lần, nói chung không lý giải được vì rõ ràng mình đã nhìn thấy.

    Về cái Trung tâm nghiên cứu khả năng con người, em cũng trực tiếp tham gia 2-3 lần ở Đông Tác. Sự thực là ở đó có yếu tố "cò mồi": những người có mặt thường xuyên ở đây được, được các gia đình thuê để các cụ "nhập" vào, nhưng luôn được các nhà ngoại cảm khen trước mặt toàn thể gia đình là "người có căn số tốt" (chắc chắn 100% nhé, buổi nào đến em cũng thấy một người phụ nữ gầy gầy, tầm hơn 40t, giọng khàn khàn, "vào đồng" rất nhanh, gần như bao giờ cũng là người đầu tiên). Thôi thì coi như họ làm PR để tăng tính nổi tiếng của trung tâm, nhưng cũng phải công nhận là đúng - em đã gặp đủ các ông các bà nhà ngoại qua mẹ vợ em. Mỗi lần các cụ đến rồi đi người bà xoay tròn như con quay, với lực quay rất nhanh :idea:
     
  21. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Sau khi các Cụ xuất thì Bà có bị Say khg Bác? :mrgreen:
     
  22. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Bà xuất thì cụ cũng say nhể? :mrgreen:
     
  23. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Oh...Em tưởng chắc không ai bị trường hợp này, hóa ra quá chừng. Em bị trường hợp này không dưới 5 lần, nhưng để bụng chẳng dám nói, nói ra sợ người ta nói mình hâm, hay tưởng tượng quá sức.
    - Mới đây do vô tình em cũng phát hiện ra trang web này, đọc sơ sơ lại thấy nó mở ra 1 hướng mới nửa, đọc thì thấy rất khó chấp nhận, nhưng cũng đáng để suy nghỉ.
    http://vi.rael.org/rael_content/index.php
     
  24. HP_audio

    HP_audio Advanced Member

    Joined:
    20/7/10
    Messages:
    664
    Likes Received:
    10
    trường hợp này em gặp 2 lần cấp 2 và cấp 3 sau này thì không gặp nữa. thời điểm đó em có cảm giác cs của con người ta như đã có sắp đặt rồi và việc mình chỉ làm theo.
    tất nhiên em vẫn chủ nghĩa vô thần kệ mình cứ cố gắng và coi như k có gì sảy ra vì nếu mình cứ tin là nó sắp đặt thì tiêu mất
     
  25. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Vô thần hay hữu thần!

    Điều đó thì ngoài sức của con người.

    Trên đời này, loài người ta cũng là một sinh vật được Trời Đất (nôm na) tạo dựng nên. Có những điều vẫn xảy ra mà sức con người không thể nào hiểu nổi và không thể nào lý giải nổi.

    Số người không tin gì hết ngoài thế giới hữu hình thì được gọi là những người Vô Thần.
    Và ngược lại, số người tin vào thế giới siêu nhiêu vô hình thì được gọi là người có tín ngưỡng hay còn gọi là người Hữu Thần.

    Vì vậy, việc có hay không thế giới siêu nhiên vô hình thì sẽ không do loài người chúng ta quyết định. Chúng ta chỉ có thể "tìm hiểu về những vấn đề tự nhiên chung quanh ta - cái đời sống mà chúng ta đang có."

    Tôi luôn tin rằng "đã có một thế giới vô hình song song với thế giới hữu hình".

    Nhưng cái vấn đề chính yếu ở đây là "Trong thế giới mông lung vô hình, ta sẽ phải tin vào đâu, tin vào những gì là đúng đây?"

    Cả thế gian này từ ngàn xưa đã công nhận rằng có một thế giới siêu nhiên. Và lịch sử hàng ngàn năm đã dần theo những con đường chính thống. Chúa Jesus Christ ở Tây phương đã ra đời và bằng sự sống lại sau cuộc tử nạn để đưa ra hướng đí cho những tâm hồn còn đang lạc loài. Ở phương Đông thì vị hoàng tử của Ấn Độ đã rời ngai vàng, tình mẫu tử, gạt bỏ tất cả để làm người tiên phong dẫn đường cho con đường tu Phật bằng tâm, đó là đạo Phật. Và còn nhiều đạo khác nữa.

    Nhưng chúng ta đoán rằng là ở thế giới bên kia thì chỉ có một thế giới vô thần hiện hữu mà thôi. Cho nên ta phải tin vào đâu đây?

    Điều này hãy còn bí ẩn vì chúng ta vẫn chưa có khả năng tự bước qua ở thế giới bên kia và trở lại bên thế giới bên này để mà cho mọi người một câu trả lời.

    Về bản thân BV thì năm xưa khoảng thời gian BV học lớp 6, là cái tuổi mà BV bắt đầu trăn trở và đặt ra rất nhiều sự thắc mắc về thế giới tâm linh huyền bí. BV đã đọc nhàu những tạp chí mà có xuất bản ở miền Nam Việt Nam như là: tạp chí Thời Nay, Khoa Học Huyền Bí của Quỳnh Liên, và nhiều sách viết về những bí ẩn đằng sau sự sống.

    BV tìm đọc về tử vi, tướng số (đây lại là khoa học nhân văn không thuộc mê tín), bói bài, bói ngãi, bùa chú, luyện thiên linh cái, lên đồng, nội công nằm bàn đinh, xiên sắt nướng đỏ xuyên qua người... Về sách báo về môn khoa học huyền bí thì miền Nam trước 75 cho phát hành tự do.

    Vì BV là theo đạo công giáo và đã được chịu phép rửa tội từ sơ sinh. Nghĩa là theo đạo của ông bà, cha mẹ. Nhưng BV vẫn luôn thoáng đạt và cho mình một cái quyền tự do thắc mắc, tìm hiểu và lý giải. Sách Phật, Cao Đài, Thông Thiên Học, Thiên Chúa gì thì BV cũng đọc. Sau đó thì BV có một suy nghĩ như thế này về các hiện tượng tâm linh ở xung quanh cuộc sống của con người.

    Có dương tức có âm, có ánh sáng thì phải có bóng tối. Có ban ngày thì phải có ban đêm. Cho nên, có thần thánh thì phải có ma quỷ.

    Vì là người thao đạo Thiên Chúa, và bản thân BV thì tin vào đạo Thiên Chúa của mình, và không tin mù quáng theo sự đặt để của cha mẹ nhưng bằng trái tim, trí khôn và bản thân đã trải nghiệm phép lạ.

    Nếu tin rằng có một thế giới siêu nhiên, có thần thánh, có ma quỷ thì chúng ta biết rằng ma quỷ luôn muốn cám dỗ con người ta làm điều ác để xa rời sự sáng, xa rời cõi niết bàn (Phật) hay thiên đàng (Thiên Chúa). Ma quỷ luôn ẩn ngay bên cạnh chúng ta. Chúng cám dỗ trong tư tưởng chúng ta, chúng nằm ở bên tai, cửa miệng, đôi tay, ý thức của chúng ta và mượn con người chúng ta để thực thi sự những ước muốn đen tối của chúng, để mong cho chúng ta xa rời Thiên Chúa hay Phật của chúng ta bằng tất cả mọi mưu ma chứơc quỷ. Chỉ cần chúng ta một lần tin chúng là chúng xem như đã thắng. Bời bản chất của chúng là loài kiêu ngạo và gian hiểm.

    Việc bói ngãi, bói bài, tâm linh tương thông, nhập hồn, có khả năng siêu phàm kêu gọi hồn hay "làm" cho con người ta có được một khả năng nhìn thấy được tương lai, quá khứ của người khác, giúp cho thân nhân đi tìm mộ người thân đã chết.v.v... theo riêng BV, thì đó cũng là chước quỷ của Sa-tan mong thể hiện được sức mạnh, cái quyền lực của chúng trên loài người như sự ngang bằng với Đấng Tối Cao. Rằng chúng cũng là thần thánh, làm điều thiện, cũng giúp người. Đó là một hình thức rất là quỷ quyệt của ma quỷ để chúng ta dần dành lòng tin của chúng ta đi theo việc tin về thế giới siêu phàm theo một hướng khác, kéo rời chúng ta xa dần và quên đi Đấng Toàn năng Chúa - Phật mà ta tôn thờ.

    Việc nhập hồn của Bác Hồ, và tìm mộ của giáo sư Nguyễn Hoàng Phương... như link trên, BV tin rằng nó có thật. BV đã xem kỹ và thấy nó có vẻ rất là kỳ, rất là... ma quỷ! Làm cho BV liên tưởng đến tác phẩm Quỷ Ám - The Exorcist của nhà văn William Petter Blatty. Hãy đọc nó, ta sẽ thấy được những triết lý sâu xa.

    Thân.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...