Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. HP_audio

    HP_audio Advanced Member

    Joined:
    20/7/10
    Messages:
    664
    Likes Received:
    10
    Cái trang wenb này mấy cuốn sách mới đầi đọc thì hay và có vẻ có tính chân thực nhưng càng đọc càng buồn và đến hồi kết thì chán hẳn. tại sao chán thì các pác đọc rồi biết.
    Đọc quyển 1 xong quyết định 3 quyển còn lại KHông đọc nữa
     
  2. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em có thắc mắc là nếu con người đã từng có khả năng hoặc đang có khả năng nhận thức được (những người đã từng thấy được), thực hành được (những người đang hàng nghề), truyền bá được (những người truyền bá, viết sách hoặc dạy về chuyên môn này) thậm chí ngay cả tưởng tưởng ra được ... đều là khả năng của chính con người thì khó có thể bẩu rằng những việc đó là ngoài sức của con người!

    Theo em sự hiểu biết hay nhận thức của 1 cá nhân chỉ tới đó thì khó có thể bảo là cả thế giới con người cũng chỉ biết hoặc nhận thức tới đó... Cái quan trọng là nếu ta đã làm 1 hàng rào cản là "sẽ không bao giờ con người làm được ..." hoặc "ngoài sức của con người ..." thì đương nhiên sẽ không bao giờ con người làm được cả. Nhưng nếu suy nghĩ con người sẽ làm được có thể không phải hôm nay nhưng có thể ngày mai thì con người sẽ có cơ hội làm được. Bằng chứng là truyện ma Cà rồng hút máu thời thế kỷ thứ 16 vì người chết đi sau đó hộc máu ra từ miệng thì chính con người lúc đó cứ nghĩ người chết đã biến thành ma cà rông đi hút máu người khác nhưng ngày nay vấn đề học máu đó ở thể kỷ 21 cũng chính con người đã biết nguyên do tại sao gây ra. Tại sao thời này con người mới biết và giải thích được hiện tượng đó là bởi có 1 số người đã không tin vào vấn đề ma quái mà liên tục nghiên cứu tìm hiểu vấn đề trên mặt y học, sinh học để có được kết quả và hiểu biết hôm nay. Nếu con người cứ nghĩ là ma cà rồng là cái sẽ không trị được mà chỉ có đấng nào đó trị được thì chắc khó có kiến thức truyền lại cho đời nay vì thời đó cũng có 1 số người cũng đã nhờ đấng của 1 tôn giáo nào đó để trị ma nhưng đã không hiệu quả và cũng không có cách giải thích ... rồi để đợi tới 1 nhà bác học tìm ra vacxin trị bệnh thì mới hết ---> hết bệnh, hết người chết hàng loạt thì không còn bao nhiêu người hộc máu thì tự nhiên họ suy nghĩ là ma cà rồng cũng bay biến !!!! Lúc đó lại bẩu là do 1 đấng nào đó giúp nhà bác học đó tạo ra vácxin ??? Tại sao đấng không giúp những người truyền giáo tôn giáo của ngài vì ít nhiều những truyền giáo này thường thông với ngài hàng ngày lúc truyền giáo mà lại phải kiếm những người làm KH để thông mà làm gì?

    Kiến thức và hiểu biết của em hiện thời có hạn nên em không chống truyện là có thế giới bên kia hay không và ngay cả chính cá nhân em từ xưa đến giờ rất thích những môn bói toán hay Tử Vi nhưng sự tin của em nó bắt nguồn phải làm cái gì hữu ích cho thế giới mình đang sống và nếu được có thể đem lại cuộc sống cho mọi người tốt đẹp hơn trên tinh thần mang tính công lý. Còn nếu những học thuật đó chỉ đem được lợi ích cho riêng mình hoặc cho 1 nhóm nào đó mà ảnh hưởng đến người khác hoặc thiếu sự công bằng thì em chống và không tin. Vì nếu mình đã tin có dương thì phải có âm thì phải có sự công bằng. Thực ra theo dịch học thì dương có trước rồi mới có âm; và ngay trong cả y học dân tộc cũng luôn khuyên thầy thuốc giữ cái gốc dương trước rồi mới cho uống thuốc bổ/dưỡng âm ... do đó em lo cái thế giới dương trần trước rồi mới nghĩ đến thế giới âm trần (nếu có) vì sống 1 lúc thì cũng phải chết theo quy luật "sinh lão bệnh tử" thì lúc chết cũng sẽ đi vào cõi âm (nếu có) rồi sẽ hiểu và khắc biết thế giới âm trần là như thế nào ....
     
  3. HP_audio

    HP_audio Advanced Member

    Joined:
    20/7/10
    Messages:
    664
    Likes Received:
    10
    bác nói vậy thì em cũng chịu nhưng lúc chít rồi thì cũng chẳng cần và quan tâm nữa.
     
  4. Sơn Halida

    Sơn Halida Advanced Member

    Joined:
    26/11/09
    Messages:
    913
    Likes Received:
    4
    Location:
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh



    Chết rồi thì cũng chẳng biêt có quan tâm được nữa hay không, nhưng lúc càng gần đến cái chết thì chắc chắn Bác phải quan tâm đấy :mrgreen:
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Bạn hiểu lầm nên dẫn sai ý của BV rồi.
    Bởi BV viết rằng "việc quyết định cho rằng có hiện hữu hay không một thế giới siêu nhiên vô hình, thì không do con người quyết định, ngoài sức con người, chứ không có nhắc về cái "khả năng" siêu phàm, siêu nhiên của một ai. Con người ta dù cho rằng có hay không một thế giới vô hình thì điều ấy rõ ràng vẫn tồn tại!

    Nhưng mà bạn cho rằng cái khả năng nhìn thấy được sự việc hay sự vật thuộc về quá khứ của một ai, hoặc là việc hồn nhập của những người đó là do tự họ làm ra được là bạn sai rồi. Đó là do những âm hồn chọn họ để thông giao với thế giới con người chứ không do con người chúng ta cứ muốn là được. Họ không tự có khả năng nhìn thấy được vị trí nơi chôn xác hay nhìn thấy được những chuyện đã xảy ra của người khác, mà phải do sự chỉ dẫn của hồn ma. Còn việc làm sao mà họ có được sự thông linh với thế giới bên kia này thì vẫn còn là một bí ẩn.

    Vì vậy, đó không gọi là khả năng vốn có của con người được.

    Đi sâu vào, chúng ta còn chưa nói đến "cái khả năng" giao tiếp với cõi âm đó là do xuất phát từ đâu. Trong bài trên, BV có ý cho rằng cái khả năng đó là do ma quỷ đã làm ra, đã tác động đến (lợi dụng một số người mà chúng cho rằng phù hợp cho việc dễ dàng xâm nhập và cận kề...) Và còn chưa nói đến việc luyện thiên linh cái bằng xác người để giao tiếp với các âm hồn - dùng ma xó (gọi nôm na) để chúng luôn ở bên cạnh để nhắc tuồng trong việc coi bói, nói trúng boong những chuyện mà đã xảy ra trong hiện tại, nhìn thấy những sự việc và cảnh vật xung quanh mình. v.v... Việc chỉ đường đào mộ thì không có gì là lạ so với việc coi bói bằng ma xó này. Đây là một trò bịp bợm của ma quỷ mà thôi. Khi ai đi xem bói, thử để ý thì thấy người xem luôn phải hút thuốc trước khi phán. Hoặc là họ đốt nhang cho khói tỏa ra, hay là làm động tác hít dầu Nhị Thiên Đường... Nói chung là tìm cách để thông linh, tiếp cận với hồn ma qua cái vật thể mà họ đem xay nhuyễn và trộn vào trong đó.

    Ngày xưa BV đã từng thử đi coi bói khá nhiều lần với nhiều "thầy" nổi tiếng khác nhau vì tò mò, không phải vì cần thiết và tin tưởng. BV thấy tất cả đều làm những động tác ấy. Những người bạn của BV đều ngoan ngoãn ngồi nghe, hồn như thả vào cõi âm ty. Và được ông bà thầy coi trúng boong. Từ cái nhà hướng nào, có mấy cái cửa, sơn màu gì, bên phải có cái giếng. Trong tuần này nhà có chuyện lớn, hoặc có khách từ xa... Nhà có hồn ma lẩn khuất, nên cúng bái để dễ bề làm ăn... Đặc biệt là họ không bao giờ nói được những gì trong tương lai. Điều đó thì ma quỷ không thể nào làm được. Nhưng đến BV thì họ nói một hồi lăng nhăng bậy bạ rồi thì họ lại xin lỗi vì không coi được. Bởi BV vừa xem bói, vừa... đọc kinh. Đó là một cách test của BV. :) Rõ ràng, họ bói qua ma. Ma sợ Thiên Chúa!

    BV quyết không để cho ma quỷ tìm cách xâm nhập vào tâm tưởng của mình. Cho nên có một cách tránh xa ma quỷ là BV khuyên các bạn là đừng nên đi coi bói. Vì 100% tất cả các thầy bói đó đều không có một khả năng siêu phàm gì hết. Chắc chắn là như thế. Việc mà họ có thể là dùng bùa ngãi để liên thông với âm hồn và hành nghề mà thôi. Các bạn biết rằng khi chúng ta đi xem bói ngãi (hay ma xó) như thế, là chúng ta vô tình để cho hồn ma có cơ hội cận kề và xâm nhập vào tâm tưởng của mình. Những âm hồn này có thể dò đọc được những ý nghĩ trong tâm trí của chúng ta. Chúng đọc và nói vanh vách những gì đã xảy ra, những hình ảnh nằm sâu trong ký ức của chúng ta. Và đó là một hình thức cho âm hồn dò tìm những cơ thể mà chúng cho là phù hợp để chúng có thể "sống lại" qua đó. Nếu không may thì ta sẽ bị quỷ ám. Cái này thì BV có băng video, người thật việc thật, ở miền Nam. Một buổi lễ do Linh Mục làm lễ với một cô gái bị cho là quỷ ám. Cuộc chữa trị quỹ ám xảy ra thật là y hệt 100% như trong trong tiểu thuyết Quỷ Ám Exorcist.

    Thôi, BV không viết nữa. Trò chuyện bên ngoài ở quán cafe Miền Đồng Thảo trong khí trời âm u ảm đạm, lành lạnh, nhá nhem tối thì linh hơn. Trao đổi trên diễn đàn thì không đủ. Viết lại tốn thì giờ nhiều.


    Thân.
     
  6. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Vụ đi đám ma về em bé khóc có phải tâm linh không? Cái này em chứng kiến có thiệt mà không biết giải thích thế nào
     
  7. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Cái này là hơi lạnh của người quá cố Bác ạh, trẻ em khg chịu được hơi lạnh này, nên hay khóc! khg phải ma!
     
  8. ngocmekong

    ngocmekong Advanced Member

    Joined:
    11/10/09
    Messages:
    335
    Likes Received:
    0
  9. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Nguyên nhân làm cho em bé khóc tới giờ thì khoa học cũng bó tay.
    Đi đám ma về có thể là do sự trùng hợp ngẫu nhiên với mấy nguyên do trên :mrgreen:
     
  10. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cám ơn chị BV đã bỏ chút thì giờ viết cho chúng em!
    Có vài khoảng màu đỏ nó lại phần nào khẳng định là những cái đó là do con người tưởng tưởng ra và sự huỳen bí của nó cũng do chính con người tạo ra. Với chị BV thì chị có thể thấy rõ ràng nhưng cũng chính chị cũng có cách để tránh xa nó. Nhưng với người khác có thể ngược lại hoặc không giống chị. ---> Do đó nếu ai cũng tìm cách tránh xa nó và không tin nó thì liệu nó còn tồn tại hay đồn đãi lẫn thành phim ảnh ám ảnh người ta hay không? Chị đi hỏi các nhà sư tu đạo PHật xem họ có bao giờ thấy ma hoặc tin ma hay không và nhớ là lấy xác suất thống kê nhé.

    Còn việc những người dùng thiên linh cái hoặc nói vanh vách những quá khứ thì ... cũng giống nhiều người chúng ta đã từng bàn là chúng ta cần họ cho biết thông tin từ những người âm nào đó mà có thể giúp cho đất nước ví dụ như những vị vua anh minh cho biết cách trị nước và dựng nước ... nếu để nói những vấn đề tương lai là quá khó hoặc không thể với họ thì chỉ xin những kiến thức quá khứ của những người đó cũng được ví dụ như những kiến thức KH đã từng tìm ra của những nhà KH đã quá cố thì họ cũng chẳng làm được. Vì sao thế?
     
  11. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Việc mà bạn tin hay không tin, lợi dụng hay không lợi dụng những âm hồn ma quỷ để khai thác bằng tính thực dụng của bạn đó là một chuyện khác. Nó không có liên quan gì đến những lời bàn của BV. Cho nên chuyện của bạn nói không nên quote lại lời của BV vô đó. Bạn này hình như bị lệch lạc trong phán đoán, suy nghĩ hay sao đó. Nói cứ dại dại đi đâu.

    Nhiều khi ta chưa kịp lợi dụng chúng, thì chúng đã có ta! :D

    Một lý lẽ hết sức ngộ nghĩnh. Có lợi thì mới tin rằng nó có thật. Còn không có lợi thì không tin!
     
  12. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Ấy tại sao chị lại bẩu em thế? Chị là người tin là có thế giới bên kia và em đưa lý luận là thế giới bên kia nhiều lúc hay có thể hầu hết là do con người tưởng tượng ra hoặc dại dại thần kinh có vấn đề nên mới nói ra lung tung ....
    Nếu chị nghĩ là thế giới bên kia hay người âm là tồn tại bên cạnh cõi dương thế thì nhữngn người mà bị cõi âm nhập hoặc có khả năng nói truyện được với người âm thì nếu lúc họ đang bị như vậy thì ta chích cho 1 mũi thuốc mê là 1 sản phẩm hiện hữu của KH đã biết về phản ứng trên mặt KH với hệ thần kinh ... thì xem họ còn nói được với người âm nữa không và có thể còn nói tiếng lạ nữa không? Nếu họ còn nói được thì như thế thì ta có thể công nhận là người âm và thế giới bên kia tồn tại bên cạnh ta và ra ngoài bản thân con người chúng ta. Nhưng nếu họ mê rồi ngủ lăn quay và tắt đài không nói gì được nữa thì như thế là thế giới đó tồn tại ngay trong chính con người đó chứ chẳng phải ở đâu cả .... Thí nghiệm này dễ quá mà có ông bà nào có muốn thử thì em sẵn sàng kiếm 1 bệnh viện khoa thần kinh để rõ trắng đen
    Cái này hoàn toàn đúng và chính ta là tay sai và là cũng chính chúng ta tạo dựng nên chúng .... Tốt nhất nên nghĩ đến ta và những người xung quanh ta và làm gì đó cho thế giới con người được tốt hơn và lấy công lý và nhân bản làm căn bản; và quan trọng là tin vào khả năng của chính mình nói riêng hoặc chính con người nói chung. Không ai có thể thương ta và cứu ta bà bằng chính ta hay có thể nói rộng ra là không ai có thể cứu con người bằng chính con người .... Mục đích tôn giáo hoặc ngay cả 1 số môn bói toán hoặc vấn đề cõi bên kia được tạo ra đôi khi là để giúp con người mặt tích cực là món ăn tinh thần vì con người phải sống chung với nhiều thiên tai và thú dữ nhiều lúc không biết trước nên đành cúu cách bằng pp hoặc món ăn tình thần nào khác ... Tiếc thay tính tích cực nhiều lúc không phát huy mà có 1 số người nào đó lợi dụng để để rồi mang tính tiêu cực làm những việc bất nhân và phục vụ cho 1 số người hoặc 1 số nhóm người nào đó để làm lợi riêng ....
     
  13. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    em đi đám về phải nhảy qua lửa mấy lần mới được vô nhà đó bác , cái này khó giải thích . Em nghĩ con nít nhạy cảm hơn người lớn , nhà em có mấy đứa cháu , đứa nhỏ 10 tháng - đứa lớn 2 tuổi . Nghe nó kể thấy ma mà rùng mình . Em lỡ 8 rồi , làm luôn :
    - Số là bà ngoại(thằng nhỏ) ngày xưa đang lấy áo quần lúc trời mưa thì mẹ(thằng nhỏ) thấy bóng người đứng xem bà phơi đồ , nữ mặc áo trắng . Sau đó bà dò hỏi mới biết rằng nhà đó ngày xưa có cô gái treo cổ tự tử . Biết vậy , bà mua giấy tiền vàng bạc về đốt mỗi tháng và hết thấy nữa . Về sau này , bà ngưng cúng vì ông(chồng) là người có đạo mời cha xứ về làm lễ ... gì gì đó , từ đó trở đi không cúng nữa .
    - Mãi về sau này , đứa con gái lấy chồng nhà có đạo Phật , rất sùng đạo . Cả nhà hay về nhà bà(ngoại) chơi và ngủ lại . Cách đây vài tháng thì thằng nhóc đã 2 tuổi (rất khôn và biết nói chuyện) cứ lúc ngủ là nó vừa khóc vừa sợ . Sau vài tuần thì hỏi , nó mới kể là thấy 1 cô gái mặc áo trắng cứ đến nằm kế bên ba nó ngủ , kiu nó tả thì ... y chang cô gái hồi xưa bà ngoại nó thấy :cry: . Còn thằng nhỏ 10 tháng mới ghê , thằng anh thì sợ còn nó chỉ tay ra cửa nói " đi ra , đi ra " :| . Còn chuyện nó thấy ông nội đi tới đi lui thì ... như cơm bữa :x .

    Chuyện này trong nhà em , thằng nhóc còn nhỏ nên em không nghĩ nó biết ... nói xạo .

    @Onecent : em nghĩ bác là người của khoa học - kỹ thuật nên cái gì không thể giải thích rõ thì chắc chắn không tin . Nhập hồn hay lên đồng có thể là sản phẩm của con người nhưng chuyện tìm kiếm thân nhân vùi xác không biết chỗ thì có hơn ngàn chuyện có thật . Nếu nhìn từ khía cạnh KHKT thì vẫn ... không giải thích được .
    Em chỉ hơi thắc mắc 1 điều , ma bên đạo Phật khác quỷ bên đạo Chúa như thế nào ?
     
  14. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Chị là người công giáo (chị bảo thế) thì chị chắc được giạy là thượng đế là đấng toàn năng công bằng và bác ái .... Nếu bác ái và công bằng chắc là không để những việc bất lợi hoặc có hại cho con người tồn tại chứ nhỉ hoặc là không thể để cho việc có lợi cho người này nhưng bất lợi và có hại cho người khác; và ngài có đủ quyền năng làm việc đó (vì ngài là đấng toàn năng). Hay là theo chị công bằng là phải để sự có lợi và không có lợi phải tồn tại với nhau ?

    Hơn nữa có những việc trên đời ví dụ như phim Da Vinci Code trong đó có 1 số vấn đề được trình chiếu ra không lợi cho giáo hội thì các cha và giáo hội cứ kêu gọi con chiên và giáo dân đừng nên tin theo để làm lung lạc hoặc ảnh hưởng đến đức tin của chính mình ---> Vậy thì có khác là có lợi thì tin nhưng không có lợi thì không tin ? ---> Vậy có giống như chị nói là 1 lý lẽ hết sức ngộ nghĩnh không? :roll: Em tin là điều giáo hội khuyên là mang tính tích cực và có lợi ích cho giáo dân nói riêng và thế giới con người nói chung !
     
  15. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
     
  16. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Giờ này em đọc bài của bác khôgn dám đi tắt cái net, nổi hết da gà đâynỳ :)
     

    Attached Files:

  17. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Đã có bác đặt vấn đề về việc khám DNA của những xác chết tìm được đó nhưng xem ra chưa rõ ràng! Và vấn đề của em đặt ra cũng rất là đơn giản và không chống đối họ đó là tìm mộ và thông được với những vị vua anh minh các vị tướng tài của dân tộc và những nhà phát minh hoặc tiên tri lỗi lạc của dân tộc để cho ý kiến giúp chúng ta và dân tộc ta ngày nay xây dựng đất nước.

    Bây giờ mộ của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn huệ vẫn chưa được xác định rõ lần những nghi vấn về cái chết của ông vẫn chưa được rõ. Em cũng xin các nhà ngoại cảm giúp nhân dân ta tìm được linh cữu của vị anh hùng để về an tán thật uy nghĩ trịnh trọng và có thể thì thông với ngài để tìm cách an ban chống ngoại xâm. Ít nhất thì có lăng mộ của ngài cũng giúp dân ta về mặt tinh thần nối tiếp nòi giống cha ông để xây dựng và bảo vệ đất nước.

    Như em đã nói em là người làm KH nhưng rất mê và cũng nhiều năm nghiên cứu về cảm xạ, bói toán, dịch học, Tử vi đầy đủ ... nhưng tất cả các môn đó đây đó vẫn bẩo yếu tố NHÂN là con người vẫn là quan trọng nhất. NHÂN sai thì cảm xạ cũng sai. NHÂN kém thì chính xác và thông tin cũng kém. NHÂN kém thì Tử Vi đoán ra cũng kém và đây chưa kể đến trong Tử vi cũng đều có cung MỆNH, THÂN, PHÚC hoặc Mạng (kim, mộc thủy....) hoặc Cục cũng đều là ám chỉ con người cả; và trong Mai hoa hay bốc dịch thì yếu tố Thể hoặc Thế hào cũng là yếu tố con người hoặc chính mình .... VÀ yếu tố con người chi phối gần như tất cả trong những môn bói toán đó (cung THê, Huynh, Phụ mẫu ... đều là con người xung quanh ta cả)
     
  18. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Sao không kiếm cái Iphone quay 1 phát làm cái clip lên Youtube cái nhể? Nếu nó xảy ra hằng ngày như thế thì có thể chuẩn bị được 1 cái Iphone và 1 cái loa kêu gọi mọi người tới coi và quay phim. Đừng nói con nít 8 tuổi nó không biết xài Ai phôn hoặc kêu loa nhé vì con nít thời này nó "quỷ ma" hơn ta hồi xưa nhiều. Chắc có lẽ nó "quỷ ma" nên nó thấy ma dễ hơn. Chắc vậy!? :mrgreen:
     
  19. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Vấn đề là người ta chưa tìm được ảnh chụp của các đức Quang Trung, Nguyễn Huệ để mà cho các nhà ngoại cảm xem và bắt đầu đi tìm thôi ạ! Binh sĩ nhầm thì còn có thể sửa chữa, chứ nghe tư vấn nhầm Tướng thì mất nước như chơi, làm sao biết được các vong hồn tướng tình báo của phe địch ko ngồi chờ cơ hội để xen vào! Các nhà ngoại cảm cũng làm việc khoa học lắm chứ, không chắc thì ko làm! :mrgreen:
     
  20. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Ờ ờ ... anh nói quá có lý thế mới gọi là anh Hai Linh Tám nhà em chứ :lol:

    Ờ mà nếu anh nói thế thì NHÂN không đưa info thì thầy cũng bótay à? Thế thì NHÂN quyết định cái gốc à? :roll: Em dạo này thấy thanh niên ăn chơi quá định tìm mộ hoặc vong linh của anh Kim Đồng và Lê Văn Tám và Kapa Kơ lơng là những người anh đi trước với những hành động anh hùng chống ngoại xâm để kích lại tinh thần yêu nước của các thiếu niên trẻ tuổi; và dù gì đi nữa thì theo lịch sử thì mấy anh này chắc chắn là sống ở thế kỷ 20 vẫn mới đây nên tìm người thân hoặc hình ảnh chắc còn khả thi. Anh Hai Linh Tám thấy ý kiến của em thế nào?

    Quay lại vấn đề hệ thần kinh là người âm phải mượn hệ thần kinh của người dương thế để mà thông ... nhưng sao em đã từng gặp là có 2 người sống (đương nhiên là không quen biết nhau) đều thông cùng 1 người cõi âm nhưng 2 người thuật lại cùng 1 vấn đề không giống nhau tị nào hoặc có giống chỉ giống 1 phần còn phần còn lại thì đối chọi nhau? Vậy vấn đề đặt ra là người khuât mày khuất mặt (nếu có) thì có nói xạo không và làm sao để biết họ nói xạo?
     
  21. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cái vấn đề ko phải nằm ở người âm, mà ở người dương, bác phải biết ai là người có ngoại cảm thật sự để mà tin! Bác ko thấy là tất những trường hợp nêu trên cũng toàn đi rất nhiều thầy bà, cuối cùng mới tìm được người thực sự à!
    Về vấn đề này thì theo em ta nên thuê cái máy phát hiện nói dối của mấy anh Mẽo, cứ mỗi lần tới thầy thì mình chích vào đo, cứ cái máy nó báo "xạo" thì mình kiếm thầy khác! Tất nhiên là em ko biết cái máy nói dối nó có "ba xạo" hay ko mà thôi! :lol:
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Để làm gì hả bác ???
    Sắp có chiến tranh hả bác :shock: :roll: :shock:
     
  23. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Ậy cuối cùng là anh lại ép em vào con đường phải đi tìm NHÂN (thầy bà) thích hợp để tin tưởng và cái máy tạo đo độ "xạo" cũng do NHÂN chế tạo ra ... Hic vậy thì có cái gì không phải do NHÂN để mà có thể biết được cõi âm hay người âm không ạ? :cry:
     
  24. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Sắp hay không thì em không biết nhưng tinh thần chiến đấu luôn sẵn sàng vẫn là tốt hơn. Còn không thì có thể dùng tinh thần đó để xây dựng đất nước. Em xin lấy ví dụ:
    - Anh Kapa Kơ lơng bắng 3 viên đạn chết 7 tên địch. Do đó nhờ anh giúp các anh bộ đội tập bắn đỡ phí đạn mà chết nhiều quân địch. Vừa tiết kiệm được thuốc đạn lẫn kim loại như đồng như chì để giành cho sx
    - Anh Kim Đồng bán đậu phộng rang luôn dụ được mấy tên lích gác để làm giao liên thì nếu có cách nào đó anh chỉ cho chúng ta cách rang đậu phộng sao cho ngon hoặc mắc két tinh thật giỏi để xuất khẩu cạnh tranh với thị trường nước ngoài thì cũng quá tốt ...

    Và còn nhiều gương anh dũng lắm đâu nhât thiết chỉ phục vụ cho thời chiến mà còn thời bình nữa.
     
  25. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nếu ai cũng làm nhà ngoại cảm được thì nói làm gì! Em thấy chị Bích Hằng bị chó cắn, xong rồi bị bệnh dại, nhưng ko chích ngừa, rồi nóng sốt, xong thành nhà ngoại cảm luôn! Hay bác thử cho... chó cắn thử xem sao? :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...