Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Em có 1 người bạn làm nghề buôn bán đủ thú nhưng không hiểu sao là dạo gần đây lại quen khá nhiều giới bói toán (1 trong mấy người đó có em :D ) ... Nhiều thầy bà tới xem địa lý phong thủy rồi xem tướng đủ thứ cả và đương nhiên là thầy nào cũng nói là tôi có nhiều năm kinh nghiệm và đương có rất nhiều thân chủ tin tưởng và các thầy đều cờ-lêm là mình học pháp này pháp nọ từ những thầy đắc đạo ... Và đương nhiên là kết quả các thầy đưa ra về tương lai thì ... tùm lum cả nhưng quá khứ thì thầy nào cũng gần như rất đúng thế mới lạ ... Và sau khi vài năm thì kết quả của tương lai mấy thầy đoán chỉ có 1 vài thầy là đúng (may mắn trong đó có em còn đúng chút đỉnh :mrgreen: )còn bao nhiêu là ... chậc lấc cả ... Từ dạo đó trở đi bạn em hở gặp các thầy mà nếu các thầy đó có đoán chiệng quá khứ mà đúng thì bạn em chỉ phán 1 câu nửa đùa nửa thiệt là "... Chiệng quá khứ của cá nhân tôi thì tôi biết rất rõ thì cần gì thầy phải đoán lại chi cho mất công thậm chí là có khi còn đoán mò mà có khi còn sai bét là chiệng khác ... Cái tôi đang cần và sẽ cần đó là đoán chiệng TƯƠNG LAI cho đúng vì cái đó nó mới thực sự là hữu dụng và thiết thực ... ---> Cá nhân thích nghiên cứu về môn này em thấy lời hắn là chí lý ---> Từ đó em chuyển sang ... nghiên cứu bói kiểu khác !!! :lol:
     
  2. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Ậy không có cái quẻ có sao "khẩu thiệt" đó thì làm gì mà tồn tại mấy to-pích kiểu này để cụ vào chém hở cụ ?!?! :lol:
     
  3. k810i

    k810i Advanced Member

    Joined:
    16/2/10
    Messages:
    399
    Likes Received:
    2
    Hình như các nhà ngoại cảm chỉ hợp với các liệt sĩ, còn các trường hợp khác đều trớt quớt :lol:
     
  4. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em thiết nghĩ các thầy ngoại cảm cũng chỉ là người trần mắt thịt thì làm sao mà tiên đoán được chuyện tương lai. Nếu có chuyện đoán trước tương lại xảy ra thì chắc thế giới loạn cả lên vì thầy nào cũng biết dẫn đến việc nhà nhà đều biết thì chắc thế giới loạn lạc hết cả lên vì người ta sẽ chống lại những gì thất lợi cho mình. Lúc đó tương lai lại thay đổi liên tục vì ai cũng muốn thay đổi nó theo hướng có lợi cho mình. Do vậy, hàng ngày mọi sự vật và hiện tượng đều thay đổi chả giống gì các thầy ngoại cảm tiên đoán trước. Một thầy đoán ngày mai sẽ lấy được tiền nghe nói đâu hàng triệu usd từ thầy Concerto đã cho mượn từ hai năm trước, còn thầy Concerto cũng tiên đoán được điều này nên xuất ngoại trốn nợ từ ngày hôm nay (Em chỉ ví dụ thui nhá). Lúc đó , chuyện ngày mai sẽ ra sao ta. Lúc đó, ........ em bí rồi. Thầy xem giúp em mấy cái phin có liên quan đến chuyện này thì biết

    Híc, em nghĩ đến đây thì loạn hết cả đầu vì thấy tương lai có vẻ bất định và chông chênh quá.
     
  5. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Có vẻ đang lạc đề
    Theo em biết Nhà ngoại cảm theo cách hiểu thông thường chỉ những người có khả năng liên hệ được với "linh hồn người đã chết ", thông báo các thông tin mà người sống có thể không cảm nhận được
    Việc tiên đoán tương lai hình như thuộc phạm trù khác ( Xem bói như tử vi, tướng số ,Mai hoa dịch số ...) không phải lúc nào cũng gán cho nhà ngoại cảm
    Việc lẫn lộn này rất có thể làm cho người bình thường nghi ngờ khả năng hay chính những ngoại cảm rởm cũng nghĩ sai chức trách của mình :roll:
     
  6. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Ếch-dát-tờ-lì !!!! :lol:
     
  7. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Nếu cụ phán phần màu đỏ thì liệu cụ Hà có chịu gỡ cái tai-tồ của cụ ấy là "chuyên địa lý phong thủy" hay gì gì không ?!?! :roll:
     
  8. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Theo em được biết thì bác James này còn có nhiều "cơ duyên" khác với VN,mang tính cá nhân mà không thấy nói tới trong bài viết. Đó là việc bác ấy đã bị bệnh viện bên đó "trả về" vì không còn hy vọng,nhưng lại được "sinh ra 1 lần nữa" ở VN. Đó khác gì 1 điều kỳ diệu khó tin của cuộc sống? Có lẽ vì thế mà bác ấy rất tin vào những gì mà người khác khó (không) tin.
    Trong mấy bài viết của bác Audion,em thấy bác hay nhắc tới thông qua sự trải nghiệm của bản thân để nhìn nhận vấn đề tâm linh hoặc tín ngưỡng. Em nghĩ,bác James và nhiều người khác cũng vậy thôi.
    Tuy nhiên,có những bác theo khoa học thì có thể lại cho rằng,tất cả cái sự "tin" đó chỉ là sai số của não bộ. Nhưng cái cốt lõi chính,bất kể nó là gì,thì điều cần nhất vẫn là làm sao để chúng ta "sống tốt" hơn,vậy thôi.

    Em nghĩ,thế cũng ổn.
     
  9. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Thôi thì em cũng phần nào đồng ý điều cụ vừa nói ở trên nhưng tại sao cụ Hà chưa thấy "liên lạc" với những vị anh hùng dân tộc cho cái hoặc tối thiểu những nhà bác học đại tài của dân tộc kiểu như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc cụ Hồ Nguyên Trừng chẳng hạn ... ?!?! Thiết nghĩ hoàn cảnh nước ta thời nay đang rất cần những vị này và thiết nghĩ cả dân tộc đang kêu cầu xin chắc hy vọng đủ số, đủ tiếng, đủ linh thiên để ứng nghiệm chứ nhỉ ? :roll:
    Nhưng đọc bài của cụ Chêm Rốt thì có lói nà cụ Hà có đều những khả năng uyên bác ở phần màu đỏ ... Do đó nếu muốn bài viết mang thông tin chính xác thì cụ ấy nên đì-lít những cái khả năng ở phần màu đỏ đi trừ khi: MỘT là cụ Chêm Rốt không hiểu mình đang nói cái gì ! HAI là thông tin đó không chính xác hoặc không có hoặc chỉ là sự quảng cáo đồn thổi ! ---> Quá đơn giản trong lập luận và kẹt là cái nào cũng mang đến tai hại và đều mang tính quảng cáo đồn thổi cả ... :wink:
     
  10. k810i

    k810i Advanced Member

    Joined:
    16/2/10
    Messages:
    399
    Likes Received:
    2
    @: MỘT GIÁ TRỊ VIỆT
    Cái này hình như chính trị chính em nhiều hơn là phong thủy, tâm linh :mrgreen:
     
  11. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Chính trị chính em đôi lúc cũng là 1 dạng của tâm linh hay phong thủy đấy bác ... :mrgreen:
     
  12. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Sáng sớm hôm nay Stamovies có chiếu bộ phim Prelude to a kiss (1992) có Alec Baldwin và Meg Ryan (1 vẻ đẹp hiếm có mà em rất ngưỡng mộ) và 1 "cụ" diễn viên Sydney Walker với vai diễn đầu đời ở tuổi 71 (!) nhưng rất tuyệt vời. Phim kể về sự hoán đổi "linh hồn" giữa người 1 vợ trẻ (Meg) với 1 ông lão (Sydney). Không 1 ai trong số những người thân của họ trừ người chồng trẻ (Alec),nhận ra 1 điều rằng đó không còn là họ nữa,dù vẫn trong hình hài đó. Với tình yêu dẫn hướng,anh đã nhận ra người vợ thân yêu của mình trong thân xác 1 ông cụ 71 tuổi. Trải qua bao dằn vặt,hoang mang,nhưng trong sự thấu hiểu tận cùng của tình yêu,anh đã hôn "ông cụ". Tất nhiên bộ phim là hư cấu,nhưng quả thật rất đẹp-rất "thơ".Cụ nào thích xem cứ để ý,kiểu gì cũng có chiếu lại.
    Qua bộ phim,em ngẫm nghĩ lan man 1 chút về những ngụ ý của nó (nếu có) trong cuộc sống đời thực. Đôi khi,vẫn những con người-sự vật-sự việc đang hàng ngày gần gũi với ta đó,nhưng liệu rằng ta đã thực sự nhận thấy được đúng bản chất của những điều đó hay chưa,nếu như ta cứ vô tình để những quan sát hình thức bề nổi lấn lướt cái nhìn sâu sắc hơn trong nội tâm. Để rồi,có thể đến 1 ngày nào đó,tất cả sẽ trượt dài quá xa khỏi tầm với của ta,tất cả những gì quanh ta và ta không còn có thể "nhận diện" được nhau trong 1 cái nhìn chân thực nhất về nhau. Khi đó,ta sẽ thấy gì : Ta chỉ cảm thấy 1 điều lớn nhất,rằng ta thực sự cô đơn!
     
  13. Audion

    Audion Advanced Member

    Joined:
    2/11/08
    Messages:
    199
    Likes Received:
    0
    @Concerto: theo em hiểu, bác và một vài bác nữa phủ nhận hoàn toàn các vấn đề về tâm linh, em có một "khảo nghiệm" này, thực ra là không định nói với bác, song thấy bác quá là tự tin vào luận điểm của mình nên muốn nói bác thử thôi, nó sẽ làm bác tin hơn nữa vào luận điểm của bác đó. :D
    Bác rủ thêm vài bác nữa cùng quan điểm đến một cái miếu nào đó (thờ thần hay thánh...), không cần to lắm đâu, bác chọn lúc không có người, để mọi người đỡ tò mò thôi. Khi đứng trước ban thờ bác chỉ thằng vào ban thờ nhé, nhiếc mắng, chê là thánh thần ở đây là lũ vô dụng, bác có thể quậy phá thêm một chút nữa, bác thách mấy ổng dám động đến bác, hehe.
    Nếu bác ở HN, hay HCM sẽ có bạn bè em đi theo làm chứng, chỉ cần bác hẹn ngày giờ, sẽ hộ tống bác và chứng kiến vụ này.
    Em nghĩ bác sẽ thực hiện rất hay vụ này và sau vụ này bác sẽ trở thành một người duy vật nổi tiếng nhất trong xã hội, ít nhất là trong năm 2012 (một năm rất đặc biệt theo nhận định của giới tâm linh VN và thế giới). khảo nghiệm này sẽ củng cố thêm lòng tin cho các bác vào sự không tồn tại của thế giới tâm linh.
     
  14. longtd

    longtd Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    222
    Likes Received:
    1
    Location:
    hanoi,vietnam
    em nghĩa bác Audio làm khó bác Công rồi.
    Không tin là một chuyện còn việc này là phỉ báng giá trị tâm linh là một chuyện khác. không nên không nên.
     
  15. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Chuyện cụ Hà chả có liên quan gì đến em nên làm sao em dám đề nghị cụ í gỡ cái tơ tài của cụ í được. Riêng về tư tưởng triết lý của thầy thì em cũng có dám đề nghị thầy làm theo ý của em đâu. Bản thân em còn chưa kiểm soát được chính em nữa cơ mà. Nói thế để thầy hiểu rằng chuyện trần gian em còn chưa giải quyết được thì huống hồ chuyện thế giới khác em cũng chả có cách gì can thiệp vào được nên đành phải dựa cột mà xem thầy phán thui. :D

    Tuy nhiên, em cũng chỉ biết rằng một số chuyện về chính bản thân ta còn chưa hiểu hết ta và kiểm soát được chính bản thân ta thì làm sao mà có thể hiểu hết được các sự vật và hiện tượng chung quanh ta được. :roll:
     
  16. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Vâng, em cũng thấy là không nên vì lỡ có chuyện gì thì em biết cãi lộn với thầy em làm sao đây :wink: :D
     
  17. Audion

    Audion Advanced Member

    Joined:
    2/11/08
    Messages:
    199
    Likes Received:
    0
    Linh tại ngã, bất linh tại Ngã mà.
    bác Concerto có một niềm tin vững chắc như vậy mà, trong tất cả các post của bác Concerto, bác ấy khẳng định là không có giá trị tâm linh, rồi đại ý là chuyện thờ cúng, gọi hồn chỉ là trò nhảm nhí, lừa đảo và là sự sai lệch của não bộ và chẳng có thánh thần gì đâu...hehe
    Đây là khảo nghiệm, thí nghiệm, không phải là sự phỉ báng, sẽ không có người ngoài ở đó, không xúc phạm đến đức tin của mọi người có mặt khi đó vì những người có mặt chấp nhận việc khảo nghiệm này.
    Kết quả khảo nghiệm này (cần theo dõi trong vòng 3 tháng đến 1 năm) sẽ chứng minh nhiều điều cho tất cả những ai quan tâm đến topic.
     
  18. quanganhct

    quanganhct Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    459
    Likes Received:
    0
    Chào các bác thấy tranh luận về vấn đề này cũng khó nói, tồn tại hay không? cũng khó nói, trước mình cũng thường nói chuyện tâm linh này là không có thực nhưng chỉ cần 1 lần đi đến tận nơi ngồi và nghe và tận mắt chứng kiến là biết ngay :D, minh đi cách nhà khoảng 50km đến nơi gặp ông sư phụ, vừa ngồi xuống ông đó bảo nhà của mình cách cái cầu chừng 200m, trước cửa nhà có cái cột đèn chỉa vào giữa nhà và 1 số điều khác nữa như giường ngủ của mình nằm trên cái bếp.... về xem lại thấy đúng như họ tả vậy nếu không có tâm linh thì sao có việc này nếu bác nào không tin về Cần Thơ Em dẫn đi 1 chuyến nhé :D :lol:
     
  19. miumit

    miumit Advanced Member

    Joined:
    2/12/10
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    Có hay chăng một thế giới khác? Em tin là có các bác ạ, thế giới của linh hồn vẫn tồn tại song song với chúng ta. Nhưng mà thôi việc họ họ làm, việc mình mình làm, tốt nhất là ko nên liên quan với nhau :lol: . Nếu có hữu duyên hay oan gia kiếp trước thì cũng nên cẩn thận. Biết bao trường hợp gọi hồn, ngoại cảm..vv.. rồi bị điên khùng, chả biết mình là ai nữa :lol: , pháp thân huệ mạng của mình thì giữ cho cẩn thận thôi :lol:
     
  20. k810i

    k810i Advanced Member

    Joined:
    16/2/10
    Messages:
    399
    Likes Received:
    2
  21. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Giáo sư Trịnh Xuân Thuận nói chuyện về khoa học vũ trụ

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/1 ... oc-vu-tru/


    .....
    Nói về sự lịch sử hình thành vũ trụ, giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho rằng: "Vũ trụ có ngẫu nhiên hay không là quan điểm của mỗi người. Với tôi thì vũ trụ hình thành không phải ngẫu nhiên, vì sắc đẹp hài hòa hoàn hảo và tuyệt vời của vũ trụ tạo thành khối thống nhất của như ngày này thì chắc chắn có chủ ý tạo ra".

    Tuy nhiên, theo giáo sư Thuận, đối tượng sáng tạo ra vũ trụ đó không phải là con người cụ thể, như Chúa hay Phật tổ. Ông cũng cho rằng, nếu ai đó nói ngẫu nhiên cũng không sao nếu họ đưa ra cách lý giải hợp lý.

    ....
     
  22. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    543
    Likes Received:
    11
    1. Cái này có khi gọi là "nhị nguyên" đây...
    2. Cái này...đợi tí nhé:
    ".....anh đứng bất động, tim tê tái một khoảnh khắc, một hơi thở, anh cảm thấy lồng ngực rét run như một con thú nhỏ, một con chim hay một con thỏ, khi thấy mình cô dơn biết mấy. Anh sống xa quê hương đã bao năm mà chưa hề có cảm giác thế này. Nay anh đã cảm thấy. Trước, anh vẫn là con trai của cha anh..., vẫn thuộc tầng lớp trên...Còn bây giờ, anh chỉ là anh...ngoài ra không còn là gì nữa. Anh hít một hơi dài, tê cóng và lạnh run cùng lúc. Không ai cô đơn như anh. Vì không kẻ quý tộc nào không thuộc về tầng lớp quý tộc, không thợ thủ công nào không thuộc về giới thủ công, không tìm được ở giới nơi mình trú ngụ, cùng chia sẻ cuộc đời, cùng nói ngôn ngữ chung.... ngay kẻ ẩn cư trong tận rừng thẳm cũng không đơn chiếc, quạnh quẽ, y vẫn có người cùng giới ở chung quanh, y vẫn thuộc về một tầng lớp quen thuộc....Nhưng còn anh, ..., thuộc về giới nào ?Anh sẽ chung nếp sống với ai? Sẽ nói thứ ngôn ngữ của ai?
    Rồi anh thoát ra khỏi giây phút này, giây phút mà cả thế giới xung quanh như đang tan biến, còn anh đứng bơ vơ như một ngôi sao trên bầu trời, thoát ra khỏi cái khoảnh khắc mà anh thấy tái tê và nản chí này, để rồi quyết tâm "Ta" hơn bao giờ hết....Vừa rồi là lần cuối cùng anh chao đảo...cơn đau quặn cuối cùng...."


    Ôi...
    (Xin trích dẫn)
     
  23. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    673
    Likes Received:
    46
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    À em chợt nhớ ra vụ này: có bác nào chơi qua trò "Cầu cơ" chưa, em từng chơi 1 lần cách nay khoảng 12 năm
    Lúc đầu em ko định chơi vì ko tin, chỉ ngồi nhìn thôi. Sau bị dụ + chơi thử --> kết quả ko thể giải thích được!

    Có bác nào rành vụ này ko?
     
  24. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Hì hì. Em chỉ đang nói tới cái thế giới của người với người mà bộ phim đề cập tới thôi bác ơi. :D
     
  25. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20

    Còn khả năng thứ BA là thực sự tất cả những món đó đều được cụ Hà tinh thông , như thế cụ Hà không phải là NHÀ ngoại cảm đơn thuần mà phải gọi là CHUNG CƯ tâm linh thì chính xác hơn :shock: .giống như đã có bác từng thiền định ( Phật giáo ) sau đó thêm món nghiên cứu kinh dịch ( Nho giáo ) chưa biết chừng đang âm thầm tu luyện món gì đó của Lão giáo cũng nên :wink:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...