Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Sao bác không kiếm mấy nhà khoa học nổi tiếng , nhà làm kinh tế giỏi để kích thích đám thanh niên ấy giúp đất nước ngày càng giàu mạnh và nói không với chiến tranh có phải thiết thực và đúng với tiêu chí của bác chứ em e rằng mấy anh hùng trên làm kinh tế không giỏi bác ạ :D
    Thế mà em cứ tưởng sắp chiến tranh đến nơi rồi...hihihi
     
  2. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    À thì ra là tại do con mộc tồn dại! Hèn chi trong nghiệp Audio cứ nói âm thanh mộc mà khó giải thích là tại sao :mrgreen:

    Em thì đọc tin tức thì biết là Bích Hằng và bạn đều bị mộc tồn chơi chiêu "cẩu xực xí quách quyền" và kết quả là bạn thì biết thành người âm và BH trở thành nhà ngoại cảm và sau trở nên nổi tiếng. Nếu mà BH xuât hiện ở khoảng hơn 25 năm trước thì lạng quạng là vô khám Chí Hòa vì tội truyền bá "mê tín dị đoan"

    Nhà em may mắn hơn khi xưa bị mấy con mộc nó cắn thì cứ rình trông con mộc đó hằng ngày xem nó có xùi bọp mép hay không ... còn mấy bạn em thì có đứa phải đi vô viện Pasteur chích cho vài chục mũi kim vào bụng vì bị mộc dại cắn và chích đau đến độ thấy ngay ông bà ông vải chứ chẳng cần phải mất thời gian mới tìm hoặc thấy được người âm.

    ---> Hay là ta bàn thêm sự liên quan giữa mộc tồn dại và tiềm năng ngoại cảm con người cái nhể? :roll:
     
  3. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    hôm nay rảnh, đọc tiếp topic thấy vui (mình đang tắt đèn tối thui, lóc 0:31AM), nhớ 1 câu của ông bác: người không tin, quỷ thần không trách.

    mà lạ thật, dạo này, mình thấy ma cũng như ngưuời, mà người cũng như ma, không biết đâu mà lần. Nên mình chỉ tin vào bộ não, đôi mắt và trái tim này thôi !
     
  4. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Em nghĩ nhiều khi phải giống chó có ADN gì đặt biệt nó mới kích thích được tiềm năng ngoại cảm của con người! Tiếc là mấy nhà khoa học bây giờ bận lo làm kinh tế hết rồi! Chả ai mà rảnh rỗi nghiên cứu ADN của chó cả! Hay bác mở trung tâm nghiên cứu giống chó chuyên cắn người ngoại cảm đi! Giúp ích cho đời lắm đấy! Lúc ấy thì tha hồ gọi hồn cụ Kim Đồng về chỉ cách rang đậu! :p
     
  5. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    Nếu nói âm dương thì em nghĩ mỗi thời mỗi khác , lúc âm thịnh , lúc dương thịnh . Cứ trải qua mỗi thời đại thì con người lại khám phá được nhiều cái mới mẻ mà lúc xưa không giải thích được . Lúc đó chuyện xưa là âm (ko giải thích đựơc) chuyển thành dương ( đã có lời giải bằng KHKT) . Rồi lại có lúc dương cực thịnh thì KHKT lại đưa ra 1 thuyết mới , lật đổ thuyết cơ bản nhất của con người như : thuyết vạn vật hấp dẫn , thuyết Bigbang ..v.v(cái này là ví dụ) . Lúc đó các định luật hay học thuyết xem chừng sai hết , mọi thứ trở lại bóng đêm (âm) , lại phải tìm tòi để phát triển . Xem ra thì KHKT cũng như 1 tôn giáo , luôn bị cạnh tranh bởi các tôn giáo khác .
    Nếu đào sâu hơn một chút về âm dương tồn tại trong con người thì luôn có 2 thái cực tồn tại song song . Thức là dương mà ngủ là âm , xét riêng vấn đề này thì anh phải ăn , ngủ điều độ thì thể chất mới ổn định và hoạt động đúng . Bác cứ thức khuya , dậy sớm , 1 ngày làm việc 18 -20 tiếng (không cân bằng) thì tuổi thọ sẽ giảm dần , giống như một phép toán trừ - trừ dần cuộc sống . Cứ nhìn mấy ông vua ngày xưa là suy ra được .
    Ở đây em đang nói tới quan điểm của bác OneCent là con người là Dương . Em thấy sai , con người 3 phần dương và 1 phần âm . Khi thức bác còn ở phần Dương , khi ngủ trong vô thức của bác là phần âm . Có nhiều người khi ngủ (vô thức - thôi miên cũng là một dạng vô thức )
    làm những việc kỳ lạ và đa phần những việc " kỳ lạ " đều xảy ra trong giấc ngủ (như thấy lô đề :roll:) . Và khi nói trong con người có phần âm thì ta lại nghĩ : phần âm có phải là linh hồn hay không ???
    PS : em thích tranh luận logic về vấn đề này vì em có nhiều thắc mắc và rất tò mò . mọi thứ em viết đều là suy luận dựa theo những gì em đọc được và dựa vào những gì em cảm nhận từ xung quanh . Sao em thít bác OneCent quá , lúc nào cũng nằm chỗ khó :lol: .
     
  6. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Cụ tính già lại hóa non. :mrgreen: Em có 1 cách dễ hơn nhiều là xin BH hiến cho hội chữ thập đỏ 1 ít máu rồi tha hồ mà nghiên với chả cứu; lúc đó nếu cần chích vào người khác là có thêm nhiều người giống như BH hoặc có khi còn ác liệt hơn. Cụ xem uy tín của VNAV này như thế nào để cử người đại diện đi xin thử xem. Cụ xem cách của em thấy thía nào? :p

    Ờ mà thực ra cũng kẹt vì chính một số người vẫn còn nghi vấn là BH là người nói linh và đúng phóc hay không chứ như cụ cũng vừa dạy em là lỡ nghe lộn chước trúng quả thịt lừa của Tướng rởm hoặc Vua rởm là coi như mất mạng hoặc mất nước như chơi ... Do đó vẫn phải quyết định có bằng chứng chính xác thì mới nghiên cứu cho ra lẽ được mà không phí phạm tiền bạc. Bill Gate bỏ ra nhiều tỉ toàn để nghiên cứu thuốc chủng ngừa hoặc cái gì cần có lợi trước mắt và tương lai cho nhân loại không hèn. Chắc phải nhờ thêm anh Bill cho ít ngân khoảng nghiên cứu mấy cái món mộc dại và thịt lừa này nữa không biết có được không ? Chắc được!
     
  7. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em thấy là con ngừoi mà thức không ngủ đủ là mắt hoa mày váng dễ thấy hoặc gần với người âm hơn là lúc đêm khuya đi ngủ đấy ... À có một loài vật là nó ngủ lại là thuộc dương hoàn toàn đấy bác ví dụ như con ... công chẳng hạn :oops:
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cái lợi hay hại theo triết lý sâu xa đôi khi không hẳn là cái lợi hại thực tế trước mắt được đo bằng vật chất cụ thể. Theo lý lẽ nhà Phật thì lại càng không.

    Qua trao đổi, thì BV nhận thấy không nên bàn luận với bạn Onecent. Bởi vì trong lý luận của bạn thì có những lổ hổng to lớn và lý luận sai lêch, mâu thuẫn, bừa càn.

    Bạn 208 nói rất đúng! Biết đâu cái hồn nhập vô "nhà ngoại cảm" tự xưng là Bác Hồ ở trong lăng mộ Bác lại không phải là Bác mà là một hồn ma vất vưởng nào đó, có thể là kẻ thù của Bác muốn giả danh Bác.

    Chuyện phim Da Vinci Code, một đoạn phim thô tục nhục mạ giáo hội và Thiên Chúa do Dan Brown ẩn ý đưa vô, thì Giáo Hội khuyến cáo giáo dân không nên tin theo là đúng. Vì nó là hư cấu trong phim do con người cố tình tạo ra! Trong đó, chúng cố tình vẽ một vị tông đồ trong 12 vị thánh ngồi bên tả của Chúa là một người phụ nữ, và được xem như là người yêu của Chúa! :shock: Đó là một sự phỉ báng Giáo Hội Thiên Chúa Giáo DO CON NGƯỜI NGỤY TẠO VÀ HƯ CẤU - bởi đó là truyện, hầu gây xì-căng-đan cho bộ phim một cách rẻ tiền. Bác không nên đem việc này ra so sánh với cái việc bác có tín ngưỡng khi có lợi ích. Tín ngưỡng của bác nó thật không có giá trị gì vì nó được trả bằng lợi ích.
     
  9. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Các tôn giáo khác và 1 số người phi tôn giáo vẫn coi đức Phật là NGƯỜI chứ không phải thần thánh hay đấng tạo hóa. Em viết hoa chữ NGƯỜI chắc chị hiểu ý em.
    Đương nhiên chị không bàn luận thêm với em là quyền của chị. Nhưng chị bảo em là lý luận sai lệch trước diễn đàn mọi người thì phải có bằng chứng hẳn hoi chứ nếu không thì .... Từ khi em phản biện với chị thì thực chị cũng không có 1 lý lẽ vững chắc và rõ ràng nào để bảo em sai mà cuối cùng là chỉ có thể bảo suông là em thế này thế kia ... ---> Bótay với chị.

    Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan hay khách quan cho dù là của ai ... nhưng mấu chốt là ở chỗ đều là suy nghĩ và nhận xét của con NGƯỜI cả. Và cũng chính con NGƯỜI là "công cụ" tạo dựng lại cái hồn đó và đương nhiên là con NGƯỜI ta nghi vấn hoặc tin theo cũng là cái chắc ! Trừ khi 1 ngày nào đó có 1 sinh vật khác ngoài con người mà thuật được việc của con người đã khuất thì lúc đó ta cần suy nghĩ ...

    Cái này thì chị bắt đầu khập khiễng trong lý luận khi bẩu do 1 số NGƯỜI bịa đặt phỉ bán 1 tôn giáo nào đó. Tại sao chị lại tách rời 2 vấn đề thành khác nhau để rồi cho 1 cái có quyền hơn hoặc mang tính thiên liên hơn cái khác? Và Ai bảo là tín ngưỡng không có lợi ích! Xin chị đọc lại lịch sử tồn tại của bất cứ 1 tôn giáo nào rồi lên đây mở topic tranh luận với em cũng không muộn. Em không mở topic trước vì em tôn trọng đức tin của các tôn giáo vì mặt tích cực của nó là đem giá trị và lợi ích tối thiểu về tinh thần cho người đang sống khi tin tôn giáo đó ... Và đương nhiên những người không tin tôn giáo cũng không có nghĩa là tiêu cực hoặc không tốt ví dụ như Bill Gate và Waren Bufet đều là những người không tin Chúa và cũng chẳng tin đức Phật cả nhưng họ có làm việc mang tính nhân bản hay không? Có đem lại hạnh phúc cho chính họ và cho người khác hay không?
     
  10. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cụ nói chuyện chẳng khoa học tí nào! ADN của chó kết hợp với ADN của người rồi mới tạo ra một ADN khác(Chuyện này thì chỉ có các nhà khoa học giải thích được tại sao, em chưa đủ trình giải thích) kích thích ngoại cảm! Khi ta xin tí huyết chị BH rồi bơm vô người mình thì nó kết hợp thành ADN khác rồi(Bác pha một hợp chất với một chất khác thì liệu có thu được chất ban đầu hay ko? Điều này bác rõ mà!)! Nếu cứ bơm tí huyết người khác vào mà đổi được cả ADN giống người vừa cho thì lúc đó CA khỏi đổ tội cho chú nào vô tình rớt cọng tóc tại hiện trường vụ án vì chú sát thủ sẽ xin tí huyết người khác để thoát tội! Chắc anh Bill hổng chịu làm chuyện ác nhơn vậy đâu!
     
  11. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Vậy là không khác nào anh bẩu em là những nhà bác học hay kinh tế dương thế "ngoong" hơn và là những người có khả năng quyết định hoặc thực hiện vấn đề dương thế giỏi hơn cho cuộc sống dương thế này so với người âm? Và anh lấy gì để chắc là các nhà kinh tế ngày nay biết rang đậu phộng hoặc có thể mắc két tinh bằng được như anh Kim Đồng? :roll

    Hơn nữa em nhờ các vị anh hùng nước ta vì hy vọng chỉ có dân ta mới giúp được nước ta thay vì giúp ngoại bang. Thời này anh kiếm đâu ra người giỏi trong nước mà tầm cỡ như Hồ Thanh Trừng hoặc cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc đức Trần Hưng Đạo? Nếu anh kiếm được thì chỉ cho em và lãnh đạo trong nước biết với để còn mời họ ra giúp nước. Theo 1 báo của Anh đã viết là đức Trần Hưng Đạo là 1 trong 10 tướng lãnh cầm quân giỏi nhất của nhân loại đấy ....
     
  12. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Trùi thế mới bẩu là anh không đọc kỹ bài của em! Em có viết rõ ràng là biết đâu cò ngông hơn BH nữa là đằng khác. Nếu để tạo ra 1 BH thứ 2 thì tại sao không nghĩ là thử tạo ra 1 người khác còn giỏi hơn BH bằng cách là chích máu BH vào người khác? Ví dụ như ... chích vào anh chẳng hạn? Hay là anh muốn làm điều ... ngược lại là anh chích ....? :mrgreen:
     
  13. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Bác này ngang phè phè mà hay đao to búa lớn. Nói thật là từ bài đầu bác viết, em cứ ngỡ bác dốt chứ không ngờ nói chuyện một hồi với bác, hóa ra bác lại là nhà khoa học! :D Bác thích môn khoa học lý luận biện minh lắm hả? Vậy mời bác chuẩn bị đề tài đi, em xin tuyên bố là sẽ hầu bác cho đến cùng. Chỉ sợ là các bác trên đây bảo là em bị... ma nhập, không lo buôn bán mà ngồi nói phét. :D
     
  14. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Dạ chuyện đó để mấy nhà KH không thích "Tin" nghiên cứu và dùng thử! Em thì em tin sái cổ, vì thế có cái gì có sẵn thì mình cứ dùng! Chứ thử nghiệm lung tung xong rồi phải nhờ chị BH giúp em gõ bàn phím để trò chuyện cùng bác thì khổ lắm! :mrgreen:
     
  15. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Dạ em chỉ có 1 số kiến thức giắt lưng để đối đáp về cái chị gọi là huyền bí để tranh luận trên diễn đàn cho vui và tạo hướng đi cho cuộc sống của riêng mình.
    Còn việc đối đáp về KH thì có các trường ĐH trong nước đáng làm thầy của em chị có thể tới đó mà đối chất cho gần nhà và đủ uy tín hơn.
    Một lần nữa mong chị tôn trọng anh em trên diễn đàn khi phán cá nhân ai là thế này thế nọ ví dụ như "ngang phè phè" "đao to búa lớn" hoặc "dại dại" ... mà không có bằng chứng hoặc lý lẽ rõ ràng phải trái. Em tôn trọng chị vì biết chị lớn tuổi hơn em nên ở ngoài đời chị có thể mắng riêng em mà em có thể không giận. Nhưng trên diễn đàn có mọi người mà mắng người khác cho dù là trẻ tuổi hơn mà không có lý lẽ hay chứng cớ rõ ràng thì .... Cứ coi như em "năng nỉ" chị lần cuối nhé! Còn chuyện chị thích hay không thích tranh luận với em thì đương nhiên là quyền của chị. Cám ơn chị.
     
  16. fraction

    fraction Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    50
    Likes Received:
    0
    Đúng đó bác Onecent, bác cứ thử chích một lần tiện thể chửa cái giác quan thứ sáu để còn chiêm bao thấy lô đề :D
     
  17. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    2 cái nhà bác làm em suýt chết vì cười. Ấy thế mới gọi là thư giãn! À mà nếu lỡ anh Hai Linh Tám 1 phút chút dại rồi sau đó phải nhờ BH gõ bàn phím để trò chuyện thì định xâm nhập như thế nào ạ ? :roll: :mrgreen:
     
  18. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Nó khóc cả tháng lận bác chứ không phải 1 ngày hôm đó thôi
     
  19. Haolq

    Haolq Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.043
    Likes Received:
    1.059
    Em có đọc được là Gia Long đào mộ lên Quang Trung lên, trừ phần đầu lâu giam vào ngục thất còn lại toàn bộ cốt đem tán và trộn với thuôc súng để bắn xuống sông rồi .
     

    Attached Files:

  20. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Nó khóc vì nó quan sát thấy nhiều người lớn hôm đó khóc lóc thảm thiết nên nó nhập vào tâm trí nó. Trẻ em nó có sự nhạy cảm và quan sát người lớn hay sự vật rảy ra xung quanh ở một lứa tuổi nào đó và nhiều hay ít tùy theo đứa trẻ vì bản chất học hỏi và tồn tại và phát triển nó như vậy.

    Nếu mấy anh không tin thì ngày nào cũng tạo 1 cái hộp trống rỗng giống cái hòm rồi cũng kêu công ty khóc mướn và người lớn trong nhà cũng hè ra khóc rồi đẻ xem sau đó nó có khóc không thì biết. Có những đứa trẻ đi đền hay chùa vì nghe chiêng chống mõ đùng đùng cheng cheng về rồi tối nó cũng khóc. Những vấn đề như vậy thì sau khi đi ma thì nên đưa nó đi chơi ở nơi trẻ em vui đùa có nhiều tiếng cười và tình thương thì tối nó sẽ êm ngay. VÀ nếu nó đủ lớn thì anh ra cửa hàng mua cho nó cái PSP (Portable Playstation) hoặc cái Nintendo DS là nó sẽ nín ngay nếu chúng nó đã ở lứa tuổi nhận thức biết chơi game :mrgreen:
     
  21. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Sử thì bẩu như vậy nhưng thực chất còn nhiều chấm hỏi vì trước khi mất vua Quang Trung đã biết Nguyễn Ánh sẽ đánh ra nên đã có dặn tướng tá và công chúa Ngọc Hân phải đợi 1 thời gian rồi hãy đưa ma; đồng thời kêu gọi tướng tá chuẩn bị quân cơ mà chống lại Nguyễn Ánh vì biết NA sẽ tấn công ra ngay tức thì nếu biết tin ông mất. Do đó ông đã chuẩn bị thì khó có thể sơ xuất cho người đời biết mộ thật của ông ở đâu và ông cũng biết thực lực nhà Tây Sơn khó mà chống trọi nổi với Nguyễn Anh nếu không còn ông. Nếu sử đúng thì tối thiểu thì cũng còn cái đầu lâu hoặc cùng lắm thì phù sa trôi dạt tro xương cốt đâu đó thì cũng còn ở trong nước cho dù chỉ là một hạt tro thì cũng vẫn có thể make a connection chứ nhể ? :wink:

    Kẹt lắm thì make connection với công chúa Ngọc Hân rồi tìm ra manh mối. Cũng theo sử thì Nguyễn Ánh rất trọng tài lẫn sắc của công chúa Ngọc Hân và sau đó cũng đã kết hôn với em công chúa Ngọc Hân là công chúa Ngọc Bình ... Nếu không tìm được vua Quang Trung để giúp cho việc an ban xây dựng đất nước chống ngoại xâm thì cũng có được công chúa Ngọc Hân văn hay chữ tốt cũng đỡ phần nào cho việc tồn tại và xây dựng nền văn hóa nghệ thuật nước ta vì dạo này nó có vẻ ... lai căng quá chừng chừng ! :evil:
     
  22. Haolq

    Haolq Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.043
    Likes Received:
    1.059
    Việc tìm được hài cốt phần lớn chính là liều thuốc tinh thần cho người thân và gia đình, đem lễ cung kính tới mời thầy về đến khi tìm được đòi đem thử ADN khác gì chửi thầy, với lịch sử Việt nam từ xưa đến nay, hàng ngàn năm Bắc thuộc cùng với các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống áp bức phương Bắc, loạn 12 sứ quân, cuộc chiến chuyển giao quyền lực giữa các Vương triều phong kiến , công cuộc mở rộng bờ cõi về Phương Nam của các triều đại Lý, Trần, Lê... , Trịnh - Nguyễn phân tranh, 2 cuộc kháng chiến chống Pháp-Mỹ, nạn đói năm 45 gây ra bởi các anh Japan, cuộc chiến thống nhất đất nước 2 miền Nam-Bắc năm 1975, .... có lẽ dân tộc ta toàn đi "đánh nhau" là chính , vì vậy khắp dải đất Việt Nam đào xuống mà không gặp hài cốt mới là chuyện lạ . Đào chỗ này không thấy, thầy chỉ đào tiếp, mở rộng ra xung quanh kiểu gì cũng thấy ... Việc tim được hài cốt sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mất người thân nhưng không thử ADN sẽ là sai lầm.
     
  23. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    96
    Location:
    HAI PHONG City
    Topic này lan man quá nhể. Không nên tranh luận các vấn đề liên quan đến Tôn giáo. Bởi những việc liên quan đến nhận thức nhiều khi con người không lý giải được.

    Nói về Thiên Chúa, có câu : "Phúc cho ai không thấy mà tin"

    Nhưng ở trần thế, thực tế cuộc sống xã hội thì : thấy cũng chưa chắc đã tin được. Bởi cuộc sống con người phải bon chen, nhiều khi phải vụ lợi, nên nảy sinh tiêu cực là chuyện dễ thấy hàng ngày

    :eek:
     
  24. Haolq

    Haolq Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.043
    Likes Received:
    1.059
    Phần lớn các nhà ngoại cảm đều nói có một điểm chung là : Vong(linh hồn) của người chết càng gần thời điểm đi tìm càng tốt, và bản thân các vong này phải mạnh, người thân phải luôn mong mỏi tìm tới người mất, tin tưởng tuyệt đối ở các thầy... vậy bây giờ lấy đâu ra trực hệ của các nhân vật lịch sử trên để tới cầu kiến các thầy ? Nhìn chung các hài cốt tìm được là đều chất trong trường hợp chiến tranh, không thừa nhận hoặc bị lãng quên do nhiều lý do http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Tim ... 75540/407/ , bánh xe lịch sử không quay ngược vì vậy theo em ta không nên mong mỏi tìm lại cách vị này về làm gì
     
  25. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Hồn thiên sông núi thiên anh hùng ca và cả 1 dân tộc mong mỏi từng ngày mà không đủ đô thì em cũng bótay. Họ giới hạn vấn đề như vậy vì đôi lúc chính họ không hiểu những người đso là ai để mà ... vẽ vời.
    Trong tiềm thức anh không có thì làm sao anh biết người đó để mà ngoại cảm? Thế mới nói là thầy nào cũng bị chủ quan và giới hạn do ngay giới hạn về kiến thức,tư duy, và trí tuệ của chính họ nên họ không thể nghĩ ra điều gì mà vượt qua được ngưỡng giới hạn đó. Thầy ngoại cảm không biết về môn Sinh Vật học thì không thể nổ là đã nói truyện với nhà Sinh Vật học quá cố và thuật lại được những kiến thức Sinh Vật học của người đã quá cố đó.... Tương tự nhà cảm xạ không hiểu hoặc không biết vua Quang Trung đã làm gì vì tất cả kiến thức của họ chỉ học được từ lịch sử mà chính lịch sử đến giờ vẫn chấm hỏi thì họ có 3 đầu 6 tay cũng .... điếc đâu là thật đâu là ảo để mà nổ đã ngoại cảm được ... . Hậu duệ vua Quang Trung sau này là ai để có thể khám DNA thì em không chắc nhưng hậu duệ của tướng Bùi Trung là em của nữ tướng Bùi Thị Xuân là võ sư Bùi Long Thành ở trong Nam thì còn sống đó để mà có thể thử DNA để so sánh. Cần thì make connection với nữ tướng Bùi Thị Xuân rồi so sánh DNA cũng được mà. Sử bẩu ngài bị Nguyễn Ánh dùng voi xé xác hy vọng thì vong linh và tro cốt vẫn còn ở đâu đó. Có cả trừong học mang tên ngài và lich sử của ngài luôn được nhắc tới là 1 vị nữ tướng anh hùng của dân tộc thì khó mà bẩu là sự mong mỏi vong linh ngài không đủ đô để mà make connection ...
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...