Ngoại cảm & Tâm linh có hay chăng một thế giới khác?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngtatliem, 7/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0

    Để trả lời câu hỏi sau của bác thì em trả lời như sau: Thực tế (như 2 cái đoạn thẳng có mấy cái mũi tên kia) tự nó tồn tại khách quan không phụ thuộc vào mắt ta có nhìn nó hay không, nên nó không phải sản phẩm của Tâm trí hay Tâm ý gì cả.

    Ý em chỉ là: Có những thứ giác quan của ta "thấy" như thế, khiến ta "cảm thấy" như thế, nhưng hóa ra nó lại không phải thế (VD như trong trường hợp 2 đoạn thẳng kia, hay "trái đất có hình gì?"). Còn để thấy được cái việc "nó không phải thế" thì ta phải mượn tới Khoa học (lấy thước ra đo) hay Trí tuệ (bỏ bớt mấy cái gạch đi như bác nói).

    Còn việc phân biệt Tâm (trí) với Tâm (ý) thì em sorry là em không phân biệt được nên không dám bàn luận gì cho thêm rối.
     
  2. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Vậy cái gì "khiến" ta cảm thấy như thế? (Bỏ qua câu trả lời là vì thông qua các giác quan của ta)
     
  3. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    :D Bác đang hỏi ai thế bác Méo ơi?

    Nếu là bác đang tự hỏi mình thì bác thử trả lời luôn giúp em với. :D
     
  4. mumutant

    mumutant Advanced Member

    Joined:
    23/10/06
    Messages:
    601
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Khoa học hay trí tuệ cũng là kết quả suy ra gián tiếp hay trực tiếp từ những cái ta thấy hoặc cảm nhận được bằng các giác quan, nên nó cũng chịu chung giới hạn thôi, chủ yếu là trình độ suy ra càng xa thì càng tốt.
     
  5. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Tong tờ sớ (nếu có) có đọc tên người nào thì người nấy hưởng ... Hoặc nếu không đọc mà dùng "tiềm năng" cao sẽ Oai-lớt đến người nào thì người đó cũng được hưởng ...
    Nhưng đừng để họ siêu thoát mà hãy để họ ở đó mà giữ gìn lãnh hải ... thằng ngoại ban nào đem tàu tới thì các liệt sĩ lật úp tàu nó cho biết thân ... Siêu thoát rồi thì còn ai lật tàu chúng đây vì lực lượng người dương thế của ta ít hơn hải quân dương thế của chúng, hỏa tiễn đối hải của ta không nhiều, không chính xác và mạnh bằng hỏa tiễn đối địa và hỏa tiễn chống hỏa tiễn của chúng .... Càn cầu siêu thì càng hết người "âm thầm" bảo vệ lãnh hải ... Có hay không có cầu siêu thì cầu như mấ tướng nổi tiếng của Khựa kiểu như Ô Mã Nhi, Phàn tiếp, Thoát HOan, Vương Thông ... cho vong nó đi sớm để nó đừng tới quấy phá nước ta thì có ... Cần nhất là cúng cho vong PHạm Nhan nó siêu thoát chứ khi xưa sau khi bị nhà Trần ta chém bay đầu thì vong hắn quậy lắm mà cứ quấy rối phụ nữ nước ta ... Bẵn 1 thời gian bây giờ không biết vong nó có quậy lại không mà dạo này phụ nữ nước ta cứ bị đẩy qua xứ Khựa rồi ở đó bị làm tình làm tội nên kỳ này mong các nhà cảm ngoại đi tìm hắn để hoặc đút lót dụ dỗ hắn mau siêu thoát, hoặc là kêu âm binh bắt hắn đưa xuống 9 tần địa ngục, còn không thì ... cắt ....

    :lol: :lol:
     
  6. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Bác làm ơn cho em hỏi: bài viết này sẽ đem lại lợi ích gì và cho ai?
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Thôi bác ui, nếu trả lời được câu hỏi của bác thì có lẽ topic này nó không dài đến vật bác ạ. Văn là người, em cũng không ngờ có con người lại có thể thở ra những câu rất chi là ... , không hiểu trước khi viết người ta có nghĩ không nữa. Không thể chấp nhận được. VNAV có thể có người như thế này ư?
     
  8. k810i

    k810i Advanced Member

    Joined:
    16/2/10
    Messages:
    399
    Likes Received:
    2
    Bác nói thế thì ở "bên kia" các vong vẫn có giới tính àh :lol:
    Chả nhẽ mấy người thuộc giới tính thử 3 là do vong nào đó đầu thai nhầm àh? :mrgreen:
     
  9. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Mà em hỏi lại cho chắc. Mấy dòng trên là bác đang nói bác concerto chứ ko phải nói em đúng ko ợ? :D
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Bác cứ đùa em, mà thôi em chả dám nói ai đâu, người ta học vấn 1 bụng em thì "dân xxx, khu đen" chưa đủ trình để "Ný nuận" với cao nhân đó được. Giờ em đã hiểu vì sao càng vô thần người ta sống càng... vì đếch sợ Quả báo!
     
  11. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Bác nói có lý ... vì em thấy trên đời có nhiều người chức vị lớn lắm, cũng từng giết và chôn sống nhiều người vô tội ... nhưng 3 đời vẫn giàu sang sung sướng hơn người khác ... Chả hiểu sao thế xem ra chỉ thấy dân xxx khu đen là bị Quả báo mà thôi ...
     
  12. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Bác Công xẹc tô phiên âm tên riêng sang tiếng Việt khoai quá
     
  13. gialam

    gialam Approved Member

    Joined:
    23/12/08
    Messages:
    48
    Likes Received:
    1
    Từ đầu topic đến giờ em thấy ý bác này là hay nhất (Dòng đỏ đậm).Em triển khai ý ấy thêm tí :lol:
    Lấy sự hiểu biết,kiến thức (khoa học) làm nền tảng để suy xét ,để kết luận,để hành động.
    Lấy sự độ lượng,nhân ái (đời sống tâm linh) làm nền tảng cho chính mình,cho cộng đồng, cho xã hội.
    Phúc lắm thay,giàu có lắm thay
     
  14. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Cho xin ví dụ thực tế để minh họa cái coi bác, thằng nào giết và chôn sống hàng ngàn người vô tội mà 3 đời vẫn giàu thế? Em thì em biết 1 số thằng ở nước khác đời con cháu chúng nó đang mạt vận bác ạ. Đừng phán bừa bác Công ạ.
     
  15. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Nói về cái mà mình đang không ở cùng nó thì lắm thứ nhiễu lắm, bác phidiep biết mà, theo cùng đuổi tận làm gì? :lol:
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em nói thật là không duy tâm lắm, nhưng em chả dám phỉ báng hay phủ nhận gì hết. Tin hay không là tùy ở mỗi người nhưng không nên áp đặt quan điểm của mình lên đức tin của người khác hay bôi bác đức tin đó của họ. Em không theo tôn giáo nào cả nhưng em tin vào Luật Nhân-Quả nên sống ở đời phải có cái Tâm. Em thật tình không muốn tham gia vào chủ đề liên quan đến việc này nhưng cuối cùng cũng không đừng được.
     
  17. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Cụ hơi chủ wan wé, nhiều khi mình muốn mà người ta chưa cho mình cái muốn thì cũng phải chịu thôi... :mrgreen:
     
  18. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Miềng thì tín nhưng không mê, khổ nỗi tín cái gì thì chưa biết nhưng vẫn tín.
    Càng nhiều người tin vào thuyết nhân quả thì xã hội càng tốt đẹp, vậy thì còn cần gì phải bàn đến chuyện có hay không "nhân quả".
    Trên diễn đàn này không thể nói ra hết suy nghĩ của mình.
    Xin mod lại câu của cụ Khổng như vầy:
    Biết không nói ra những điều không nên nói, ấy mới là biết.
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Bác là bậc cha chú, bác đã nói vậy thì thôi em xin nghe bác. :)
     
  20. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Em mod tiếp:
    "Biết không nên nói ra những điều không nên nói,nhưng vẫn phải nói,ấy mới là biết"
    :D
     
  21. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    "Biết không nên nói ra những điều không nên nói,nhưng vẫn phải nói, xong rồi té, ấy mới là biết"
     
  22. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cụ hỏi đùa hay cụ hỏi... chơi thế ạ? :D . Em nghĩ cụ biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi. Em thì đoán là đó là do suy nghĩ chủ quan của con người, do biết quá nhiều nên mới suy nghĩ lệch lạc không nhìn ra bản chất. Có ý kiến nói đó là do giác quan đánh lừa, em nghĩ không hẳn. Giác quan chỉ như mấy cái ăng ten tiếp thu thông tin, chính cái "bộ vi xử lý" đánh lừa chúng ta. Cái này thiên về vấn đề tâm lý hơn là tâm linh.
     
  23. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    :lol: :lol: :lol:
    Câu nói quá hay trong ngày!
     
  24. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Tại bác không công tâm tìm hiểu những người đó là ai đấy thôi ... Hơn nữa diễn đàn này không cho phép bàn chiệng chính em ... :wink:
     
  25. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Em lại mod tiếp :
    Biết nói bừa ra những điều không biết, ấy mới là biết (theo tiêu chuẩn Mỹ) :mrgreen:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...