hôm qua em đọc mục Gia đình trên báo Phụ Nữ do mẹ sấp nhỏ mang về, thấy có 3 từ Ngoại Tình chay đập vào mắt em. thật sự 3 từ này hơi lạ vì trước giờ chưa nghe bao giờ. hẳn có bác cũng như em. đọc nội dung thấy hay các bác ạ. cuộc sống muôn vẻ, nhiều khi nhìn vậy mà hổng phải dzậy :wink:
Oài,topic này vui ghê đây! "chay" hay "mặn" thì cũng vẫn là "chén" thôi! (bs đừng nghĩ em sang "ám quẻ" nhé,em là cứ vui đâu chầu đó )
em không nghĩ như thế. như em đã nói, em đã từng là người trong cuộc. em cũng như trong bài viết, em và 1 người bạn gặp nhau công khai ... vì nghĩ rằng mình trong sáng. có một lần tụi em nhậu cùng bạn bè của em, trong lúc ngà ngà có bàn đến chuyện xxx. bạn em hỏi nhỏ em khi cô gái đi WC rằng em và người kia có.... ấy chưa. wow, em tỉnh rượu ngay. các bác đoán xem em suy nghĩ và làm gì kế tiếp ? các bác đã từng Ngoại tình chay ?
Cũng là 1 tội thì cứ mặn mà xơi cho nó đáng. Kiểu nào cũng án nhiêu đó. khg có tình tiết giảm nhẹ! Kiểu như buôn hàng trắng ấy, 500gr hay 1 tấn ...cũng bắn! :lol: :lol:
Em đang nghe tai nghe 100k VND mua ở SGN Square, gắn vô máy tính ở cơ quan nghe nhạc nhưng mơ về Tannoy, Avalon... thì có được gọi là "ngoại tình chay" kô :?:
ác ở chổ là... sau nhiều tháng suy nghĩ, đắn đo không dám buôn hàng độc này thì đến 1 hôm, cần tiền quá... quyết định đến chổ nhận hàng chuẩn bị buôn thì bị công an tóm :mrgreen: vậy mới đau 8) theo cụ, thì cứ phát đầu là bỏ 500gr kia vào túi... rồi ... chay ... mặn tính sau hử ? :lol:
cái này là ngoại tình tư tưởng cụ ạ. khi nào cụ bỏ bê dàn âm li với loa đài ở nhà, cứ hàng đêm chạy qua nhà cô hàng xóm nghe bộ dàn avalon bến ấy... mà chỉ được nghe, nhìn... cóc được sờ vào, cóc được ấn nút bờ lây hay đụng vào cái núm, cũng không được cắm rút cái tròn tròn dài dài... mí gọi là ngoại tình chay :lol:
Hì,là bác sỹ không nghĩ thế. Em cũng không nghĩ thế giống bác sỹ. Nhưng nhiều lúc,các bà xã lại nghĩ thế bác sỹ ạ. (tất nhiên không phải tất cả) Em "dự" nhé : Bác sỹ tỉnh rượu ngay,và nghĩ đến ca "phẫu thuật" sắp tới,rồi uống tiếp!
Có một bận, em ngồi xa anh quá, Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút: anh hờn. Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa. Anh sắp giận, em mỉm cười, vội-vã Đến kề anh, và mơn-trớn: "Em đây!" Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay. Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm. ... Trong say-sưa, anh sẽ bảo em rằng : "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!" -XD-
Bác làm e nhột hết cả người vì e cũng từng y chang! May mà e rút lui sớm vì cảm thấy họa nhiều hơn phúc! Nhưng sự rút lui có khi lại không hay vì bên kia sẽ nói "Sao dạo này thái độ kỳ vậy? Mình trong sáng mà!"
bác rút được vì bác chưa... dính ... chấu. nếu dính goài khó rút lắm bác ơi. chắc khi ấy cần nhờ anh em bên Xã Cắm Rút hỗ trợ mới rút ra nổi
Chính vì e biết nếu để mọi thứ đi xa hơn sẽ rất khó kiểm soát nên quyết định rút!!! E quan niệm cuộc sống còn nhiều niềm vui khác cũng không kém nhưng lại ít mang đến rắc rối hơn cái này :mrgreen: :mrgreen:
Bác sĩ có thể liệt kê những mối quan hệ được xem như là ngoại tình cho anh em tham khảo với? Ở tuổi này em bắt đầu cũng không cảm thấy an toàn cho bản thân lắm. Sợ sa ngã thui.
có bác nào dính... mà vẫn tự rút ra được thì chia sẽ anh em với 8) bản thân em thì chưa qua hết " các kiểu " nên không tự ... thống kê được. sách chính quy về vấn đề này thì... em tìm hoài hổng ra ... vì em quen chính quy từ nhỏ. còn sách không chính quy thì... em xin hoài, mấy lão kia hông cho :mrgreen:
để em nhớ lại quá khứ xem có... hông. nếu có, ai dại công khai vậy :mrgreen: tình trạng của em vầy nè: - anh ra đường.... em có lo hem ? - không - tại sao ? - híc, cở anh mà làm được cái gì... em đây mà anh làm còn hông lại thì... :twisted: :lol: :lol:
Cô ấy bên tây về ghé thăm , khệ nệ ôm gói quà miệng cười liếng thoáng như đứa trẻ bước vào nhà. phòng khách cả nhà vui tiếp bạn cũ chia tay về cô ấy nói "chị ơi em ôm anh bạn em 1 cái nha ?" bên tây tụi em Hugs là bình thường à , bx mĩm cười rồi ừ . Cô ấy ôm mình thật lâu nói khẽ "em cứ mãi nhớ anh " chỉ có thế thôi ra về vẫn cười vui dù mắt ướt Ox :"tụi anh chỉ là bạn thôi mà " Bx : "tình bạn thắm thiết giữa một người nam và một người nữ thực chất là tình yêu không nói ra được " thời gian trôi qua cô ấy vẫn thế còn mình cứ da diết mãi ,như vậy có phải ngoại tình chay không bs ?
Sao bác sĩ không trả lời vầy: Anh không phải cầu thủ bóng đá, đo đó với anh, đá sân khách luôn tốt hơn sân nhà.
em tạm gọi cái này là ngoại tình trên văn chương . cơ mà, người ấy bật đèn xanh... mà bác hem hiểu ? :wink: bác Lít, Mèo, Rờ : em nói ra ý đó... dao phay bay rào rào liền :mrgreen: