Bx: híc, ngày xưa tui với ông cũng là bạn mà :twisted: hiện tại với mạng ảo, webcam, chát chít thì vấn đề Ngoại tình chay, tình ảo còn nóng bỏng hơn nhiều... . vnav cũng như là tình ảo ... có cụ vào đây, quên cả việc trọng đại đêm hôm luôn :mrgreen: . chắc phải chuyển chuyện ấy sang ban ngày qué :lol:
Hì hì,bác sỹ làm em chết cười quá :lol: Chuyện "dao thớt" bác sỹ quá rành roài,sợ gì đâu :wink: Nhưng mà em nghĩ thế này nhé,không biết bác sỹ nghĩ sao : Phàm đã là con người,ông nào "chay" thì hay có xu hướng tới "mặn",nhưng ông nào "mặn" thì có khi lại muốn chuyển về "chay". Vậy biết làm sao đây ?
Chay thèm mặn rồi mặn lại thèm chay. Digital thèm chất âm analog rồi analog lại cần chất âm sạch của digital. Đèn thèm chính xác của bán dẫn rồi bán dẫn lại cần sự ngọt ngào của đèn. Tóm lại: Chay và mặn là chuyện muôn thuở...
Theo em nghĩ đã là bản năng của con người, cứ chay rồi sẽ mặn ngay thôi, ko lành tí nào đâu các bác ạ.
- Ăn chay rồi chuyển sang ăn mặn và ngược lai thì không hề đơn giản đâu ợ. Có khi không có cái để ăn luôn ấy chứ. :lol:
Em theo cụ rờ gu, làm một tấn luôn. có điều về bán khôgn ai mua, cho không ai lấy ôm hút một mình mấy năm rồi chưa hết, hic hic
Haha ! đúng đúng hỗm rày Bx mua về typ Gel " KY" rùi cứ tũm tĩm cười ,giờ nhắc mới nhớ đâu phải kẹt cơ mà là cứ mãi Vnav :mrgreen:
có cậu em hỏi: -anh ơi em và ấy chỉ kiss chứ hem có xxx. vậy có phải chay hông ? - hông. chay là chỉ nhìn... chỉ dòm... chạm chạm tí tí thoai :wink: - sao vậy anh ? - từ kiss qua xxx chỉ cách nhau chưa đến 1cm. - 1cm...là sao hè ? - là khoảng cách 2 lớp áo của 2 đứa bay. - :roll: - :mrgreen: bác Mít, đàng ấy cũng chơi tới KY à ? :mrgreen:
Còn những trường hợp này nữa,mà em hay thâý điện ảnh hoặc văn học có đề cập : "Chay" nhưng mà yêu,gọi là ngoại tình. "Mặn" nhưng không yêu,thì là không ngoại tình. Xem ra,tất cả chỉ là "sai số của não bộ"... :roll:
có bác nào dính... mà vẫn tự rút ra được thì chia sẽ anh em với 8) Em không tự rút ra được mà bị vợ điều chuyển công tác từ trong đó ra ngoài bắc,vậy mà có tha cho em đâu vẫn thỉnh thoảng vẫy tầu bay ra ngoài này lén gặp em mới chít chứ,
thật ra cái giới hạn kia rất mong manh, nó có thể bị phá vỡ rất dễ dàng. bản thân em bị ép... phá cái giới hạn kia mấy lần 8) ... nói chung toàn do Bia, rượu cả... tỉnh táo .... thì mọi chiện khác đi. em ghét các loại nước có cồn >= 5% :lol: nếu bác nào bị bắt quả tang... thì bê cái topic này ... và nói... " tụi anh là bạn mà " :lol:
em suy nghĩ nghiêm túc về chữ Chay này trong hôm nay. theo em có vài nguyên nhân chính: 1. yếu 2. nhỏ 3. sợ các bác bổ sung giúp em với chứ mạnh, bự và lì... thì xxx gì chay :lol:
Cụ nói đúng ghê ăn chay hay mặn gì thì đều gọi là chén cả. Chén chay chán rồi sẽ có lúc chuyển sang mặn, chả mấy hồi đâu :lol: . Nói thật nếu nói cặp ngoại tình nào mà cứ "ăn chay" trường là em chả tin đâu, trừ phi "nó"... hỏng.
Khổ, giờ em mới biết mình tội to quá. Vào mạng, gặp mấy mục lộ hàng - ngoại tình theo từng trang, ra đường dăm phút - thường xuyên ngoại tình bằng mắt, dắt con đi bơi - lại dùng mắt ngoại tình, xem TV thi hoa hậu - ngoại tình mất cả ngủ ...
Nếu " ngoại" là ngoài thì: Chay, nhưng mà yêu thì là nội tình. Mặn nhưng không yêu thì là ngoại tình. Lão pộ tơ nó bẩu thế. Thừi CCRĐ cái này gọi là " hủ hoá mắt" tội nặng lắm. Mà dùng từ " chay" phải tội chết, đã chay phải tịnh rồi còn niệm nữa, thay bằng " khan" đi.
Theo xxx ý của em thì chay hay mặn gì thì đều dễ dính chưởng hết,vì chay hay mặn đều phải nghĩ đến đối tượng,mà đã nghĩ đến là đêm về dễ mơ thấy,mà mơ thường thì không sao chứ mơ mà nói ra gọi là mơ ngủ thì kiểu gì cũng bị các bả nghe thấy, đang đêm em thèm mà anh kêu tên ai thì ôi thôi lại cái thân tàn.
như em đã nói phía trước. em đã từng là người trong cuộc. thật ra khó nói đâu là ngoại tình chay, đâu là " chỉ là bạn thôi mà ". chỉ 2 người trong cuộc mới rõ thôi. theo em nghĩ, nếu 2 người bạn khác giới mà 1 trong 2 người đã có gia đình qua lại thường xuyên và độ thân thiết hơn mức 2 người bạn thông thường... là có vấn đề ví dụ 1 hành động trên mức thông thường : em ơi, để anh cài cái nút áo này cho em 8) :lol: còn 2 người thủy chung vẫn " nam nữ hông thọ thọ " thì sức mấy dính chưởng bác ơi :mrgreen: