có 1 lần cô bạn than với em rằng sao... em bật đèn xanh đến gần đứt bóng mà... ảnh vẫn không động đậy gì ráo. híc, híc sau 1 thời gian điều tra người bạn. em mới phát hiện ảnh thuộc thế giới... khác em. vậy mới đau . sự thật này bây giờ đang gặp nhiều các bác ạ. bản thân em chứng kiến 2 cặp mà đối tác nữ hem biết... vì ảnh quá phong độ, lịch lãm, thơm phức... và nhìn rất men lì
Thik thật! Kẻ chơi khg sướng bằng kẻ nhìn bác ạh! :lol: Y như trong audio thôi! Người ngoài nhìn vào thấy bộ dàn mình oách thế, Khủng thế. Nhưng mình chơi cú thấy thiêu thiếu, chưa chưa thỏa lòng! :lol:
Em thít câu này của bác Mít quá, vote cho bác 5* @ mấy bác yếu, nhanh, nhỏ, nhát ... : Ngày nay y học tiến bộ nhiều rồi, sao cứ để mấy chuyện trên nó đeo đẳng : - Yếu : uống thuốc Bắc thuốc Nam, Viagra, Levitra ... - Nhanh : bôi Emla 5% - Nhỏ : Cái này tâm lý thôi chứ chị em không có ý kiến đâu, miễn là chọt trúng G point ( đâu chừng có 5cm tính từ ngoài vào ) - Nhát : uống thuốc ... liều ( Alcohol ) @ Chủ topic : đời người ngắn lắm, mà 2012 cũng tới gần rồi, còn ở đó mà lăn tăn chay với chả khan
Em trai mới lớn thấy mấy bác bình loạn hay quá em khoái dung hòa giữa chay nà mặn, vì nếu ăn mặn mà không chay thì cũng không hứng thú đúng không cá bác, nên em thì ai cho ăn gì thì em ăn thứ đó cả chay và mặn, trộn lại ăn luôn cho nó ngon. :lol:
bác cũng Hóm thật : " Ai cho gì ăn nấy,chay thì chay,mặn thì mặn" :lol: Thế đói thì chén,no cũng xơi không bác ? :wink:
Bác ăn chay mà thấy ngon chắc lúc xào nấu có bỏ chút súp kò no thịt thăn xương ống chần dài .. :mrgreen:
em mới PT xong. tám với các bác cho vui. chờ bên kia cho ăn... có khi chết đói bác ơi. thời buổi này phải... làm liều may ra còn có cái bỏ vào miệng :wink: câu này làm nhớ lại chuyện bạn em. e và cặp này học chung từ trung học, sau đó vào trường Y. 2 bạn ấy đẹp đôi nhất trường, nào là môn đăng hổ đối, nào là trai tài gái sắc... rồi thì 2 gia đình đã gặp nhau luôn. đến năm cuối, em hỏi: - mày làm gì chưa ? ấy ấy chưa ? - chỉ kiss thoai. - sao hông dzụ kia luôn... như tao nè 8) - uhm,... đùng 1 cái, ra trường nàng tuyên bố lấy chồng... không phải người bạn của tụi em ... mà là 1 doanh nhân trẻ thành đạt, sành điệu. nghe đâu họ cưới gấp... sau khi quen tầm 1 tháng gì gì đóa :roll: híc, đâu đó tầm vài tháng sau... 1 cặp cháu bé song sinh ra đời... vậy mới đau nhiều khi cứ như cụ Rờ lại hiệu quả.... cứ đặt cọc trước :mrgreen:
Bác kinh nghịm ghê ! nhất là cái vụ chỉnh Bias "G" còn chỉ tọa độ nữa ngưỡng mộ .. ái dà xem lại nick bác giờ mới chợt nhớ từ thũa 4rumDIY bên tây "vi a ra lét " quá khõe cái y chang OTL xuất khỏi biến áp ." uotput transformerless" em "ăn chay " nên nick toàn là trái cây đó bác :mrgreen:
híc, nhắc chiện ăn chay. em kể cho các bác câu chuyện sau khi làm xét nghiệm tổng quát cho 1 Sư Thầy. bác sĩ nói: - Thầy bị tăng mỡ trong máu nghen, cần uống thuốc. - Mô phật. Thí chủ xúc phạm thầy, cả đời thầy ăn dầu... hem có ăn mỡ. Mô phật, tội lỗi. BS lật đật sửa lại : Thầy bị tăng dầu trong máu :wink:
1 chân lý: Tình yêu mà khg có Td chỉ là...tình đồng chí! :lol: :lol: Vậy cái món chay kia chỉ là tình đồng chí thoai => BS chưa phạm tội gì cả!
do em trai mới lớn nên lúc no hay lúc đói em đều có thể trộn chay và mặn làm tuốt, nhìn chay thì em ăn mặn và ăn mặn thì trước đó em nhìn chay :lol:
Em lại có câu chuyện vui này : Có 1 đôi ngồi với nhau. -Có gì đâu mà ngại,mình chỉ chay thôi mà. ... - Thế này vẫn là chay không cưng? - ...Vẫn. ... - Vẫn chay mà? ... - oh...oh...chay tiếp đi anh. .... - Chay...chay...chay....................mặn.....mặn.....mặn.....
Bác "lờ" cho em hỏi nhỏ câu này với: Cài nút áo...............mà phải kéo cái áo ngoài ra để cài cái nút ở đằng sau thì là chay hay mặn ạ?
Cài nút áo...............mà phải kéo cái áo ngoài ra để cài cái nút ở đằng sau thì là chay hay mặn ạ?[/quote] Em thiển nghĩ cái này là sư đứng sau chùa ăn vụng đùi gà ạ......................
nếu như thế mà là ngoại tình thì e tin chắc tất cả chúng ta,cả đàn ô và đàn bà trong cuộc đời sẽ ngoại tình k phải 1 lần.
vâng bác, có ai đó nói Ngoại tình là sản phẩm của con người, là chuyện tất có... vì thế hãy sống chung với lũ :lol: bà nhà em mà đọc được dòng này... thì.... nhà em lũ biến thành bão - hê, tao thấy mày hôm qua đi với nhỏ nào -... ừm 8) , - không sợ cháy nhà hả mạy ? - ừm... 8) - ngon à nghen. không sợ thiệt hả? - ... nhà tao còn có cái nền không à. mấy cái kia cháy lâu goài :evil: - :shock:
Người ta gọi là "Ngoại tình trong tâm tưởng"... yêu thì tất nhiên là yêu, còn chuyện đánh chén chỉ là cái gì đến sẽ đến thôi, không nên nặng nề chuyện ăn uống quá