Chào các bác. Cả đêm qua và ngày hôm nay em thật đau khổ với nguồn điện và mấy cái thiết bị nhà em. Em dủng Pre - Pow điện 220V dây nguồn có 3 chân , em có mua 1 ổ cắm của Sếp Dũng về để cắm thì kết quả là có tiếng ù xì phát ra từ 2 loa dù Volume = 0. Ổ cắm này em lấy điện từ Ổn áp 2KVA được cấp điện từ ngườn điện âm tường. Tiếng ù xì này rất khó chịu và nếu càng mở volume lớn thì càng to.Em đã thử bằng mọi cách như thay đổi dây tín hiệu , dây loa , dây nguồn đều vẫn ù xì ra 2 loa như vậy nhưng khi em không sử dụng ổ cắm của Sếp Dũng nữa mà cắm qua 1 ổ cắm cũng có 3 chân của Lioa ( Loại này bán sẵn ) thì kết quả là tiếng ù xì chỉ còn lại 1 bên vế phải và có giảm tí xíu. Khả năng nhiễu dây tín hiệu , dây nguồn , hay từ CDP là loại bỏ vì em không kết nối với CDP ( Chỉ kết nối Pre - Pow và loa thôi ) Em cũng đã bê nguyên giàn máy qua phòng khác kết nối thử nhưng vẫn bị tình trạng : - Dùng ổ cắm của Sếp Dũng là ù ra 2 loa - Dùng ổ cắm còn lại bất cứ dù 2 chân hay 3 chân thì ù 1 loa bên phải. Em không rành về điện đóm lắm nhưng em nghĩ có thể do nguồn điện nhà em thiếu thừa mass gì đó hay vì lý do nào khác nữa.??? Xin các bác kinh nghiệm cứu giúp em khắc phục tình trạng này với. P/S : Sếp Dũng ơi......Sếp cắt cái dây mass của ổ cắm đi nhưng vẫn không hết ù đâu nhé...vẫn giữ nguyên tình trạng ù ra 2 loa nên Sếp mau mau ăn cơm trưa rùi ghé cái topic này giải quyết nhé :mrgreen:
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Ổ cắm không có lọc bác ơi... Em đau khổ lọ mọ cả đêm hôm qua và sáng nay vì nó rồi...Chẳng lẽ lại bó tay với nó...
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI loại bỏ được yếu tố hỏng lọc. mấy cái dây nguồn vào pre và power của bác đã mod chưa or zin nguyên bản của hãng vậy.mod rồi thì có khả năng hàn nhầm dương âm và mass .chưa mod thì loại nốt.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Dây nguồn của Pre là dây nguồn dính vào máy chứ không phải dây nguồn rời , còn dây nguồn Pow em đã thay đổi thử tổng cộng 5 cái dây nguồn khác nhau nhưng vẫn xảy ra tình trạng : 1.Dùng ổ cắm của Sếp Dũng là ù xì ra 2 loa 1.Dùng ổ cắm khác thì ù xì ra 1 loa. Nguồn điện được em thử linh tinh hết trong phòng , ra phòng khách , phòng khác cũng vẫn vậy.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Xin hỏi Bác: Amp của Bác là Dual mono, mono Block hay tích hợp ạh?
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI vậy còn cách thử đổi power khác vậy. từ trước đến khi thay ổ cắm của bác Dũng thì bác dùng ổ cắm nào cắm thử ichang coi có ù ko. dây nguồn power là dây rời thế từ phần giắc cắm đưa vào biến áp trong power đã được Mod chưa bác.nhầm cái này là phiền oái à nha.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Bộ Pre - Pow của em là Dual Mono bác ạ.Em chưa từng gặp hiện tượng kỳ lạ thế này bao giờ hết vì trước em sử dụng Ampli tích hợp của Nhật 100V không thấy bị..Giờ chuyển qua đồ Châu Âu dính đòn này quả thực lúng túng và lo quá.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Bác lại ăn vạ lão yes sơ nữa rồi ! :lol: Một đời ngang dọc giang hồ sao lại thúc thủ sớm trước cô long vậy bác ? Mà bác trình bày đơn sơ quá em chưa rõ bác bị lâu chưa hay mới bị ? Cố lên !
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Bộ Pre - Pow này em vừa rước về hôm qua xong , ở nhà bác chủ cũ thì không vấn đề. Phần jack cắm của dây nguồn dời em thay đổi 5 sợi tất cả không lẽ họ đều Mod đầu jack sai hết hay sao ??? Thậm chí em lấy cái dây nguồn dời theo máy của CDP mua brand new cắm cho Pow thử cũng vẫn dính chưởng ( không lẽ nhà sản xuất cũng Mod dây nguồn sai ) Em thật đau khổ , cả đêm cái phòng bừa bộn như bãi chiến trường , thiết bị , dây nhợ , cờ lê , tô vít nằm la liệt cứ rối tung rối mù hết cả....
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI bác ko hiểu ý em rồi.dây nguồn rời thì rất ít khi bị mod sai.có nguyên tắc về dương âm và mas nên chẳng người thợ nào mod dây nguồn mà lại làm sai cả. chỉ có phần từ giắc cắm đến biến áp nếu đã nâng cấp thay giắc or dây loại tốt hơn thì khả năng nhầm dễ xảy ra.giờ bác thử kiểm tra xem nào.loại dc phần nào thì loại phần đó.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Em ăn vạ Sếp ấy vì lúc sáng có đem ái ổ cắm của Sếp ấy ra trình bày báo cáo tình trạng như vậy thì Sếp ấy tháo cái ổ cắm lấy cái kìm cắt cái phẹp ...dây mass của ổ cắm ra đi , rồi Sếp còn cẩn thận hàn chì , kiểm tra lại đầu dây nóng lạnh giúp em...Trước khi ra về Sếp còn hét vào tai em rằng : Đem về cắm đi...còn ù xì nữa đem đầu mình đi mà chặt :evil: ...giờ tai em còn lùng bùng với câu nói ấy nè bác..kakaka Tình trạng này em mới phát hiện ra từ hôm qua khi rước cặp Pre - Pow này về ạ Sáng giờ chưa ăn uống gì nữa...sao mà thật khổ....
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Nếu cái jack nguồn (ngay tại máy) đã được mod lại bác KT xem 2 sợi dây nguồn từ 2 biến thế có đấu đúng chiều // với nhau khg? Hôm rồi em cho anh bạn mượn cặp mono Block về nhà thử qua BT cách ly thì bị ù một bên. Em nhắc họ Đảo chiều (Pha và nguội) lại phích cắm nguồn 1 bên thì hết ù. Kính Báo!
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI ngiến răng bê nguyên bộ dàn tới nhà chủ cũ thử lại . nếu ok thì bê nốt loa tới thử nếu ok nữa thì có 3 cách : mua bộ khác, chuyển nhà, mua vé elai cho ...em :mrgreen:
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Ý bác nói là phần ổn áp phải không ạ ??? Em loại luôn thằng ổn áp ra rồi , không thèm lấy điện từ ổn áp nữa , em nhét ổn áp vào luôn tủ quần áo rồi ạ. Em chỉ lấy điện từ ổ cắm của sếp Dũng hoặc ổ cắm của Lioa cắm thẳng vào nguồn điện chân tường nhà em thôi nhưng vẫn bị 1 trong 2 tình trạng trên.
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Bác rút dây nguồn Pre ra xem có êm khg? Nếu êm bác đảo thử chiều dây nguồn của Pre rồi cắm lại xem thế nào?
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI bác rút dây t/h từ pre-pow ra xem. dùng phương pháp loại trừ xem ù phát sinh từ thằng nào ,rồi ta tính tiếp
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI em ạ bác !!! ý e là từ phần giắc cắm điện nguồn của power,từ cái giắc này vào phần biến áp của power nhỡ lão chủ cũ di ai oai theo phong cách riêng là mệt !!!
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Có lần dàn e cũng bị ù, xì đủ kiểu (em xài đèn), cuối cùng là do dây tín hiệu. Em cứ xài Kimber Silvestreak thì bị, khi thay dây tín hiệu khác thì hết. Chẳng biết sao nữa nhưng có lẽ dây tín hiệu này truyền dẫn tốt nhưng chống nhiễu ko tốt nên nhạy cảm với đèn chăng? Bác chủ cũng quan tâm thử dây tín hiệu xem có bị xì nữa không?
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Đừng chặt!!! :lol: Sau khi trị hết bịnh vác dây ra bắt ổng hàn vào cho chừa cái tật gặp gì khg xài cũng ...cắt :lol: :lol:
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI lục lại bài post của lão này,thấy pro lắm các bác ợ !!! hắn đang có âm mưu gì hay sao đới !!!
Re: NGUỒN ĐIỆN CẤP CỨU - CUỨ VỚT ĐỜI EM VỚI Trước em cũng dính bệnh ù một thời gian. Cứ đổ hết tội cho cái thằng pow. Sau phát hiện ra lỗi tại thằng giắc RCA bị lỏng, mát tín hiệu không tốt --> Ù. Em nghĩ bác nên kiểm tra nguồn tín hiệu xem nó ra làm sao.
Chào các bác. Chiều nay em tiếp tục cắm và rút như sau ạ : - Do dây nguồn đầu jack có 3 chân nên em không thể xoay chiều âm dương được vì vậy em dùng 1 đấu nối 3 chân ra 2 chân để xoay chiều.Em xoay chiều âm dương của Pre trước thì vẫn ù vế bên phải , em trả lại chiều âm dương cho Pre như cũ và xoay chiều cho Pow nhưng vẫn bị ù 1 vế.Em trả lại chiều âm dương như cũ cho cả Pre + Pow nhưng xoay chiều âm dương cái ổ cắm thì vẫn bị như vậy. -Em tháo dây tín hiệu Pre - Pow ra chỉ kết nối dây loa và cắm điện nguồn cho Pre + Pow thì không thấy ù nữa nhưng cứ gắn dây tín hiệu vào là ù , gắn dây tín hiệu vế ben trái không sao , nhưng gắn dây tín hiệu vế bên phải là ù.Em thay đổi 3 cặp dây tín hiệu khác nhau nhưng kết quả vẫn ù vế bên phải. Bác nói em ạ ??? Quả thực bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa ạ ??? Có bác nào ở Q1 rành về mấy vụ này xin giúp em với...Em xin đa tạ nhiều lắm lắm.